Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi nhattam
Nhattam xin chia sẻ lại câu chuyện về việc vong giúp tìm xác người mất từ một chị bạn trong lớp học văn bằng 2. Người chị này nói là có khả năng đặc biệt kiểu như có mắt thứ ba, chị có thể nghe, thấy và giao tiếp với người âm y chang người sống. Chị kể như sau:

Gia đình chị có miếng đất trên Đồng Nai và trước đây người anh của chị đã mất ở đó. Anh này rất linh và hay phù trợ chị trong cuộc sống. Mỗi khi chị gặp khó khăn trong công việc chị hay khấn anh trai giúp đỡ cho được thuận lợi thì anh trai chị đều chỉ cho chị cách xử lý cũng như giúp cho đối tác hợp tác với công ty chị. Bên cạnh đó, những người khác đã mất trong gia đình cũng thường xuyên theo âm thầm giúp đỡ cho công việc được thuận lợi. Họ thường xuyên cho chị thấy như họ đang sống trong nhà bình thường, như ngồi chải tóc, đi lên xuống cầu thang, thậm chí đi theo vào công ty của chị luôn, .v.v.

Cách đây mấy tháng, ngay con suối gần đất chị có mấy người thanh niên đi tắm bị đuối nước chết và một người bị nước cuốn trôi mất xác tìm không thấy. Người mất này là một cậu thanh niên nghe nói cũng linh, sau khi mất anh ta có về nhà báo mộng cho gia đình là anh ta bị đuối nước ở khúc suối đó nhưng gia đình lên tìm không được. Gia đình làm đủ cách để tìm đã mấy ngày nhưng cũng không tìm ra.
Biết chuyện, chị liền khấn anh trai đã mất của mình chỉ giúp xem xác thanh niên đó ở đâu? Thì anh chị cho biết xác thanh niên đó bị mắc dưới gốc cây cách đó trăm mét. Nghe được tin chị báo cho người nhà thanh niên đó, kết quả là gia đình anh ta đã tìm thấy được xác của anh ta bị mắc dưới gốc cây cách nơi đuối nước chừng trăm mét như anh trai chị mách bảo.

Câu chuyện đến đây là hết.