- Thứ 4 Tháng 12 13, 2017 6:45 pm
Câu chuyện có thật, Tâm Tịnh chia sẻ cùng các bạn.
Nhà chú hàng xóm của Tt có vợ và 2 con, 1 trai 1 gái, rất kháu khỉnh, ngày đó chú 47 tuổi. Còn mấy ngày nữa là đón giao thừa, gia đình đi xem bói. Thầy bói dặn chú, "Trong ngày không được đi đâu ra khỏi nhà, nếu đi thì sẽ gặp sự cố". Mẹ và vợ cũng căn dặn chú và chú cũng nghe lời ở nhà không dám đi đâu. Ở nhà đến 4 giờ chiều chú thấy buồn, và bảo mẹ và vợ cho con đi xe ra ngoài 1 lúc, xem ông thầy bói nói có đúng ko. Hai người không có cách nào cản được chú nên đành để cho chú đi. Không lâu sau đó thì gia đình nghe tin dữ, chú đi đến Ô chợ dừa bị xe tải cán chết, mẹ và vợ ngất lên, ngất xuống, và quá đau xót vì linh hồn chết đường phải kiêng không được đưa về nhà.
Tâm Tịnh
Nhà chú hàng xóm của Tt có vợ và 2 con, 1 trai 1 gái, rất kháu khỉnh, ngày đó chú 47 tuổi. Còn mấy ngày nữa là đón giao thừa, gia đình đi xem bói. Thầy bói dặn chú, "Trong ngày không được đi đâu ra khỏi nhà, nếu đi thì sẽ gặp sự cố". Mẹ và vợ cũng căn dặn chú và chú cũng nghe lời ở nhà không dám đi đâu. Ở nhà đến 4 giờ chiều chú thấy buồn, và bảo mẹ và vợ cho con đi xe ra ngoài 1 lúc, xem ông thầy bói nói có đúng ko. Hai người không có cách nào cản được chú nên đành để cho chú đi. Không lâu sau đó thì gia đình nghe tin dữ, chú đi đến Ô chợ dừa bị xe tải cán chết, mẹ và vợ ngất lên, ngất xuống, và quá đau xót vì linh hồn chết đường phải kiêng không được đưa về nhà.
Tâm Tịnh