Chưa xemBởi Hạt Dẻ
Con xin đóng góp lên Thư viện câu chuyện tâm linh của một bạn nữ ở An Giang. Chuyện được tóm tắt từ kênh YouTube: Mysu

Oan gia tiền kiếp

Bạn nữ này có mẹ tu theo đạo Phật nên hay cùng mẹ đọc kinh niệm Phật. Năm học lớp 9, do bận việc học nên dần dà bạn không còn niệm Phật nữa. Một đêm, bạn chợt tỉnh giấc lúc 3h sáng, cảm giác cả người lạnh buốt nên cúi người kéo cái mền dưới chân lên đắp, bất chợt nhìn thấy bóng một người đàn bà phản chiếu trong gương trước mặt, bạn liền quay nhìn lại phía sau để xem là ai thì không có ai. Trong lòng hoang mang nhưng bạn nghĩ chắc là do mình bị hoa mắt nên tính là sẽ ngủ tiếp, nhưng khi vừa nằm xuống thì toàn thân tê rần, cả người cứng đờ, cũng không thể mở miệng để gọi ba mẹ được. Mãi cho đến sáng, khi mẹ thức dậy và vô tình đụng vào người thì bạn mới bình thường lại.
Bạn kể lại cho mẹ nghe những gì vừa trải qua nhưng mẹ trấn an, có thể là do bạn học hành stress nên bị vậy thôi, và kêu bạn niệm Phật.

Lần khác, bạn trùm mền ngủ thì cái mền như có ai đè cứng ngắt, dù cố sức cũng không tài nào đẩy cái mền ra được. Bạn phải kêu mẹ chạy tới cứu thì mới bung được cái mền ra.
Rồi có một đêm, bạn mơ thấy trên lầu nhà mình có đám con nít lạ mặt xúm nhau đùa giỡn um sùm. Có một thằng nhỏ nói nó đã ở đây lâu lắm rồi, nhưng dạo gần đây nó thấy xuất hiện một bà đáng sợ lắm. Thế là nó dẫn bạn ra ban công và chỉ cho bạn người đàn bà đang đứng dưới sân nhà. Bà này mặc bộ đồ dài, tóc tai bù xù và đang ngước nhìn về phía bạn với gương mặt đáng sợ, hai hốc mắt đen thui sâu hút, hai hàng lệ như máu chảy dài. Đột nhiên bà ta phóng vọt lên rượt, bạn tá hỏa bỏ chạy xuống nhà. Rất may lúc đó bạn gặp bà nội, được bà ôm vào lòng nên đỡ sợ, còn ngoài kia bà già rất tức tối vì không tìm ra bạn, tới đây thì tỉnh giấc.

Suốt quãng thời gian sau đó hầu như đêm nào bạn nữ này cũng gặp ác mộng, thấy cảnh giết chóc, bị bà già rượt đuổi, đến nỗi ám ảnh, suy sụp tinh thần. Vừa mệt, vừa tức vì bạn không thể hiểu nổi tại sao mình lại bị như vậy, dù đã đọc kinh niệm Phật nhưng không có kết quả. Bạn nhờ mẹ tìm thầy giúp đỡ nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ nghĩ chắc có ân oán gì đó mới có chuyện như vậy nên vẫn khuyên bạn kiên trì niệm Phật.

Ít lâu sau mẹ bạn nằm mơ thấy một người đàn bà và biết bà này là người nhát con gái mình. Mẹ hỏi tại sao bà làm vậy? Bà ta nói nó có thù với tao. Mẹ niệm Phật thì bà già này lùi lại và biến mất.
Mơ như vậy nên mẹ càng tin là bạn có thù oán với vong người đàn bà đó. Nhưng thật sự là bạn không biết mình đã làm lỗi gì để bị phá như vậy. Lúc ngồi niệm Phật, bạn đã khấn với bà là nếu bạn có oán thù gì với bà thì bà hãy cho biết. Nếu đúng là có thật thì bạn sẽ ráng niệm Phật, làm phước hồi hướng cho bà để chuộc lại lỗi lầm của mình. Và ngay đêm đó, bạn đã có giấc mơ.

(Còn tiếp)
Chưa xemBởi Hạt Dẻ
Bạn thấy mình đang đi trong một thị trấn nhỏ, mọi người ở đây đều mặc trang phục cổ xưa. Có một gia đình khá giả, trong nhà có cô con gái. Khi thấy cô gái này bạn hết hồn vì cô ta giống mình y như đúc. Đang không biết tại sao thì trong tâm trí mách bảo cho bạn biết đây chính là bạn của nhiều kiếp trước. Rồi hình ảnh cứ như thước phim bị tua nhanh... Đến khi cô gái tới tuổi cập kê, ba mẹ đã gả cô cho một chàng trai sống cùng thị trấn nhưng có gia cảnh thua kém nhà cô.

Hình ảnh lại tua nhanh... và dừng lại ở cảnh cô gái đang mang thai. Cùng lúc đó, cô phát hiện chồng mình ngoại tình với người khác. Cô đau đớn, oán hận, bèn suy tính mưu kế để trừng trị đôi tình nhân kia. Cuối cùng, cô đã quyết định uống thuốc phá thai để đổ tội cho nhân tình của chồng. Xong cô đến than khóc với cha mẹ mình về chuyện chồng ngoại tình, nhân tình của chồng hại chết con của mình, xin cha mẹ bắt con nhỏ đó về để trị tội. Cha mẹ cô sau đó đã bắt cô gái kia về, có cả người con rể ở đó. Cô gái bị bắt cột lên một cái bàn, trói hai tay dang ra hai bên. Lúc này có rất đông người xúm lại xem và bạn cũng có mặt ở đó.

Cô vợ mới nói với chồng: "Nó chính là người giết hại con của mình. Chính tay anh phải hành hình nó. Anh hãy cắt mười đầu ngón tay, mười đầu ngón chân của nó đi”. Vì thua kém nhà vợ nên người chồng buộc phải làm theo. Anh ta vừa khóc vừa cắt từng đầu ngón tay, ngón chân của cô nhân tình. Bạn thấy vậy vội can ngăn nhưng dường như không ai nghe thấy.
Người chồng cắt tay chân cô kia xong thì cô vợ lại tiếp: “Giờ thì anh mổ bụng nó đi”. Anh ta theo lời vợ, cầm dao mổ bụng cô gái. Nhìn cảnh đó cô vợ hả hê vui sướng ra mặt.

Hành hình xong người ta đem xác cô gái bỏ trong một căn nhà, không chôn cất gì. Bạn đứng nhìn xác của cô gái một hồi thì mọi thứ đột nhiên rung chuyển, tiếp đó bạn thấy mình đang ở trong căn nhà hiện tại của mình, sau lưng vẫn là bà già đó. Bà ta hét lên rồi rượt bạn, bạn vừa chạy vừa niệm Phật rồi tỉnh giấc.

Bạn kể lại giấc mơ cho mẹ nghe. Mẹ nghĩ vong bà già này là cô nhân tình mà trong kiếp trước bạn đã giết hại nên hai mẹ con phải ráng niệm Phật, làm phước để hồi hướng cho vong, mong bà buông bỏ hận thù, sớm đi siêu thoát. Từ đó trở đi, bạn không còn bị bà này nhát nữa, mọi thứ trở lại bình thường.

LTV:Mặc dù qua giấc mơ chưa thể kiểm chứng thật hư, nhưng cũng cho thấy bị ma quỷ quấy phá là có duyên do, ân oán nào đó. Bạn gái này đã ý thức được lỗi của mình, biết cầu nguyện Trời Phật để hồi hướng cho vong mong chuộc lại lỗi lầm. Chỉ bằng sự thành tâm mà có thể hóa giải duyên nghiệp, không phải tìm thầy bà tốn kém. Bên cạnh đó, câu chuyện còn giúp cho những người trong cuộc và người nghe có ý thức hơn việc tránh ác làm lành.