Chưa xemBởi Sen Đá
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con xin chia sẻ câu chuyện của bạn bác sĩ A, người hướng dẫn cho con tại nơi con làm việc. A theo đạo Chúa, làm việc tại khoa từ lúc ra trường. Khi con mới vô làm thấy A hiếm khi ngủ trưa mà thường sẽ làm hồ sơ hoặc nói chuyện cùng mọi người, sau này A chia sẻ nhiều lần bạn ngủ tại BV thì thấy hồn mình xuất ra đi vòng vòng, có hôm thì thấy người bệnh ôm lấy mình, kéo tay mình gọi “bác sĩ ơi, cứu tôi với”. Trong khoa có khu vực thờ tượng Chúa và tượng Phật cho bệnh nhân, người chăm sóc có thể vào cầu nguyện. Nếu phải trực đêm, A sẽ cầu nguyện và ngủ dưới tượng Chúa thì có thể ngủ được mà không bị phá.

A chia sẻ nhiều lúc bạn thấy trước được tương lai. Một số trường hợp A cho bệnh nhân xuất viện về sớm dù trước đó không có kế hoạch mà khó giải thích với con vì A biết được người bệnh nào sắp mất. Ví dụ khi bước vào phòng bệnh 5-6 giường, ánh sáng đang bình thường thì ở giường bệnh nhân sắp mất đó, A thấy màu sắc xung quanh xám xịt, không có sự sống.

Đôi khi A được cho biết trước chuyện sắp xảy ra với một ai đó, có thể qua hình ảnh hoặc qua ý nghĩ tự xuất hiện. Một lần nói chuyện chơi với 1 chị bạn, A nhìn lòng bàn tay chị thì thấy 2 chữ ly hôn và chia sẻ với chị, A cũng đã cân nhắc kĩ trước khi nói vì A muốn nói điều gì có thể giúp người khác tốt hơn thì mới nên nói, còn không A sẽ im lặng để quan sát việc đó có xảy ra không. A cũng nhận thấy có điều diễn ra đúng như vậy, có điều không. Vài ngày sau chị tâm sự với A đúng là chị đang tiến hành làm thủ tục ly dị thật. Không may sau đó chồng chị bị tai nạn, chị đành phải chăm sóc chồng đến 2 năm sau mới ly hôn được. Từ đó A hạn chế không nói với mọi người những điều A thấy nữa vì sợ thiên cơ bất khả lộ, do tiết lộ nên mới gây khó khăn hơn cho người khác. Mẹ A cũng từng dặn A điều này.

Nói về mẹ A, từ ngày nhỏ khi chưa biết chữ, thấy người lớn đang bói bài, mẹ A lại gần và nói các sự kiện chính xác như một thầy bói và cũng có thể nhìn thấy người âm.

Con chia sẻ với A Thánh linh cho mình thấy điều gì đó là có lý do, trước đó con có gửi cho A cuốn “Mật Tông Phật Giáo tinh hoa yếu lược” vì thấy A rất tin vào tâm linh và cũng cởi mở tìm hiểu về các tôn giáo khác để hỗ trợ cho người bệnh. Có lẽ chưa có duyên nên con chưa nghe A nhắc lại về sách nữa.

Con xin hết.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi kuro saki
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em kính chào chị Ngọc Lam.

Con xin phép được chia sẻ chút mấy câu chuyện ngắn về chị ruột con (đã được con điểm đạo). Chị con trước khi được điểm đạo rất hay có những giấc mơ báo trước một số sự việc. Ví dụ trước khi bà ngoại con mất, chị con nằm mơ bà sẽ mất nhưng không tin lắm và kết quả là bà con mất thật. Những giấc mơ gần đây nhất là chị con mơ bản thân bị rụng răng, giấc mơ này lặp lại nhiều lần và tính từ giấc mơ đến giờ chị con đã bị rụng kha khá răng do đã có tuổi hơn, bản thân lại sức khoẻ ốm yếu từ bé so với người thường.

Cuối cùng là giấc mơ bị trộm mất xe máy. Chị con sợ nên cũng cảnh giác hơn. Vài ngày sau, khi xe máy đang để sát cửa nhà trước, mẹ con ngồi xem TV ngay đó. Chú chó nhà con sủa ầm lên mà khi mẹ con ra thì chỉ kịp nhìn thấy một gã đàn ông chạy vụt đi thật nhanh khỏi xe máy. Qua những chuyện này và sau khi được con điểm đạo, chị con đã tin vào tâm linh rất nhiều. Chị thú nhận lúc trước cứ tưởng Thần Thánh Tiên Phật chỉ là có trong phim, truyện.

Con xin hết ạ.