Chưa xemBởi Quy Tâm
Vừa qua khi trực tại cơ quan QT có dịp ngồi uống nước với đồng nghiệp tên Phương. Sau đó, QT được nghe một số chuyện huyền bí mà họ kể lại như sau:

Phương kể lúc trước ba Phương nằm mơ thấy các Cụ trong dòng họ đã mất hiện về than lạnh quá. Thật trùng hợp, ngày hôm sau dòng họ ở quê ngoài Bắc của gia đình Phương gọi điện thoại cho ba Phương nói rằng mộ của các Cụ bị nước tràn vào và ngập nặng. Sau đó, cả gia đình cùng bắt tay sửa chữa lại thì từ đó về sau không còn thấy các Cụ hiện về nữa.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Chào các bạn

Năm đó là ngày bốc mộ cho bố của thím, tất cả lễ nghi nơi nghĩa trang đã xong tiến hành đào đất để bốc mộ, khi mở nắp quan tài ra mọi người thấy hoảng hốt, rất lo sợ, vì ông chưa sạch sẽ, phần thịt chưa tiêu hết nhưng vẫn quyết định bốc để sang cát, chuyển ông đến nơi khác là nơi quy định của phường. Nhà có 3 con trai, 5 cô con gái, các con đều sợ không dám đưa tay xuống bốc sợ bẩn, quyết định thuê người ngoài bốc, và chịu dị nghị của mọi người "Con cái như vậy là không được, bố đẻ ra mình mà còn sợ, chỉ biết tranh giành tài sản chứ chả có lương tâm", cả 8 người con đều phớt lờ dư luận, mọi người ra về, các con nghĩ thế là tròn trách nhiệm với bố.

Ai ngờ sau 7 ngày nhờ sư chùa đến tụng kinh ở nhà cầu cho ông được siêu thoát, sư đang tụng thì vong nhập vào người con cả trước sự chứng kiến của sư cùng con cháu họ hàng, ông chỉ thẳng vào mặt con trai lớn và quát to: "Loại chúng bay là đồ bất hiếu, thấy tao thế mà sợ bẩn, thế mà còn vác mặt mời sư về để cúng. Chúng bây không được phước, mà sau này chúng bây sẽ gánh hậu quả, tao sẽ không cho chúng bây tròn trịa đâu". Các con dập đầu xin ông tha thứ, nhưng không được chấp nhận.

Quả đúng thời gian lâu thì con cả bị vợ bỏ nuôi 2 đứa con, 3 cô con gái tự đòi bỏ chồng để đến với người khác, 1 thời gian đều bị bệnh đã qua đời, đúng như lời vong nói. Qua sự việc này, còn 4 người con rất sợ và đã tin thật sự người âm vẫn tồn tại, chết không phải là hết, nên đã biết thờ kính bề trên thường xuyên đi lễ bái.

Tâm Tịnh
Chưa xemBởi Thiên Lam
Thiên Lam xin kể tiếp về người anh trai của ông nội.
Sau khi người các cụ chết, ông nội con đi bộ đội làm thủy lợi mới nghe ngóng tin tức về anh trai bỏ nhà đi đã lâu. Đi đâu ông cũng hỏi thì có người chỉ anh của ông phiêu bạt lên Phú Thọ và ở đấy rồi. Ông con về bàn với bà rồi mang cơm nắm, lương khô đi bộ từ Thái Bình lên Phú Thọ tìm anh, vì ngày xưa không sẵn xe cộ như bây giờ. Tìm được nhau, hai anh em mừng mừng tủi tủi. Vì ông bác đã lập gia đình sống ở đó đã lâu nên không có ý định về nữa, ông con tìm đến anh em nhận nhau rồi về.
Từ đấy cứ có việc gì thì liên lạc với nhau bằng thư qua bưu điện. Khi có xe thì mấy năm lại bắt xe về thăm nhau một lần. Sau khi ông nội con mất, ông bác (nhà con hay gọi là ông rừng) có về thăm quê mấy lần, ông muốn sau này được về chết ở quê nhưng vì vợ con ở Phú Thọ nên không về được. Ông khổ tâm lắm.

Năm 2013 ông rừng mất, các bác các chú và bố con lên chịu tang. Khoảng một năm sau khi ông mất, thì một đêm ông về báo mộng cho người con dâu thứ và bảo: "Con ơi, bố đau lắm! Người ta róc xương, róc thịt bố ra rồi". Bác con dâu ông mới kể lại cho mọi người nghe thì hôm sau có người đến mách bảo mộ ông bị người ta bốc nhầm, róc hết thịt xương cho vào tiểu chôn rồi. Cả nhà mới tá hỏa ra mộ xem thì đúng như vậy. Các bác mới gọi điện xuống quê bảo mộ ông như vậy giờ làm lễ bốc mộ cải mả cho ông luôn. Nhà con nghe tin vậy, ai cũng xót xa thương ông rồi bắt xe lên luôn cho kịp lễ.

Con Thiên Lam.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Tâm Tịnh có đứa cháu họ, năm đó là ngày bốc mộ Bố của cháu, khi bốc xong xuôi cho vào tiểu mang đến nơi quy định của Phường. Mọi người ra về cỗ bàn linh đình, thì người con gái thấy tâm bất an ruột gan nóng như lửa đốt không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến đêm đang ngủ thì thấy bóng người đứng ngoài cửa bước đến đầu giường 2 vợ chồng nói rõ vào tai vợ "Xương Bố thiếu đốt ngón tay". Sáng ra vợ thì kể cho gia đình nghe. Mọi người ra mộ xuống mò lại thì thấy quả thật còn sót 1 đốt ngón tay, đem đến nơi chôn tiểu đào lên cho nốt đốt ngón tay vào tiểu.
Quả thật đúng như lời vong báo mộng!
Chưa xemBởi Namlinhchi
Quê chồng của Yến ở Phú Thọ và cuối năm vừa rồi vợ chồng Y về quê chúc tết, khi sang nhà bà H (tên đã đổi) là hàng xóm bên nhà chồng Y thì được nghe bà H kể về anh con trai đã mất của bà. Không hiểu sao, dạo này bà H rất hay nhìn thấy con trai của mình về. A nằm cùng giường với bà nhưng mặt luôn quay vào trong tường nên bà không nhìn thấy mặt. Chỉ nhìn thấy cái dáng đúng của con trai mình thôi. Vong về và nói: "Nhà con sắp sập rồi mẹ ạ, mẹ làm lại nhà cho con vào đúng ngày này, giờ này... mẹ nhớ theo đúng ngày tháng và giờ đó xây nhà cho con nhé". Bà H cứ theo lời chỉ dẫn của con về báo mộng, khi đào mộ lên thì quả nhiên ván thiên đã bị sập. Bà H thay nhà mới cho con trai mình và tối đó bà thấy anh con trai về bảo "Mẹ làm nhà cho con đẹp lắm, to và rộng, con cứ đi chơi một lúc là lại phải về quét nhà". Và cũng từ đó về sau bà không thấy con trai của mình về nữa.
Chưa xemBởi Tâm Minh
Sau khi ông nội TM mất tầm 2 năm, bố TM bị đau nửa ngực bên phải. Đi khám bác sĩ các kiểu cũng không ra bệnh. Đi xem thầy bói nói bị động mộ, sập ván. Sau đủ thời gian, khi bốc mộ ông nội lên thấy tấm ván bên phải bị sập. Sau khi mọi việc xong xuôi thì bố TM mới hết đau ngực.

Tâm Minh.