Chưa xemBởi Mack
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024


Thời còn học phổ thông, tôi ngủ ở nhà rất hay bị bóng đè. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy rất sợ và cố gắng vùng vẫy thoát ra. Nếu thắng được cơn ác mộng, tôi sẽ tỉnh dậy ngay lập tức. Chính vì những trải nghiệm đáng sợ đó mà bố mẹ đã cho chị gái ngủ cùng tôi. Có những đêm, khi bị bóng đè, tôi rõ ràng nhìn thấy chị gái nằm bên cạnh nhưng lại không thể gọi chị dậy để cứu giúp. Dù cố gắng kêu to, đạp mạnh vào người chị nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Tôi cảm thấy như bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng. Phải rất cố gắng, tôi mới có thể thoát khỏi cảm giác bị đè nặng. Cũng có khi chị gái thấy tôi ngủ không yên và miệng ú ớ, chị liền lay tôi dậy. Nhờ vậy, tôi tỉnh lại và thoát khỏi cơn bóng đè.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hoang_godalat
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024


Hoàng Go xin chia sẻ với diễn đàn về chuyện bị bóng đè. Thời gian qua, con hầu như không trì chú, không đọc bài, cũng không điểm đạo cho ai và càng không cúng dường cho Tổ, Thầy. Kết quả là con đã gặp phải nhiều khó khăn và trả nghiệp trong một thời gian dài.

Điều đặc biệt là con thường bị bóng đè khi đang thức, chứ không phải khi đang ngủ như mọi người. Con thường bị khi đang nằm chơi Facebook hoặc xem phim. Lúc đó, con cảm thấy rất khó thở và phải mất một lúc lâu mới hết. Lúc đầu, con cứ nghĩ mình bị bệnh nhưng sau khi đi khám và về nhà một thời gian, con nhận thấy hiện tượng này không còn xảy ra nữa. Chứ lúc trước hầu như là cách vài 3 ngày con lại bị.

Gần đây, con lại bị bóng đè. Dù đã trì chú và cầu xin Tổ, Thầy nhưng vẫn không hiệu quả. Trong lúc tức giận, con đã nói: "Mày thích đè thì cứ việc đè tao đi". Chắc nó thấy con hết “xài” được nên nó không trêu chọc con nữa.

Chủ đề xem thêm:
Chưa xemBởi Khiết Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/12/2024


Con kính đảnh lễ Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy

Trước khi chưa học đạo con thường xuyên bị lắm, lúc đầu mới bị 1, 2 lần thì con rất sợ, sau cứ bị hoài con cũng sợ và vì bị nhiều lần quá nên bớt sợ hơn. Những lúc như vậy con niệm Phật thật nhanh và liên tục thì hết nhưng có khi cũng không hết nữa. Lúc đó con chỉ biết là mình cần phải dùng hết sức lực để làm sao cử động được tay chân rồi bật dậy để thoát khỏi bóng đè. Mà sao con cũng bị hoài, một hôm buổi trưa nằm mới vừa chợp mắt chút xíu thì con bị bóng đè nữa, bực quá con nói "Tui không có sợ đâu à nghe", vậy rồi con cũng buông xuôi không thèm chống cự vì để thoát khỏi tình trạng đó thì rất mệt, mà con cứ mặc kệ nó rồi một lúc con cũng hết. Một thời gian sau con được gặp pháp quý con rất ít bị bóng đè mà con chỉ bị kéo tay chân lên cao, nhưng con biết vị độ thử dũng cảm của con nên từ lúc đó đến giờ con không bị tình trạng bóng đè nữa và con ngủ ngon giấc hơn.

Con KT kính bút.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi muathu
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024


Không biết bóng đè là vấn đề siêu hình hay chỉ là căng thẳng tâm lý, lo lắng, hay stress do sức ép công việc, do đảo lộn chu trình giấc ngủ. Những yếu tố tâm lý này, theo khoa học, có thể kích thích vỏ não, gây ra hiện tượng bóng đè khi ta ngủ. Bản thân tôi cũng xin chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân khi trải qua hiện tượng này.

Từ nhỏ, tôi rất hay bị bóng đè. Cảm giác như biết rõ mọi thứ xung quanh nhưng lại không thể kêu cứu khiến tôi rất sợ hãi. Những lúc đó, tôi chỉ cố gắng hét thật to hoặc tập trung vào nhịp thở để thoát khỏi trạng thái ấy. Thậm chí, tôi còn thử để con dao ở đầu giường theo kinh nghiệm dân gian truyền lại. Tôi để ý rằng mình thường bị bóng đè khi nằm sấp, khi để tay trước ngực, hoặc khi ngủ ở nơi quá kín. Cảm giác như thiếu oxy khiến tôi càng khó chịu hơn. Và việc tôi để dao đầu giường chỉ có hiệu quả trong một vài lần đầu.

Sau khi tôi được điểm đạo, có một đêm ngồi đọc bài đến khoảng 3 giờ sáng. Lúc đó khá mệt, tôi mới đi ngủ thì bị bóng đè. Tôi thấy một bóng đen đến đè mình, khác với trước đây. Từ đó, Tôi tích cực tìm đọc nhiều bài trên diễn đàn. Tôi ngộ ra là bóng đè mang nhiều ý nghĩa khác nhau, chứng minh sự tồn tại của thế giới siêu hình, giúp mình tìm tòi học hỏi hoặc rèn sự dũng cảm, hay đơn giản cho thấy sức linh của thần chú, câu niệm nào đó.

Sau khi đã trang bị cho mình kiến thức, tôi đã thử nghiệm nhiều cách để đối phó với bóng đè. Có lần, tôi đọc Ngũ bộ chú và thoát khỏi cơn ác mộng. Lần khác, tôi đã dùng hai cánh tay vô hình của mình để hất nó ra, có lẽ vị độ muốn mình dũng mãnh hơn chăng. Sau đó, bị đè tuy hơi hoảng, tôi cố nắm cổ người đó thì tự nhiên thấy mình biến thành hình chú vịt. Vị độ nói con hãy hát lên thì sẽ hết, tức thì tôi nghe vị độ hát véo von, hihi tỉnh dậy thấy vui vui.

Nhưng sau những lần ấy dù chưa hết sợ hoàn toàn nhưng dường như tôi đã dũng cảm hơn trước. Trải qua quá trình tu học, làm đạo, thì giờ hầu như tôi không bị những hiện tượng trên nữa.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Orion
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024


Con xin kính lạy Đức Tôn Sư Triệu Phước,
Con xin kính lạy Đức Thầy Triệu Nghiêm,

Con thì không hay bị bóng đè, nói đúng hơn là từ nhỏ tới giờ con mới chỉ bị duy nhất một lần. Con xin được phép đóng góp câu chuyện của con như sau:

Vào năm 2015 (trước khi được điểm đạo), do có người nhờ con lấy giùm quyển sách nên tình cờ con có đi gặp một bác nọ tên Hải. Qua tiếp xúc thì con được biết bác này có nghiên cứu Phật pháp rồi cả tử vi nữa. Nghe bác kể là bác tự mở được luân xa thì con cũng thấy hay hay nên con cũng xin bác chỉ cho mình. Bác có dạy con cách thiền, tập trung khí vào các huyệt đạo gì gì thì sẽ sau một thời gian thì sẽ tự mở được luân xa và kể cả cách mở con mắt thứ ba, đồng thời dạy con luyện điều tiết hơi thở và niệm câu Om-mani-padme-hum. Xong con cũng không làm theo do thấy phức tạp và quên mất câu chú luôn.

Bẵng đi một thời gian, tự dưng con lại nhớ ra câu chú này. Con thử tra Google thì được biết đó là câu Lục tự đại minh thần chú. Xong con lại bật YouTube lên nghe những đoạn clip niệm chú theo âm điệu trầm bổng. Con niệm theo thì nổi hết da gà ở gáy và ở tay (con để ý là mỗi khi nghe hay xem cái gì mà bàn thân nổi da gà lên là con tự cho nó là hay). Và thế là con niệm theo, cũng được mấy hôm Thầy ạ. Đi đứng nằm ngồi gì con đều niệm.

Rồi sau đó, con bị bóng đè, lần đầu tiên trong đời. Cái cảm giác lạnh sống lưng như kiểu mới từ cõi chết trở về làm con nhớ mãi. Lúc đó, chắc cũng khoảng nửa đêm, con đang ngủ say sưa thì đột nhiên mơ thấy cảnh vật bắt đầu đen xì, xong có tiếng thét ghê rợn ma quỷ: "Tên ngươi là gì?" Con lúc đó ú ớ cũng không nhớ nổi tên mình nữa. Nhưng đột nhiên, xuất hiện một người nữ bận bộ đồ trắng muốt (không hiểu sao con lại cứ nghĩ tới mẹ hai quá cố của con) bảo với con là: "Con không được nói tên mình ra." Sau đó, một lực khủng khiếp bó buộc và đè chặt con xuống nệm, con cảm giác như bị ép bẹp dí, xong bị ép xuyên qua cả nệm, qua cả giường, qua cả lầu nhà con, xuyên tới dưới đất nền và cứ thế con cứ tiếp tục rơi và rơi mãi vào khoảng không vô vọng. Lúc đó, cảm giác rất thật, thật tới cái mức mà con nghĩ: "Thôi xong, quả này bị quỷ bắt mất hồn đi rồi, thế là chết rồi sao, làm sao thoát ra đây."

Lúc đó thì con lại nhớ tới câu Lục tự đại minh thần chú, con lại tính niệm nhưng không niệm được nên con lại chuyển thành niệm Nam mô A Di Đà Phật. Con niệm được vài biến thì con lại thấy mình lại nằm trên nệm, cái lực khủng khiếp khi nãy bắt đầu được nới lỏng dần dần. Lúc đó, con mới mở được mắt ra nhưng sống lưng con vẫn lành lạnh. Tới sáng ra, con nhớ lại thì con vừa thấy sợ nhưng vừa buồn cười ở chỗ là con được làm lễ rửa tội, được đặt tên thánh nhưng lúc nguy cấp thì lại Nam mô A Di Đà Phật.

Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong đời con bị bóng đè. Từ đó tới nay, con không bao giờ bị lại nữa. Giờ ngẫm lại, con cho rằng chắc là do con chưa được phép niệm chú nên mới bị nhắc nhở và bị cho bóng đè một phen khiếp vía để con biết sợ, tìm hiểu thêm về bóng đè, rồi dần dà cũng là tìm hiểu thêm về tâm linh.
Chưa xemBởi Băng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024


Trước đây, có một thời gian con ngủ rất hay bị bóng đè. Bình thường, thỉnh thoảng con mới bị một lần. Nhưng thời gian đó, cứ nhắm mắt là con lại bị, thậm chí có đêm con bị bóng đè đến 6, 7 lần. Con rất sợ hãi. Thế là con lên mạng tìm hiểu nguyên nhân và cách chữa trị thì tình cờ đọc được một bài viết cho rằng nguyên nhân bóng đè là do nặng nghiệp, người âm về đòi nợ. Con bắt đầu xin điểm đạo và có ấn chứng, lúc đó con chỉ mong thoát khỏi bóng đè để có thể ngủ ngon. Sau đó, con nhận Ngủ bộ chú để tu học theo lời của người hướng dẫn, và những hiện tượng bóng đè đã chấm dứt hoàn toàn. Con rất vui mừng và tin tưởng vào điều này. Do công việc bận rộn, con ít dành thời gian trì chú. Một hôm, khi đang ngủ, con cảm thấy hồn mình như lìa khỏi xác, hai chân bị hai vị mặc áo đen giữ lại. Giật mình tỉnh dậy, rồi lại thiếp đi, con thấy mình gặp những vị như quan phủ và bị nhắc nhở vì chưa chăm chỉ tu học.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024


Lúc chưa được học đạo, con thường xuyên bị bóng đè. Dù ngủ một mình hay ngủ chung với người khác, con vẫn bị. Cứ ú ớ không thể kêu được, chỉ mong có ai đó đập vào người để tỉnh giấc. Sợ hãi quá, con đã thử để con dao đầu giường nhưng cũng không được. Có lần, con còn nhìn thấy rõ bốn người đàn ông đè người con xuống, một người bóp chặt cổ khiến con không thể kêu cứu hay niệm Phật được. Một lúc sau, tự dưng tay có lực vung mạnh thì hiện tượng bóng đè biến mất. Từ ngày bắt đầu học đạo, hiện tượng bóng đè đã không còn xảy ra nữa.

Nay con đã hiểu những trải nghiệm đó là do Thánh Thần muốn cho con thấy sợ mà lo tinh tấn tu tập, cải thiện bản thân.
Chưa xemBởi lotus
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024


Từ trước đến nay, con chỉ bị bóng đè một lần duy nhất. Đó là vào lúc gần sáng, khi con đang ngủ thì người tự nhiên bị cứng đờ. Miệng muốn kêu cứu người thân nhưng chỉ ú ớ mà mãi không gọi được. Rồi con nghĩ trong đầu phải cố gắng vùng dậy, chứ không thể để thua được. Dùng hết sức, con cảm thấy như có một tiếng "tách" rất mạnh vang lên - linh hồn và thể xác của con dường như tách rời nhau và con thấy mình đang ngồi chải tóc :-SS. Giật mình tỉnh giấc, con vội vàng gọi chị dậy kể lại sự việc kỳ lạ này. Cả hai chị em đã thắp đèn sáng choang mà thức luôn tới sáng :)).

Học trò - Lotus
Chưa xemBởi Thienluong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024


Trước khi được điểm đạo, tôi đã rất nhiều lần bị bóng đè khi ngủ. Song lần bóng đè để lại ấn tượng sâu sắc nhất là cách đây hơn một năm. Hôm đó, gần hết giờ nghỉ trưa, khi đang nằm ngủ nửa tỉnh nửa mơ, tôi thấy mình đang thay quần áo trong lớp học thì bất chợt một phụ huynh xuất hiện. Tôi sợ quá định chạy song không thể nhúc nhích. Lúc này, tôi nhận ra mình đang bị bóng đè. Cảm giác như có một vật nặng đè lên ngực, khiến tôi khó thở và toàn thân cứng đơ. Tôi mê man cố gắng gọi tên một đồng nghiệp, vừa gọi thì thào vừa thở hổn hển, cảm giác như cô ấy đang đứng ngay cạnh tôi, nhưng tiếng gọi của tôi như lạc vào khoảng không. Càng cố gắng vùng vẫy, tôi càng cảm thấy kiệt sức. Cuối cùng, tôi nhớ ra và cố thì thào được câu: “Nam Mô A Di Đà Phật” và dần lấy lại được cảm giác. Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy thật may mắn vì đó chỉ là một cơn ác mộng.

Qua trải nghiệm đó, tôi nhận ra rằng không ai có thể cứu mình ngoài bản thân. Tu học và niệm Phật là con đường duy nhất để tôi có thể tự cứu mình (Trước khi có giấc mơ đó, tôi đã tu theo Tịnh Độ tông).
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi happybaozi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024


Con xin phép kể lại một trải nghiệm huyền bí mà con từng gặp phải. Sự việc này đã củng cố đức tin của con vào thế giới vô hình và khiến con quan tâm hơn đến những điều huyền bí.

Con từng rất sợ ma và không dám ngủ một mình. Nhưng sau khi chị gái đi học xa, con dần quen. Trước giờ vẫn chưa thấy ma lần nào. Trong tâm con bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của thế giới vô hình và chỉ tin vào những lý giải của khoa học vật chất.

Cho đến một đêm, khoảng 3-4 giờ sáng, con thường chợt tỉnh dậy vào khoảng thời gian này rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Bất ngờ, con bị một lực vô hình ấn mạnh xuống đầu, khiến con giật mình và theo phản xạ, con gồng dậy nhưng lực đó lại đè xuống. Cố gắng vùng vẫy nhưng tay chân con cứng đờ, miệng thì ú ớ không thành tiếng. Con còn nhìn thấy một ánh sáng chói loá. Lúc đó, con vô cùng hoảng sợ vì chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Con nằm im bình tĩnh lại và niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” ba lần. Ngay lập tức, con trở lại bình thường và cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau khi tìm hiểu, con biết được hiện tượng này gọi là “bóng đè”. Nhiều người tin rằng bóng đè liên quan đến thế giới tâm linh, nhưng cũng có những giải thích khoa học. Con đọc qua và cảm thấy những giải thích đó chưa thực sự rõ ràng. Con chỉ gặp phải bóng đè một lần, nhưng nhiều người lại thường xuyên gặp phải hiện tượng này và rất lo lắng. Họ đã thử nhiều cách khác nhau để giải quyết vấn đề này, như dùng thuốc Tây, thuốc Tàu kiếm thầy pháp hoặc một số mẹo dân gian như bỏ một con dao sắt nhọn trên đầu giường. Nhưng thực ra, chúng ta chỉ cần biết nhận ra đó chính là thị hiện của vô hình và mau chóng cầu xin với Thánh Thần, tu học là sẽ khỏi.

Con cảm thấy vô cùng may mắn khi được biết đến pháp quý của Sư Tổ, Đức Thầy. Con sẽ cố gắng tinh tấn tu học để tiến bộ hơn.