Chưa xemBởi tí nhẽo
Hello các bác, các chú, các dì, các cô, các anh, chị...
Câu chuyện này Tí nhẽo mới vừa được nghe chị Na, nhân chứng trong câu chuyện kể lại:
Chị Na có người bạn buôn bán, ở gần nhà cùng ở Vĩnh Long, tên Linh (tên đã đổi) làm nghề bán quần áo và được mệnh danh là vua số đề. Vài lần bị vỡ nợ nhưng đều có gia đình chồng đứng ra giải quyết. Lần này vỡ nợ thì không ai giúp cho nữa. Linh nói với Na còn 1 cây vàng, Linh muốn dùng nó để làm một vố ăn thua, nhưng để chắc ăn phải ra bãi tha ma làm cái phép xin số trúng. Đó là dùng máu của chó mực để tưới lên mả người chết rồi khấn xin. Sợ ma nên Linh rủ Na đi theo và hứa cho Na một số tiền. Vì tò mò và vì có được số tiền 500 ngàn nên Na đồng ý. Đêm đó hai người đi ra nghĩa địa, Linh dắt theo một con chó mực, mang theo con dao với cái chậu nhỏ. Tới đó Linh đi thẳng tới một gò mả đắp đất bỏ hoang, còn Na thì đứng xa cách đó vài mét dòm chừng.

Rồi Na thấy Linh nhanh nhẹn dùng dao cắt cổ con chó mực rồi hứng lấy máu nó tưới lên mả. Ngay tức thì, khói từ cái mả bốc lên ngùn ngụt, một con quỷ hiện ra, hai con mắt đỏ ngầu, hai cái răng nanh dài tới ngực, nó dơ móng vuốt lên vồ lấy Linh. Linh té xuống cái đụi còn Na thì hoảng kinh hồn vía, té lên té xuống, vừa chạy vừa lết ra khỏi chỗ đó. Sau đó thì Linh cũng tỉnh lại chạy ra khỏi đó, về tới nhà, cả hai đều hồn siêu phách lạc, Na thì thất thần cái đầu cứ giật giật không ngừng, Linh thì thành người khác hoàn toàn, hai con mắt vô hồn, cứ ngồi một chỗ, ăn với ngủ chứ không nói tiếng nào.
Gia đình hai người phải chạy mời đủ thứ thầy, bà về chữa trị, họ đều lắc đầu, nói Linh bị ma bắt mất hồn, có hồn khác nhập vào, có người còn nói nếu trục hồn đó ra mà không tìm được hồn của Linh về thì Linh sẽ chết v.v. Có một ông pháp sư cúng kiếng mấy ngày cho Na thì cái đầu của Na không còn giật nữa. Khi đó Na mới kể lại cho mọi người nghe chuyện họ thấy quỷ trong bãi tha ma đó... Pháp sư này nhìn Linh thì cũng bó tay chịu thua. Tình trạng nầy của Linh đã gần một năm không có gì thay đổi.

Tí nhẽo thì không tin chuyện bị sợ quá rồi 'mất hồn' là thiệt, hay là có cái hồn nào khác nhập vô mà nếu trục ra thì sẽ bị chết. Thầy bà không trị được nên nói xạo vậy để giữ mặt mũi chứ Tí nhẽo thấy chị Linh làm chuyện bậy, có cái tâm ác với tham nên bị quỷ thần phạt thì đúng hơn.

Bài xem thêm:
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi ngxtinh
Đây là chuyện do anh của con chứng kiến và kể lại:

Nhà con ở gần đường quốc lộ 1A, thuộc tỉnh Bình Thuận, năm nào cũng chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn, cuối năm 2011 một vụ tai nạn kinh khủng nhất từ trước tới giờ mà anh con cũng như người chứng kiến ở tại vùng quê nhỏ này, giờ hỏi lại chắc không ai quên được.

Các tờ báo lớn đều đăng tin, đó là vụ tai nạn giữa xe container và hai xe khách 45 chỗ ngồi (Thái bình và Hoàng Long) xảy ra lúc 2h sáng, xe khách Thái Bình bị tông rất mạnh thụng cả xe lại, bị lật và bốc cháy từ phía sau đuôi xe. Đêm khuya hành khách trên xe đang ngủ, do cú va đập mạnh nên đa số đều bất tỉnh, người còn tỉnh thì chui qua cửa kính bị bể, người còn lại bị kẹt trong xe, không chạy ra ngoài được.

Người dân ở đây đang ngủ phải giật mình vì nghe tiếng tông lớn, chạy ra thấy cảnh tượng kinh khủng đó, mọi người hô hoán đập cửa kính tìm cách cứu người trong xe. Lúc này, có một cô gái 16-17 tuổi còn tỉnh nằm ở dãy ghế trước của xe, mọi người đã cố hết sức kéo ra nhưng không được, vì bị kẹt một chân trong xe, lúc đó lửa lan từ phía dưới đuôi xe lên gần tới chỗ cô. Cô gái khóc lóc năn nỉ hãy chặt chân của con rồi kéo con ra. Ai cũng sợ điếng người không dám làm, một người đàn ông chạy vào nhà lấy cây rựa (dùng chặt cây gỗ lớn), ra tới nơi cũng sợ không dám chặt. Mặc dù cô gái đó năn nỉ van xin thêm, lúc đó lửa từ trong xe táp ra, cháy tới cô gái, cô ta la hét rất thảm, tay chân gào bới, liệm dần rồi chết.

Sau khi tai nạn xảy ra, kẹt xe dài tới nhà con cách đó 5km, xe cứu thương cứu hỏa khó khăn lắm mới tới được hiện trường vì 3 chiếc xe đều nằm ngang đường không còn lối đi, mặt khác người dân gần đó ùn ùn kéo tới xem. Xe khách lật cháy trơ khung, công an khiêng nhiều xác người cháy thành cục đen thui ra đưa lên xe đem về, có 10 người chết, trong đó 8 người cháy đen như vậy. Những nhà dân ở khu này đóng cửa cả ngày lẫn đêm, phát hết những cây xanh gần đó vì mùi tanh của thịt người, có người còn đập bỏ nhà chuyển đi nơi khác vì sợ.

Sau vụ tai nạn những xe lớn hay nhỏ đi ngang qua dù ngày hay đêm đều bóp còi vì cho rằng như vậy là chào người đã khuất, nếu không họ sẽ gặp tai nạn.

Ở quê con còn có hiện tượng cầu đề, chỗ nào có tai nạn chết người, hoặc mồ mả người mới chết là người ta đến cầu cơ xin số. Vụ tai nạn này cũng không ngoại lệ, dân chúng khắp nơi trong tỉnh nghe tin đều kéo về đây xin đề. Lúc đầu cũng có nhiều người trúng nên tin đồn càng lan xa.

Bảy ngày sau vụ tai nạn xảy ra, chiều hôm đó có nhóm người đến cầu cơ xin số như mọi khi, thì một anh trong nhóm đề bị nhập, xưng là cô gái chết trong vụ tai nạn vừa rồi. Lúc đó những người hàng xóm cũng ra xem vì thấy chuyện lạ, người bị nhập khóc lóc, đau khổ, đòi về nhà, và quay lại chỉ tay vào mặt ông hàng xóm gần đó và nói: "Cái ông kia, hôm bữa tui kêu ông chặt chân tui kéo tui ra sao ông không chặt để tui chết cháy."
Ông này tím tái cả mặt mày, sợ quá bỏ đi về nhà. Người bị nhập đó tỏ vẻ giận dữ, nói "Sẽ bắt người đi đường chết thay tui, thế chỗ để tui về nhà". Mọi người năn nỉ xin hãy tha cho họ, để họ nhờ thầy chùa tới siêu độ cho, vong cô gái đó đồng ý và xuất ra.

Bốn mươi chín ngày sau đó, thầy chùa đến cúng cầu siêu, một chú tiểu bị cô gái đó nhập, ông thầy chùa thấy vậy kêu cô gái theo ông ta về chùa. Chú tiểu nói: "Ta ở đây zui rồi, bạn bè nhiều không có buồn, ta không về quê nữa, ở đây lấy chồng, ở đây nhiều người đẹp trai."
Câu nói đó làm mấy cậu thanh niên, ai cũng hoảng sợ. Sau khi trao đổi thì thầy chùa đó nói ông sẽ cầu siêu cho cô và những vong đã chết, dẫn họ về chùa và hứa sẽ lập miếu tại đây, lúc đó thì cô gái đồng ý và xuất ra.

Sau đó như lời hứa, miếu được lập nên, có 3 thầy chùa tới cầu siêu tại miếu, cũng có người đến cầu cơ nhưng không còn linh như trước, tai nạn cũng giảm dần.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi phuongha
Tôi xin kể câu chuyện có thật ở gần nơi tôi ở và nhà này cách nhà tôi khoảng chừng 500 mét.
Anh ta là người có máu đánh đề. Trước nhà anh là 1 nghĩa địa dài kéo đến trước nhà tôi. Cách đây chừng 4-5 năm thôi. Chuyện này cả ấp chắc ai cũng biết, hồn ma thật linh thiêng. Trước nhà anh mới vừa xây xong ngôi mộ của người phụ nữ vừa mất, nghe nói hình như là gái còn trinh. Và có lẽ như thế nên anh ta tin rằng cầu xin sẽ được linh ứng. Trưa hôm đó, anh ta ra mộ cô gái thắp nhang xin số đề và hứa với mộ là sẽ xây lại cho cô gái một cái mộ đẹp hơn. Chiều hôm đó, anh ta trúng đề thật, nhưng tiếc vì trúng ít quá, thế là anh ta lại tiếp tục cầu xin. Lần thứ 2 anh ta trúng 15 triệu, có tiền rồi thì anh đem cho anh em và mẹ mỗi người một ít nhưng quên đi lời hứa lúc đầu. Xài hết tiền rồi anh lại ra mộ xin số, nhưng lần này cô gái không cho trúng nữa. Anh ta ấm ức, lầm rầm ra mộ mà chửi rủa, tức thì từ đâu có con ong ong vò vẽ bay ra chích anh ta tới tấp. Anh chạy vào nhà nằm, tối đó ngủ trên giường mà mẹ anh cứ nghe tiếng khẹc khẹc từ phía giường của anh và tay anh thì đưa lên cổ bóp chặt.

Tôi không nhớ rõ là bị ong đốt anh ấy có sốt hay không, nhưng mẹ anh ta thấy con mình cứ khẹc khẹc cổ họng mà thở muốn không ra hơi nên gia đình có đưa anh ta lên bệnh viện Củ Chi để khám, nghe đâu khi bác sĩ rọi đèn vào cổ họng thì báo với gia đình rằng cổ họng bị bóp muốn nát rồi. Rồi anh ta chết đi, ngôi nhà đó sau này không ai ở nỗi. Mẹ anh ta cho thuê. Bà có cho sửa lại căn nhà, nhưng cứ đúng 12h trưa thì thợ xây lại bị nhát, người ta sợ quá bỏ không dám làm. Người này ra người kia vào mấy lần riết ai cũng ớn. Bẵng đi ít lâu thì có hai mẹ con bà này vào ở thì cứ toàn gặp phải những điều kinh sợ. Hễ người con đi làm về chạng vạng tối vào tắm rửa là cái cánh cửa bị đóng chặt, không cách nào mở ra được, cô con gái đó phải chắp tay niệm phật hồi lâu mới mở ra được bình thường, mà trước đó đập muốn banh cánh cửa nó vẫn không mở, dù là cửa không khóa bên ngoài. Người mẹ thì tối đến niệm Phật tụng kinh thì hai mẹ con mới ở được. Giờ lâu quá tôi cũng không biết tình hình nhà đó ra sao nữa. Nhưng câu chuyện này xóm làng ai cũng biết.
Chưa xemBởi thunga
Con xin kể câu chuyện về gia đình Trang bạn con

Trong xã có 1 em vừa bị bạn trai giết chết vì em ấy mang thai nhưng hắn bảo bỏ đứa bé mà em không chịu. Ba của Trang rất mê số đề, ông làm nghề làm bia mộ nên rất tin về tâm linh. Cứ nghe có ai vừa chết là bác đến xin số đề nên lần này ông cũng đi và dẫn Trang theo cùng một chị có cốt đồng bóng dễ bị vong nhập, và 3 người theo xin số chung.

Hôm đó vong về xin cúng cho tô canh hẹ, sữa cho em bé và 2 trứng ngỗng. Nếu đồng ý thì vong sẽ cho số. Ba của Trang mang bàn cầu cơ ra thì bác cùng 1 người thấy số 32. Hai người kia nói 31. Bác gom hết tài sản đánh số 32. Chiều đó trúng được 84 triệu. Bác ra đó cúng như đã hứa.
Có gia đình trúng như bác không cúng thì người vợ bị nhập điên điên khùng khùng. Nhìn vào gương là thấy vong người con gái. Đem đi thầy bà thì bảo về để tấm gương ngay ngã 3. Nếu ai đi ngang qua nhìn vào gương mà vong thấy hợp sẽ theo người đó vợ sẽ hết bệnh. Không biết sao tấm gương đó bị vỡ và người vợ bị hộc máu chết! (?)

Ba Trang có trồng 1 bụi ngãi của 1 người miên cho, bảo là cúng kiếng đàng hoàng làm ăn sẽ phát tài. Trang rình thấy ba cúng cho ngãi ăn bằng 3 trứng hột gà và đốt nhang vái gì đó. Bác cúng xong xách xe đi thì Trang cầm 3 trứng gà lên bóp thử chỉ còn vỏ. Hai tháng sau bụi ngãi đó chết và ba Trang có triệu chứng tâm thần nói nhảm. Phải nhờ bà thầy cúng dẫn ra Bắc tìm thầy của bà chữa mới hết.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi muathu
Sau đây con xin kể câu chuyện do chú của con tham gia và kể lại.

Số là trước đây chú cũng hay tham gia vào trò chơi số đề, với vai trò là người giải đề, những người nhập về hay đọc những bài vè, câu thơ... Chú hay giải những bài thơ đó và mọi người theo đó mà đánh, nếu trúng chú sẽ được hưởng một chút tiền.

Hôm đó mọi người ra bờ sông, xin vong nhập về mà cho số, vong nhập vào một chú kia, vong than chết nước cảm thấy lạnh, giờ có xác này rồi ở luôn trong này không chịu đi, mọi người năn nỉ vong, thì vong bảo cần hút thuốc, ăn bánh kẹo.. xong rồi nhưng vong lại chẳng chịu đi mà cứ ở lì. Mọi người kêu: "Sao cung phụng cho vong theo yêu cầu rồi mà không đi." Vong nói: "Giờ không muốn đi." Thế là một người trong đó nói: "Vậy thì nhẹ không được thì phải dùng biện pháp mạnh thôi." Lúc đó có anh kia, mới lấy 3 cây nhang quơ quơ và lấy dầu đốt lửa, kêu là lửa tam muội, đọc một câu thần chú 72 động gì đó và thổi một phát bên mé tai người bệnh, lúc đó vong có vẻ hoảng hốt và xuất ra, thế là người đó trở về bình thường.

Chú còn chia sẻ thêm, có lần chú vào điện và hỏi người âm, sao lại không cho số người kia, người âm nói làm thế là không đúng, vì lúc cho, lúc không cho và phải tùy người, chứ không thể cho hoài, vì cho người này thì người chủ sẽ thua, mà người chủ kia lại có phần âm độ mạng nữa, làm vậy thì không hay.

Con xin hết ạ.
Chưa xemBởi Xêibi
Câu chuyện này Xeibi nghe được từ bà Năm bán thuốc lá ở ngã ba cống gần chùa bà Thiên Hậu thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Bà Năm, cỡ 60 tuổi, có căn ông Bổn lâu lâu nhập về coi bói khá đúng, đôi khi bà cúng vong, cúng nhà cho người ta. Dân đề đóm quanh đó đồn nhau, tới chỗ bà cầu cơ xin số sẽ linh, họ biết nhà ai có người chết là nhờ bà ra mả xin số cho họ. Họ cũng trúng đậm mấy lần rồi, nhất là mấy tay chủ thầu đề.

Cách đây khoảng 4 năm, có người đàn ông mới chết được chôn ở nghĩa trang đạo Chúa gần nhà thờ cũng ở Thủ Dầu Một, mộ mới đắp đất chưa xây. Tầm 1, 2 giờ khuya, bà Năm cùng 6, 7 thanh niên thợ hồ bốc vác ra mộ xin số. Bà bày bàn cơ có 4 cái đồng xu, thắp 12 cây nhang, 12 ngọn đèn, rượu 12 chung, bông hoa trái cây ngũ sắc trước mộ đất, rồi để tay lên 2 đồng xu trên bàn cơ, khấn xin chờ cơ chạy như sau:
"Tui khổ mới đến đây xin. Người có linh thiêng cho tui con số 92 (con ngựa), tui trúng thì ơn đền báo đáp cho người." Đang còn lầm rầm, "Ơn đền báo đáp ơn đền báo đáp..." thì bỗng ngay phía trước bà, bóng một người đàn ông dưới mộ từ từ ngồi dậy, chân từ từ hỏng mặt đất và bay đến trước bàn cơ của bà ngồi xuống, đưa cái mặt áp vào mặt bà. Bà kể, "Trời đất ơi, đúng là một con Quỷ, tóc nó bờm xờm, 2 con mắt bự như mắt cù (con lân), 2 cái răng dài thòong xuống tới cổ, và nó nói: "Ta cho con ngựa - Cho ta cái đầu!". Bà liền chỏng đầu xuống đất, lộn mèo qua cái mả, chạy thục mạng. Mọi người đều co giò bỏ chạy theo bà.

Về tới chỗ của bà, họ hỏi, "Sao chạy dữ vậy má?. Lần nào đi cầu cơ cũng mất đôi dép. Con thấy má chạy con cũng chạy bỏ quên đôi dép luôn."
Bà hoàn hồn lại mới kể cho họ nghe về con quỷ và nói, "Nó đòi cái đầu tao, không lẽ tao cho nó cái đầu gối, sức mấy nó chịu, mà đưa nó cái đầu trên cổ thì còn có cái thân mình tao lúc lắc sao mậy". Cả đám cười ồ lên.
Bà Năm nói với Xêibi là phải hơn 1/2 tiếng đồng hồ sau khi về đến nhà thì mắt mới thấy rõ để mở cửa vô nhà vì bị con quỷ đó nó che làm cho cặp mắt bà tù mù, mờ mịt. Từ đó đến nay, bà Năm bỏ không dám đi cầu cơ lần nào nữa.

Xeibi hỏi, "Sao bà không co giò lên chạy liền, mà phải lộn mèo qua cái mã chi cho mất công?.
Bà giải thích chỉ có lộn mèo vậy để chổng cái mông vô nó, nó bị vậy mới khỏi đi theo mình, chứ con quỷ mà, chạy đường nào cho thoát được nó!.

Câu chuyện đến đây là hết.

P/S bà Năm tuy lớn tuổi nhưng bà là nhị đẳng đai đen nên nhào lộn chạy nhảy không thành vấn đề.
Chưa xemBởi Quy Tâm
Câu chuyện này con được nghe Dì Năm là chị ruột của mẹ con kể lại. Dì kể ngày trước trong xóm dì có người đàn ông tên Hùng thường xuyên chơi cầu cơ xin số đề. Đi làm về rảnh rỗi là hắn ta ra nghĩa địa hay ngồi trong nhà riêng chơi cầu cơ để xin số đánh đề. Đi đêm có ngày gặp ma, một ngày nọ hắn cầu cơ không biết làm sao đến tối khuya ngủ bị một con ma nữ hiện ra hù dọa cho thất điên bát đảo, khiến hắn ta hồn siêu phách lạc. Kể từ đó về sau, hắn ta như người nửa mê nửa tỉnh và còn nghe nói bị vong ma nữ đi theo ám suốt đến nỗi tình duyên lận đận không thể lấy được ai làm vợ.
Hết.