- Thứ 6 Tháng 1 04, 2013 11:49 pm
Hôm nay con xin được đóng góp một bài viết về linh hồn người chết nhập vào người sống mà chính con là nhân chứng.
Có lẽ với mọi người, chuyện vong nhập là chuyện khó có thể xảy ra, mà cũng có thể là chưa bao giờ với người không biết đến thế lực vô hình đang hiện diện giữa đời sống của chúng ta. Nhưng đối với duynam thì chuyện này chỉ như là chuyện cơm bữa thường nhật mà duynam từng trải qua mà thôi.
Ở quê duynam từng chứng kiến biết bao chuyện ma nhập, hồi đó còn nhỏ, bảo là chưa biết gì, nhưng khi lớn rồi thì chuyện đó vẫn thường xuyên diễn ra trước mắt, không thể phủ nhận, không thể nào diễn tả được bằng khoa học những thứ đang diễn ra trước mắt mình được.
Ở chỗ duynam đang sinh sống, mỗi khi nào có người trong họ nội tộc mà chết đi, được một thời gian thì y rằng có một người bị ma nhập dù muốn hay không (nhưng phải là người trong họ). Khi bị ma nhập con người ta như bị biến thành một người xa lạ, ngay cả với người thân trong gia đình, từng cử chỉ lời nói có thể nói là một trăm phần trăm là người chết. Ban đầu họ còn dối trá trong từng lời nói vì sợ nhận ra mình là ai, còn về sau thì họ nói thẳng luôn mình là ai, nhập vào người này nhằm mục đích gì. Có khi họ đòi ăn một bữa cơm thật no, như chưa bao giờ được ăn vậy, có khi họ đòi cho họ vũ khí như dao, búa, mác,... có khi họ còn dọa sẽ đưa hồn người sống đi cùng họ. Nhưng sau một trận càn quét của những người trong thôn, không cùng họ thì vong đó bỗng biến mất không tung tích. Chuyện là ở quê duynam nếu có ai bị vong nhập, sau một hồi tra khảo của những người sống, thì tiếp sau đó có khoảng 10, 20 người cầm bóp cày chạy từ nhà lên mả người chết, vừa chạy vừa hô: Nó đây rồi, đập chết nó,... rồi đập xung quanh mả người chết, như vậy là người sống tỉnh dậy như chưa bị gì cả. Cho nên khi bị vong nhập là ở quê duy nam cứ làm theo thông lệ thì sẽ khỏi, trừ trường hợp bị vong đánh, không biết gì thì sẽ chết mà không hay thôi. Chứ còn bình thường thì sẽ khỏi hẳn.
Đây là chuyện có thật 100% mà Duynam được biết, không một chút giả dối và nguỵ tạo.
Con cúi xin được dừng tại đây.
Có lẽ với mọi người, chuyện vong nhập là chuyện khó có thể xảy ra, mà cũng có thể là chưa bao giờ với người không biết đến thế lực vô hình đang hiện diện giữa đời sống của chúng ta. Nhưng đối với duynam thì chuyện này chỉ như là chuyện cơm bữa thường nhật mà duynam từng trải qua mà thôi.
Ở quê duynam từng chứng kiến biết bao chuyện ma nhập, hồi đó còn nhỏ, bảo là chưa biết gì, nhưng khi lớn rồi thì chuyện đó vẫn thường xuyên diễn ra trước mắt, không thể phủ nhận, không thể nào diễn tả được bằng khoa học những thứ đang diễn ra trước mắt mình được.
Ở chỗ duynam đang sinh sống, mỗi khi nào có người trong họ nội tộc mà chết đi, được một thời gian thì y rằng có một người bị ma nhập dù muốn hay không (nhưng phải là người trong họ). Khi bị ma nhập con người ta như bị biến thành một người xa lạ, ngay cả với người thân trong gia đình, từng cử chỉ lời nói có thể nói là một trăm phần trăm là người chết. Ban đầu họ còn dối trá trong từng lời nói vì sợ nhận ra mình là ai, còn về sau thì họ nói thẳng luôn mình là ai, nhập vào người này nhằm mục đích gì. Có khi họ đòi ăn một bữa cơm thật no, như chưa bao giờ được ăn vậy, có khi họ đòi cho họ vũ khí như dao, búa, mác,... có khi họ còn dọa sẽ đưa hồn người sống đi cùng họ. Nhưng sau một trận càn quét của những người trong thôn, không cùng họ thì vong đó bỗng biến mất không tung tích. Chuyện là ở quê duynam nếu có ai bị vong nhập, sau một hồi tra khảo của những người sống, thì tiếp sau đó có khoảng 10, 20 người cầm bóp cày chạy từ nhà lên mả người chết, vừa chạy vừa hô: Nó đây rồi, đập chết nó,... rồi đập xung quanh mả người chết, như vậy là người sống tỉnh dậy như chưa bị gì cả. Cho nên khi bị vong nhập là ở quê duy nam cứ làm theo thông lệ thì sẽ khỏi, trừ trường hợp bị vong đánh, không biết gì thì sẽ chết mà không hay thôi. Chứ còn bình thường thì sẽ khỏi hẳn.
Đây là chuyện có thật 100% mà Duynam được biết, không một chút giả dối và nguỵ tạo.
Con cúi xin được dừng tại đây.