- Thứ 3 Tháng 8 20, 2013 11:34 am
Dùng bùa yêu quyến rũ đại gia
Kính Tổ, Thầy
Chào các huynh, tỷ
Cách nay không lâu, trong một nhà hàng ở Bình Dương gần nơi con sống có xảy ra chuyện này hơi lạ. Có một cô gái rất xinh, tên là My bỗng nhiên nổi khùng lên, la hét vùng vẫy đập phá tứ tung y như bị nhập.
Trong lúc vùng vẫy để lộ ra trên lưng nhiều chữ to ngoằn nghèo màu đỏ như chữ Tầu. Mới đầu con tưởng cô ấy xăm hình nghệ thuật, mà cũng lạ, vết xăm gì mà ửng đỏ như vết cạo gió. Nhưng một lúc sau thì con hết hồn khi thấy không chỉ ở lưng mà cả tay chân của cô cũng dần dần nổi lên rất nhiều chữ đỏ tương tự, và từ trong áo cô rớt ra một miếng bùa màu đỏ được xếp nhỏ gọn. Lúc đó thì con hiểu cô này có dùng bùa ngãi và có lẽ đang bị bùa hành. Nghe những người phục vụ trong quán nói rằng hình như My bị lên cơn sau khi chui qua 1 sào quần áo được phơi ở sân sau nhà hàng.
Nhiều thanh niên lực lưỡng phải xúm lại khiêng cô lên taxi để đưa về nhà, họ phải khiêng như khiêng 1 khúc gỗ lớn, rất nặng và khó khăn dù My dáng người nhỏ nhắn, nhưng khi bị nhập cô ta mạnh kinh khủng, ai đụng vô cũng bị đánh bật ra.
Con cũng biết nhiều cô gái như My, họ là những cô gái trẻ đẹp có nhiều ông bồ giàu có, và để chiếm được tình cảm và tiền bạc của họ, các cô không ngần ngại nhờ đến mấy thầy bà. Trong mình họ lúc nào cũng lận đầy bùa, nên lâu lâu lại bị ... "bùa hành". Trường hợp bị hành như kiểu cô My, bùa nổi lên đầy người thì xưa nay con mới thấy lần đầu. Phần lớn người bị hành chỉ nói lảm nhảm, bị xui xẻo đủ chuyện, hay bị bệnh tật cùng lúc với bị ma nhát thường xuyên.
Giống như trường hợp của một tiếp viên kia, ở quán bar BD, không biết xài bùa câu khách kiểu gì mà cách đây 3 năm cô bị ma nhát đến mức sống dở chết dở. Khi cô nhìn vào gương lớn thì thấy con ma áo trắng tóc dài không có mặt đứng sừng sững, khi thì vừa mở cửa toilet thấy có xác người chết trong đó, mà nhìn lại lần nữa thì không thấy ai.
Con nhận thấy thị trường bùa ngãi của các cô gái đó rất đa dạng, họ rỉ tai nhau có loại dầu rất hay, hoặc có loại bùa này linh, loại cây ngãi kia ghê gớm, v.v... xài vào là khách nườm nượp, nói gì người khác cũng nghe v.v... Họ tôn thờ mấy thầy bà như thần thánh và chi rất là bộn, mỗi lần nhờ là bạc triệu chứ không ít và xa tận đâu cũng đến cầu cạnh.
Nhưng mà họ xài bùa dưới hình thức nào chăng nữa, và cầu thầy bà nào chăng nữa thì con đều thấy họ có kết quả giống nhau. Hầu hết khi mới thỉnh bùa thì họ kiếm được nhiều tiền dễ dàng, có vẻ rất may mắn nhưng mà chỉ được thời gian ngắn rồi cũng tai bay vạ gió, không chuyện này cũng chuyện khác mà tiền đi hết, xui xẻo nợ nần bệnh tật thì ở lại, thân tâm không lúc nào được yên. Đã đến lúc đó rồi, có thỉnh thêm bao nhiêu bùa cũng không linh, càng thỉnh càng thảm chứ không có thầy bà nào giúp được họ.
Bài đọc thêm:
Chào các huynh, tỷ
Cách nay không lâu, trong một nhà hàng ở Bình Dương gần nơi con sống có xảy ra chuyện này hơi lạ. Có một cô gái rất xinh, tên là My bỗng nhiên nổi khùng lên, la hét vùng vẫy đập phá tứ tung y như bị nhập.
Trong lúc vùng vẫy để lộ ra trên lưng nhiều chữ to ngoằn nghèo màu đỏ như chữ Tầu. Mới đầu con tưởng cô ấy xăm hình nghệ thuật, mà cũng lạ, vết xăm gì mà ửng đỏ như vết cạo gió. Nhưng một lúc sau thì con hết hồn khi thấy không chỉ ở lưng mà cả tay chân của cô cũng dần dần nổi lên rất nhiều chữ đỏ tương tự, và từ trong áo cô rớt ra một miếng bùa màu đỏ được xếp nhỏ gọn. Lúc đó thì con hiểu cô này có dùng bùa ngãi và có lẽ đang bị bùa hành. Nghe những người phục vụ trong quán nói rằng hình như My bị lên cơn sau khi chui qua 1 sào quần áo được phơi ở sân sau nhà hàng.
Nhiều thanh niên lực lưỡng phải xúm lại khiêng cô lên taxi để đưa về nhà, họ phải khiêng như khiêng 1 khúc gỗ lớn, rất nặng và khó khăn dù My dáng người nhỏ nhắn, nhưng khi bị nhập cô ta mạnh kinh khủng, ai đụng vô cũng bị đánh bật ra.
Con cũng biết nhiều cô gái như My, họ là những cô gái trẻ đẹp có nhiều ông bồ giàu có, và để chiếm được tình cảm và tiền bạc của họ, các cô không ngần ngại nhờ đến mấy thầy bà. Trong mình họ lúc nào cũng lận đầy bùa, nên lâu lâu lại bị ... "bùa hành". Trường hợp bị hành như kiểu cô My, bùa nổi lên đầy người thì xưa nay con mới thấy lần đầu. Phần lớn người bị hành chỉ nói lảm nhảm, bị xui xẻo đủ chuyện, hay bị bệnh tật cùng lúc với bị ma nhát thường xuyên.
Giống như trường hợp của một tiếp viên kia, ở quán bar BD, không biết xài bùa câu khách kiểu gì mà cách đây 3 năm cô bị ma nhát đến mức sống dở chết dở. Khi cô nhìn vào gương lớn thì thấy con ma áo trắng tóc dài không có mặt đứng sừng sững, khi thì vừa mở cửa toilet thấy có xác người chết trong đó, mà nhìn lại lần nữa thì không thấy ai.
Con nhận thấy thị trường bùa ngãi của các cô gái đó rất đa dạng, họ rỉ tai nhau có loại dầu rất hay, hoặc có loại bùa này linh, loại cây ngãi kia ghê gớm, v.v... xài vào là khách nườm nượp, nói gì người khác cũng nghe v.v... Họ tôn thờ mấy thầy bà như thần thánh và chi rất là bộn, mỗi lần nhờ là bạc triệu chứ không ít và xa tận đâu cũng đến cầu cạnh.
Nhưng mà họ xài bùa dưới hình thức nào chăng nữa, và cầu thầy bà nào chăng nữa thì con đều thấy họ có kết quả giống nhau. Hầu hết khi mới thỉnh bùa thì họ kiếm được nhiều tiền dễ dàng, có vẻ rất may mắn nhưng mà chỉ được thời gian ngắn rồi cũng tai bay vạ gió, không chuyện này cũng chuyện khác mà tiền đi hết, xui xẻo nợ nần bệnh tật thì ở lại, thân tâm không lúc nào được yên. Đã đến lúc đó rồi, có thỉnh thêm bao nhiêu bùa cũng không linh, càng thỉnh càng thảm chứ không có thầy bà nào giúp được họ.
Bài đọc thêm:
- Thiên linh cái - HTA68
- Ma trong tiệm tóc - DieuChi