Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Xin chào các bạn,

MT được em Hưng, 32 tuổi ở Sài Gòn kể các câu chuyện tâm linh xảy ra với em như sau:

Hình xăm Quỷ Oni

Khoảng 10 năm trước, em học nghề xăm từ một ông thầy ở Sài Gòn. Lúc chọn hình xăm trên lưng và cánh tay cho mình, em lên mạng chọn hình Atula thì xuất hiện luôn hình Quỷ Oni của Nhật Bản cầm thỏi vàng. Em thấy thích nên liền kêu thầy xăm dọc cánh tay trái với mong muốn được vị này ban phước lộc, độ cho mình. Lạ là, nhiều lần sau em tìm lại hình đó thì không thấy nữa (MT cũng tìm thử theo từ khoá của em cũng không thấy). Em tin là mình có duyên với vị này.

Nhưng từ ngày có hình xăm thì em mắc chứng đau cổ vai gáy và tay đặc biệt tay trái. Còn tối hôm xăm xong, em đi ngủ thì được giấc mơ gặp ông sư dẫn đến một khu dân cư xung quanh nhiều nghĩa địa, cạnh đó có chùa. Ông sư chỉ vào khu đất trước mặt rồi nói: “Ta hết nhiệm vụ ở đây rồi, từ nay giao cho con trông coi khu vực này”.

Hai tuần sau, mẹ con Hưng kiếm được căn nhà ở Hóc Môn giá 250 triệu khoảng 60m2 đã bị chủ bỏ hoang mấy tháng không ở, theo môi giới cũng rao bán lâu rồi không ai ngó đến. Nhìn ra xung quanh đúng là toàn mộ và đằng sau có ngôi chùa y như trong mơ. Hưng nghĩ là do thần Oni linh ứng đã dẫn đường cho Hưng mua được căn nhà này.

Năm 2019, Hưng có quen một cô gái trên mạng, cô ấy làm sòng bài bên Campuchia giáp biên giới với Việt Nam. Gặp nhau lần đầu ngoài đời mọi chuyện ổn, không có gì nhưng khi cô ấy đến nhà Hưng lần 2 thì có chuyện xảy ra.

Cô gái vừa đến nhà Hưng đã khoe cái dây chuyền lủng lẳng có hình thai nhi, cô ấy kể là thỉnh của ông thầy bùa bên Campuchia. Ông ta đã lấy xác hai thai nhi yểm vào lá bùa này (gọi là kumathong) để cô được chúng độ cho may mắn, phước lộc. Hưng giật mình, vì tối hôm qua có mơ thấy 2 đứa trẻ khóc lóc kêu Hưng cứu chúng cháu với vì cháu đang bị người ta bắt rất khổ sở. Cô gái này ở lại nhà Hưng đến giữa đêm đã đòi ra về vì bị một vị thần mặt rất dữ tợn, theo mô tả đúng vị trên hình xăm cánh tay trấn áp, đe dọa đuổi ra khỏi nhà, còn có cả bà già nữa cũng hung hăng tấn công cô ta. Đêm đó, cô ta phải chạy sang chùa ngồi khóc vì sợ rồi từ đó không liên hệ với Hưng nữa.

Hưng tin là quỷ thần này đang bảo vệ Hưng không cho vong linh, binh của thầy pháp bên Campuachia hại mình. Vì Hưng rất hay bị bóng đè, có lần trong lúc bị bóng đè Hưng bị đám quỷ mặt choắt, hai sừng, tai nhọn, mắt to, miệng rộng, răng nanh, da sẫm màu, tay chân khẳng khiu bu quanh em. Đang khổ sở vì bị đám quỷ quây thì em thấy trên tường vị quỷ Oni giống như hình xăm trên tay Hưng với mái tóc trắng dài, cởi trần, khố đỏ, móng vuốt nhọn bò trườn trên tường đến xua đuổi đám quỷ, chúng thấy vị thì chạy mất.

Hưng tìm hiểu thì biết quỷ Oni độ cho vật chất thì phải trả giá bằng sức khoẻ. Quả thật có đợt Hưng làm độ xe cũ bán lại rất đông khách, kiếm được tiền tỷ trong thời gian ngắn nhưng đổi lại sức khoẻ Hưng mỗi ngày sa sút, rồi Hưng tham gia đội cứu nạn chó mèo bị bỏ hoang, đổ tiền lập trại nuôi chúng rồi tặng lại cho ai có nhu cầu nuôi. Kiếm tiền dễ, Hưng phóng khoáng chi tiêu vào trại nuôi và giúp người nghèo nên chẳng mấy chốc hết tiền. Dịch Covid ập đến, nhu cầu mua xe độ ít đi, tiệm xăm mở ra cũng không có khách do nhiều đối thủ cạnh tranh giá tốt hơn cuối cùng Hưng phá sản, sức khoẻ kiệt quệ.

Hưng đang loay hoay không biết nên về quê ba mẹ ở Bến Tre sinh sống hay đi đâu thì được vị quỷ nói sang tai: “Con về núi tu dưỡng đi, lên Đà Lạt ta sẽ độ cho”. Hưng nghe lời, lên Đà Lạt thì ngày hôm sau vào facebook tìm việc có công ty cây xanh tuyển dụng, lương 7,5 triệu. Hưng đến thì họ nhận liền dù chỉ có CCCD. Người trong công ty tìm nhà trọ tốt giá rẻ, tìm chỗ trông trẻ cho con Hưng. Hưng thấy mình rất may mắn, trong túi không có xu nào nhưng được mọi người cho sữa, cho đồ ăn, dần dần cuộc sống ổn định đến giờ ở Đà Lạt được hơn năm rồi.

Lần sau, MT sẽ kể căn nhà Hóc Môn có ma ám nên Mẹ Hưng mua được giá bèo ạ.

(Còn nữa)

MT xin hết,
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Xin chào các bạn,

Hưng, của MT kể chuyện mua căn nhà ở Tân Thới Nhì, Hóc Môn bị ma ám như sau:

Chủ nhà bán lỗ 2/3, nhưng Hưng chỉ nghĩ có lẽ khu này nhiều mộ nên chủ nhà sợ, Hưng và mẹ dọn vào nhà mới, ở vài ngày cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngày đó có bà hàng xóm ngó sang hỏi: “Mẹ con ở đó có sao không? Có biết vì sao chủ nhà bán rẻ không?”.
Rồi bà ấy kể, “chủ nhà trước mua xây nhà mới, ở được thời gian ngắn thì hôm đó khi bà tắm tối, cúi xuống lấy gáo múc nước vô tình nhìn sau gương thấy hai gương mặt: một bà già và chàng thanh niên trẻ nhe nanh, mắt đỏ lòm. Bà ta sợ và bỏ chạy luôn trong đêm đó không trở lại nữa. Nhà rao bán hoài chẳng ai mua, nay mới có nhà chị đến ở.”

Một bữa kia, đang ăn cơm, Hưng thấy mẹ có hiện tượng bị ma nhập (mẹ Hưng vốn hay có người về dựa xác nhưng bà không muốn ra làm thầy bà như bà ngoại, sợ con cháu khổ nên có khấn phần vô hình xin khất làm thầy, chỉ muốn đi chùa hay làm từ thiện giúp người). Bà cầm tay Hưng nói giọng rất kỳ lạ: “Con biết ta là ai không?”, Hưng lắc đầu, bà xưng: “Ta là bà tổ cô nhiều đời của chủ đất này, ta đã ở đây 300 năm có tu luyện. Bà chủ nhà trước thấy ta và cháu trai ta nên bỏ đi, ta sẽ độ cho con vì ta hợp với con”.

Từ đó, Hưng được mơ gặp bà cụ này thường xuyên và trong nhà xảy ra nhiều chuyện lạ. Mở màn là, hôm đó khoảng 9h tối tự dưng 2 cái loa thùng trong nhà không cắm điện, không ai xài đến mà thấy tiếng loa vọng to: “Alo, alo… 1,2,3,4, alo...". Hưng đang ngồi coi điện thoại trong phòng khách giật mình vì âm lượng thử loa lớn quá cả xóm cũng nghe thấy, ngó xung quanh hàng xóm không thấy ai hát mà tiếng thử loa cứ vọng lên từ loa nhà mình. Hưng biết chuyện này là do vong hai bà cháu làm rồi. Những ngày tiếp theo thì liên tiếp trong nhà xảy ra nhiều tiếng ồn, tiếng động lục đục không ai được ngủ ngon giấc.

Lần khác, trong mơ, bà cụ kể Hưng nhiều chuyện trong đó có chuyện cháu trai bà ta đã chết vì nó có tội. Rồi Hưng được chàng trai đó dẫn Hưng đến một nơi mà Hưng biết là tiền kiếp của anh này. Hưng thấy cảnh anh ta dẫn một cô gái về nhà trên mảnh đất này rồi hãm hiếp cô ấy xong lại bóp cổ đến chết, sau đó bỏ trốn. Xác cô ta ở đây mấy ngày bốc mùi, dân làng báo công an. Hưng thấy rõ cảnh công an mặc đồng phục xanh đến khám nghiệm lấy xác đi còn dân làng bu xung quanh, trong đám đông ấy Hưng thấy kẻ sát nhân. Một người dân phát hiện ra sự có mặt của anh ta, liền chỉ mặt kêu lên: “hắn đây nè”, công an gô cổ hắn đi.

Tiếp theo, anh ta dẫn Hưng xuống tầng địa ngục thứ 18. Ban đầu, Hưng qua cầu có vài bóng trắng vật vờ, đến cổng có quỷ mở cửa vào bên trong thấy cảnh người bị tra tấn, kẻ bị cắt lưỡi, người bị đổ dầu vào miệng. Hưng không rõ anh ta bị gì nhưng biết chắc anh ta đang bị tra tấn trong địa ngục để trả cho cái tội ác của mình.

Hưng cũng biết, cái cô gái dùng bùa kumathong ở bài trên đã bị bà cụ này tấn công và đuổi đi. Có lần, Hưng có ý định hôm sau lên thăm nhà người cậu ở thành phố, thì tối hôm đó cậu của Hưng mơ thấy có bà cụ mà theo mô tả của cậu thì đúng là vong bà cụ ở nhà Hưng.
Bà ta nói với cậu: “Thằng Hưng nó sẽ lên chơi, ông nhớ để chìa khoá ở ngoài cho tôi mở vô vào nhà ông cùng nó nhe”.Cậu hoảng hồn gọi cho mẹ Hưng thì được mẹ Hưng xác nhận đúng là có bà cụ ở nhà này hợp với Hưng, hay đi theo Hưng từ bữa giờ. Cậu nghe theo, để chìa khoá sẵn ngoài cổng.

Vì nhà có ma, Hưng nuôi ba con chó cho đỡ sợ, thường thì chó thấy vong sẽ hay sủa nhưng ba con chó của Hưng cái mặt luôn lấm lét sợ hãi, tối đến là chạy vô phòng Hưng, đòi ngủ trên giường cùng chủ và luôn chúc mõm vào chăn, lấy 2 chân che mắt. Có lẽ chúng cũng bị nhát.

Dượng của Hưng cũng bị bà cụ này doạ đến nỗi phải đi lánh nhà người quen. Có lần, dượng đang lên lầu thì thấy bà cụ già khoảng 80 tuổi, ngồi thu lu, tóc rũ rượi ngay bậc thềm làm ông hoảng sợ, giật mình ngã va đầu vào bàn, bị thương. Vài lần khác, ông thấy bà cụ xuất hiện đột ngột trước mặt.
Mẹ Hưng nói lại: “Bà cụ đó nói là khắc với ông nên sẽ bắt ông đi” làm cho dượng sợ không dám ở đó nữa và hối mẹ con Hưng bán nhà.

Bà hàng xóm thì thỉnh thoảng lại sang than với mẹ con Hưng, đêm qua nhà bà có làm gì không mà nghe thấy tiếng lục đục, ầm ầm không yên.
Mẹ con Hưng quyết định bán nhà với giá 250 triệu, chủ mới ở được một tuần cũng chạy mất dép bán lại cho người khác, người đó ở cũng vài ngày không quay lại. Căn nhà đó giờ không ai dám vô ở.

(còn nữa)

MT.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Những linh ứng báo trước

Xin chào các bạn,

Em Hưng còn kể cho MT nhiều câu chuyện linh ứng được báo trước như sau:

Vong bà cụ luôn nói sẽ phù hộ cho Hưng, có lần Hưng muốn ra ngoài có việc nghe tiếng bà nhắc: "Nhớ đi xe cẩn thận" rồi bữa đó em đi ra ngoài thì bị tai nạn thật.

Còn bà ngoại Hưng khi còn sống thương Hưng nhiều nhất trong số cháu của bà. Bà làm nghề thầy bói, chuyên xem cho cả khách nước ngoài, chỉ cần họ gọi điện bà tả chính xác nhà ở của họ nên khách cũng đông.

Năm 2013, bà 73 tuổi tự dưng nói với con cháu: “Bà không thọ bằng ông, sẽ phải đi trước do một tai nạn, các Ngài đã báo rồi ”. Bà đã rất cẩn thận không dám ra ngoài vì sợ bị tai nạn nhưng chẳng dè hôm đó đang ở trong nhà tự dưng ngã gục xuống, con cháu đưa đi bệnh viện cấp cứu, phát hiện ra cục máu nhỏ bằng hạt đỗ chèn ở giữa mạch của phổi và tim, bác sĩ cho bà thở oxi.

Vài ngày sau, Hưng đang ở nhà tự dưng nghe rõ tiếng Ngoại nói bên tai: “Hưng à, Ngoại đi nghen”. Hưng vội chạy sang phòng ngoại bên cạnh nhưng không thấy ngoại đâu, mới nhớ ra ngoại ở bệnh viện liền gọi vô cho người thân thì nhận được tin bà vừa mất rồi.

Từ ngày bà mất, Hưng mơ gặp bà rất nhiều, bà chỉ nhìn Hưng không nói gì. Ông ngoại Hưng 80 tuổi mới mất đúng như lời bà đã được vị vô hình báo.

Khi Hưng lấy vợ được mơ có Ông Di Lặc cưỡi mây về dắt theo bé trai. Phật Di lặc tươi cười nói với Hưng: ”cho ta gửi đứa bé này chỗ con” thì khoảng 2 tháng sau vợ Hưng mang bầu và sinh được bé trai. Còn đứa con gái thứ 2, trước khi mang bầu thì vợ Hưng cũng có giấc mơ báo chính xác là sinh con gái.

Hưng hay có giấc mơ lặp đi lặp lại là cảnh vợ Hưng ngoại tình với người khác, còn Hưng cầm dao giết vợ. Giấc mơ đó làm cho Hưng sợ. Ngoài đời thiệt thì gia cảnh của vợ chồng Hưng khó khăn, người vợ không chịu sống ở Đà Lạt do lương thấp, vợ chồng lại hay cãi nhau hoài không dứt nên Hưng đồng ý ly thân. Vợ mang con gái về Bình Dương sống, Hưng thì nuôi đứa bé trai ở Đà Lạt.

(Còn nữa)

MT xin hết.