Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Hà nghĩa xin kể chuyện tâm linh có thật của chị Hoa vốn là giám đốc cũ của HN.
Chị Hoa có kể với HN đêm hôm trước chị đang nằm ngủ thì mơ thấy anh Bằng đi vào nhà chị và hình ảnh anh được lồng vào trong một cái khung ảnh khổng lồ đi xẹt qua chị. Chị giật mình tỉnh giấc và gọi chồng chị dậy kể cho anh chồng nghe. Hai vợ chồng không tin giấc mơ lắm vì biết anh Bằng đang rất khoẻ mạnh. Sáng hôm sau thì có tin từ quê báo lên là anh Bằng đã mất vì tai nạn đêm qua. Chị Hoa giật mình hỏi có phải vào giờ này đêm qua không thì người nhà nói phải. Lúc này chị Hoa và chồng mới hoàn hồn và biết là chính hồn anh Bằng đã về báo tin cái chết của mình cho vợ chồng chị biết :-SS.

Hà nghĩa xin hết.