- Thứ 4 Tháng 12 15, 2021 1:57 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy,
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.
Dạ con kính thưa Tổ, Thầy, con đọc câu chuyện trừ tà thời Chúa Jesus trong cuốn "Huyền bí học trong Phong Thần" thì thấy rất giống chuyện tà nhập của một người em.
Năm 2013, con làm bảo vệ cho công ty điện tử Việt Hoa, có quen biết thân tình với người chị của một đồng nghiệp, tên là Hương (tên đã đổi), sinh năm 1989. Quê của Hương ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Sau một thời gian tiếp xúc, em mới mở lòng tâm sự với con chuyện tâm linh, do con tự nhiên có suy nghĩ rằng em có người Trên theo độ. Lúc đó em mới thổ lộ chuyện em đã giấu kín nhiều năm.
Năm 1998, em bị tà nhập. Ba chở em đi chữa bệnh trong thời gian dài ở rất nhiều bệnh viện, rồi được mách đi chữa bệnh âm ở rất nhiều nơi từ chùa chiền cho tới các điện thờ. Em ở chùa thì bị nhốt vô đại hồng chung, rồi lui tới các điện thờ, về nhà, làm lễ cầu cúng rất nhiều nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Rồi các sư thầy, các thủ từ trả về và bảo do không có duyên giúp. Cuối cùng em được đưa về nhà, gia đình làm lễ cầu nguyện xin lần cuối không được, em nằm thoi thóp chờ chết như ngọn đèn dầu le lói sắp tắt.
Như một cơ duyên sắp đặt cho em, ở làng có Cha cố rất trẻ, dung mạo sáng sủa, là người bên đạo Tin lành ở Mỹ, về quê em phát tiền cùng quà từ thiện của nhà thờ cho các hộ nghèo ở xóm em. Sau buổi phát quà từ thiện, tự Cha đến thẳng nhà em trao quà và nhận chữa bệnh âm cho em. Lúc Cha đến giường bệnh thì em yếu lắm rồi, ông đứng bên cạnh giường, cười thân thiện và tiến hành buổi cầu nguyện đọc kinh đạo Tin Lành.
Kết thúc lễ cầu nguyện, phép mầu nhiệm xảy ra, em tỉnh táo khỏe lên dần, rồi xuống giường quỳ xuống trước mặt Cha cung kính giọng dõng dạc nói to thưa chuyện: "Chúng tôi là quân đội, 1 trung đội 30 đồng chí chiến sĩ cách mạng lính Cụ Hồ, do làm nhiệm vụ từ lệnh Trên giao phó để cho chính quyền và nhân dân không phân biệt tôn giáo. Mọi việc tùy duyên theo sự tín ngưỡng và đức tin của nhân dân, nên mượn xác em thị hiện".
Em kể giai đoạn này đạo Tin lành ở quê em ít người theo và bị dị nghị cấm đoán phát quà tuyên truyền, còn khó khăn trong thủ tục pháp lý tại địa phương. Lúc này gia đình dòng họ bốn bên nội ngoại nhà em, xóm làng đến xem kín cả nhà vì hiếu kỳ. Kể từ đấy gia đình em theo đạo Tin lành, không thắp nhang, không cúng giỗ, không ăn đồ cúng, đi nhà thờ vào thứ 7 hằng tuần. Hai chị em gái em tham gia vào đội Thánh ca của nhà thờ. Đạo Tin lành được truyền bá dễ dàng hơn trước. Rồi Cha cố sau này cũng cho em biết tiền kiếp em là một Thánh nữ thân thiện của Chúa Jesus, nên được Ơn Trên chọn để thị hiện về tâm linh.
Dạ con kính báo cáo hết ạ.
Expansion
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.
Dạ con kính thưa Tổ, Thầy, con đọc câu chuyện trừ tà thời Chúa Jesus trong cuốn "Huyền bí học trong Phong Thần" thì thấy rất giống chuyện tà nhập của một người em.
Câu chuyện số 9: Người Giê-ra-sê bị quỷ ám (Mac 5:2) Có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài, người này đầu bị cùm, chân bị xiềng rồi cũng bẻ xiềng, tháo cùm mà đi ra). Thấy Chúa Jesus ở đằng xa, y chạy lại xấp mình xuống trước mặt Ngài, mà kêu lớn rằng. "Hỡi Đức Chúa Jesus, con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà khẩn cầu Ngài, xin đừng làm khổ tôi..." Chúa Jesus hỏi: "Mầy tên gì?" Thưa rằng tôi tên là Quân Đội, vì chúng tôi đông..."
Năm 2013, con làm bảo vệ cho công ty điện tử Việt Hoa, có quen biết thân tình với người chị của một đồng nghiệp, tên là Hương (tên đã đổi), sinh năm 1989. Quê của Hương ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Sau một thời gian tiếp xúc, em mới mở lòng tâm sự với con chuyện tâm linh, do con tự nhiên có suy nghĩ rằng em có người Trên theo độ. Lúc đó em mới thổ lộ chuyện em đã giấu kín nhiều năm.
Năm 1998, em bị tà nhập. Ba chở em đi chữa bệnh trong thời gian dài ở rất nhiều bệnh viện, rồi được mách đi chữa bệnh âm ở rất nhiều nơi từ chùa chiền cho tới các điện thờ. Em ở chùa thì bị nhốt vô đại hồng chung, rồi lui tới các điện thờ, về nhà, làm lễ cầu cúng rất nhiều nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Rồi các sư thầy, các thủ từ trả về và bảo do không có duyên giúp. Cuối cùng em được đưa về nhà, gia đình làm lễ cầu nguyện xin lần cuối không được, em nằm thoi thóp chờ chết như ngọn đèn dầu le lói sắp tắt.
Như một cơ duyên sắp đặt cho em, ở làng có Cha cố rất trẻ, dung mạo sáng sủa, là người bên đạo Tin lành ở Mỹ, về quê em phát tiền cùng quà từ thiện của nhà thờ cho các hộ nghèo ở xóm em. Sau buổi phát quà từ thiện, tự Cha đến thẳng nhà em trao quà và nhận chữa bệnh âm cho em. Lúc Cha đến giường bệnh thì em yếu lắm rồi, ông đứng bên cạnh giường, cười thân thiện và tiến hành buổi cầu nguyện đọc kinh đạo Tin Lành.
Kết thúc lễ cầu nguyện, phép mầu nhiệm xảy ra, em tỉnh táo khỏe lên dần, rồi xuống giường quỳ xuống trước mặt Cha cung kính giọng dõng dạc nói to thưa chuyện: "Chúng tôi là quân đội, 1 trung đội 30 đồng chí chiến sĩ cách mạng lính Cụ Hồ, do làm nhiệm vụ từ lệnh Trên giao phó để cho chính quyền và nhân dân không phân biệt tôn giáo. Mọi việc tùy duyên theo sự tín ngưỡng và đức tin của nhân dân, nên mượn xác em thị hiện".
Em kể giai đoạn này đạo Tin lành ở quê em ít người theo và bị dị nghị cấm đoán phát quà tuyên truyền, còn khó khăn trong thủ tục pháp lý tại địa phương. Lúc này gia đình dòng họ bốn bên nội ngoại nhà em, xóm làng đến xem kín cả nhà vì hiếu kỳ. Kể từ đấy gia đình em theo đạo Tin lành, không thắp nhang, không cúng giỗ, không ăn đồ cúng, đi nhà thờ vào thứ 7 hằng tuần. Hai chị em gái em tham gia vào đội Thánh ca của nhà thờ. Đạo Tin lành được truyền bá dễ dàng hơn trước. Rồi Cha cố sau này cũng cho em biết tiền kiếp em là một Thánh nữ thân thiện của Chúa Jesus, nên được Ơn Trên chọn để thị hiện về tâm linh.
Dạ con kính báo cáo hết ạ.
Expansion