- Thứ 2 Tháng 9 15, 2025 2:36 pm
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào các huynh tỷ trưởng!
Làng bên cạnh khu con ở từ xưa cả làng có nghề truyền thống làm bún nên kinh tế cũng dư dả hơn những khu khác. Bún thì tranh thủ làm đêm và sáng sớm để các bà vợ đi bán chợ hoặc bỏ mối cho quán, còn hầu hết các ông chồng đều đi làm thợ xây, một số nhà còn là chủ thầu xây dựng có tiếng ở xã con. Kinh tế cả làng khá giả, mẹ con kể ngày xưa có nhà còn nổi tiếng có cả bơ vàng trong nhà. Vậy nhưng từ khi cái miếu có từ lâu đời nằm trên đất nhà ông Ki khi xây nhà bị phá đi là bắt đầu cả làng xảy ra chuyện.
Nhà đầu tiên là ông Ki, người giàu có tiếng ở làng, có một cậu con trai duy nhất thì bị thận mất bao tiền chạy thận, vàng tiền tích góp cả đời đều lo chữa cho con trai mà cuối cùng con vẫn chết. Con chết, ông Ki tiếp tục bị mắc bệnh ung thư. Đã từng có người khuyên ông về dựng lại cái miếu đi mà gia đình vô thần không nghe. Tiếp đến là hiện tượng thanh niên cả làng lao vào đánh bạc, tiền lần lượt theo cờ bạc ra đi. Dạo gần đây, một số thanh niên bị bắt đi tù vì tội chứa bạc và đánh bạc. Bạn học của con lấy chồng ở làng này có bố chồng, bác chồng mất vì ung thư, vợ chồng cũng suýt bỏ nhau vì bạn bè rủ rê đánh bạc. May mắn là 2 vợ chồng quyết định bỏ làng lên thành phố làm công ty gom góp giờ cũng mua được đất, xây được nhà 3 tầng trên thành phố. Lứa thanh niên trong làng chắc chỉ được mỗi chồng của bạn con là nên người.
Ngoài ra, tất cả những nhà quanh đó lần lượt đổ bệnh ung thư, đủ loại ung thư, mỗi nhà một kiểu bệnh. Thậm chí, bác Thanh còn không ngã, không đột quỵ mà tự dựng chân sưng phù lên không đi được. Bác đi Hà Nội chữa, mổ, can thiệp y khoa nhiều lần mà chân vẫn không đi được. Nếu không bệnh tật thì lại bị vỡ nợ, cứ đang yên lành đùng cái lại có nhà trong làng bán nhà chạy nợ bảo vỡ nợ mấy tỷ đến cả chục tỷ. Gần đây nhất là hai vợ chồng chú Hùng làm thợ xây, kinh tế nhà cửa khang trang, bố vợ còn cho một suất đất bán được một khoản tiền lớn, mà mấy hôm trước cũng vỡ nợ bán nhà phải đi ở nhờ rồi. Thanh niên đánh bạc nên cũng bị vợ bỏ một loạt, hầu hết là con gái ở nơi khác đến, cứ ở được một thời gian là bỏ chồng, bỏ con đi hết. Nếu trước đây khá giả bao nhiêu thì giờ đây cái làng bún, làng thợ xây ấy tan hoang và khốn cùng bấy nhiêu.
Người ngoài nhìn vào ai cũng hiểu đó là do tâm linh phá cái miếu đi mà thành cơ sự này, cũng đã có người mách là nên dựng lại miếu mà không hiểu sao dân cư trong làng đó vẫn vô thần dù bệnh tật, tệ nạn,… đổ xuống gần đây như vậy. Bài học tâm linh rõ ràng như vậy mà sao cả làng không một ai thức tỉnh. Con cũng đang chưa lý giải được và vẫn đang theo dõi xem câu chuyện làng bún diễn tiếp như thế nào ạ!

Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào các huynh tỷ trưởng!
Làng bên cạnh khu con ở từ xưa cả làng có nghề truyền thống làm bún nên kinh tế cũng dư dả hơn những khu khác. Bún thì tranh thủ làm đêm và sáng sớm để các bà vợ đi bán chợ hoặc bỏ mối cho quán, còn hầu hết các ông chồng đều đi làm thợ xây, một số nhà còn là chủ thầu xây dựng có tiếng ở xã con. Kinh tế cả làng khá giả, mẹ con kể ngày xưa có nhà còn nổi tiếng có cả bơ vàng trong nhà. Vậy nhưng từ khi cái miếu có từ lâu đời nằm trên đất nhà ông Ki khi xây nhà bị phá đi là bắt đầu cả làng xảy ra chuyện.
Nhà đầu tiên là ông Ki, người giàu có tiếng ở làng, có một cậu con trai duy nhất thì bị thận mất bao tiền chạy thận, vàng tiền tích góp cả đời đều lo chữa cho con trai mà cuối cùng con vẫn chết. Con chết, ông Ki tiếp tục bị mắc bệnh ung thư. Đã từng có người khuyên ông về dựng lại cái miếu đi mà gia đình vô thần không nghe. Tiếp đến là hiện tượng thanh niên cả làng lao vào đánh bạc, tiền lần lượt theo cờ bạc ra đi. Dạo gần đây, một số thanh niên bị bắt đi tù vì tội chứa bạc và đánh bạc. Bạn học của con lấy chồng ở làng này có bố chồng, bác chồng mất vì ung thư, vợ chồng cũng suýt bỏ nhau vì bạn bè rủ rê đánh bạc. May mắn là 2 vợ chồng quyết định bỏ làng lên thành phố làm công ty gom góp giờ cũng mua được đất, xây được nhà 3 tầng trên thành phố. Lứa thanh niên trong làng chắc chỉ được mỗi chồng của bạn con là nên người.
Ngoài ra, tất cả những nhà quanh đó lần lượt đổ bệnh ung thư, đủ loại ung thư, mỗi nhà một kiểu bệnh. Thậm chí, bác Thanh còn không ngã, không đột quỵ mà tự dựng chân sưng phù lên không đi được. Bác đi Hà Nội chữa, mổ, can thiệp y khoa nhiều lần mà chân vẫn không đi được. Nếu không bệnh tật thì lại bị vỡ nợ, cứ đang yên lành đùng cái lại có nhà trong làng bán nhà chạy nợ bảo vỡ nợ mấy tỷ đến cả chục tỷ. Gần đây nhất là hai vợ chồng chú Hùng làm thợ xây, kinh tế nhà cửa khang trang, bố vợ còn cho một suất đất bán được một khoản tiền lớn, mà mấy hôm trước cũng vỡ nợ bán nhà phải đi ở nhờ rồi. Thanh niên đánh bạc nên cũng bị vợ bỏ một loạt, hầu hết là con gái ở nơi khác đến, cứ ở được một thời gian là bỏ chồng, bỏ con đi hết. Nếu trước đây khá giả bao nhiêu thì giờ đây cái làng bún, làng thợ xây ấy tan hoang và khốn cùng bấy nhiêu.
Người ngoài nhìn vào ai cũng hiểu đó là do tâm linh phá cái miếu đi mà thành cơ sự này, cũng đã có người mách là nên dựng lại miếu mà không hiểu sao dân cư trong làng đó vẫn vô thần dù bệnh tật, tệ nạn,… đổ xuống gần đây như vậy. Bài học tâm linh rõ ràng như vậy mà sao cả làng không một ai thức tỉnh. Con cũng đang chưa lý giải được và vẫn đang theo dõi xem câu chuyện làng bún diễn tiếp như thế nào ạ!