Chưa xemBởi NV Giang
Hôm nay con xin phép được kể câu chuyện về Bác trai đàng nhà vợ con. Câu chuyện là do Bác Gái là vợ của Bác kể lại cho Vợ con nghe.
Nhà Bác con ở cùng làng với nhà con là: khu Hiệp An 2, Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh. Con nghe mọi người trong nhà vợ con nói nhà Bác con xây ngay trên sân bay thời chiến tranh và bên cạnh là khu vứt xác người chết nên nhà Bác rất hay gặp những chuyện lạ. Còn như nhìn thấy ma thì có thể nói là thường xuyên.
Bác gái kể lại vào một ngày cách đây mấy năm về trước, con không nhớ rõ, khi hai vợ chồng Bác đang ngồi ở nhà bỗng dưng Bác trai tự nhiên mắt long lanh đỏ ngầu nói Bác gái: “Mày đi xuống nhà Bá (là bố đẻ của Bác trai) xin tao chai rượu.” Bác gái liền nói nhà Ông làm gì có rượu, nhà Ông có nấu rượu đâu. Bác trai thì giọng gằn lên quả quyết là đang nấu rượu. Lúc này Bác gái vẫn không biết là chồng mình bị ma nhập nên xuống chỗ bố chồng thì thật là ngạc nhiên vì thấy Bố đang nấu rượu thật.

Vì là nhà hay gặp chuyện ma nên Bác gái liền nghi ngay là chồng mình bị ma nhập nhưng bác vẫn mang rượu về cho Bác trai uống. Vừa uống Bác trai vừa cười lên tiếng tỏ vẻ khoái chí. Lúc này Bác gái mới quả quyết là chồng mình bị ma nhập thật nên Bác gái mới quát lớn: “Mày là con ma nào! Mày có ra khỏi chồng tao không, không tao lấy roi dâu đánh cho mày tan xác bây giờ!”
Nhưng con ma cũng rất lì lợm không chịu ra. Bác liền xông vào đánh và cù hai bên nách chồng, được một lát thì không biết có phải là do con ma bị nhột quá không chịu nổi hay sao mà nó xuất ra và Bác trai ngã vật xuống giường.

Con xin hết ạ. Lúc nào rảnh con sẽ qua nhà Bác hỏi để sưu tầm thêm mấy câu chuyện nữa ạ O:-)