Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/11/2024


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào Tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng!

Con được em Thảo ở Sài Gòn kể, bạn trai em là Huỳnh Bảo, sinh 1999, bị hiện tượng vong hành xúi tự tử nhiều lần làm em rất khổ sở.

Anh ta bị vấn đề tâm lý từ vài năm nay, có lần Bảo kể anh ngủ bị đè nặng người, thấy bạn nữ tóc ngắn nằm trên mình. Anh ta còn miêu tả rõ bộ đồ mặc của người bạn nữ đó, làm cho Bảo bị khó thở, trong khi bình thường Bảo không kiểu người hay khen con gái mà còn nói bạn nữ đó trắng đẹp lắm nhưng không rõ mặt. Bảo bị vong nhập xui khiến uống thuốc trừ sâu, cắt tay nhiều lần, đứng nhảy lầu mà người nhà can kịp. Gia đình đã tìm thầy bà nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm mà giữ mãi không được nên đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị.

Mấy tháng trước, Bảo từng treo cổ trong bệnh viện tâm thần, kịp đưa vào Chợ Rẫy cấp cứu mà may mắn qua khỏi. Kể từ đó lâu lâu lại xỉu phải đưa bệnh viện điều trị do di chứng để lại từ lần tự tử đó. Gần đây nhất cuối tháng 5 đang nằm bệnh viện Chợ rẫy, lúc nằm viện anh ta vẫn có ý định tự tử do canh chừng được nên vụ tự sát bất thành.

MT xin hết!

"Lời diễn đàn"Hiện tượng vong nhập xúi tự tử xảy ra khá thường xuyên. Đây là nợ nần của kiếp trước. Tự tử nhiều lần không chết tức chưa tới số, có thể chỉ dẫn cho niệm phật, sửa mình, xin được lập công đức giải tội.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào các huynh tỷ trưởng!

Bị ếm
Nay em Thảo nhắn cho con đầu đuôi quá trình Bảo bị hành bệnh do có người ếm. Thảo gặp và yêu Bảo này từ tháng 8/2022, còn từ giữa 2022 về trước Bảo có tiệm sửa điện thoại trên thành phố, tối làm thêm ở 2 quán bar và cũng đã yêu một người con gái. Khoảng 4 năm trước, người đó chê Bảo nghèo nên đã bỏ theo người khác. Bảo tìm mọi cách níu kéo, người kia tuy khinh thường Bảo ra mặt nhưng vẫn thường kêu anh mua cái này cái kia mang đến cho cô ta khi người yêu mới bận. Họ dây dưa như vậy hơn cả năm trời. Người bạn trai mới tức giận bàn với bạn gái đi tìm thầy ếm Bảo. Ếm xong họ chủ động nhắn tin hăm dọa Bảo: “Chuẩn bị tặng quan tài cho ông nè, sẽ hại cho đến chết luôn”. Bảo chỉ cho đó là vớ vẩn.

Nhưng sau đó Bảo bị hành điên điên khùng khùng, lúc thì giận dữ, lúc muốn đi tự tử, lúc nói giọng như trẻ con. Bình thường Bảo là người chăm chỉ làm việc, không gái gú, không cờ bạc nhưng ham nhậu và cực vô thần. Có lần Bảo mơ đến bàn thờ Phật thắp nhang thì bị rơi ra hết rồi bị cô gái mặc áo hai dây đè cho khó thở (như kể ở trên), Bảo có sợ nhưng vẫn cho là mộng mị thôi. Người nhà khuyên Bảo nên đi tìm thầy giải Bảo không chịu. Sau khi mỗi lần bị nhập vong xuất ra thì Bảo không nhớ gì hết, nghe kể lại thì nửa tin nửa ngờ, như nghe chuyện của ai đó.

Cuối cùng Bảo cũng chịu đi đến một ông thầy giải ếm ở quê nhà Sóc Trăng. Ông này làm lễ, vong lên nhập vào Bảo cho biết vong là người chết oan theo cái xác này vì thấy hắn ta đẹp trai quá, vong khoái nên muốn theo ngủ nhưng thấy hắn khổ quá nên độ gánh cho nhiều. Vong cho biết Bảo nhiều lần tự sát bất thành mà chưa chết vì bị người ta ếm ở sau lưng, bên đó đọc kinh ngày đêm muốn hại lấy mạng bằng được. Sau khi làm lễ xong, ông thầy có dặn tới đợt hạn tháng 8, tháng 9/2022 sẽ nặng gia đình phải canh chừng không là chết.

Chuỗi ngày đen tối chìm trong bệnh tật
Sau đó, yên ổn được vài tháng thì Bảo quen Thảo nhưng tiếp theo là chuỗi ngày đen tối, khổ sở. Bảo bị hành nặng hơn, tự tử liên tục, dồn dập đổ bệnh đi bệnh viện nhiều hơn ở nhà, không làm ăn được gì nữa phải ở dưới Sóc Trăng người thân chăm sóc còn Thảo thì ở thành phố làm việc. Thảo ở xa nhưng có một điểm trùng hợp là mỗi lần Bảo tự tử đều nhờ Thảo có linh cảm đúng kêu người nhà can thiệp kịp thời. Khi bị nặng lại, gia đình có tìm đến ông thầy lần trước thì ông thầy từ chối do sau khi lễ giải ếm cho Bảo thì vợ ông đổ bệnh nặng liền, ông sợ quá bỏ nghề rồi. Người thân lên mạng kiếm được ông thầy thứ 2 ở An Giang. Thầy đó dặn kêu Bảo xuống tận nơi ông mới giải, nhưng Bảo cũng không tin. Gia đình đem Bảo về nhà và canh chừng anh ta 24/24.

Hôm đó, chỉ còn vài ngày nữa hết tháng 9, Thảo vẫn như ngày thường gọi nói chuyện để anh ta quên đi việc tự tử, còn người thân mắc bận lên phường làm CCCD nên có cột chân Bảo vào chân giường, khoá cửa lại. Nhưng đang nói chuyện với Thảo thì giọng điệu của anh ta như biến thành của người khác. Thảo hối người thân của Bảo về nhà kiểm tra thì cửa mở, dây thừng bị bung, đi tìm mãi cuối cùng tìm thấy Bảo ngoài chòi đã nốc hết chai thuốc trừ sâu. Do vội vàng sơ cứu, dọng vào cái bụng làm Bảo bị chấn thương nữa.

Đưa đi cấp cứu thì sống được nhưng nằm viện thời gian dài vì lòi ra bệnh tim phải mổ đặt máy trợ tim. Lần ở bệnh viện đó cũng khổ luôn, có hôm nghe Bảo im lìm tưởng ngủ, nhưng Thảo kêu người nhà vào phòng coi thì giường bệnh trống trơn, qua điện thoại có ai tá vào Thảo hướng dẫn người nhà lên sân thượng bệnh viện tìm thì quả thật thấy Bảo ở đó đang tính nhảy xuống. Kéo vô kịp thời thì ngực anh ta bị đập mạnh vào tường nên máy trợ tim bị lệch phải phẫu thuật lại.

Lần sau Bảo lại uống chai nước tẩy và cũng được cứu như vậy. Gia đình chịu không nổi thì cho đi nhà thương điên ở Biên Hoà rồi sự việc diễn ra như ở bài trên.

Gần đây nhất, anh ta buồn vì lại thêm u ác ở não giai đoạn 2 nên đã đi nhậu với bạn đến say mèm rồi đập chai lên người bạn, ông kia cũng xỉn lấy cái chai bể đâm Bảo một phát, may không sao đã xuất viện rồi. Cái u bây giờ bác sĩ kêu mổ tỷ lệ thành công được 50/50, phẫu thuật thì có nguy cơ hôn mê cả đời nếu không cũng không nhớ được gì, còn không can thiệp thì vẫn có cơ hội sống mà không lâu.

Về phần cô người yêu cũ kia nghe nói cũng đã lấy anh chàng đó có bầu rồi nhưng bị sẩy thai.

MT, con xin hết!