- Thứ 2 Tháng 3 13, 2017 7:46 pm
Vào năm khoảng 12 tuổi TB được nghe mẹ cùng các bá và thím ở quê đang nói chuyện về cái con vật kỳ lạ trong quan tài.
Chuyện là ở một làng khác trong xã vào đêm rạng sáng hôm đó gia đình gồm con trai và anh em của người đã mất cùng nhau đến mộ để bốc mộ hốt cốt. Khi họ đào đến quan tài và khui nắp ván mục ra thì thấy trong đó có một con vật hình dạng như con lươn nhưng rất dài và to khoảng cả gần chục ký, màu đen bóng đang ngọ nguậy trong đó. Người con trai của người đã mất nhìn thấy vậy rất kinh hãi nhìn qua thì thấy thiếu một vài chi tiết bộ xương của bố mình nghi đã bị con vật này ăn mất nên với lấy cái cuốc định bổ chết nó nhưng vừa giơ cuốc lên thì anh lập tức bị hiện tượng co giật như động kinh, người nhà vội đưa anh đi cấp cứu lúc ấy trời cũng lờ mờ sáng họ liền báo cho công an về vụ việc, công an đến gây mê con vật đem về nghiên cứu, gia đình ở lại lo nốt phần việc còn lại. Còn về anh con trai kia từ bệnh viện về nhà sau một thời gian cũng mất.
Chuyện là ở một làng khác trong xã vào đêm rạng sáng hôm đó gia đình gồm con trai và anh em của người đã mất cùng nhau đến mộ để bốc mộ hốt cốt. Khi họ đào đến quan tài và khui nắp ván mục ra thì thấy trong đó có một con vật hình dạng như con lươn nhưng rất dài và to khoảng cả gần chục ký, màu đen bóng đang ngọ nguậy trong đó. Người con trai của người đã mất nhìn thấy vậy rất kinh hãi nhìn qua thì thấy thiếu một vài chi tiết bộ xương của bố mình nghi đã bị con vật này ăn mất nên với lấy cái cuốc định bổ chết nó nhưng vừa giơ cuốc lên thì anh lập tức bị hiện tượng co giật như động kinh, người nhà vội đưa anh đi cấp cứu lúc ấy trời cũng lờ mờ sáng họ liền báo cho công an về vụ việc, công an đến gây mê con vật đem về nghiên cứu, gia đình ở lại lo nốt phần việc còn lại. Còn về anh con trai kia từ bệnh viện về nhà sau một thời gian cũng mất.