- Thứ 5 Tháng 9 02, 2021 10:31 am
Trên đường leo dốc đá lên thăm hang Tổ ở một ngôi chùa cổ tại Bình Thuận, sư trụ trì nhắc nhở trước cho Ân Thiện và mọi người nên cẩn thận lời nói ở chốn linh thiêng. Thầy sợ mọi người vô ý mà bất cẩn xúc phạm nơi linh thiêng thì hậu quả khó lường.
Thầy kể đã có nhiều khách lên đây vì ngạo mạn nên có những lời nói bất kính hoặc nói tục chửi bậy thì đều bị Chư vị Long thần Hộ pháp hành cho đau bụng vật vã nằm lăn ra đất kêu rên và phải nhờ thầy đưa ra chính điện xin sám hối thì mới hết đau bụng.
Có một đoàn du khách nam là quan chức làm tại ủy ban tỉnh lên thăm chùa, thấy nơi đây cảnh đẹp, cây cối cổ thụ mát mẻ, đá núi xanh phẳng như những cái bàn dọc theo đường suối chảy thì bày bia rượu ra nhậu nhẹt, trong lúc chén chú chén anh thì có một anh hào hứng nói với cả bọn, chỗ này mà dẫn mấy cô em lên đây thác loạn thì sướng biết mấy... nói xong cả bọn cười ha hả khoái chí.
Chuyện không có gì xảy ra cho đến khi đoàn này ra về, người nói bậy đó vừa bước xuống mấy bậc thang tam cấp ra khỏi cổng chùa thì bị hụt chân té ngã. Ai cũng nghĩ bị ngã nhẹ thôi nhưng hậu quả là chân trái anh ta bị gãy thành 3 khúc và phải cõng anh ta xuống núi đưa đi cấp cứu. AT được nghe vị trụ trì kể lại câu chuyện này và một người em họ tên L. xác tín lại, vì L. đi làm công quả trên chùa này mấy tháng liền và tận mắt chứng kiến sự việc đó.
Thầy kể đã có nhiều khách lên đây vì ngạo mạn nên có những lời nói bất kính hoặc nói tục chửi bậy thì đều bị Chư vị Long thần Hộ pháp hành cho đau bụng vật vã nằm lăn ra đất kêu rên và phải nhờ thầy đưa ra chính điện xin sám hối thì mới hết đau bụng.
Có một đoàn du khách nam là quan chức làm tại ủy ban tỉnh lên thăm chùa, thấy nơi đây cảnh đẹp, cây cối cổ thụ mát mẻ, đá núi xanh phẳng như những cái bàn dọc theo đường suối chảy thì bày bia rượu ra nhậu nhẹt, trong lúc chén chú chén anh thì có một anh hào hứng nói với cả bọn, chỗ này mà dẫn mấy cô em lên đây thác loạn thì sướng biết mấy... nói xong cả bọn cười ha hả khoái chí.
Chuyện không có gì xảy ra cho đến khi đoàn này ra về, người nói bậy đó vừa bước xuống mấy bậc thang tam cấp ra khỏi cổng chùa thì bị hụt chân té ngã. Ai cũng nghĩ bị ngã nhẹ thôi nhưng hậu quả là chân trái anh ta bị gãy thành 3 khúc và phải cõng anh ta xuống núi đưa đi cấp cứu. AT được nghe vị trụ trì kể lại câu chuyện này và một người em họ tên L. xác tín lại, vì L. đi làm công quả trên chùa này mấy tháng liền và tận mắt chứng kiến sự việc đó.