Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Tâm Tịnh xin chào các bạn

Câu chuyện của bác Tâm Tịnh kể rằng: bác được nhờ trông coi ngôi đền làng thay cho một người khác họ vì người ấy bận việc. Trùng hợp là cả hai người trông đền đều tên là Nguyên. Tối đó bác ngủ quên đóng cửa đền. Nửa đêm, bác nhìn thấy rõ một người nam giới đứng sau bác, cất tiếng nói:
“Nguyên ơi, sao con không đóng cửa?”

Nói xong vị đó biến mất. Bác tỉnh giấc và bật dậy đi kiểm tra cửa thì chao ôi bác quên không đóng cửa thật. Hôm sau, bác kể lại câu chuyện cho mọi người nghe và nói rằng: “Công nhận Thánh làng mình linh thiêng thật.”

Tâm Tịnh