- Thứ 3 Tháng 5 12, 2009 2:01 pm
Đây là câu chuyện TK nghe được từ trong quán cà fê. Người kể là anh Hùng, làm chỉ huy trong quân đội, kể về người em vợ của mình bị ma nhập.
Cách đây không lâu, chỉ khoảng 1 đến hai tháng nay, cô bé này đi học về và đi ngang qua 1 cái nghĩa địa. Sau đó về nhà thì tự nhiên có triệu chứng bị nhập. Cách 5 phút lại đi tắm 1 lần, mỗi lần tắm khoảng từ nửa đến 1 tiếng đồng hồ, nghĩa là cô gái này gần như tắm liên tục. Và cô này nói rằng mình rất là dơ nên cứ tắm liên tục và không chịu đi đâu hết, nên cũng không chịu đi học và mới nghỉ học ở nhà (nhà ở gần Chợ Cầu Quang Trung GV, đang học lớp 11). Khi bị nhập thì nói năng không rõ chữ, cái giọng như là nói chuyện với người cõi trên, nghe không ai hiểu, hay thường lảm nhảm nói chuyện 1 mình.
Nhà cô này không có thờ Phật chỉ có đốt nhang cho tổ tiên, khi cô gái này bị như vậy thì bà mẹ đi thỉnh tượng Phật về lập bàn thờ trong nhà. Cô gái bị nhập ra trước bàn thờ ngồi và nhìn chằm chằm vào bàn thờ cười lên một cách man dại. Được vài ngày thì cái bàn thờ tự nhiên bị nứt, đổ sập xuống và bể nát, tượng Phật bị rơi xuống đất nhưng không bị bể.
Khi gia đình bàn tính đi mời thầy thì trong những lúc cô gái được tỉnh táo, cô nói với người mẹ rằng có hồn 1 cô gái lúc nào cũng đi theo phía sau mình và nói là hãy nhắn bà mẹ đừng có đi mời thầy làm gì, con ma này không có sợ thầy.
Cách đây vài ngày gia đình đi mời 7 ông thầy 1 lượt ở quận 5 về cúng ở nhà. Anh chàng Hùng nói rằng cô này sau khi có thầy cúng đã đỡ hơn và nói chuyện đã rõ chữ. TK chỉ được nghe kể đến đây thôi, khi nào có gì thêm sẽ kể tiếp… TK nghĩ chắc là chuyện chưa có hết đâu.
Một người quen khác tên Lân đến quán của TK và kể rằng có người chị bị một cái vong nam nhập, lúc mời thầy pháp về thì con ma nói rằng: "Thầy pháp gì mà không có cái Ấn làm sao trị được tui".
Chị của Lân thường hay bị nhập nên đã đi nhờ rất nhiều thầy, phải vất vả bao nhiêu phen đi bao nhiêu là thầy nên hiện tại đã khỏi rồi (nhưng chưa biết tương lai thế nào…)
Cách đây không lâu, chỉ khoảng 1 đến hai tháng nay, cô bé này đi học về và đi ngang qua 1 cái nghĩa địa. Sau đó về nhà thì tự nhiên có triệu chứng bị nhập. Cách 5 phút lại đi tắm 1 lần, mỗi lần tắm khoảng từ nửa đến 1 tiếng đồng hồ, nghĩa là cô gái này gần như tắm liên tục. Và cô này nói rằng mình rất là dơ nên cứ tắm liên tục và không chịu đi đâu hết, nên cũng không chịu đi học và mới nghỉ học ở nhà (nhà ở gần Chợ Cầu Quang Trung GV, đang học lớp 11). Khi bị nhập thì nói năng không rõ chữ, cái giọng như là nói chuyện với người cõi trên, nghe không ai hiểu, hay thường lảm nhảm nói chuyện 1 mình.
Nhà cô này không có thờ Phật chỉ có đốt nhang cho tổ tiên, khi cô gái này bị như vậy thì bà mẹ đi thỉnh tượng Phật về lập bàn thờ trong nhà. Cô gái bị nhập ra trước bàn thờ ngồi và nhìn chằm chằm vào bàn thờ cười lên một cách man dại. Được vài ngày thì cái bàn thờ tự nhiên bị nứt, đổ sập xuống và bể nát, tượng Phật bị rơi xuống đất nhưng không bị bể.
Khi gia đình bàn tính đi mời thầy thì trong những lúc cô gái được tỉnh táo, cô nói với người mẹ rằng có hồn 1 cô gái lúc nào cũng đi theo phía sau mình và nói là hãy nhắn bà mẹ đừng có đi mời thầy làm gì, con ma này không có sợ thầy.
Cách đây vài ngày gia đình đi mời 7 ông thầy 1 lượt ở quận 5 về cúng ở nhà. Anh chàng Hùng nói rằng cô này sau khi có thầy cúng đã đỡ hơn và nói chuyện đã rõ chữ. TK chỉ được nghe kể đến đây thôi, khi nào có gì thêm sẽ kể tiếp… TK nghĩ chắc là chuyện chưa có hết đâu.
Một người quen khác tên Lân đến quán của TK và kể rằng có người chị bị một cái vong nam nhập, lúc mời thầy pháp về thì con ma nói rằng: "Thầy pháp gì mà không có cái Ấn làm sao trị được tui".
Chị của Lân thường hay bị nhập nên đã đi nhờ rất nhiều thầy, phải vất vả bao nhiêu phen đi bao nhiêu là thầy nên hiện tại đã khỏi rồi (nhưng chưa biết tương lai thế nào…)
vutruhuyenbi mang ý nghĩa đến cho đời chúng ta