Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi DieuChi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


E: Regular people with exeptional divine experiences

Chị N.T.T.Hà, 37 tuổi, quê ở Long Xuyên kể câu chuyện về chị như sau.

Cách đây 10 năm, có lần chị nằm mơ thấy mình chết và người ta khiêng xác chị lên núi. Khi đến đỉnh núi thì có ông cụ già râu tóc bạc phơ nhìn chị cười và nói rằng: ”Thôi chưa tới số đâu, đi về đi.” Sáng ra chị kể cho mẹ chị nghe, rồi đến buổi chiều sau khi ăn 1 miếng bún vào tự nhiên chị ngất xỉu, tay chân xụi lơ, mặt trắng bệch ra như người chết thật.
Tại bệnh viện cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán chị bị thai ngoài tử cung và đòi giải phẫu, trong khi chị nằm đó biết rõ bác sĩ chẩn đoán sai vì đã lâu chị không có gần gũi chồng. Chị rất lo sợ nếu mổ sẽ bị chết thiệt, nhưng chị không nói ra được, chị không điều khiển được cơ thể mình, đầu óc rất tỉnh táo, ai nói gì làm gì, đưa đi đâu chị cũng biết.
Sau đó chị được chuyển lên bệnh viện tỉnh An Giang cấp cao hơn để được phẫu thuật. Cũng may lên đó bác sĩ cẩn thận khám lại nên biết là chị không bị thai ngoài tử cung, nhưng họ cũng không rõ chị mắc bệnh gì. Thuốc thang gì chị cũng nằm ì ra đó và đến ngày thứ 3 thì bác sĩ phán chị đã chết, còn chị thì vẫn nghe và nhận biết được mọi thứ, chỉ là không nói ra được. Người nhà đem chị về.
Rồi người cậu thứ 4 của chị cho chị uống 1 gói thuốc gì đó nghe nói là một loại thuốc bình thường và rất rẻ tiền thì chị tỉnh lại, nhưng vẫn chưa hết bệnh và đi ngoài liên tục. Ông cậu kêu chị theo ông đi lên núi, chị cũng đi theo nhưng rất là khổ sở.
Thật lạ là chị chỉ mới đi được đến chân núi nhưng đang trong trạng thái bệnh như chết thì chị đột ngột khỏe lại, và đi sân sẩn như chưa hề bệnh hoạn gì.
Như vậy giấc mơ của chị hôm trước đã ứng nghiệm.

Ông cậu Tư này trước giải phóng có làm y tá phục vụ trong quân đội Mỹ. Sau một lần chết lâm sàng tỉnh dậy thì ông có khả năng chữa bệnh và ông vừa tu vừa chữa bệnh cho người ta kể từ đó đến nay. Và hơn 30 năm đến giờ ông vẫn làm đúng lương tâm, giữ nguyên quy tắc là giúp người làm hết lòng, về tiền bạc thì sử dụng thuốc rẻ tiền, tiền công cũng rất rẻ chứ không chặt chém như những người khác nên đến giờ ông vẫn chữa được cho nhiều người mà không có bị tổ trác, được người dân ở Chợ Mới rất là tin tưởng.
Năm ông chết lâm sàng là khi ông 41 tuổi, linh hồn đi đến một nơi, có người mời ông ngồi ghế và dặn dò ông sau khi trở về dương thế phải làm công việc chữa bệnh làm phước cho người ta, đến năm 60 tuổi là tới số, sẽ xuống dưới luôn và còn dặn ông nhiều điều nữa nhưng không cho ông nói lại khi về. Khi tỉnh lại, ông không nói với ai nhưng viết ra một quyển sổ cất giữ kín đáo. Trong một dịp tình cờ con cháu của ông đọc được mới biết được chuyện xảy ra cho ông.
Năm 60 tuổi, được biết là tới số, ông bình thản đợi người ta đến bắt, nhưng mà không có ai đến bắt ông và đến nay ông đã ngoài 70, vẫn rất khoẻ, rất tốt tướng theo lời chị Hà.

Từ khi khoẻ lại, chị Hà có một hiện tượng lạ là nằm mơ thấy ai chết thì đúng là người đó chết thật. Đầu tiên là một ông hàng xóm, tên Ba La. Đêm đó chị nằm mơ thấy ông này bị chết, ở nhà ông có đám tang. Sáng ra chị nói cho mẹ chị nghe thì bà mẹ gạt đi: ”Mơ cái gì tốt đẹp không mơ, thấy toàn cái điều xui xẻo! người ta chửi cho bây giờ.”
Nhưng sáng hôm sau hàng xóm báo tin ông Ba La 12 giờ đêm qua đang ngủ thì đi luôn.

Một lần khác, nửa đêm chị giật mình thức giấc khoảng 3 giờ khuya, đến 4 giờ thì mơ thấy Dượng hai của chị đến nói với chị: "Tao chết rồi mà bây không có lạy tao gì hết.” Sáng ra, có bà con báo Dượng hai bị chết lúc khuya. Trong khi đêm qua trước khi đi ngủ dượng hai còn ở nhà chị nói chuyện vui vẻ.

Gần đây nhất chưa đầy 1 tháng là cậu thứ 5 của chị. Lúc này chị đã đi làm xa nhà. Đêm ngủ thấy cậu 5 chị nằm trên cái ghế gỗ cậu hay nằm và bị rắn bò vào cắn chết. Sáng hôm sau, con chị gọi điện cho chị biết là hôm qua cậu 5 chị vừa bị rắn cắn chết khi nằm ngủ trên cái ghế gỗ. Đúng y như những gì chị thấy. Chị nói kể lại cho Dieuchi nghe mà gai ốc chị nổi cả lên.

Rồi cách đây 2 tuần một chị bạn đồng nghiệp với chị tên Vân than thở với chị là chồng chị ta đã bỏ chị mà đi rồi, ông vừa gọi điện về nói là không bao giờ quay về nữa. Đêm ngủ, Chị Hà thấy chồng chị Vân quay về, thấy ông này nhỏ người. Chị kể lại cho chị Vân nghe và chị V xác nhận là ông chồng nhỏ người (trước đó chị Hà chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe tả về hình tướng của chồng chị V). Chị V không có tin là chồng sẽ quay về nhưng ngày hôm đó ông chồng chị quay về thiệt.

Mười mấy năm sống với chồng không hạnh phúc chị Hà có quá nhiều uất ức và cách đây 2 năm, chồng chị bỏ chị cùng 3 đứa con để theo người khác. Trong những năm tháng đau buồn đó, chị đã tự tử nhiều lần những lúc quẫn trí. Khi thì đâm đầu vào xe tải tự tử, cũng may bác tài xe tải thắng kịp và chửi cho chị 1 trận tỉnh hồn. Lần sau chị lại uống thuốc ngủ nhưng khi đó nghe một tiếng nói rõ ràng bên tai mà không thấy ai: "Đã nói là chưa tới số mà! chết cái gì mà chết!.”
Chị được đưa đến bệnh viện cấp cứu rửa ruột nên chị vẫn sống. Kể từ sau khi ly dị chồng, đời sống tinh thần của chị có vẻ thoải mái vui vẻ hơn. Chị ít khi đến chùa, ít khi xem kinh nhưng rất tin tưởng vào đấng bề trên. Vì thỉnh thoảng gặp khó khăn chị lại niệm Nam mô QTA bồ tát chứ không cầu xin cái gì hết thì tự động chị cũng được giúp đỡ qua.

Trích trong NHẬT KÝ 'ĐẠO' CỦA DIEUCHI

Bài xem thêm:
Chưa xemBởi lilac
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


Trong câu chuyện trên nói về chị Hà, lilac học được nhiều kinh nghiệm huyền bí và thực tế. Thấy được rằng, chị Hà dù có được nhiều giấc mơ báo trước thiệt là linh nhưng vẫn là một người bình thường chứ không dựa vào đó mà nói mình là thần, là thánh gì như mấy người lilac từng thấy, có được một chút gì linh thôi là đã khoe khoang om xòm như thể mình là người đặc biệt lắm vậy.

Còn về cậu Tư, người đã sử dụng khả năng huyền bí để trị bịnh cho người nghèo, đúng với tinh thần "phục vụ" cho dân chúng, không có tư tâm tư ý, không cưỡng cầu danh tiếng thì cậu đã được kéo dài tuổi thọ và có tướng mạo tốt đẹp.
Cám ơn Dieuchi nhiều lắm. >:D<
Chưa xemBởi MaiTran
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


... Trước đây, em không tin lắm có siêu hình, nhưng do cuộc sống gặp nhiều trắc trở, có những lúc tuyệt vọng về chuyện gia đình, em đã có lần tìm đến tự vẫn.

Vào thời điểm định quyên sinh bản thân tại một nhà trọ, thì em nhìn thấy người phụ nữ tóc xõa dài, khuôn mặt có vết sẹo dài chạy bên góc trái trán, nửa thân dưới không có chân, cô ta đang ngồi rửa bát, toàn bộ diễn ra hoàn toàn thật sự, tiếng động của vòi nước chảy và tiếng bát kêu làm em giật mình tiến tới gần đó. Người đàn bà đó quay sang nói chuyện động viên em đừng tự tử, động viên em cùng con trở về nhà vì chồng đang đi tìm, cuộc sống sau này rồi sẽ tốt đẹp, chính chị cũng đã tự tử vì tình, để rồi đến nay không đạt được gì.

Cuộc nói chuyện với người phụ nữ đó hiện lên rõ ràng trong lúc định uống thuốc ngủ quyên sinh vào buổi đêm trong nhà trọ, đã làm thức tỉnh lương tâm cũng như xác thực lòng tin tới siêu hình của em. Sau đó, với lòng tin xác quyết đó, em đã chịu khó đọc kinh lạy cha mỗi tối đi ngủ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi lovestone
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


Con xin chia sẻ câu chuyện siêu hình về mẹ con.
Có lần mẹ đi xem bói bà thầy phán là số mẹ hồi nhỏ có chết hụt một lần. Quả đúng là như vậy. Hồi nhỏ một lần mẹ đi chơi về bị ốm cảm chỉ có vậy mà bà cho thuốc uống không khỏi, làm nhiều cách đều không có tiến triển mà trái lại bệnh tình ngày càng nặng thêm. Mẹ bắt đầu nói mớ, mẹ nhìn thấy xung quanh giường có rất nhiều cá sấu muốn bơi lại gần cắn mẹ và lại thấy có nhiều bóng người đứng quanh. Mẹ thường la lên với ông bà là: Thầy bu ơi có con cá sấu đang bò vào ăn thịt con kìa. Đương nhiên là không ai thấy con cá nào và cho là mẹ nói sảng. Nhưng bà vẫn cầm dao lên chém vào không khí thì mẹ thôi không thấy nữa. Mẹ yếu quá rồi nên người nhà đi mua quần áo mới để mặc cho mẹ khi vào áo quan. Mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ chờ tin xấu.

Mọi người cho là mẹ bị Thần Sùng (bóng đen to lù lù như cái lu mà nhà ngoại em thi thoảng nhìn thấy hay đi lại trong sân) làm. Bà sắm nải chuối tây đi lễ ông thầy cúng trong làng nhờ ông cúng cho. Khi về đến nhà đột nhiên mẹ tỉnh và ngồi dậy được đòi ăn chuối vì thấy đói lắm. Bà liền đưa mẹ mấy quả chuối đi lễ về. Ăn liền 2 quả xong mẹ đã thấy người khoẻ hơn chút. Từ đó dần dần hồi lại, bà bảo hồn vía mẹ đã dần về với cơ thể. Nằm liệt giường liền ba tháng đến nỗi mẹ không đi lại được. Sau phải vịn tường tập đi như đứa trẻ mới chập chững. Mẹ khoẻ lại như có phép màu nên ông bà ngoại thịt con lợn nhà đem cúng lên Thần linh, gia tiên đã phù hộ. Mẹ sống khoẻ mạnh đến nay. Nhờ trải nghiệm cận kề cái chết và thêm sau này có vài trải nghiệm tâm linh mà mẹ rất tin là có thế giới siêu hình và có Trời Phật Thánh Thần.

Chuyện chết hụt của mẹ con làm um sùm cả xóm làng quê ngoại con. Mọi người truyền tai bàn tán xôn xao suốt một thời gian và cho đến giờ mẹ cũng kể lại cho con hay những người quen biết nghe khi có dịp.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


Minhthanh xin được cô Lan, giáo viên tiểu học ở Phú Thọ kể trực tiếp chuyện tâm linh đã diễn ra với bản thân cô ấy!
Ba mươi năm trước, mẹ cô khoảng 48 tuổi bị ung thư gan, người cậu ruột làm bác sĩ báo cho gia đình con cháu, ai cũng “khóc như ri” vì sờ nắn bụng bà nổi rõ cái u.
Đêm cô được mơ bà nội về, cô hỏi: “Bệnh tật của mẹ cháu như thế nào?” Bà trả lời: “Mẹ cháu không chết được đâu, gặp thầy gặp thuốc nhưng phải lâu.” Sau đó gia đình cho xuống Hà Nội chọn bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chữa, 3 tháng sau khối u biến mất, mẹ khỏi bệnh khỏe đến giờ 78 tuổi sức khỏe vẫn bình thường.

Bà nội cô có 8 anh chị em còn duy nhất bà Nga còn sống lúc đó đã 80 tuổi. Trong giấc mộng cô Lan hỏi: “Bà Nga có thọ không bà?” Bà Nội trả lời: “Bà Nga sống thọ trên 90 tuổi mới chết.” Thực tế mãi đến năm 2001, bà mới mất thọ 98 tuổi.
Cô hỏi tiếp về việc bố cô đi theo người phụ nữ khác. Bà nói: “Nó còn khỏe cứ để nó đi rồi nó lại về!” Thực tế sau này ông cũng quay về với gia đình.
Cô hỏi sao bà không phù hộ anh em cháu, chúng cháu vất vả quá. Bà chỉ vào từng góc mộ của mình nói: “Chỗ này cho cháu, chỗ này cho anh cháu, còn bà chỗ này (phần của bà ở đầu mộ).”

Cuộc sống của cô cũng khấm khá dần lên, không giàu nhưng cũng bình an và con cái rất ngoan và xinh xắn. Sinh thời còn sống, bà nội cô sống rất nhân đức, hiền hậu và chăm chỉ niệm Phật.
Chưa xemBởi Tỉnh Ngộ
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


Hôm nay con điện thoại tâm sự với chị con và ôn lại một kỷ niệm tuy buồn nhưng vui. Vào năm 2011 chị con bị ốm, cứ tưởng chỉ là ốm vặt nên không có đi bác sĩ khám đến khi phải gọi cấp cứu vào bệnh viện mới biết là chị con bị bệnh cúm lợn rất nguy kịch. Chị con phải nằm trong phòng cách ly mất 3 tháng luôn có máy với chín kim tiêm to liên tục hoạt động không ngừng.
Trong ba tháng chị con nằm như người thực vật, gia đình con chỉ biết khấn xin trời phật rủ lòng thương cho chị con mau tỉnh. Trong thời gian đó chị con kể lại rằng chị con luôn mơ thấy mình đi vào các ngôi chùa ngồi tụng kinh và thấy rất bình an, thư thái. Một thời gian sau chị con quyết định khăn gói đi tìm đường để tìm đến cực lạc. Chị đã đi đến một bờ sông, trên sông có rất nhiều đò và có rất nhiều người được lên đò và lênh đênh trên dòng sông. Nhưng chị con chờ mãi mà vẫn chưa tới lượt, chị con có than với trời là "Trời ơi sao mãi chưa đến lượt tôi", bỗng dưng có một vị Phật xuất hiện và nói với chị con rằng: "Con nghiệp còn nặng, con hãy quay trở về khi nào trả hết nghiệp thì quay lại đây ta sẽ cho con lên đò". Sau câu nói đó của chư Phật thì chị con bừng tỉnh dậy và được đưa qua phòng hồi sức.
Chưa xemBởi Thiện Nhẫn
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


Sáng nay, con vừa được mẹ kể vài câu chuyện khá hay, vì vậy con muốn chia sẻ với mọi người ạ. Câu chuyện này liên quan đến chị và anh của con.

Câu chuyện thứ nhất
Ngày mẹ con mang bầu chị hai, vì thai còn nhỏ nên mẹ con không biết kiêng cử, ăn uống rất thoải mái. Mẹ đặc biệt thèm ăn huyết và lòng bò. Khi sanh chị ra, tự nhiên một thời gian bụng chị trương cứng lên, khóc suốt ngày đêm làm cả nhà hoảng loạn. Trưa hôm đó, bà nội đi bán về đang nằm ngủ trưa trên võng thì tự nhiên có người lay dậy, bảo: "Nhà bà Năm đang có một bà trên thượng xuống, mời bà ấy về làm lễ cho bé, nhanh lên không thì không kịp, bà ấy mà về lại thượng thì không biết đâu mà tìm, nhanh lên không con bé chết đó". Bà nội lật đật chạy lên nhà bà Năm mời bà ở trên thượng về làm lễ, xong bà bảo là may mà làm kịp không thì con bé không qua khỏi.

Câu chuyện thứ hai
Câu chuyện này cũng liên quan đến chị hai của con. Tự nhiên chị hai con bị nổi hai cục hạch mà cứ chạy đến nơi này hết nơi khác trên cơ thể. Rồi lâu lâu chị con lại trợn trắng và hét lên, một lúc lại bình thường. Thời này, con cảm nhận mẹ con ít đi bác sĩ ạ. Mẹ con rất lo lắng nhưng không biết làm sao. Hôm đó, mẹ đang ở nhà thì nghe tiếng gõ cửa, mẹ mở cửa thì thấy một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Theo mẹ con tả thì ông ấy đen thui, quần áo thùng thình. Ông không nói không rằng bước thẳng đến chị hai con, cầm 2 cái cục màu vàng và rà trên người chị con, đến nách thì chị con hét lên một tiếng, xong rồi ông bảo: "Nó xuất ra rồi" và đưa cục vừa rà cho mẹ con cất, cục còn lại cho chị con đeo. Chị con thì tỉnh táo hơn và dần trở lại bình thường. Bác ấy nói chị con mắc dương ở trước nhà, vì bụi chuối trước nhà có 3-4 ông lính Nhật chết ở đó. Nói xong bác ấy đi và mẹ con không còn thấy bác ấy quay lại.
Chưa xemBởi Mack
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


Được một chị mà con quen biết kể về chuyện chết đi rồi lại sống lại con xin được kể về diễn đàn ạ!

Có một bà ở Hải Châu _ Hải Hậu _ Nam Định chết, gia đình đã liệm và tổ chức tang lễ cho bà vào buổi chiều, đến đêm cùng ngày thì bà tỉnh dậy và cựa quậy trong quan tài. Con cháu phát hiện ra quan tài cứ lung lay nên mở nắp quan tài ra để kiểm tra xem thế nào, thì thấy bà vẫn còn sống. Bà kể lại với con cháu là khi bà xuống dưới đó, thì có một ông mặc bộ quần áo màu đen tay cầm cái gậy hay cái gì đó hình dạng gần giống cái cuốc, mặt của ông ấy giống như mặt quỷ, ông ấy cứ đuổi bà và nói là người này về với chồng với con, người này chưa phải xuống đây, bà còn đọc cho mọi người nghe một bài thần chú và nói là bài thần chú này bà được quỷ dạy cho. Sau đó, bà sống được hơn chục năm nữa thì bà mới chết.

Một bà khác thì cũng chết đi rồi lại sống lại. Sau khi sống lại, bà kể cho mọi người nghe là có một ông cứ một hai bắt bà chui vào một cái hố xí mà bà không chui vì sợ thối, mãi rồi bà cũng phải chui. Sau khi chui thì bà tỉnh lại. Mọi người nói thì ra chui vào hố xí tức là chui vào xác của mình.

Ngày xưa, khi con còn rất nhỏ bà bác họ của con bị bệnh lâu ngày rồi chết, con vẫn còn nhớ hình ảnh khi liệm bà, quan tài thì để ở sân, mọi người quấn gói cho bà xong thì bế bà từ trong nhà ra ngoài sân để cho bà nằm vào quan tài, hình ảnh bà được quấn trắng toát từ đầu đến chân, làm cho con ám ảnh mấy tháng trời luôn. Không hiểu sao bà lại được sống lại, và sống nhiều năm rồi mới chết. Sau khi bà sống lại, thì chiếc quan tài của bà lại được cất gọn vào trong một góc của gian nhà, để dành khi nào bà chết thì lại dùng tiếp. Con thấy thời đó các cụ khi về già, ai có điều kiện thì hay sắm sẵn cho mình một chiếc quan tài để dành khi nào chết thì con cháu không phải lo sắm áo quan cho mình, con vào nhà ai mà có quan tài để ở góc nhà là con đã thấy ớn rồi. Những ngày con đi đâu mà phải đi ngang qua cổng nhà bà thì con rất sợ, con phải lấy can đảm chuẩn bị tinh thần từ rất xa, rồi đi thật nhanh cho mau qua đoạn đường đó. Có lần đang đi thì lại thấy bà đang đứng trong cổng làm con hết hồn :((. Con thật là nhát gan, nhưng đó cũng là một ký ức về tuổi thơ mà đến giờ này con vẫn không quên.

Con Mack
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Orion
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025



Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em xin kính chào tỷ Triệu Yên, Đá Ngũ Sắc,

Thưa Thầy, con xin đóng góp câu chuyện của bố con liên quan tới chủ đề ạ:

Bố con trong thời trai trẻ có một lần uất ức, bất mãn với cuộc đời quá mà đã phải uống thuốc ngủ để tự tử. Nhưng cũng may là bố con được đưa tới bệnh viện rửa ruột kịp thời. Bố con kể là trong lúc hôn mê có mơ thấy mình là một đứa bé mấy tháng tuổi đang lò dò tập bò. Bố con bò tới một cái bàn đá, lúc đó có hai vị thân tướng to cao mặc áo kiểu quan Tàu thời xưa đang ngồi đánh cờ. Một vị thì bận nguyên bộ đồ màu đen, vị kia thì màu đỏ. Hai vị có nhìn xuống dưới chân thấy đứa bé thì hai vị xua tay và nói: "Mày đi về đi, chưa tới lúc đâu." Xong hai vị chỉnh tề lại quần áo rồi bước về phía ánh sáng và biến mất. Sau đó thì bố con tỉnh lại và thấy đang ở trong bệnh viện chứ chưa tự tử thành công. Sau này bố con có kể lại câu chuyện cho một người khác thì người đó có nói là hai vị đó chắc là Nam Tào và Bắc Đẩu nắm sổ sinh sổ tử nên biết rõ là bố con chưa tới số nên chưa chết được.
Con xin hết ạ.
Chưa xemBởi Bảo Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


BD xin kể câu chuyện vào năm 2009 - 2010. Cuộc sống BD hồi đấy nếu bề ngoài nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ như tiểu thư, không nghĩ BD sống rất đau khổ, stress rất nhiều đến nỗi chỉ muốn chấm dứt mọi thứ. BD từng tìm chết rất nhiều lần nhưng được ân Thánh Thần từ bi nên BD mới có thể kể chuyện giờ phút này.

Một dịp đi chơi với bạn bè ở một địa điểm du lịch sông nước là DDL, mọi người ăn uống trên các chòi ngay con sông, ăn xong nhảy xuống đó tắm vẫn được, hoặc tắm ở khu tập trung. Mọi người tắm đã rồi mới tới BD xuống tắm cùng vài người, lúc đấy trời cũng mưa nhỏ. BD nghĩ trong đầu "Nơi này mát mẻ, không biết nếu chết tại đây thì sao ta?" BD còn nghĩ trong bụng xin các vị khuất mặt khuất mày dẫn BD đi. BD cố thử lặn sâu xuống nhưng không được vì áo phao đẩy lên, cũng uống một trận nước no nê. BD đang tính cởi áo phao quăng thì có người trên một cái phao lớn kêu BD và nhắc BD vào bờ. Nhìn lại còn có mình BD tắm và nhìn vô bờ thì thấy mọi người đang réo gọi BD inh ỏi. Đành bơi vô nhưng quay lại BD không thấy người kia nữa.

Tối hôm đó BD nằm ngủ, nửa đêm bị đánh thức dậy bới 2 cái bóng lơ lửng. Họ nói chuyện bằng cách đọc suy nghĩ BD và BD trả lời bằng cách nghĩ trong tâm chứ không nói ra miệng. Bóng lơ lửng ngay góc phòng, phòng tối nên BD nhìn thấy sơ sơ là một bóng không đầu, một bóng không chân. Hai bóng đó xúi BD "Bạn ơi, tụi mình ở DDL, cuộc sống khổ lắm, bạn đi theo mình đi!" Tự nhiên BD nhớ đến nội, ba, cô chú, BD tự thấy có lỗi và không nỡ nên BD đáp trả "Mình rất tiếc, mình vẫn còn đang đi học, chưa giúp được gia đình, chưa trả được hiếu nên chưa đi được". Thì 2 cái bóng đó biến đi. Sáng ngủ dậy BD nhớ rất rõ và nhớ lại cảm giác đó chân thật vô cùng. Đến hiện tại, BD cũng không phân biệt được lúc đó là mơ hay thật. Mà không hiểu sao, BD rất sợ ma nhưng lại đối đáp bình tĩnh như vậy, cũng có thể là mơ. Sau giấc mơ đó, BD nhớ lại lời nội "Dòng nhà mình chết trôi, con cẩn thận sông nước" mà hồi xưa nội từng nói với BD...