Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Xin chào các bạn,

Câu chuyện sau được một người quen của MinhThanh tên Sang, 30 tuổi ở Lagi, Bình Thuận kể lại.

Vô hình dạy võ
Năm Sang 17 tuổi, học lớp 11, hay ở quán net giao du với nhóm bạn bè lêu lổng. Hôm đó Sang đang ở quán net chơi game, bất ngờ nghe có tiếng nói bên tai xưng là ông nội, kêu Sang không được chơi bời nữa, về ông cho câu chú dạy võ. Sang ngơ ngác không hiểu tiếng nói từ đâu, đến khi vô hình nói mấy lần cậu ấy mới nhận ra. Rồi liền nghe lời đi về, vì Sang mê võ từ nhỏ.

Về nhà lên phòng mình ở lầu 2, Sang được vô hình đọc cho câu chú (giờ đã quên mất), Sang đọc theo đến thuộc thì người Sang có lực đánh võ rầm rầm rung cả nhà. Tay đấm vào tường không thấy đau, không trầy xước. Vô hình dạy võ ngày đêm, không cho ăn không cho ngủ, chỉ cần Sang muốn đi ngủ thì vô hình doạ: “Nếu ngủ ta sẽ điều khiển con, cho con đi lấy dao giết cha mẹ”. Sang sợ mắc tội bất hiếu nên phải nghe theo vô hình. Cha mẹ Sang ở dưới nhà, đêm cũng không ngủ được vì tiếng đánh võ rầm rầm, cảm nhận rõ rung cả nhà nên chạy lên la. Sang có giải thích thì cha mẹ không tin mà cho là Sang bị bệnh thần kinh.

Có lần, Sang nghe tin người anh bị đội khác đánh, Sang nổi khùng lên, người phừng phừng, tức tốc lấy xe máy phóng ra ngay nhưng xe máy tự dưng chết máy, đề không lên nên Sang chạy bộ phóng như bay trên đường theo đám bạn đi xe máy phía trước. Chúng đi xe máy còn không nhanh bằng Sang. Tuy nhiên, ra đến chỗ đánh nhau thì cả hội đã giải tán nên lần này Sang chưa có đánh ai. Sau đó, chiếc xe của Sang lại tự nhiên đề được nổ máy bình thường.

Sau mười ngày liên tục Sang học võ như vậy thì cha mẹ đưa cậu đến phòng khám tư gặp bác sĩ chuyên ngành thần kinh. Đến đó, thái độ Sang rất hung dữ, người không làm chủ được cảm xúc. Bác sĩ đã kê viên thuốc loại nặng nhất, nó nhỏ xíu mà Sang uống cái ngủ gục luôn.

Đi chữa vong nhập
Từ hôm đi bác sĩ cho uống thuốc, Sang không được dạy võ nữa nhưng cậu ấy bị vong nhập, làm cho mất ngủ thường xuyên, tính khí thay đổi, nói nhảm tùm lum. Lúc thì xúi Sang làm chuyện này chuyện kia, lúc thì khuyên Sang không được hút thuốc, không ra quán net hay đừng giao du đám bạn lêu lổng. Sức khoẻ Sang yếu rõ rệt, vật vờ, cũng không thích học nữa nên bỏ luôn.

Được người giới thiệu Sang đến gặp ông Nhơn là cư sĩ tại gia theo phái Tịnh Độ cư sĩ để trị bệnh ma nhập. Nhà ông Nhơn không có điện thờ, chỉ có bàn thờ Phật bình thường. Ông Nhơn kêu Sang thả lỏng người để ông nói chuyện với vong, Sang chỉ nhớ ông Nhơn hỏi: “Hồn ở trong xác này từ đâu đến? Lên nhập vào xác này vì lý do gì?”. Vong qua miệng Sang nói chuyện bình thường với ông Nhơn (giờ Sang không còn nhớ) rồi vong xuất ra, Sang trở lại bình thường. Sau đó ông hướng dẫn Sang hàng ngày ngồi thiền, ăn chay, tụng kinh A Di Đà, đọc chú Đại Bi, lạy sám hối. Sang làm theo thì sức khoẻ mỗi ngày tốt hơn, không bị vong nhập nữa.

Bệnh lạ
Lúc đầu, Sang chăm chỉ tu hành, sau thì bỏ bê. Cách đây 7-8 năm, Sang có một trận ốm lạ, người xuội đơ, toàn thân không có sức lực, tay không bê nổi cái ghế, chân không nhấc lên được dù đang tuổi thanh niên. Đi bệnh viện thì bác sĩ không tìm ra bệnh nhưng vẫn phán thuộc bệnh thần kinh phải về uống thuốc tuần coi sao rồi quay lại khám. Sang uống thuốc một bữa rồi bỏ, vì biết bệnh mình thuộc về tâm linh do Sang hay bị bóng đè, vùng vẫy hoài, rồi khi nghe thấy tiếng niệm Phật thì mới hết. Sang trở lại tu hành thì mỗi lúc ngồi thiền, co chân xếp bằng là Sang nghe rõ mạch máu động mạch chủ dưới chân giật giật kêu “binh binh”. Người Sang khoẻ dần lên, vài ngày thì đi lại bình thường.

Có lần Sang khấn trước tượng Quan Âm trong chùa: “Xin Ngài cho con hỏi nhục dục là gì? Nó có hình tướng không mà nó làm con người ai cũng mê đắm?”. Tối về Sang được mơ: “Vong nữ tóc dài xuất hiện dưới cái bóng lớn cao gấp đôi người Sang, nó nằm bên cạnh Sang, ôm ấp, vuốt ve, mơn trớn, hôn ngực và mặt Sang. Sang hiểu là nhục dục có hình tướng là ma quỷ chuyên xúi dục con người làm điều ác, lực lượng ma quỷ nhiều hơn Phật nên thế gian nhiều người ác hơn người thiện. Sang tiếp tục nằm im theo dõi xem nó sẽ làm gì. Bất ngờ trên không có tiếng niệm Phật lớn và hào quang vàng chiếu xuống, vong nữ đó chạy mất.”

Vô hình chữa bệnh động kinh
Em kể, ông Nhơn từng là giám đốc một doanh nghiệp nhà nước ở Bình Thuận (năm chữa cho Sang ông 50 tuổi), vốn vô thần không có tin vào tâm linh nhưng ông có con gái bị bệnh động kinh từ nhỏ, chữa nhiều năm không khỏi. Một sự kiện bất ngờ đã khiến ông xin nghỉ việc làm nhà nước để chuyên lo tu hành, chữa bệnh tâm linh cho những người như Sang.

Một ngày, ông tiếp một vị khách lạ từ xa đến tự xưng là tu sĩ phái khất sĩ. Ông thầy nói nhà anh có con gái bị động kinh, linh hồn trong xác con gái anh là bạn của tôi, chính linh hồn đó hàng ngày nói chuyện với tôi và cho tôi địa chỉ này đến đây để chữa bệnh động kinh cho cái xác. Ông Nhơn ban đầu không tin nhưng thấy con gái và ông thầy nói chuyện với nhau rất thân tình, như người bạn lâu ngày gặp nhau, ông mới hiểu lâu nay con gái ông hay nói nhảm mà ông tưởng bệnh thần kinh, hoá ra có người nhập. Ông kia chỉ ngồi nói chuyện một hồi, khuyên xác lo tu hành, tụng kinh, niệm Phật, sám hối thì con gái ông khoẻ mạnh, trở lại bình thường, từ đó khỏi hẳn bệnh động kinh. Ông Nhơn thấy vi diệu nên đã xin nghỉ việc nhà nước theo ông thầy kia làm đệ tử.

Còn con gái ông Nhơn sau vài năm cũng có khả năng chữa bệnh vô hình cho người khác, vô hình nhập về nói là tiên và chỉ cần giơ tay ra chĩa về người bệnh tức thì người bệnh nhảy cà tưng cà tưng hay múa may rồi người bệnh hết bị vô hình nhập.

Bản thân Sang sau khi thực hành theo ông Nhơn hướng dẫn cũng có đợt chữa được bệnh vô hình, bệnh thân thể cho người khác nhưng giống 2 bố con ông Nhơn, Sang chỉ có khả năng chữa mát tay một thời gian ngắn rồi hết, còn bản thân Sang có bệnh khó chữa - bệnh da tróc vẩy (kiểu bệnh vẩy nến). Mỗi khi uống rượu hay ăn đồ hải sản mặt Sang nổi sần da cóc thành mảng khắp mặt, chỉ chờ nó khô tự rụng tróc ra thôi, chứ cố kỳ cũng sẽ không ra.

MT kính bút!