Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Triệu Minh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 2/4/2025


Bị nhập - quậy phá miếu

Thành phố Quy Nhơn có cầu Nhơn Hội (cầu bắc qua biển còn gọi là cầu Đầm Thị Nại) cầu này dài 2.477 mét, rộng 14 mét. Đầu bên kia tính từ TP Quy Nhơn đi qua là khu công nghiệp Nhơn Hội. Ngay khúc cuối cây cầu có một góc núi, trước đây có chú bảo vệ chịu trách nhiệm trông coi các vật liệu công trình, nên tối phải ngủ lại. Tuy vẫn có điện đèn, nhưng vì là vùng đồi núi và đoạn này không có người ở, hơi xa dân cư nên khi đêm xuống thì rất hoang vu và vắng lạnh.

Theo lời chú bảo vệ kể lại thì ngày đầu tiên trực bảo vê, lúc ấy cũng tầm giờ khuya, chú chưa có ngủ và đang ngồi hút thuốc thì chú thấy từ trên mé núi có một bóng trắng bay là là… rồi bay cái vèo vô hốc núi cách mặt đất khoảng 1m, cách trạm của chú ngồi trực khoảng 15m. Cứ thế làm cho chú thấy vài lần như vậy, nên chú sợ điếng người, liền chắp tay khấn và xin đừng làm gì để chú sợ, xin phù hộ cho chú được bình an, chứ gia đình chú khổ lắm, chú xin hứa sẽ thắp nhang ngay nơi đó mỗi ngày.

Thế là tối chú ngủ, chú thấy một người nữ, mặc đồ trắng nhưng không rõ mặt, thông qua giấc mơ và dặn dò chú rồi ban cho chú con số đánh đề để có tiền. Sáng hôm sau chú cũng nghe theo và đánh đề trúng được một ít, như lời hứa chú mua hoa quả và nhang để tối thắp ngay tại cái hốc núi đó.
Và đêm thứ 2 chú lại được hình bóng nữ trắng đó về cho số đánh đề tiếp. Lần này chú lại trúng và vẫn mua hoa quả, nhang đèn để cúng. Thấy linh ứng quá, từ sợ sệt chuyển qua tin kính và chú tự xin lộc, chú khấn nguyện xin cho chú lần nữa, và lần này chú sẽ đánh khá hơn tý để có ít tiền, lo cho gia đình đang khó khăn. Chú hứa nếu lần này mà trúng thì chú sẽ mua xi măng, cát, đá để xây cái nền và làm cái miếu ngay trong hóc núi để thờ phật. Vì lúc này chú khẳng định hình bóng phụ nữ áo trắng đó chính là Phật Quan âm bồ tát.

Chú lại trúng lần 3 và trúng khá là nhiều tiền, chú về kể cho gia đình, hàng xóm nghe về sự việc linh thiêng mà chú được ban cho, chú vận động cả nhà phụ chú mua vật liệu để thực hiện lời hứa.

Từ lúc đó tin đồn lan ra rất nhanh, là cuối cầu Nhơn Hội có chỗ hốc núi linh thiêng lắm, có phật Quan âm bồ tát thị hiện và ban lộc. Bắt đầu từ đây các con nhang, con đề, đồng cốt nghe thông tin đều đến cúng xin, điều đặc biệt là chỉ cúng xin vào ban đêm tầm 23h mới linh thiêng vì nghe chú bảo vệ kể là thường thấy vào giờ khuya.

Ban đầu cũng có vài người được cho trúng, lời đồn càng nóng và càng nhiều người đến xin. Nhưng vì thời gian thì hạn hẹp mà số người thì đông, riết rồi chuyển qua xin ban ngày luôn. Từ sáng sớm đến chiều tối, hết tốp này đến tốp khác, dạng nào cũng có đến đây để xin số, xin keo đủ kiểu đủ cách. Kẻ chuyên cờ bạc thì đến van vái và khấn xin, kẻ đồng cốt thì đến múa may, lên đồng, ợ ngáp rồi tự nói phật bà nhập cho lộc.

TM xin chia sẻ một chút là TM lúc đó cũng theo bạn bè đi vào giờ khuya để xem cái miếu chỗ đó như thế nào? Xem bạn bè nó xin số đề ra sao? Trong nhóm đi có 1 đứa là người quen của bạn TM tên là Minh, nó hay cúng bái cho nhà người ta. Lúc vừa đến cái hốc núi đó, thì TM thấy khói nhang nghi ngút và cũng có vài tốp người đang hì hục cúng xin. Sau khi những người kia xong chuyện thì TM và các bạn vô thắp nhang, cúng hoa quả, mồi thuốc. Chưa kịp khấn vái gì thì cái thằng Minh nó nhảy cái phóc lên cái cành cây, nó hát và hò. Trời thì tối thui, gió se lạnh, khói thì nghi ngút mà nó làm cái hiện tượng lạ khiến TM cùng bạn bè tập trung nhìn nó luôn chứ chẳng khấn vái gì. Nó nhảy qua cái cành này, rồi chuyển qua cành khác, mà lúc này TM để ý thấy sao nó cứ lựa cái cành to mà nhảy không vậy? Có ai nhập thật không? Mà nó làm hành động gì thấy gớm ăn quá, không gian đã vắng lạnh rồi mà còn hù dọa hay có thật như vậy dễ nhảy xuống nước hết quá… Rồi cuối cùng nó cũng hết và cả bọn xúm lại xin keo, lấy tờ giấy vàng mã nhúng tý rượu hơ qua lại trên cây đèn cầy và căng mắt ra mà nhìn xem có số không. TM và đám bạn cùng làm mỗi đứa 1 tờ, nhúng rồi soi nát bét cả tờ giấy, cũng có tờ soi qua thấy có những đường ngoằn nghèo, hình ký tự như là số, và bàn tán đoán số đó là số gì về đánh, qua hôm sau tất cả đều trật lất… vừa mệt vừa mất tiền và vừa sợ.

Hiện tượng xin số đề tại hốc núi linh ngày càng đông, tượng Phật ngày càng nhiều, kẻ trúng thì vui mừng, kẻ trật thì chửi bới…
Một hôm có nam thanh niên (tạm gọi là Hùng) cũng là người dân ở khu đó, đi làm ăn xa về đang nhậu với bạn bè thì một hai đòi đi đến chỗ cái Miếu ở hóc núi chơi. Nói là đứng lên đi luôn, khi đến nơi nam thanh niên thắp nhang xong là ngồi cái bịch xuống đất, anh ta hét lớn, vỗ ngực ầm ầm và tự xưng tên là Hùng ở miền tây về quê chơi. Anh ta nói: “Tôi chẳng muốn gây sợ cho ai, nhưng tôi nghe nói quí vị đến đây xin lộc, xin số, vậy ai muốn thì cứ nhào vô đây, tôi cho trúng số, nói rồi tay đốt cả chục điếu thuốc hút ngon lành.”

Bạn bè thấy thế cũng thất kinh từ sần sần rượu bia chuyển qua tỉnh queo và ngơ ngác. Sau đó bắt đầu điện thoại người này, người kia đến xem hoặc nhờ thầy bà nào đến giúp vì sợ anh này bị ma nhập nói lung tung, không ai dám lại gần. Thế là khoảng thời gian ngắn có người bên Quy Nhơn chạy sang xem ai dám quậy miếu. Ban đầu là các con bạc chuyên đề đóm, nhưng khi qua thấy tên Hùng mặt đằng đằng sát khí, miệng phì phèo thuốc và nói các người ai dám vô đây ngồi xin số đề thì tôi cho, đảm bảo trúng, không tin tôi đền tiền lại gấp đôi, còn không thích thì đi chỗ khác. Nhắm vẻ không ổn, họ lại điện thoại gọi thêm cho những người khác. Lúc này bắt đầu có vài con nhang, đồng cốt chạy qua xem. Nhìn một hồi rồi lại điện thoại tiếp, cứ thế người này nhắn người kia chạy qua rất là đông. TM cũng có ông anh đi trước và điện thoại cho TM qua xem cái thằng nào ở đâu về, nhìn như Khơ Me, nó bị ai nhập mà nó quậy tanh bành không ông nào bà nào dám lại gần, vui lắm bạn ơi, bạn chạy qua xem nè…

TM cũng tò mò chạy xe qua, vừa đến nơi TM thấy đông ơi là đông cũng khoảng cả trăm người, đứng bao vây cái Miếu ở hốc núi, khói nhang thì nghi ngút. TM chen vô xem thì thấy nam thanh niên (Hùng) rất là dữ tợn, tay cầm 1 bó nhang đỏ lửa đưa vô miệng nhai nhai, rồi lại nói: “Sao các người nhát gan vậy, ta nói là ta không hại ai, ta chỉ cho số, ai muốn lấy lộc thì vô đây. Ta là Quỷ chín sừng dưới địa ngục, bị đứt xích nên ta lên đây được. Ta nghe nói các ngươi hay đến đây xin số đề, nên ta nhập vô thằng này để đến đây, ai tin ta thì vô ta cho số, còn ai không tin mà muốn đấu với ta thì nhào vô đây…” Nói rồi tên Hùng này cầm miếng dao lam rạch liên tục hàng chục vết dao lên cánh tay, máu chảy ra và vỗ ngực ầm ầm. Tên Hùng mò vô Miếu quơ tay đá chân làm đồ trong Miếu văng đổ tùm lum. TM nhìn xung quanh thì thấy có vài đồng cốt cũng muốn thể hiện mình sẽ trị tà, cứ trợn mắt, phùng mang dòm vô chứ không có dám vào, miệng thì chửi thằng này bị tà nhập, bị khùng dám đến đây quậy phá nơi linh thiêng. Rồi một số người thì đốt nhang khấn vái, rồi ngồi đó mà ợ ngáp nói ba cái tiếng ba tí bà xố, chứ cũng chẳng làm được gì, ngáp, nói, rồi lại đứng lên né qua bên nhìn tên Hùng đó.

Không ai dám lại gần, tên Hùng lại cứ nói và hét lên rồi lại nhai nhang và tiếp tục nói: “Ta chính là thái tử con Long Vương, vì phạm tội mà ta bị nhốt dưới địa ngục và thành Quỷ chín sừng, nay ta đã thoát lên rồi, ta không sợ ai cả…Ha..!.. Ha..! …Ha..!”
Cứ thế rồi lại hút thuốc, nhai nhang, rạch dao, cũng vài giờ đồng hồ. TM vẫn đứng xem và thấy thân xác tên Hùng có dấu hiệu mệt mỏi, những người xem kể cả giới thầy bà hay cúng, đồng cốt cũng chỉ đứng đó nhìn và có một số bỏ về. Một đỗi có một phụ nữ tự xưng là xác cô, nhảy vô cầm nhang thắp xong rồi đứng múa và thể hiện đánh võ, rồi hát như hát cải lương và làm động tác rút kiếm, bắn cung, xong múa múa nhảy nhảy, rồi chửi thề là: “Tao không sợ mày đâu, tao đánh cho mày chết.” Miệng vừa nói tay chồm xuống bên cạnh chụp cục đá to phang cái rầm xuống lưng tên Hùng. Cục đá bể làm 2 còn tên Hùng thì vỗ ngực ầm ầm và chỉ tay trợn mắt nhìn cô này rồi tiếp tục ngồi nhai nhang.

Xem cũng mấy tiếng đồng hồ, nên TM cũng chán, thế là TM đi về. Hôm sau TM nghe nói chẳng ai đuổi được tên Hùng này đi, nó hét la đến tối rồi lăn ra ngủ và người nhà nó chở nó về, để lại một bãi chiến trường nào là thuốc, nhang, giấy, rượu, nước, trái cây, tượng phật và đèn dầu bể văng tứ phía.

@TM xin gửi vài hình liên quan đến cầu Nhơn Hội, hiện tại Miếu mới được làm lại to hơn và các tượng thờ thì đem ra để bên cạnh.
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Chưa xemBởi Tịnh Duyên
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 2/4/2025


Hôm nay con xin kể một câu chuyện có thật 100% về cậu thanh niên, tạm gọi là An bị một vong là quan chức quân đội nhập vào.

Năm 2014, con có lại thăm một nhà bác hàng xóm cũ, nhà bác có một căn phòng cho gia đình An mướn, cậu theo đạo Chúa.
Con nghe bác kể A đang học đại học sư phạm năm thứ 2 trên Sài Gòn (con ở Biên Hòa) và học rất giỏi. Nhưng bỗng một ngày gia đình cậu phát hiện cậu không bình thường như trước, mọi người nghĩ là do cậu học nhiều quá bị khùng. Nhưng không hẳn kiểu khùng của người bị suy nhược thần kinh, mà cậu trèo lên phá phách lật đổ cả bàn thờ Chúa, đi học có khi cậu vứt cả xe máy ngoài đường rồi lại đi bộ về nhà.

Gia đình mới mang A đi đến các ông thầy bắt ma, thì vong lên cho biết A bị một ông quan chức quân đội về mượn xác để làm một số chuyện, khi nào xong việc mới trả cậu lại bình thường, vì vậy mà đi mấy ông thầy chẳng ông nào bắt được. Bác hàng xóm đang kể cho con nghe thì A ghé đến chỗ bác ngồi chơi (A không có mặc áo). Bác nói tình trạng của cậu cũng đã đỡ hơn trước. Con ngồi cũng hỏi chuyện cậu học hành thế nào, tự dưng cậu ta hỏi con: "Chị có muốn xem tim không em bốc tim ra cho xem nè". Nói rồi A lấy tay phải bốc vào ngực ý định moi tim ra cho con xem. Thú thực lúc này con sợ tái mét mặt mày, mặc dù xung quanh có bác hàng xóm và con rể bác đang ngồi đó. Con nghĩ nhỡ mà ma nhập cậu ấy bốc tim ra cho mình xem được thật thì chết khiếp.
Vậy là con nói: "Thôi thôi tôi không muốn xem đâu cậu đừng làm". Thế là con lật đật đứng dậy chào bác chủ nhà và lấy xe máy ra về. Trên đường chạy về nhà mà con run lập cập.
:-$ :-$ :-$

Con TD