Chưa xemBởi linhmy
Xin chào mọi người,
LM có nghe câu chuyện tâm linh này trên kênh Youtube MySu, do một bạn nữ ở Hải Phòng gởi về. Nay LM xin tóm tắt gởi lên Thư viện để làm tài liệu về huyền bí.

Tựa chuyện: Trả Nợ Kiếp Trước.

Vào năm 2006, mẹ của bạn nữ vào làm ở một công ty mới và có quen với cô Thanh - là quản lý trong công ty. Hôm đó, mẹ bạn đến nhà cô Thanh nhưng không gặp cô, chỉ thấy một người thanh niên với gương mặt thất thần, ánh mắt vô hồn, nhìn như có vấn đề về thần kinh. Hôm sau nói chuyện với cô Thanh mới biết người đó là con trai của cô, tên là Hưng, mới 26 tuổi. Mẹ bạn hỏi thăm sự tình thì được cô Thanh kể lại câu chuyện đau lòng.

Cô nói trước đây anh Hưng là người học giỏi, hoà đồng, có công việc đàng hoàng, nhưng từ khi vợ anh mất vào năm trước, vì quá đau lòng mà thành ra người như vậy.
Anh Hưng và chị Tâm quen nhau từ hồi cấp II, cho tới lên đại học, ra trường rồi cùng nhau làm việc ở Hà Nội. Lúc này, hai gia đình tính chuyện cưới hỏi, và còn gom tiền mua cho hai vợ chồng một căn nhà. Mặc dù cha mẹ hai bên muốn con mua nhà mặt phố nhưng anh chị này lại thích ở chung cư, sau cùng quyết định mua một căn hộ tầng cao của một chung cư mới hoàn thiện.

Cô Thanh và bà sui nhà gái có đi coi thầy xem ngày giờ cưới. Ông thầy coi rồi nói hai anh chị này có duyên phận mỏng lắm, nếu không qua được vận hạn thì sẽ đứt gánh giữa đường. Hai người hoang mang, hỏi lại ông thầy xem có cách nào để hoá giải không. Ông thầy nói không có cách nào, vì vận hạn này là từ tiền kiếp. Ông còn dặn cô Thanh về nói lại với anh Hưng rằng: “Chuyện gì không quá đáng hãy bỏ qua, cái gì không phải là của mình thì đừng lấy”. Sau đó ông thầy cũng cho ngày tốt để làm lễ cưới hỏi. Dù có lo lắng nhưng hai gia đình cũng tự tin rằng mình khá giả, đầy đủ thì đâu có gì phải lo. Thế mà đùng một cái thảm kịch xảy ra...

Hôm hai vợ chồng anh Hưng đi nhận nhà, anh có gọi về khoe với mẹ và cảm ơn gia đình hai bên. Lúc nói chuyện xong quay lại thì không thấy chị Tâm đâu, hỏi những người có mặt ở đó cũng không ai thấy. Mọi người chia nhau đi tìm thì lúc này nghe tiếng bảo vệ la lên có người nhảy lầu tự tử. Ai nấy hốt hoảng chạy xuống thì thấy đó là chị Tâm. Anh Hưng thấy vợ mình chết thảm thì chịu không nổi rồi té xỉu luôn tại đó.
Bên công an đến điều tra và kết luận là chị Tâm tự tử. Hai bên gia đình đều vô cùng sốc và đau buồn. Còn anh Hưng sau khi tỉnh lại thì như người mắc bệnh thần kinh, ai hỏi gì cũng không nói. Mọi người đều không thể hiểu nổi tại sao lại xảy ra chuyện này bởi chị Tâm có cuộc sống rất là suôn sẻ, khá giả, gia đình, công việc đều tốt đẹp và còn sắp cưới chồng … Vậy thì có lý do gì để phải tự tử? Sau đó, cô Thanh và mẹ chị Tâm có quay lại nhà ông thầy bói nhưng ông đã mất, gia đình ông giới thiệu cho một thầy ở tỉnh khác, nghe nói cũng rất cao tay.

Khi tìm đến nơi, ông thầy đồng ý coi và kêu hai cô ngồi chờ, cũng phải mất nửa ngày thầy mới cúng lễ xong.
Ông thầy cho hai cô biết là vợ anh Hưng không phải tự tử mà do bị vong quỷ lâu năm xô xuống lầu. Khoảng 60 -70 năm về trước, chỗ chung cư này là một cái ao. Chị Tâm kiếp trước là người sống ở đây và đã bị chết đuối trong cái ao này. Chết rồi vong hồn chị Tâm quanh quẩn ở đó để chờ kéo được người khác chết để thế chỗ cho mình. Và rồi chị cũng kéo được một cô gái chết thế chỗ, còn mình đi đầu thai. Vong cô gái này cũng vẫn ở lại đó, không quấy phá ai, quyết lòng chờ đợi đến ngày chị Tâm quay lại để trả thù.
Ông thầy còn thấy được những chuyện xảy ra trong ngày hôm đó. Ông thấy anh Hưng là người đến chung cư trước. Trên đường đi, anh này đã va chạm với một ông lão chạy xe đạp trong con ngõ nhỏ. Ông lão này là thầy pháp và đang trên đường đến chung cư để bắt vong nữ về làm âm binh. Ông ta chở theo cái bao chứa rất nhiều lọ to nhỏ khác nhau, trong lọ chứa các âm binh của ông ấy. Khi va chạm với anh Hưng thì những cái lọ này bị rơi xuống đất, nằm lăn lóc khắp nơi. Phía anh Hưng cũng bị rớt cái hộp, trong đó là một cái bình sứ. Kiểm tra thì thấy cái bình bị nứt một đường nên anh Hưng bực bội ông lão, không thèm nhặt giúp ông mà còn nổi lòng tham lấy một cái lọ đẹp của ông này rồi lên xe đi luôn. Cái lọ anh Hưng lấy chính là lọ chứa “Vong Soái”, tức là Vong Tướng giúp trấn áp các vong quỷ khác của ông thầy pháp. Khi biết mình bị mất Vong soái, ông lão đã quay về, không đến chung cư bắt ma nữa. Giá như Hưng không lấy đi lọ chứa vong Soái đó thì ông lão đã đến chung cư bắt quỷ, chị Tâm sẽ không bị báo thù đến mất mạng...

Hai cô nghe thầy nói mà bàng hoàng, nhưng cũng nửa tin nửa ngờ, vì từ sau sự việc đó không có hỏi con mình được gì nên không biết thực hư thế nào. Ông thầy cũng kệ hai cô có tin hay không, ông chỉ nói những gì ông được thấy. Ông còn đưa cho cô Thanh cái túi, dặn đem về để ở đầu giường của anh Hưng, anh sẽ từ từ tỉnh táo lại.

Một thời gian sau, anh Hưng cũng dần hồi phục. Thấy con đã tỉnh táo, cô Thanh mới hỏi chuyện ngày hôm đó, rằng anh có va chạm với ai, hay lấy đồ của ai không. Anh Hưng hồi tưởng một lúc rồi nói vào hôm đi nhận nhà, do chị Tâm làm móng chưa xong nên kêu anh tới nhận nhà trước. Để tranh thủ thời gian nên anh không đi đường chính mà rẽ vào con ngỏ nhỏ để đi tắt. Vừa rẽ vào thì anh đụng phải một ông lão đi xe đạp, không ai bị ngã, chỉ có đồ đạc trên 2 xe bị rơi xuống đường. Không biết ông lão chở cái bao gì mà toàn mấy cái lọ, rơi lăn lóc đầy đường. Còn anh Hưng thì rớt cái hộp đựng bình gốm sứ, bình này anh rất quý vì đã nhờ mua từ nước ngoài để tặng cho vợ mình. Khi thấy cái bình bị nứt anh Hưng rất bực bội nên mặc kệ không thèm tới nhặt phụ đồ với ông lão, rồi chợt nhìn thấy một cái lọ đẹp, thấy ông lão không để ý nên anh chôm rồi lên xe đi luôn.
Đến nơi, anh Hưng làm thủ tục nhận nhà xong thì vợ anh mới tới. Anh lấy cái bình sứ của mình cùng cái lọ đã lấy của ông lão tặng cho vợ. Chị Tâm nhận quà thì rất thích thú, kêu anh Hưng gọi báo tin vui cho gia đình còn mình đi kiếm chỗ để trưng cái bình. Tới khi anh Hưng gọi điện xong thì không thấy chị Tâm đâu, và rồi thảm kịch đã xảy ra.

Cô Thanh nghe con mình kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó thì hết sức ngỡ ngàng, thật quá trùng khớp với những gì ông thầy đã nói. Và cũng ứng với lời dặn của ông thầy đầu tiên là: “Chuyện gì không đáng hãy bỏ qua, cái gì không phải của mình thì đừng lấy”.

Anh Hưng sau này cũng dần hồi phục hoàn toàn và ra nước ngoài sinh sống.
Hết!