Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi muathu
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Kính chào các sư huynh tỷ,

Dạ con xin chia sẻ câu chuyện do bạn Huỳnh, người con biết qua mạng trong quá trình làm đạo có chia sẻ lại câu chuyên liên quan đến anh rể bạn.

Hồi trước anh rể H từng quen một người con gái ở gần nhà nhưng sau phát hiện có huyết thống nên chia tay. Một thời gian lâu sau đó, anh rể H quen và cưới chị của H thì bắt đầu có nhiều chuyện xảy ra. Anh bị cái cô người yêu cũ yểm bùa, cái bùa gì mà không phải nước mình, nó mạnh lắm. Ban đầu là làm cho anh H yếu xong rồi thấy vong, kế đến bị vong phá, dần dần bị vong nhập rồi hành không thể ăn uống để chết dần chết mòn không được ở bên vợ con nữa.

Khoảng gần một tháng trước anh H có xuống Kiên Giang làm việc một thời gian. Anh nhìn qua phòng trọ đối diện thì thấy có ba bốn vong nữ. Mấy cái vong đó chọc ghẹo và theo anh về tới tận nhà. Cho đến ba tuần gần đây, anh rể H cãi nhau với chị H nên anh ra nằm võng trước nhà cho đỡ bực. Mẹ H thấy vậy mới kêu chị H ra xin lỗi anh. Nhưng đúng lúc mẹ H vừa quay lưng đi vào nhà thì anh rể H bỗng nhiên biến mất. Không ai biết đi đâu, lúc đó chỉ thấy cái áo phông anh đang mặc bị cởi ra, lộn ngược lại rồi treo trên một cành cây su ngoài đồng gần nhà, giống như có ai đó vừa kéo cổ áo lên rồi vắt trên đó vậy. Mẹ H lúc đó hoảng quá nên chạy ra ngoài đồng tìm. Mẹ tìm quanh cái cây su đó rất lâu nhưng vẫn không thấy anh đâu. Trong khi ông anh rể của H sau này kể bị vong dẫn ra đồng và treo ở đó từ 20h30 tới 0h đêm. Ổng nhớ lúc đó ổng không chịu nổi nữa và định buông xuôi thì thấy bên dưới có mấy con nhỏ cỡ 14-15 tuổi là mấy cái vong ở phòng trọ Kiên Giang ở trên trêu tiếp: “nhìn mặt ổng hoang mang chưa kìa”.

Đến khi gần mất ý thức thì lúc đó thì cô Ba cố của anh, người đã mất từ lâu, từng làm thầy, bỗng hiện về rồi nhập vào người anh để dắt anh về. Anh được dẫn về tới cửa nhưng chó sủa anh không vào được, đứng bất động mười mấy giây có camera quay lại. Rồi bất ngờ anh chạy thẳng vào bếp rồi lại đi ra ngoài, giống như sắp bị dắt đi lần nữa. May mà đúng lúc đó mẹ vợ của anh chạy ra thấy. Vừa nhìn thấy bà thì anh liền ngã xuống võng, mắt trợn trắng, môi tím tái, tay chân co cứng lại hết. Ông bà và mẹ vợ đốt bùa cho ông anh uống thì cô Ba nhập vào bảo: “Cô ba nè, cô ba dắt nó về”. Rồi sau đó cô Ba xuất ra, gia đình cũng tìm được thầy để giải nhưng chưa thành.

Đến ngày 29 tết âm lịch năm nay, ông anh rể nhậu với gia đình được một lát thì xin phép ra sau vì muốn ói và không nhậu được nữa. Hôm đó H với em út vào nhà định kêu anh ra chơi, nhưng khi bước vào thì tụi H thấy anh đang ngồi quay lưng vào vách nhà, ngồi im lặng một cách rất lạ, không nói gì cả. Kéo ông anh ra thì thấy mắt trợn trắng rồi trông rất sợ. Sau lần này thầy cho anh một lá bùa mạnh hơn để giữ trong người nên tạm thời mọi chuyện tạm ổn.

Hết