- Thứ 2 Tháng 1 07, 2019 12:05 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/5/2025
Con xin kể câu chuyện về người bạn thời đại học của con tên Hoa.
Con và Hoa học cùng khoa, Hoa học lớp A, con lớp B. Hoa là một cô gái xinh xắn, nhanh nhẹn và năng động. Nhà Hoa có một xưởng mộc nên cũng có thể nói là có điều kiện. Kì thực tập năm cuối con và Hoa đăng ký thực tập ở một trường cấp 3 trong thành phố. Và trùng hợp nữa là 2 đứa lại chung cô giáo hướng dẫn.
Tuần thứ nhất mọi chuyện diễn ra bình thường. Sang tuần thứ 2 gia đình Hoa gọi điện đến trường xin nghỉ liên tiếp mấy ngày báo ốm. Giờ ra chơi con cùng bạn Kiều có nói chuyện với một số bạn học cùng lớp với Hoa về ý định đi đến thăm bạn thì con mới nghe ra là mẹ Hoa mới mất trước kì thực tập, và bạn nghỉ không phải do ốm mà do bị mẹ bạn nhập vào. Kiều kể: nhà Hoa có 2 chị em gái, bố mẹ Hoa sống không hòa hợp, bố có nhân tình bên ngoài. Mẹ Hoa mất vì bệnh hiểm nghèo. Mẹ mất chưa lâu thì bố Hoa đòi đưa nhân tình về nhà ở, cả xe máy của mẹ Hoa bố cũng đòi để cho bồ đi. Chị em Hoa phản đối gay gắt, không cho bố đưa người đàn bà đó về, xe máy của mẹ Hoa lấy đi. Mấy hôm nay Hoa có hiện tượng bị mẹ nhập vào, cứ lên trên ban thờ rồi nói lảm nhảm, chửi bố Hoa và cô nhân tình, không cho đưa cô ta về nhà...
Nghe bạn kể mà con thấy thương Hoa quá, đằng sau sự giàu có hào nhoáng với hàng hiệu, xe xịn là một mái ấm không hoàn hảo. Nhìn cách Hoa cười và dáng vẻ tự tin pha chút đanh đá, sắc sảo chắc không ai nghĩ Hoa phải gồng mình trải qua hoàn cảnh như thế.
Con với vài người bạn đến thăm Hoa. Khi vào đến cổng con có gặp mấy chú công nhân đang làm việc, bố Hoa ở trong nhà ra tiếp. Bọn con giới thiệu là bạn trong đoàn thực tập đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của Hoa. Con bước vào nhà mà thấy lạnh lạnh, sợ sợ kiểu gì ấy. Bố Hoa dẫn bọn con lên phòng. Vừa vào thấy Hoa đang ngồi cuộn người trên góc giường, ánh mắt đờ đẫn. Bọn con nhìn cũng thấy hơi sợ, bạn V.A trong đoàn lên tiếng trước hỏi: Hoa khỏe chưa?... Hoa xưng là cô với bọn con, rồi thều thào bảo cái gì đó, con ngồi ở xa không nghe rõ lắm. Chỉ nghe được câu cuối cùng là mong các cháu giúp đỡ Hoa. Hic sợ lắm bọn con đang nói chuyện với mẹ Hoa. Ngồi chơi ít phút bọn con xin phép ra về, đứa nào đứa đấy đều sợ xanh mắt mèo, 36 kế chuồn cho nhanh.
Trên đường về, xe con xi nhan sang đường, đang cua tay lái sang phía bên kia đường thì một chiếc xe máy ở phía sau chạy với tốc độ cao đâm vào con. Con văng ra xa, lộn một vòng trên đường. Xe đó phóng đi luôn. Con nằm đau điếng nghĩ chắc mình toi rồi. Người dân bên đường và các bạn đi phía sau con lại đỡ con dậy kiểm tra xem có bị sao không. Thật may mắn con chỉ trầy xước nhẹ, va mạnh thế mà không có sao, xe thì chỉ bị hư hỏng nhẹ nhưng mà con run như cầy sấy, vẫn chưa hoàn hồn lại được. Bạn V.A đưa con về nhà bà họ, vào đến nhà bà và dì xử lý vết xước rồi hỏi sao con đi đâu mà lại bị ngã xe. Con kể toàn bộ sự việc. Bà bảo: "Sao biết người ta bị nhập còn đi làm gì, nhỡ hợp bóng bị nhập thì sao?" Dì thì bảo: "Con này có khi bị ma xô cho tai nạn rồi. May mà không sao không thì..." Nghĩ lại con mới thấy mình may mắn vô cùng, được Thánh thần che chở không thì va đập mạnh như thế mà người không bị sao. Mà lúc đó con đang có bầu bé đầu tiên mà vợ chồng con còn chưa biết. Lúc đấy mới được gần 1 tháng. Ngã mạnh thế mà em bé vẫn an toàn. Hú hồn...
Sau hôm đó, Hoa nghỉ thêm mấy ngày nữa mới đi thực tập tiếp được. Vì nghỉ gần một tuần nên cô hướng dẫn yêu cầu Hoa phải soạn giảng bù cho kịp số lượng bài giảng nên chúng con phụ giúp bạn về giáo án. Bố Hoa chở đến trường, nhìn Hoa vẫn còn mệt mỏi nhưng mắt không còn đờ đẫn như hôm chúng con vào thăm.
Sau khi tốt nghiệp ra trường, con không có cơ hội gặp lại Hoa, chỉ biết Hoa đi sang Nhật học, giờ đang làm việc bên đó. Con nghĩ chắc bạn không còn bị mẹ nhập về nữa rồi.
Đây là trải nghiệm tâm linh thời học đại học, làm con nhớ đời luôn ạ.
Con: Thiên Lam
Con xin kể câu chuyện về người bạn thời đại học của con tên Hoa.
Con và Hoa học cùng khoa, Hoa học lớp A, con lớp B. Hoa là một cô gái xinh xắn, nhanh nhẹn và năng động. Nhà Hoa có một xưởng mộc nên cũng có thể nói là có điều kiện. Kì thực tập năm cuối con và Hoa đăng ký thực tập ở một trường cấp 3 trong thành phố. Và trùng hợp nữa là 2 đứa lại chung cô giáo hướng dẫn.
Tuần thứ nhất mọi chuyện diễn ra bình thường. Sang tuần thứ 2 gia đình Hoa gọi điện đến trường xin nghỉ liên tiếp mấy ngày báo ốm. Giờ ra chơi con cùng bạn Kiều có nói chuyện với một số bạn học cùng lớp với Hoa về ý định đi đến thăm bạn thì con mới nghe ra là mẹ Hoa mới mất trước kì thực tập, và bạn nghỉ không phải do ốm mà do bị mẹ bạn nhập vào. Kiều kể: nhà Hoa có 2 chị em gái, bố mẹ Hoa sống không hòa hợp, bố có nhân tình bên ngoài. Mẹ Hoa mất vì bệnh hiểm nghèo. Mẹ mất chưa lâu thì bố Hoa đòi đưa nhân tình về nhà ở, cả xe máy của mẹ Hoa bố cũng đòi để cho bồ đi. Chị em Hoa phản đối gay gắt, không cho bố đưa người đàn bà đó về, xe máy của mẹ Hoa lấy đi. Mấy hôm nay Hoa có hiện tượng bị mẹ nhập vào, cứ lên trên ban thờ rồi nói lảm nhảm, chửi bố Hoa và cô nhân tình, không cho đưa cô ta về nhà...
Nghe bạn kể mà con thấy thương Hoa quá, đằng sau sự giàu có hào nhoáng với hàng hiệu, xe xịn là một mái ấm không hoàn hảo. Nhìn cách Hoa cười và dáng vẻ tự tin pha chút đanh đá, sắc sảo chắc không ai nghĩ Hoa phải gồng mình trải qua hoàn cảnh như thế.
Con với vài người bạn đến thăm Hoa. Khi vào đến cổng con có gặp mấy chú công nhân đang làm việc, bố Hoa ở trong nhà ra tiếp. Bọn con giới thiệu là bạn trong đoàn thực tập đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của Hoa. Con bước vào nhà mà thấy lạnh lạnh, sợ sợ kiểu gì ấy. Bố Hoa dẫn bọn con lên phòng. Vừa vào thấy Hoa đang ngồi cuộn người trên góc giường, ánh mắt đờ đẫn. Bọn con nhìn cũng thấy hơi sợ, bạn V.A trong đoàn lên tiếng trước hỏi: Hoa khỏe chưa?... Hoa xưng là cô với bọn con, rồi thều thào bảo cái gì đó, con ngồi ở xa không nghe rõ lắm. Chỉ nghe được câu cuối cùng là mong các cháu giúp đỡ Hoa. Hic sợ lắm bọn con đang nói chuyện với mẹ Hoa. Ngồi chơi ít phút bọn con xin phép ra về, đứa nào đứa đấy đều sợ xanh mắt mèo, 36 kế chuồn cho nhanh.
Trên đường về, xe con xi nhan sang đường, đang cua tay lái sang phía bên kia đường thì một chiếc xe máy ở phía sau chạy với tốc độ cao đâm vào con. Con văng ra xa, lộn một vòng trên đường. Xe đó phóng đi luôn. Con nằm đau điếng nghĩ chắc mình toi rồi. Người dân bên đường và các bạn đi phía sau con lại đỡ con dậy kiểm tra xem có bị sao không. Thật may mắn con chỉ trầy xước nhẹ, va mạnh thế mà không có sao, xe thì chỉ bị hư hỏng nhẹ nhưng mà con run như cầy sấy, vẫn chưa hoàn hồn lại được. Bạn V.A đưa con về nhà bà họ, vào đến nhà bà và dì xử lý vết xước rồi hỏi sao con đi đâu mà lại bị ngã xe. Con kể toàn bộ sự việc. Bà bảo: "Sao biết người ta bị nhập còn đi làm gì, nhỡ hợp bóng bị nhập thì sao?" Dì thì bảo: "Con này có khi bị ma xô cho tai nạn rồi. May mà không sao không thì..." Nghĩ lại con mới thấy mình may mắn vô cùng, được Thánh thần che chở không thì va đập mạnh như thế mà người không bị sao. Mà lúc đó con đang có bầu bé đầu tiên mà vợ chồng con còn chưa biết. Lúc đấy mới được gần 1 tháng. Ngã mạnh thế mà em bé vẫn an toàn. Hú hồn...
Sau hôm đó, Hoa nghỉ thêm mấy ngày nữa mới đi thực tập tiếp được. Vì nghỉ gần một tuần nên cô hướng dẫn yêu cầu Hoa phải soạn giảng bù cho kịp số lượng bài giảng nên chúng con phụ giúp bạn về giáo án. Bố Hoa chở đến trường, nhìn Hoa vẫn còn mệt mỏi nhưng mắt không còn đờ đẫn như hôm chúng con vào thăm.
Sau khi tốt nghiệp ra trường, con không có cơ hội gặp lại Hoa, chỉ biết Hoa đi sang Nhật học, giờ đang làm việc bên đó. Con nghĩ chắc bạn không còn bị mẹ nhập về nữa rồi.
Đây là trải nghiệm tâm linh thời học đại học, làm con nhớ đời luôn ạ.
Con: Thiên Lam