Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Dã Yên Thảo
Con xin cung kính đảnh lễ Tổ Thầy
DYT xin kính chào tỷ DC!

Con xin được chia sẻ lại câu chuyện con nghe trên trang youtube Mysu

Các sự kiện trong câu chuyện dưới đây được tổng hợp từ lời kể của những người bà con, hàng xóm, bố mẹ của Nam và bản thân Nam về người anh họ tên là Quang.

Cách đây khoảng 20-25 năm, khi đó Nam khoảng 4 tuổi, anh Quang khoảng 8-9 tuổi. Gia đình Nam và anh Quang ở trong một xóm nhỏ có con sông chạy qua sau lưng nhà, nơi vui chơi chính của lũ trẻ. Để quần áo luôn khô ráo và không bị bố mẹ la mắng, bọn chúng thường cởi truồng khi xuống sông. Một ngày vào lúc xế chiều, bọn trẻ nảy ra ý định bơi sang nhà bên kia sông để hái trộm trái cây. Khi biết chủ nhà đi vắng, bọn trẻ nhanh chóng đột nhập vào khu vườn, anh Quang đề xuất với lũ bạn sẽ là người trèo lên cây hái và thảy quả xuống. Khi vừa trèo lên cây, nghe thấy tiếng động con chó trong nhà lao ra. Đây là giống chó to như chó béc giê nên bọn trẻ sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khỏi khu vườn và phi thẳng xuống sông bơi về nhà.
Chỉ có anh Quang không kịp xuống nên đứng im trên cây. Nhưng không may, do bị kiến cắn nên anh Quang luýnh quýnh để rơi mình xuống đất. Con chó nhìn thấy liền lao vào cắn xé, nó đã cắn đứt và ăn luôn bộ phận sinh dục của anh Quang. Về phần lũ trẻ, khi biết anh Quang bị chó cắn, liền chạy về gọi dì Hai là mẹ anh Quang sang cứu. Dì Hai đi thuyền sang thì suýt ngất khi nhìn thấy con trai be bét máu và phát hiện bộ phận sinh dục không còn. Không muốn mọi người xung quanh biết việc nên khi đưa con đi bệnh viện, dì Hai tìm mọi cách che dấu lý do, hoặc ai vào thăm thì ngăn cản không cho vào phòng bệnh. Mọi người chỉ biết anh Quang bị chó cắn phải vào viện mà thôi.

Anh Quang được bố mẹ động viên và khuyên không nên nói chuyện này với ai, đợi sau này lớn bố mẹ sẽ đưa anh đi bệnh viện thẩm mỹ lại. Anh dần cũng ổn định tâm lý và bình thường trở lại. Anh dấu tụi bạn việc anh bị như vậy, nên mỗi lần anh đi tắm sông anh sẽ không cởi truồng mà sẽ mặc cái quần tà lỏn.

Khu xóm nhỏ cứ êm đềm trôi qua cho đến khi anh Quang khoảng 14 tuổi. Một ngày, có bé Hà bằng tuổi Nam (khoảng 10 tuổi) con nhà dì Ba sang rủ Nam đi tắm sông, vì không biết bơi nên hai đứa sang nhà anh Quang năn nỉ anh đi cùng. Vì không muốn bố mẹ biết mình tắm sông nên bé Hà và Nam đều cởi truồng xuống nước, còn anh Quang thì mặc quần đùi tà lỏn.
Khi đang tập bơi, bé Hà bị chuột rút vùng vẫy mà đuối nước, anh Quang ngay lập tức lôi bé Hà lên bờ sơ cứu, đồng thời kêu Nam chạy đi gọi người lớn, còn anh Quang vác ngược bé Hà lên vai chạy vòng vòng một lúc thì bé Hà cũng ọc được nước ra, vì chạy nên cái quần anh vô tình tụt xuống lộ phần mông. Khi đặt bé Hà nằm xuống cũng là lúc ba bé Hà và mọi người chạy tới. Ba bé Hà nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt liền lao vào đánh anh Quang, vừa đánh vừa chửi anh Quang là biến thái, hiếp dâm con gái ông ta. Anh Quang lúc đó có phân trần cỡ nào ông ta cũng không tin, kể cả bé Hà yếu ớt tỉnh lại có thanh minh cho anh Quang nhưng ông ta vẫn la lối om xòm. Mọi người xung quanh lên tiếng bênh vực anh Quang, kêu ông ta đưa bé Hà đi viện và họ đưa anh Quang về vỗ về an ủi anh.

Kể về ba của bé Hà, thực tế ông ta là dượng không phải là ba ruột. Khi ba ruột bé Hà chết được 3 năm, ông ta đã làm động lòng dì Ba mà đồng ý lấy ông ta làm chồng. Thời gian đầu chung sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng vì là dân làm ăn nên sau này khi có tiền ông ta trở nên đổ đốn, rượu chè cờ bạc gái gú. Dì Ba khuyên răn mãi không được mà bỏ ông ta cũng không xong vì đã có thêm một đứa con gái với ông ta.

Từ vụ việc trên, dượng Ba mỗi lần nhậu xỉn là đứng trước cửa nhà dì Hai mà chửi anh Quang. Quang rơi vào trầm cảm mà cắt cổ tay tự vẫn, tuy nhiên người nhà phát hiện kịp nên không chết.

Sau lần tự tử hụt đó khoảng 2 tuần, ông dượng Ba lại nhậu xỉn và đứng trước cửa nhà dì Hai chửi, mà chửi rất hăng, đến độ bà con chòm xóm bu lại rất đông. Quang ở trong nhà chịu đựng cho đến khi ông ta chọi chai rượu vào cửa nhà mình thì liền đi ra nói với bà con chòm xóm trong tiếng khóc: “Con không làm chuyện đồi bại như dượng Ba vu khống, con sẽ chứng minh cho mọi người thấy”. Nói xong, anh Quang liền tụt quần xuống cho mọi người thấy. Anh nói tiếp: “Đây là câu chuyện mà ba mẹ con và con đã dấu mọi người, con bị như vậy là hồi con 8-9 tuổi con đã bị chó cắn và ăn mất phần này”. Mọi người quay sang trách mắng dượng Ba đã vu khống oan cho anh bao nhiêu năm trời.

Tuy nhiên, cứ rượu vào thì dượng Ba lại tiếp tục nhục mạ: “Cái đồ biến thái, cái đồ bóng lợ, đã không có con c* mà vẫn còn muốn hiếp dâm con gái tao”. Lời chửi đó đã khiến anh đã treo cổ tự vẫn. Khi Quang chết rồi ông dượng Ba vẫn vậy, cứ xỉn là chạy ra ngôi mộ anh mà phóng uế kèm theo những lời nặng nề: “Mày kiếp sau thì cũng không có thành con trai đâu, kiếp sau mày thành bê đê, tại vì mày không có con c*!”

Một thời gian sau, bố mẹ và họ hàng nhà anh Quang đều mơ thấy anh về và nói một nội dung giống nhau: “Con không phải là người dâm ô hay biến thái, kẻ đại dâm ô, đại biến thái là dượng Ba. Con và ba bé Hà rất hận dượng Ba này, sẽ có ngày con và ba bé Hà sẽ lôi dượng Ba này theo. Con xin nói thêm cho mọi người được biết là Dượng Ba rất hận ba mẹ con, vì ngày xưa khi đang làm ăn cần vốn, ông ta đã đến mượn ba mẹ con 5 triệu, nhưng ba mẹ con không cho mượn còn khuyên ông ta lo tu chí làm ăn. Ông ta đã ghim trong lòng chuyện đó mà quay sang tấn công con”.

Anh Quang báo mộng như vậy thì mọi người mới nghi ngờ Dượng Ba dâm ô với bé Hà, liền hỏi bé Hà nhưng bé Hà phủ nhận.

Sau vài ba đám giỗ của anh Quang, vào một ngày khi dì Ba đang ngủ thì nghe thấy dượng Ba la làng trong đêm. Dì Ba chạy ra nơi dượng Ba đang nằm thì ông ta nói do ông ta xỉn nên mới la thôi.

Sau đó một tuần thì tự nhiên dượng Ba bị đau phần hạ bộ, ban đầu thì ông ta tự đi mua thuốc uống, nhưng càng uống thì d**ng v*t càng sưng, trong 10 ngày ông ta đau quá sụt 10 ký. Khi không chịu được, ông ta kêu vợ đưa đi viện. Ở đây, bác sỹ cho biết ông ta bị ung thư và phải cắt bỏ vì đã quá nặng. Ông ta giãy nảy lên không đồng ý: “Tôi cắt đi để trở thành thằng bóng lợ như thằng Quang à”.

Từ viện về, ông dượng Ba này lằm liệt giường, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc vào dì Ba. Một ngày, tự nhiên ông ta khỏe mạnh một cách kỳ lạ, đi lại nói chuyện bình thường. Mẹ của Nam sang nhà dì Ba thăm thì đột nhiên ông dượng Ba khai ra câu chuyện của ông ta:

“Khi còn đang đi làm, tôi có tiền thì thường đi chơi gái, nhiều cô gái có thai nhưng tôi đều bắt họ phá. Thế nên, thời gian bị bệnh, tối nào cũng thấy một chục đứa trẻ con đến phá không cho tôi ngủ. Ngoài ra, còn có thằng Quang và ba bé Hà cũng đến lôi tay lôi chân tôi.
Tôi biết rằng dù tôi có hối hận thì bây giờ không có còn kịp nữa, mọi việc đã muộn rồi nhưng mà tôi phải nói thế vì người ta bắt tôi phải thú thật với em”.
Ông ta nói trong nước mắt: “Tôi là người đã dâm ô với bé Hà, ngày xưa khi lấy em, là tôi yêu thương em và bé Hà thật lòng, coi hai người như gia đình mình vậy. Sau này khi em đi làm, tôi về nhà không thấy em đâu sẵn có men rượu trong người, tôi đã nảy sinh thú tính khi thấy con gái em mặc váy. Tôi đã cố tình hắt nước vào bộ váy nó đang mặc rồi kêu nó cởi váy vào giường ngủ cho mát, nó mới 10 tuổi nên nghe theo lời tôi nói hết. Sau mỗi lần thỏa mãn thú tính, tôi đã đe dọa nó nếu nói cho mọi người biết, tôi sẽ giết nó”.
Nghe đến đây, dì Ba ngã ngửa, uất ức lao vào đánh ông ta một trận mặc kệ ông ta đang bệnh. Mẹ Nam can ngăn dì Ba: “Giờ ông ta đang bệnh, đánh ông ta chết thì mình cũng đi tù”.
Ông ta kể tiếp: “Trong cái đêm mà tôi la làng lên là lúc đó tôi đang ngủ ở trên cái giường ngoài hiên nhà, tôi thấy bé Hà trần truồng vào nằm cùng tôi, khi tôi sờ xuống dưới thì thấy bộ phận sinh dục nó khác lạ, tôi nhìn lại thì khuôn mặt bé Hà biến thành thằng Quang, tôi hoảng quá la lên thì thấy ba bé Hà đứng ngoài mùng lôi tay lôi chân tôi thì đúng lúc đó em xuống hỏi tôi. Vì xấu hổ nên tôi đã nói với em là do tôi xỉn.”

Còn một chuyện nữa tôi muốn thú tội tiếp: “Vụ thằng Quang bị chó cắn và ăn mất d**ng v*t, tôi chứng kiến hết toàn bộ. Vì tôi thiếu tiền nên đã lẻn vào cái nhà bên kia sông để ăn trộm. Khi tôi đang ở trong nhà đó thì thấy hết mọi việc, tôi đã không ra cứu mà chỉ quan sát và bỏ về nhà. Sau đó tôi đã lợi dụng điều đó mà ép thằng Quang làm trò bậy bạ với tôi, rồi tôi bắt nó làm gián điệp nghe ngóng bố mẹ nó đang làm gì”. Nghe đến đây hai người phụ nữ kinh hoàng chết điếng vì không tin nổi những chuyện ác nhơn mà ông ta đã làm. Ông ta biết rõ mười mươi Quang bị oan, nhưng ông ta vì ghim nỗi hận với ba mẹ Quang mà đổ oan cho Quang từ đầu chí cuối, ngay cả sau khi Quang đã chết.

Một thời gian ngắn sau, ông ta chết. Trước đó, đêm nào ông ta ngủ cũng rên la xin tha tội, mọi người nghe thì biết những oan hồn đến đòi nợ. 49 ngày sau khi ông dượng Ba chết thì dì Ba mơ thấy ông ta đang ở trong một khung cảnh u tối, chân tay bị xích và bị quỷ sai đánh đập rất là nhiều. Khi bị quỷ sai dẫn đi, ông ta quay lại nhìn dì Ba với ánh mắt cầu cứu, môi mấp máy nhưng dì Ba không nghe được ông ta muốn nói điều gì.

Về người con gái ruột giữa ông ta và dì Ba, bỏ học từ lớp 7 lớp 8 ở nhà tụ tập bạn bè chơi bời lêu lổng, đến năm 20-21 tuổi bỏ nhà cặp bồ với một người có gia đình bị người ta bắt được đánh nhưng không chừa. Đến năm 24 tuổi trong một lần đi đua xe bị té mà chết. Còn về con bé Hà, được mẹ và những người xung quanh xoa dịu tâm lý, đến khi lớn dì Ba cho đi du học. Giờ lấy chồng và định cư bên nước ngoài, gia đình yên ổn.

Con. DYT!