- Thứ 2 Tháng 8 28, 2017 11:28 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 07/11/2024
Tôi cũng xin chia sẻ câu chuyện đứa cháu tôi bị Thần Tài phạt có thật.
Một lần, tôi dắt cháu tôi sang chơi cùng một bé nhà hàng xóm. Nhà bạn thờ Thần Tài có rổ trái cây bằng quả nhựa thờ Ông. Hai cháu nghịch ngợm, lấy rổ trái cây ra chơi rồi chia nhau mỗi cháu một túm.
Lúc về, cháu tôi mang về nhà một túm. Đến đêm, cháu bị lên cơn sốt cao 39 độ. Sáng hôm sau, nhà bạn gọi điện bảo: “Không hiểu làm sao đêm qua con em không thở được, cứ kêu đau, còn em thì đau đầu không tưởng, cả đêm không chợp mắt”. Tôi mới nghĩ ra, “Thôi chết rồi, chị thấy cháu chị mang về một túm trái cây thờ Ông, vặt hết ra từng quả”. Bạn tôi bảo: “Chị dẫn cháu sang nhà em”.
Bạn bắt hai đứa quỳ xuống sám hối xin Ông tha thứ. Hai cháu nghe lời, chắp tay lễ lạy liên tục. Một lúc sau, cháu tôi hết sốt, hai mẹ con nhà bạn cũng hết đau đầu. Bạn tôi bảo: “Chị thấy linh nghiệm chưa? Từ đấy trở đi, hai cháu không dám nghịch nữa. Bạn tôi bảo: “Chị lấy cốc sữa cúng Ông. Nhưng chị phải nếm trước”. Tôi hỏi tại sao chưa cúng mà mình lại nếm trước có bị sao không, bạn tôi bảo: “Nếu không nếm trước thì Ông sợ bỏ thuốc độc nên phải làm vậy”.
Bạn tôi còn bảo: “Một năm phải dẫn Ông đi chơi một lần thì mới linh nghiệm”.
Tôi cũng xin chia sẻ câu chuyện đứa cháu tôi bị Thần Tài phạt có thật.
Một lần, tôi dắt cháu tôi sang chơi cùng một bé nhà hàng xóm. Nhà bạn thờ Thần Tài có rổ trái cây bằng quả nhựa thờ Ông. Hai cháu nghịch ngợm, lấy rổ trái cây ra chơi rồi chia nhau mỗi cháu một túm.
Lúc về, cháu tôi mang về nhà một túm. Đến đêm, cháu bị lên cơn sốt cao 39 độ. Sáng hôm sau, nhà bạn gọi điện bảo: “Không hiểu làm sao đêm qua con em không thở được, cứ kêu đau, còn em thì đau đầu không tưởng, cả đêm không chợp mắt”. Tôi mới nghĩ ra, “Thôi chết rồi, chị thấy cháu chị mang về một túm trái cây thờ Ông, vặt hết ra từng quả”. Bạn tôi bảo: “Chị dẫn cháu sang nhà em”.
Bạn bắt hai đứa quỳ xuống sám hối xin Ông tha thứ. Hai cháu nghe lời, chắp tay lễ lạy liên tục. Một lúc sau, cháu tôi hết sốt, hai mẹ con nhà bạn cũng hết đau đầu. Bạn tôi bảo: “Chị thấy linh nghiệm chưa? Từ đấy trở đi, hai cháu không dám nghịch nữa. Bạn tôi bảo: “Chị lấy cốc sữa cúng Ông. Nhưng chị phải nếm trước”. Tôi hỏi tại sao chưa cúng mà mình lại nếm trước có bị sao không, bạn tôi bảo: “Nếu không nếm trước thì Ông sợ bỏ thuốc độc nên phải làm vậy”.