- Thứ 6 Tháng 10 13, 2023 11:15 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024
Con kính lễ Tổ Thầy,
Xin chào diễn đàn,
Gần đây con điểm đạo cho một chị tạm gọi là chị Hằng năm nay 54 tuổi, cư ngụ ở Sài Gòn, chị là tín đồ công giáo thuần thành. Chị kể cho con nghe những chuyện tâm linh liên quan gia đình chị như sau.
Lời cầu nguyện linh ứng
Con trai cả của chị Hằng tạm gọi là Phong, năm nay 31 tuổi. Từ nhỏ Phong đã rất khó nuôi… ở bệnh viện nhi nhiều hơn ở nhà, đã có lúc thập tử nhất sinh vì hen, động kinh. Có lần P. phải đi cấp cứu vì thiếu máu trầm trọng, bác sĩ nói sẽ không qua khỏi. Trong khuôn viên bệnh viện nhi đồng 1 có tượng Đức Mẹ Maria, nghe nói rất linh nên trong lúc hoảng loạn chị Hằng đã ra trước tượng khấn xin Ơn Trên rút tuổi thọ của mình để con chị được sống. Thằng bé sống lại thật, dần dần ít đau ốm hơn và lớn lên trở thành thanh niên khỏe mạnh, làm việc ở ngân hàng.
Tuy nhiên, không biết có phải số phận an bài từ trước khiến P. sinh ra phải dính với bệnh tật hay thọ mạng yểu mà năm 2021, đúng lúc dịch bệnh cao trào bắt đầu ở TP HCM, P. phát hiện mình bị HIV. P. đã âm thầm tự chữa bệnh và giấu kín cha mẹ, P. đi thuê chỗ ở bên ngoài, thi thoảng mới về nhà vì sợ lây cho người thân. 5 tháng trước, trong khi dọn đồ ở chỗ thuê của P. để chuyển sang chỗ khác thì chị Hằng vô tình phát hiện ra bệnh án của P. ở trong đồ dùng cá nhân. Anh chị đã rất choáng váng, căn vặn mãi P. mới nói không hiểu sao lại bị chứ sống lành mạnh, không lang chạ chơi bời. Chị đi hỏi các chuyên gia thì được họ giải thích có lẽ cháu đã mang mầm bệnh từ lần truyền máu cấp cứu ngày bé, do lý do nào đó máu đã không được lọc sàng kỹ. Vi rút HIV ở trong người nhưng tùy sức đề kháng mà 10 năm, 20 năm sau mới phát tác.
Gặp người cha đỡ đầu
P. có người cha đỡ đầu trong đạo là ông Can, ông sống độc thân nhà mặt tiền đường 3/2, cả đời chỉ làm từ thiện từ số tài sản lớn của cha mẹ để lại. Ông chuyên đi tỉnh làm từ thiện với người quản gia kiêm tài xế cho ông. Cơ duyên thế nào mà ông gặp gỡ và rất quý P., ông nhận P. làm con nuôi duy nhất. Ông thường xuyên nhận được tin của Bề Trên về gia đình P. và một vài người chơi thân với ông. Mỗi lần ông nhận được thông tin của gia đình P., ông đều mách P. về báo lại cho cha mẹ. Tất cả thông tin nhận được từ ông Can truyền lại qua P. về chồng chị Hằng là anh Tâm (tên tạm gọi) đều thấy đúng và gia đình chị rất ngạc nhiên, vì nhiều việc P. còn bé không thể biết được mà ông đó nói như đi vào ruột gan anh ấy nên từ đó anh ta rất tin vào Thượng Đế.
Khoảng năm 2013 - 2014 anh Tâm phải xin nghỉ việc ở cơ quan vì không chịu được áp lực từ người sếp nữ. Lý do là bị sếp nữ chèn ép đủ đường. Sau khi anh Tâm đã nghỉ việc về nhà phụ giúp kinh doanh cho vợ được một thời gian rồi thì ông Can dặn P. về nói lại cho anh Tâm biết đại ý là có sếp nữ làm khó là do ba đã làm người ta tự ái vì từ chối đề nghị nâng đỡ của bà ấy nhưng ba sẽ vẫn làm ở đó và được lên chức. Quả nhiên sau đó vài tháng, sếp nữ bị thuyên chuyển đi chỗ khác, sếp mới kêu anh Tâm về làm lại và thăng chức trưởng phòng do ở cơ quan không có ai nắm vững nghiệp vụ chuyên môn như anh Tâm.
Ông Can mất cách đây 4 năm vì đột quỵ, khi đó ông đã trên 80 tuổi. Cái chết của ông được báo trước ngày giờ ra đi và ông chỉ kể cho P., ông muốn giao lại tài sản cho P. để tiếp tục công việc từ thiện của Ông. Nhưng P. và gia đình đã từ chối vì ngày đó nhà đang có điều kiện và ai cũng bận rộn. Cuối cùng ông đã giao lại cho người đệ tử khác là một thầy phong thủy hiện vẫn làm từ thiện. Sau đợt đó một thời gian ngắn, ông đi làm từ thiện ở tỉnh, bị tai nạn xe làm trán ông Can đập vào ghế hàng trước. Bề ngoài nhìn không thấy xây xát hay tổn thương gì nên cũng chẳng đi viện khám nhưng 3 ngày sau ông ngủ rồi qua đời luôn, đưa đi bệnh viện cấp cứu chụp não thì nói xuất huyết não trước.
Cũng may ngày đó gia đình chị không nhận tài sản ông Can để lại nếu không thì bây giờ gia đình chị lại mang thêm một món nợ lớn. Vì khi gặp ông Can gia đình chị vẫn còn là gia đình trung lưu khá giả, còn bây giờ đã phá sản trắng tay phải ở thuê nhà trọ, chạy từng bữa cơm, còn bị xã hội đen truy lùng.
Nói về chuyện phá sản, chị Hằng trước nay là người làm kinh tế chính của gia đình, trước khi đổ nợ thì rất khá giả nhờ vào kinh doanh buôn bán đồ dùng gia đình và đồ chơi trẻ em, nhà mặt phố chỗ này chỗ nọ, ô tô không dưới một chiếc, tiền bạc rủng rỉnh. Anh Tâm làm công ăn lương cho nhà nước tuy nói không kiếm nhiều tiền nhưng cũng gọi là ổn định. Nhưng thay vì an phận như vậy thì chị lại chạy theo những chuyện đầu tư phiêu lưu, chị rơi vào cảnh nợ nần do đầu tư quá nhiều vào Alibaba, làm ăn đổ bể, bạn bè, xã hội lừa mất ô tô và lại mất số tiền lớn do nghe bạn rủ rê bỏ tiền hùn hạp làm ăn, kết quả là người bạn đó cũng đã trốn biệt. Từ đó gia đình chị Hằng mất hết nhà cửa và rơi vào cảnh đường cùng.
Phần chị Hằng, khi còn sống ông Can cũng dặn P. về nói với chị: “Mẹ con sau này sẽ đi hai mang (theo 2 đạo), không một lòng theo Chúa! Con dặn mẹ lúc khó khăn thì cầu nguyện, đừng theo cúng bái của bên lương (bên không theo đạo Thiên Chúa)”. Đến năm 2020 gia đình chị rơi vào cảnh hoạn nạn, có bệnh thì vái tứ phương nên ai kêu đâu chị cũng đi cầu đó, vài chỗ thầy bói, thầy cúng, thỉnh cặp tượng kỳ lân bằng đá canh nhà để hút lộc. Cũng trùng hợp với lời ông Can, cho nên P. càng tin lời ông, P. cho rằng chị Hằng đã phá luật của Thiên Chúa giáo nên tình hình sẽ ngày càng nặng hơn và cứ ra sức ngăn cản chị. Dù vậy nhưng anh chị lại cảm thấy sau biến cố lớn gia đình của họ mới thật sự biết đến tâm linh hơn, biết lo cho linh hồn của mình là điều ý nghĩa hơn là chỉ mãi theo đuổi đời sống vật chất.
Gần đây khoảng hơn 1 tuần, ông Can cũng về trong giấc mơ của P., kêu chị Hằng: Phải cho cặp tượng đá trên vào chùa, đừng bán lại cho ai, ngoài ra sẽ bán được căn nhà ở Long An (nhà đang bỏ không do ngân hàng xiết nợ và xã hội đen phá), nhưng chị Hằng tuyệt đối không được về đó, nếu ngoan cố đi xuống sẽ không còn mạng do bị xã hội đen xử.
Sắp tới chưa biết sao, chứ cho đến hiện tại thì căn nhà này rao bán hơn năm nay không ai hỏi, trong khi nhà trong xóm đó đều thay chủ gần hết, mua bán rầm rộ ạ. Gần đây mới có 2 khách xem nhà, một khách đã chốt hẹn cọc thì bị hàng xóm nói xấu với người mua do lấn cấn chuyện tiền môi giới nên bị hủy kèo. Mà chị Hằng cho đến giờ vẫn chưa dám bén mảng xuống đó vì qua camera trong nhà chị thấy được mấy tay xã hội đen xuống lùng sục, chúng còn thuê hàng xóm gần đó nếu thấy chị về báo cho chúng, chúng sẽ cho 20 triệu. Chị đã báo công an nhưng công an nói khi nào chúng thực sự tấn công, có tác động vật lý đến chị thì công an mới vào cuộc tóm chúng được.
Ma nữ đu cành cây
Cả 2 bên nội ngoại đều là tín đồ công giáo chăm chỉ đi nhà thờ cầu nguyện. P. ảnh hưởng theo nếp nhà cũng chỉ tin vào giáo lý của cha xứ giảng, không được đi coi bói và cúng bái. Tuy nhiên P. lại hay nhìn thấy ma và hay được ông Can cũng là tín đồ công giáo xem bói cho gia đình và bản thân P., dù rất nhiều lần cậu thấy đúng nhưng vì trung thành cố chấp theo giáo lý nhà thờ nên P. rất kín tiếng chuyện mình đi coi bói.
Mỗi lần chuyển nhà về nơi mới, P. đều thấy ma ở đó, nhưng cậu không kể cho mẹ. Khoảng năm 2013 - 2015, chị Hằng mua được nhà mới ở khu Tân Bình thì ngay ngày đầu đến ở nhà đó, bạn của P. bị Bề Trên dựa vào nói cho biết có vong linh trẻ đang ở trên vai chị Hằng. Chị nghĩ có lẽ đó là đứa con chị đã bỏ do ngày đó phải nuôi P. bệnh, không thể sinh thêm. Rồi bạn P. nói có vong nữ tóc dài đang đi lại trước cổng nhà kia kìa. Lúc đó, P. mới nói, có gì đâu tao thấy hoài, nó ngồi đu trên cành cây nhà hàng xóm. Rồi P. mới nói thiệt, trong căn nhà đó chỗ nào P. cũng thấy ma.
Những tai nạn được báo trước
Sau khi ông Can mất, ông hay về báo mọi chuyện của gia đình, của đệ tử cho P. biết. Ông báo cho P. về tai nạn của ông quản gia thì sau đó ông quản gia liền bị tai nạn rất nặng khi trên đường đi xuống Cà mau. Ông quản gia đã nằm một chỗ gần một năm qua, tuy giờ đã qua nguy kịch nhưng rất yếu. Đồng thời, về một người đệ tử khác của ông Can được báo sẽ bị đột quỵ chết. Sau đó ông này trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất bị đột quỵ mất thật. Sau sự việc này P. và chồng chị cứ nghĩ ông Can là Thiên sứ của Thượng Đế.
Còn với P., cách đây khoảng 2 tuần, P. đi công tác Cần Thơ, trên đường từ khách sạn đến nơi hẹn P. đã bắt Grab, đi giữa đường thì bị tai nạn va quệt rất mạnh. P. bị thương xây xát người nhẹ và đầu bị chấn động nhưng chụp CT không bị sao, còn bác tài xế bị văng ra rất xa, hôn mê sâu không biết có qua khỏi không. Chị vội chạy xuống chăm con thì P. mới kể, vì vội và muốn tiết kiệm tiền nên con quên mất lời dặn gần đây của cha Can báo cho con qua giấc mơ: “Tuyệt đối không được đi grab, sẽ bị tai nạn đó”. Chị cố gặng hỏi P. liệu ông có báo gì cho P. về bệnh tình tương lai sức khỏe của P. không, thì P. cáu gắt gạt đi, có lẽ P. cũng được ông báo trước nhưng không muốn mẹ buồn nên giấu.
MT xin hết!
Con kính lễ Tổ Thầy,
Xin chào diễn đàn,
Gần đây con điểm đạo cho một chị tạm gọi là chị Hằng năm nay 54 tuổi, cư ngụ ở Sài Gòn, chị là tín đồ công giáo thuần thành. Chị kể cho con nghe những chuyện tâm linh liên quan gia đình chị như sau.
Lời cầu nguyện linh ứng
Con trai cả của chị Hằng tạm gọi là Phong, năm nay 31 tuổi. Từ nhỏ Phong đã rất khó nuôi… ở bệnh viện nhi nhiều hơn ở nhà, đã có lúc thập tử nhất sinh vì hen, động kinh. Có lần P. phải đi cấp cứu vì thiếu máu trầm trọng, bác sĩ nói sẽ không qua khỏi. Trong khuôn viên bệnh viện nhi đồng 1 có tượng Đức Mẹ Maria, nghe nói rất linh nên trong lúc hoảng loạn chị Hằng đã ra trước tượng khấn xin Ơn Trên rút tuổi thọ của mình để con chị được sống. Thằng bé sống lại thật, dần dần ít đau ốm hơn và lớn lên trở thành thanh niên khỏe mạnh, làm việc ở ngân hàng.
Tuy nhiên, không biết có phải số phận an bài từ trước khiến P. sinh ra phải dính với bệnh tật hay thọ mạng yểu mà năm 2021, đúng lúc dịch bệnh cao trào bắt đầu ở TP HCM, P. phát hiện mình bị HIV. P. đã âm thầm tự chữa bệnh và giấu kín cha mẹ, P. đi thuê chỗ ở bên ngoài, thi thoảng mới về nhà vì sợ lây cho người thân. 5 tháng trước, trong khi dọn đồ ở chỗ thuê của P. để chuyển sang chỗ khác thì chị Hằng vô tình phát hiện ra bệnh án của P. ở trong đồ dùng cá nhân. Anh chị đã rất choáng váng, căn vặn mãi P. mới nói không hiểu sao lại bị chứ sống lành mạnh, không lang chạ chơi bời. Chị đi hỏi các chuyên gia thì được họ giải thích có lẽ cháu đã mang mầm bệnh từ lần truyền máu cấp cứu ngày bé, do lý do nào đó máu đã không được lọc sàng kỹ. Vi rút HIV ở trong người nhưng tùy sức đề kháng mà 10 năm, 20 năm sau mới phát tác.
Gặp người cha đỡ đầu
P. có người cha đỡ đầu trong đạo là ông Can, ông sống độc thân nhà mặt tiền đường 3/2, cả đời chỉ làm từ thiện từ số tài sản lớn của cha mẹ để lại. Ông chuyên đi tỉnh làm từ thiện với người quản gia kiêm tài xế cho ông. Cơ duyên thế nào mà ông gặp gỡ và rất quý P., ông nhận P. làm con nuôi duy nhất. Ông thường xuyên nhận được tin của Bề Trên về gia đình P. và một vài người chơi thân với ông. Mỗi lần ông nhận được thông tin của gia đình P., ông đều mách P. về báo lại cho cha mẹ. Tất cả thông tin nhận được từ ông Can truyền lại qua P. về chồng chị Hằng là anh Tâm (tên tạm gọi) đều thấy đúng và gia đình chị rất ngạc nhiên, vì nhiều việc P. còn bé không thể biết được mà ông đó nói như đi vào ruột gan anh ấy nên từ đó anh ta rất tin vào Thượng Đế.
Khoảng năm 2013 - 2014 anh Tâm phải xin nghỉ việc ở cơ quan vì không chịu được áp lực từ người sếp nữ. Lý do là bị sếp nữ chèn ép đủ đường. Sau khi anh Tâm đã nghỉ việc về nhà phụ giúp kinh doanh cho vợ được một thời gian rồi thì ông Can dặn P. về nói lại cho anh Tâm biết đại ý là có sếp nữ làm khó là do ba đã làm người ta tự ái vì từ chối đề nghị nâng đỡ của bà ấy nhưng ba sẽ vẫn làm ở đó và được lên chức. Quả nhiên sau đó vài tháng, sếp nữ bị thuyên chuyển đi chỗ khác, sếp mới kêu anh Tâm về làm lại và thăng chức trưởng phòng do ở cơ quan không có ai nắm vững nghiệp vụ chuyên môn như anh Tâm.
Ông Can mất cách đây 4 năm vì đột quỵ, khi đó ông đã trên 80 tuổi. Cái chết của ông được báo trước ngày giờ ra đi và ông chỉ kể cho P., ông muốn giao lại tài sản cho P. để tiếp tục công việc từ thiện của Ông. Nhưng P. và gia đình đã từ chối vì ngày đó nhà đang có điều kiện và ai cũng bận rộn. Cuối cùng ông đã giao lại cho người đệ tử khác là một thầy phong thủy hiện vẫn làm từ thiện. Sau đợt đó một thời gian ngắn, ông đi làm từ thiện ở tỉnh, bị tai nạn xe làm trán ông Can đập vào ghế hàng trước. Bề ngoài nhìn không thấy xây xát hay tổn thương gì nên cũng chẳng đi viện khám nhưng 3 ngày sau ông ngủ rồi qua đời luôn, đưa đi bệnh viện cấp cứu chụp não thì nói xuất huyết não trước.
Cũng may ngày đó gia đình chị không nhận tài sản ông Can để lại nếu không thì bây giờ gia đình chị lại mang thêm một món nợ lớn. Vì khi gặp ông Can gia đình chị vẫn còn là gia đình trung lưu khá giả, còn bây giờ đã phá sản trắng tay phải ở thuê nhà trọ, chạy từng bữa cơm, còn bị xã hội đen truy lùng.
Nói về chuyện phá sản, chị Hằng trước nay là người làm kinh tế chính của gia đình, trước khi đổ nợ thì rất khá giả nhờ vào kinh doanh buôn bán đồ dùng gia đình và đồ chơi trẻ em, nhà mặt phố chỗ này chỗ nọ, ô tô không dưới một chiếc, tiền bạc rủng rỉnh. Anh Tâm làm công ăn lương cho nhà nước tuy nói không kiếm nhiều tiền nhưng cũng gọi là ổn định. Nhưng thay vì an phận như vậy thì chị lại chạy theo những chuyện đầu tư phiêu lưu, chị rơi vào cảnh nợ nần do đầu tư quá nhiều vào Alibaba, làm ăn đổ bể, bạn bè, xã hội lừa mất ô tô và lại mất số tiền lớn do nghe bạn rủ rê bỏ tiền hùn hạp làm ăn, kết quả là người bạn đó cũng đã trốn biệt. Từ đó gia đình chị Hằng mất hết nhà cửa và rơi vào cảnh đường cùng.
Phần chị Hằng, khi còn sống ông Can cũng dặn P. về nói với chị: “Mẹ con sau này sẽ đi hai mang (theo 2 đạo), không một lòng theo Chúa! Con dặn mẹ lúc khó khăn thì cầu nguyện, đừng theo cúng bái của bên lương (bên không theo đạo Thiên Chúa)”. Đến năm 2020 gia đình chị rơi vào cảnh hoạn nạn, có bệnh thì vái tứ phương nên ai kêu đâu chị cũng đi cầu đó, vài chỗ thầy bói, thầy cúng, thỉnh cặp tượng kỳ lân bằng đá canh nhà để hút lộc. Cũng trùng hợp với lời ông Can, cho nên P. càng tin lời ông, P. cho rằng chị Hằng đã phá luật của Thiên Chúa giáo nên tình hình sẽ ngày càng nặng hơn và cứ ra sức ngăn cản chị. Dù vậy nhưng anh chị lại cảm thấy sau biến cố lớn gia đình của họ mới thật sự biết đến tâm linh hơn, biết lo cho linh hồn của mình là điều ý nghĩa hơn là chỉ mãi theo đuổi đời sống vật chất.
Gần đây khoảng hơn 1 tuần, ông Can cũng về trong giấc mơ của P., kêu chị Hằng: Phải cho cặp tượng đá trên vào chùa, đừng bán lại cho ai, ngoài ra sẽ bán được căn nhà ở Long An (nhà đang bỏ không do ngân hàng xiết nợ và xã hội đen phá), nhưng chị Hằng tuyệt đối không được về đó, nếu ngoan cố đi xuống sẽ không còn mạng do bị xã hội đen xử.
Sắp tới chưa biết sao, chứ cho đến hiện tại thì căn nhà này rao bán hơn năm nay không ai hỏi, trong khi nhà trong xóm đó đều thay chủ gần hết, mua bán rầm rộ ạ. Gần đây mới có 2 khách xem nhà, một khách đã chốt hẹn cọc thì bị hàng xóm nói xấu với người mua do lấn cấn chuyện tiền môi giới nên bị hủy kèo. Mà chị Hằng cho đến giờ vẫn chưa dám bén mảng xuống đó vì qua camera trong nhà chị thấy được mấy tay xã hội đen xuống lùng sục, chúng còn thuê hàng xóm gần đó nếu thấy chị về báo cho chúng, chúng sẽ cho 20 triệu. Chị đã báo công an nhưng công an nói khi nào chúng thực sự tấn công, có tác động vật lý đến chị thì công an mới vào cuộc tóm chúng được.
Ma nữ đu cành cây
Cả 2 bên nội ngoại đều là tín đồ công giáo chăm chỉ đi nhà thờ cầu nguyện. P. ảnh hưởng theo nếp nhà cũng chỉ tin vào giáo lý của cha xứ giảng, không được đi coi bói và cúng bái. Tuy nhiên P. lại hay nhìn thấy ma và hay được ông Can cũng là tín đồ công giáo xem bói cho gia đình và bản thân P., dù rất nhiều lần cậu thấy đúng nhưng vì trung thành cố chấp theo giáo lý nhà thờ nên P. rất kín tiếng chuyện mình đi coi bói.
Mỗi lần chuyển nhà về nơi mới, P. đều thấy ma ở đó, nhưng cậu không kể cho mẹ. Khoảng năm 2013 - 2015, chị Hằng mua được nhà mới ở khu Tân Bình thì ngay ngày đầu đến ở nhà đó, bạn của P. bị Bề Trên dựa vào nói cho biết có vong linh trẻ đang ở trên vai chị Hằng. Chị nghĩ có lẽ đó là đứa con chị đã bỏ do ngày đó phải nuôi P. bệnh, không thể sinh thêm. Rồi bạn P. nói có vong nữ tóc dài đang đi lại trước cổng nhà kia kìa. Lúc đó, P. mới nói, có gì đâu tao thấy hoài, nó ngồi đu trên cành cây nhà hàng xóm. Rồi P. mới nói thiệt, trong căn nhà đó chỗ nào P. cũng thấy ma.
Những tai nạn được báo trước
Sau khi ông Can mất, ông hay về báo mọi chuyện của gia đình, của đệ tử cho P. biết. Ông báo cho P. về tai nạn của ông quản gia thì sau đó ông quản gia liền bị tai nạn rất nặng khi trên đường đi xuống Cà mau. Ông quản gia đã nằm một chỗ gần một năm qua, tuy giờ đã qua nguy kịch nhưng rất yếu. Đồng thời, về một người đệ tử khác của ông Can được báo sẽ bị đột quỵ chết. Sau đó ông này trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất bị đột quỵ mất thật. Sau sự việc này P. và chồng chị cứ nghĩ ông Can là Thiên sứ của Thượng Đế.
Còn với P., cách đây khoảng 2 tuần, P. đi công tác Cần Thơ, trên đường từ khách sạn đến nơi hẹn P. đã bắt Grab, đi giữa đường thì bị tai nạn va quệt rất mạnh. P. bị thương xây xát người nhẹ và đầu bị chấn động nhưng chụp CT không bị sao, còn bác tài xế bị văng ra rất xa, hôn mê sâu không biết có qua khỏi không. Chị vội chạy xuống chăm con thì P. mới kể, vì vội và muốn tiết kiệm tiền nên con quên mất lời dặn gần đây của cha Can báo cho con qua giấc mơ: “Tuyệt đối không được đi grab, sẽ bị tai nạn đó”. Chị cố gặng hỏi P. liệu ông có báo gì cho P. về bệnh tình tương lai sức khỏe của P. không, thì P. cáu gắt gạt đi, có lẽ P. cũng được ông báo trước nhưng không muốn mẹ buồn nên giấu.
MT xin hết!