Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Kính chào các huynh tỷ trưởng & bạn đạo!

Con xin chia sẻ câu chuyện tâm linh của một người bạn. Bạn Hằng, sinh 1983, thể trạng yếu ớt từ nhỏ nên có biệt hiệu là “Hằng còi”, lúc là sinh viên đã phải cắt 1 bên buồng trứng vì u đa nang, thỉnh thoảng vẫn phải đi chữa bệnh vì các hiện tượng xấu đi kèm. Đến khi lấy chồng trải qua 6 năm tốn kém, vất vả chữa hiếm muộn ở Hà Nội, các bác sĩ nổi tiếng mát tay đã lắc đầu, kết hợp cầu tự khắp nơi không có con H. rất áp lực vì gia cảnh nhà chồng chỉ có 2 mẹ con.

Một đêm bạn được mơ gặp bố bạn đã mất (năm 2014), bạn nói với bố mình: “Con cầu xin con có được không bố?”. Bố bạn trả lời “7 điểm”. Hằng hỏi lại: Sao chỉ được 7 bố? Là có con không ạ?” Bố bạn đáp: “Là khá! Yên tâm sẽ có.” Bạn hiểu theo sách đoán mộng số 7 là vía con trai tức bạn sẽ có con trai nên bạn đã quyết định vào nam chữa chỗ bác sĩ Ngọc Lan ở bệnh viện Từ Dũ, không được sẽ li dị cho thanh thản. Trước khi đến chỗ hẹn bác sĩ, H. đã đến chùa Ngọc Hoàng, Q1 để cầu con vì nghe đồn chùa nổi tiếng cầu con, cầu duyên linh. Ông Từ trong chùa đó kêu H. đặt lễ và nói muốn xin con trai hay gái thì tiến lên chỗ dẫy để tượng trên bàn thờ chọn một bé. Bạn đã chọn một bức tượng bé trai to nhất trong số đó.

Đến khi bác sĩ Lan nhìn hồ sơ bệnh án của H. thì lắc đầu và nói không có gì đảm bảo cháu sẽ đậu thai vì chỉ còn một bên buồng trứng lại đa nang không nhẹ, vừa nội mạc tử cung vừa u sơ tử cung. Thấy H. quyết tâm quá bà Lan làm cho H. 5 phôi lấy từ trứng của người khác và khuyên bạn nên lưu trứng lại nhưng bạn yêu cầu bác sĩ hủy luôn chỉ làm lần này thôi. Bà khuyên đặt 2 phôi để có cơ hội hơn cũng như có 1 trai, 1 gái nhưng H. vẫn chỉ muốn sinh một. Đến khi ra khỏi phòng khám H. biết mình ngốc vì không nghe lời bác sĩ đặt thai đôi có 2 đứa vẫn tốt hơn 1 đứa. Bạn trở về căn phòng trọ tập thể có nhiều phụ nữ chữa hiếm muộn đi các tỉnh đến. Đêm đó H. được mơ mình ở trong căn phòng có 7 người phụ nữ thì có một người đàn ông dắt một bé trai đến trước cửa chỉ thẳng vào mặt H. rồi nói: “Kia là mẹ của con đấy!”. H. hoảng sợ chạy ra một chỗ ngồi thu lu trong góc phòng rồi tỉnh giấc mới biết là mơ.

Từ 2 giấc mơ trên bạn tin lần này mình sẽ đậu và có được con trai. Đến ngày lấy phôi ra đặt vào tử cung thì các chị em khác được 3 phôi, 5 phôi nhưng của H. chỉ có 1 phôi duy nhất, phôi của họ nở hoa 5 cánh đẹp thì của H. cánh không rõ ràng. Giai đoạn tăng sinh của nội mạc tử cung trong chu kỳ tháng của phụ nữ, các mẹ khác khám được lên 6 – 10mm nhưng của H. chỉ có 2mm quá mỏng để tạo chỗ cho thai bám vào. Bà Lan nói một câu: “Nếu lần này đậu thai thì đó là Trời cho cháu thôi, chứ Bác không nhìn thấy khả thi”. Ra sức uống thuốc làm dày nội mạc tử cung với liều cao nhất mỗi ngày rồi hơn tuần trôi qua cũng chưa có hiện tượng gì đến tuần thứ 2 thì thấy một sự chuyển động trong bụng bạn biết là mình đã có thai vì các lần trước làm không có cảm nhận này. Siêu âm thì thai đã đậu, nội mạc tử cung lên 10mm trong khi tiêu chuẩn thường là 12 - 16mm nhưng bác sĩ cũng không chắc bạn có giữ được không. Hằng ra Bắc, được ông Quyết giám đốc bệnh viện C theo dõi thai kỳ. Có lần thăm khám xong, ông phán câu nghe não lòng: “Cháu phải khâu tử cung không gây tê nhưng cũng chỉ có 1% giữ được thai đến lúc sinh thôi!”. Hằng trả lời quả quyết: “1% cháu cũng làm, cháu tin đây là con trai.” Lúc chuẩn bị khâu, bác sĩ đưa cho H. cái khăn ngậm miệng và bức tượng Phật cầm trong tay khuyên H. cầu nguyện.

Sau vụ đau đớn trên, một thời gian sau H. có giấc mơ về quê nội Hưng Yên, chạy trốn ai đó trong một đám ma của người thân thì có người đàn ông dắt đứa trẻ chạy theo rồi nói: “Mẹ con đấy! Bố có hứa kiếp sau sẽ tìm lại mẹ cho con nên đã đánh dấu ở bụng mẹ con”. Tỉnh giấc, Hằng mừng lắm vì quả thật có cái bớt rất to ở bụng nên càng tin là mình có chạy chốn kiểu gì đứa con tiền kiếp cũng tìm được mình nên mình sẽ có con trai. Kết quả, siêu âm con trai và thai phát triển bình thường Hằng sinh được bé kháu khỉnh, giống chồng như 2 giọt nước.

Đến tháng thứ 4, đứa bé khóc ngày đêm không ai dỗ được, H. biết là mình được các Ngài nhắc nhở phải vào nam tạ lễ. H bỏ con lại cho mẹ trông bay vào nam, H. vừa tạ lễ xong đủ 4 chùa ở Sài gòn (trong đó có chùa Ngọc Hoàng) thì người nhà báo đứa bé hết khóc tức thì ngủ ngon lành.

Ngoài ra Hằng kể thêm, hồi 5 tuổi bị viêm cầu thận cấp, bệnh viện lắc đầu bác sĩ nói cho gia đình lựa chọn: mất tại bệnh viện hay đưa về chết tại nhà? Bố mẹ đã quyết định mang về nhà, làng xóm biết tin ai cũng buồn qua nhà thì ngày hôm đó có một bà lang ở làng bên (khu huyện An Dương – Hải Phòng) đến thăm và nói: Gia đình cho cháu uống thuốc nam của tôi đi sẽ khỏi chỉ cần sau này tôi mất hãy phúng viếng tôi một cái khăn. Bạn qua khỏi và trong suốt 1 năm uống thuốc nam của bà lang đó chỉ ăn chuối, kem và đường. Ăn bất cứ thứ gì ngoài 3 món trên là nôn trớ cho bằng sạch, bạn đã khoẻ mạnh đi học được nhưng vỗ béo kiểu gì cũng không lên cân. Vài năm trước, bà lang đó mất mẹ H. đã phúng cái khăn. Hằng tin là Trời Phật đã cứu mình chứ người bệnh yếu vậy ăn kem suốt thì thận nào chịu được.
MT xin hết!