Chưa xemBởi lsc
Con xin kính lễ Tổ,Thầy!
Đệ xin chào huynh Oneway, Hoàn Kiếm và các huynh tỷ.
Khi đang đọc câu chuyện của tỷ Hạnh Như, con xúc động nước mắt chảy ra. Vì con nghĩ đến bố con đã mất đột ngột năm 2013 mà không kịp dặn con điều gì. Sau này con được ấn tâm là bố muốn con lo liệu việc gia đình gồm việc đời và việc đạo, hối hận vì khi sống không dạy con cái hướng đến đạo, hướng đến thờ phụng Trời Phật.
1 lần trong mơ bố con bảo con phải tu sửa lại mộ phần, đứa em con cũng mơ thấy bố muốn sửa mộ.
Bố con qua chư vị độ đứa em cho biết bố con cũng đi theo thánh thần tu học. Và khi gia đình con biết tu thì bố con sẽ không lo lắng mà thị hiện về nữa ạ.
Con thấy câu chuyện của tỷ Hạnh Như giống chuyện nhà con ạ. Con sẽ tu học tốt để bố con cũng giống như chú (Đã mất) của tỷ Đá Ngũ Sắc ạ.