Chưa xemBởi mt nguyen tang
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025


Nhân linh ảnh mà cô Triệu Ân được chư vị Bồ tát thánh thần mở cho thấy 1 trong những đời quá khứ kiếp của mt, mt cũng xin được kể lại chuyện của mình, lúc đó mt cũng có duyên phước được thấy sự linh hiển từ Đức Quan Thế Âm cho mt thấy lại quá khứ kiếp của mình.

Cách đây 10 năm, khi mt gặp chuyện rối ren trong tình cảm hôn nhân, với sự mơ ước tha thiết, mt đã nằm mơ thấy Đức Quan Âm 1 lần nữa. Ngài tới biểu mt đi theo Ngài, và vèo 1 cái mt thấy mình trở về 1 kiếp nào đó rất xa xưa, thấy mình sanh ra bên Tàu, và làm lụng rất cực khổ để nuôi chồng, tuy được giàu có nhưng chồng của mt mê bài bạc rượu chè, không hề nghe lời khuyên của mt, và cuối cùng vì muốn chiếm đoạt sự nghiệp của mt, người chồng đó đã hãm hại mt bị tử hình, mt chết đi mang theo oán hận và đau khổ.

Rồi vèo 1 cái, mt lại vô 1 kiếp khác cũng ở bên Tàu, làm người nghèo khó buôn gánh bán bưng để nuôi chồng ăn học, khi chồng mt đã đậu khoa bảng, thì có 1 tiểu thư con nhà quan đã chấm đúng chồng của mt, nên người quan kia buộc chồng mt phải làm giấy bỏ mt để cưới con của ông. Chồng mt lúc đầu không chịu, nhưng có một nhà Thái giám kia tìm cách dụ dỗ, cuối cùng anh ấy cũng đồng ý mặc dù trong lòng cũng áy náy lắm, anh đã trở về làng viết giấy bỏ vợ, thời đó 1 người đàn bà bị viết giấy bỏ thiệt là khổ sở với xã hội lắm, thêm chẳng phải đến thế là thôi, người thái giám kia còn bày mưu hãm hại mt cho tới chết vì biết được chồng mt còn thương mt. Và theo lời của Đức Bồ Tát, còn nhiều kiếp nối tiếp mt bị như vậy, vẫn là bị chết đi với sự oán hờn không nguôi.
...
Tỉnh cơn mơ, nói đúng ra thì không phải là mơ, vì lúc đó mt chưa có ngủ, mt chỉ nằm đó với trăn trở, đau khổ của mình, và mong ước thôi. Mt khấn với ơn trên, nay mt đã biết sức mạnh của nghiệp lực rồi, ...từ nay xin được tu hành, lập công bồi đức và cố gắng đem tình yêu cá nhân biến thành tình yêu nhân loại.
Chưa xemBởi Bảo Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Vài tuần sau lần bị bóng đè nghe âm thanh khào khào, con đã có một giấc mơ về tiền kiếp.
Trong mơ, con thấy như khi đang xem một tập phim về khu sinh hoạt của quân nhân, và con được biết trong mơ người nữ con kể dưới đây là con.

Khung cảnh đầu tiên là một khu đất có nhiều xe bọc thép, xe tăng, xe chiến đấu... Tầm nhìn lướt qua khu đấy rồi lướt tới cảnh khu sinh hoạt có nhiều túp lều màu xanh rêu, có các dây phơi quần áo giặt giũ, nhiều người đi qua lại và có vẻ như khu này là khu của người dân được bảo vệ hoặc là khu của quân nhân hậu cần, y tế,... gì đó. Con đang suy nghĩ không biết đây là đâu thì có một cô gái mặc bộ đồ xanh quân nhân, tay ôm cái thau nhỏ như đi phơi đồ, con đặc biệt bị thu hút bởi bóng lưng người con gái đó, không hiểu sao có gì đó khiến con tập trung nhìn chăm chú... Bỗng nhiên, cô gái đó quay lại và cười tươi rạng rỡ, nước da trắng ngần, mắt đen lay láy... Ngay phút giây đó tự nhiên con biết người đó chính là con.

Chuyển cảnh, cô gái đó tức là con đang chạy trốn khỏi một sĩ quan. Cùng chạy trốn với con có một người nữa, có vẻ như là người con thương (tạm gọi là A) nhưng bị chia cắt vì con bị ép cưới cho vị sĩ quan kia. Chúng con chạy vượt qua đống hoang tàn là chiến tích các cuộc chiến trước đó, chạy tới đỉnh vực. Rơi vào đường cùng, con và A nhìn nhau thầm hiểu là sẽ cùng nhau nhảy xuống. Tức thì, chưa kịp nhảy mà sĩ quan kia đuổi tới với ánh mắt oán hận con... A phóng người nhảy xuống trước, con chuẩn bị tung người nhảy xuống theo... Thì giật mình thức giấc, tim đập thình thịch... Điều đặc biệt là trong giấc mơ đó, con được biết giọng nói thường gọi tên con là giọng của sĩ quan đó. Dù trải qua giấc mơ không có thật nhưng con vẫn nhớ rất rõ hình dáng người sĩ quan này lặn lội khắp nơi tìm con, cùng nỗi đau khổ xen lẫn oán hận. Con có suy nghĩ một chút nhưng sau đó lại không bận tâm vì cho rằng mình mộng mị lung tung.

Ngay hôm sau, con qua nhà cô chơi và ngủ lại, con nằm trên võng, quấn mền như con nhộng vì sợ muỗi chích thành ghẻ. Thiu thiu mơ màng ngủ thì con bị cơn ớn lạnh lan tỏa toàn thân, cái lạnh lẽo như phát ra từ bên trong người con, da gà, lông tơ dựng lên, tai ù ù, tim bắt đầu đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực, người cứng đơ... Cái lạ ở lần này là con không buồn ngủ nhiều. Âm thanh quen thuộc lại vang lên vô cùng rõ ràng như cõi âm vọng lại: "Diiiiiiiiiiiii.... Ơiiiiiiiiiiiiiiii.....". Âm thanh này vang lúc xa, lúc gần, lúc đỉnh đầu, lúc dưới chân, lúc bên hông,... Có mỗi 2 tiếng "Di ơi" quanh quẩn xung quanh con như có ai đang lướt qua lướt lại quanh người con vậy. Nhưng cái âm thanh vang oang oang, vang vang rất ghê như trong các bộ phim ma kinh dị. Lần này, con không bị bất động nhiều, con cũng không còn buồn ngủ theo sự tra tấn của tiếng nói đó vang vọng liên tục. Con không dám tung người dậy vì sợ thấy con ma nào đó đang lướt quanh người con, con co ro chịu đựng đến khi... con buồn đi vệ sinh quá hết chịu nỗi nên dù ma cỏ gì cũng phải ráng đối diện chứ không thôi già đầu rồi mà tè dầm là xấu hổ lắm. Con tung mền bật dậy, 2 tay siết chặt nắm đấm lấy chút can đảm nhỡ con ma nào mà lướt tới cứ đấm nó một phát cho đỡ cay cú dù trúng hay trật cứ tính sau, doạ con đến mắc tè thật là đáng ghét! Ấy vậy mà, không có con ma nào hết cả, con cũng không còn nghe tiếng nói đó, đèn phòng ngủ vẫn sáng trưng, con rón rén đi ra sau bếp, vô nhà vệ sinh cũng không có gì lạ, nhưng cơn ớn lạnh vẫn còn chưa dứt.
Sau nhiều lần bị bóng đè nên các chiêu niệm Phật, kê dao, nhét tỏi... đều đã không còn tác dụng từ lâu nên con đã không áp dụng tới.

Con thức đến sáng rồi điện thoại hỏi bà nội thì được nội cho biết, nhà cô có ma, do cô theo đạo Chúa không thờ cúng nên ma vô nhà được. Con nghe thấy hơi nghịch lý, con bị bóng đè từ nhỏ đến lớn dù nơi nào, thờ cúng hay không thì con đều bị, nhưng con cũng không tranh luận với nội mắc công nội lại giảng kinh sách, mà nói kinh sách với con khác gì đàn gảy tai trâu vì con không thích nghe nên cho tới thời điểm đó ngoài câu niệm Phật và lạy Phật ra thì con chẳng biết gì hết trơn, lễ nghi và kinh kệ lúc nhỏ xíu con thuộc đến giờ con cũng đã quên sạch sẽ. Nội kể, nội từng ở nhà cô ít hôm và thấy con ma trong hình dáng người nam. Con nghe xong cảm thấy khó hiểu là ma nhà cô gây ra, hay là do ân oán tiền kiếp đến đòi nợ con? Dù nguyên nhân nào đi nữa thì nó cũng đáng sợ nên con tâm sự với bạn thân là Phong. May mắn thay, P nói mẹ P có quen biết một thầy nào đó rất hay, còn hứa sẽ giúp con. Mẹ P liên lạc người đó, nhưng người ta bảo con cho ngày tháng năm sinh âm lịch để xem giùm, con không dám nói vì không tin tưởng nên cũng không cho biết, con bảo P thôi khỏi xem. Ấy vậy mà qua hôm sau, ông đấy tự chủ động liên lạc mẹ P và nói ông ta đã nhìn thấy con bằng mắt thứ 3 rồi, mọi sự việc trước nay con trải qua chỉ là bị cửu huyền hành, cửu huyền đã giả dạng thành ma để doạ con, khuyên con quy y rồi niệm Phật thường xuyên sẽ dần hết, việc ăn chay hay ăn mặn thì tuỳ không vấn đề gì... Con nghe P báo lại, con nghĩ sao mà ổng thấy hay thế, con hỏi rõ thì được P cho biết ông ấy không có lấy tiền gì cả, cũng chỉ là một cư sĩ không phải thầy chùa gì nhưng lại có mắt thứ 3. Con hỏi P mắt thứ 3 là gì? P đáp, đó là ổng có khả năng nhìn thấy được nhiều chuyện âm dương, với nữa ông đấy có cả phần vô hình báo cho biết nhiều việc. Con nghe như phim chưởng, con từng nghe nội kể việc thấy ma thấy này kia là thấy bằng mắt thường chứ con không biết gì về mắt thứ 3, mà nội con ngày xưa thuộc dạng được cho gì thấy đó chứ không chủ động thấy chuyện gì trực tiếp cách xa nhau nhiều cây số. Còn ông này thật là siêu, như có thần thông vậy, không biết con là ai hết mà "nhìn thấy con" thật đáng sợ nên con đã tin theo, tuy nhiên cụm từ "cửu huyền hành" sao nghe lạ quá, con hỏi P thì P cũng không biết từ đó là gì nên con đã điện thoại cho nội...
Chưa xemBởi Tiến Thành
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025


Con xin kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Kính chào huynh tỷ trưởng và bạn đạo,

T.Thành xin kể lại câu chuyện của bạn Ngọc, bạn từ thời cấp 3 tới giờ cũng khá thân thiết. Tính cách của Ngọc rất mạnh mẽ và giỏi trong công việc nên được sếp quý mến, thế nhưng đời sống gia đình thì lại không được may mắn. Bạn trở thành mẹ đơn thân nuôi đứa con trai nhỏ vì văn hóa sống quá khác biệt với gia đình chồng. Vì cuộc sống quá khó khăn nên hồi năm 2021 bạn đã tìm tới sự giúp đỡ siêu hình, người thầy cho biết bạn có tới hai phần âm đang theo, một là đứa bé ở kiếp này bị bạn phá thai và một đứa lớn hơn ở kiếp trước, chúng nó oán hận bạn đã giết hại nên đi theo để quấy phá dữ dội, khiến cho cuộc sống khó khăn để đòi mạng mà cái đứa quậy nhất là đứa bé theo bạn từ tiền kiếp. Người thầy hướng dẫn bạn cầu nguyện mỗi ngày với Thiên Chúa hai tháng rồi mới mở nhãn soi kiếp cho bạn, bạn thấy linh ảnh như sau:

Khung cảnh của quá khứ trên 80 năm trước, về tỉnh Hải Phòng hướng bắc Việt Nam, xung quanh có gần biển nhiều tàu bè. Linh ảnh chuyển tiếp tới một ngôi nhà bình thường có sân trước sau, có hàng rào, trong nhà khá khang trang, có một người đàn bà dưới 30 tuổi đang ngồi chải tóc bên tấm gương lớn, cô có mái đen dài sau lưng, làn da trắng, nhan sắc có thể nói là kiều diễm xinh đẹp, mặc áo lụa màu hồng lợt đang trang điểm. Chợt nghe tiếng khóc rất lớn của trẻ em ở phòng trong, cậu bé 1 tuổi hơn đang khóc đòi ra khỏi cũi. Cậu bé chính là con cô bị nhốt vào đó, cô cằn nhằn nói “Con khóc gì mà lớn dữ vậy?”

Một hình ảnh khác hiện lên, người chồng cô đang ở thành phố đi làm xa, cậu này dáng người ốm tóc chẻ bên tay phải, hớt cao đang thương lượng làm ăn với người xung quanh. Chập chiều tối, cô ta trang điểm rất đẹp, đứa bé thì đang ngủ trong lồng cũi rất say không cựa quậy, đứa bé này ngủ vì bị cho uống thuốc ngủ và việc này đã diễn ra nhiều lần. Cô khoá cửa lại ra khỏi nhà, đi bộ khép nép về hướng cuối làng vào một cái nhà có cổng phía trước gõ cửa nhẹ nhẹ.

Trời lúc này khá tối, cửa mở ra hai người quấn lấy nhau đi vào trong nhà, khung cảnh lại chuyển ngược lại về nhà người đàn bà, có tiếng la khóc của đứa bé rất lớn, khóc đau đớn đứng như một người trong tù bị hành hạ. Tiếng khóc ai oán tuyệt vọng nhỏ dần đi, lúc này đứa bé hiện lên với hình ảnh cái đầu bị kẹt vào cũi ho khóc, nước mắt mũi tràn khắp khuôn mặt ngây dại, mồ hôi đầm đề, kiệt sức không thể lấy đầu ra được. Hôm sau, ánh sáng buổi sớm mai ấm áp soi chiếu tới căn phòng đứa bé, người đàn bà rón rén đi vào đến trông coi con thì thấy đứa bé đầu dính vào cũi, cằm bị cây chắn ngang, hai tay xụi lơ không cử động nữa. Cô hốt hoảng, chạy nhanh tới bên đứa trẻ thì thân thể nó đã nguội lạnh, đơ cứng. Cô la khóc thảm thiết, ân hận vô cùng mà gào lên "Mẹ đã giết con rồi".

Người thầy nói: Đó chính là cô của kiếp trước, vì mối hận này mà nó theo cô đòi nợ, không tha thứ cho cô. Kiếp này đã biết được tội lỗi của mình thì phải biết làm lành lánh dữ, làm công đức để bù đắp lại mới mong cuộc sống bớt khó khăn.

Từ đó Ngọc biết tới tâm linh, biết cố gắng thay đổi và cầu nguyện với ơn trên nên cuộc sống dần trở nên tốt hơn, còn linh hồn hai đứa bé thì cũng không rõ là giờ nó còn theo cô nữa không.

/Tiến Thành
Chưa xemBởi Độc Cô 83
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025


Con kính đảnh lễ Nhị Vị Tổ Thầy.

Cách đây khoảng hơn 10 năm con có làm ở một công ty xa nhà. Trong thời gian làm việc thì con có tiếp xúc với một người nữ đồng nghiệp. Người này có thể coi bói được, có lần bạn nói con đưa tay và coi về gia cảnh, đất đai...
Con làm một thời gian thì rời khỏi đó, lúc đó quan hệ cũng chỉ giữ ở mức đồng nghiệp.

Con về trên Hà Nội, sau đó trong một lần đi chơi cùng nhóm bạn thân, họ có hỏi con về công việc và những mối quan hệ trong công ty khi con làm ở đó. Khi nói đến cô gái đó thì tâm trạng con bỗng dưng xúc động rất mạnh, tự nhiên hai hàng nước mắt cứ chảy mà không kìm được, con cũng không hiểu vì sao mà con lại như vậy...

Thời gian cứ thế trôi, một số sự việc cứ dần dần khiến con và cô gái đó có những cơ hội để tiếp xúc gần với nhau hơn và tiến tới tìm hiểu và yêu đương. Cô gái có nhiều khả năng lạ lẫm, khi ai đó uống trà là đầu lưỡi cô có thể cảm nhận được vị trà đó như thế nào, hương vị ra sao. Có lần con vừa tắm xong thì cô gái gọi hỏi: hình như anh vừa rửa tay hay tắm à mà tự nhiên cánh tay của e thấy mát lắm.

Sau này khi cô gái soi lại tiền kiếp thì cô có nói hai đứa có duyên từ kiếp trước. Kiếp đó nhà cô gái thuộc hàng danh gia vọng tộc, còn phụ thân con thì làm quản gia cho nhà đó, vì không môn đăng hộ đối nên cha cô gái đã ngăn cấm và tìm mọi cách để chia lìa chúng con. Lúc nghe đến đây con mới lý giải được tại sao trước đây mình lại có cảm xúc đau thương đến như vậy khi nhắc đến cô.