Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi nhattam
Cô T là giáo viên dạy tiếng Anh của nhattam, trong một buổi ngẫu hứng vì trời mưa cô chia sẻ là cô có ông nội chồng cực giỏi, đã giúp cô được bình an.

Chuyện là cô là một cô giáo, người của khoa học và thời đại, cô không tin mấy chuyện ma cỏ gì. Cô lấy chồng và sanh con, nhưng lạ là đứa bé này tối nào nó cũng thức và nhìn lên trần nhà. Ban ngày bé chỉ ngủ có một tiếng và cô dỗ dành kiểu gì cũng không được. Thấy vậy cô rất lo, người ta chỉ cách gì cô đều làm theo đó nhưng không có kết quả.

Khi bé được 2 tháng tuổi, người ta chỉ cô bồng bé sang chùa bên quận 4, có ông thầy chùa hay lắm, có thể giúp bé ngủ được. Nghe vậy cô rất mừng và hai vợ chồng cô bắt xe đi qua đó. (nhattam đoán chùa đó là Linh Quang Tịnh Xá). Khi đến nơi thì đã 12 giờ trưa, sư đó đi nghỉ và hai vợ chồng cô ngồi chờ. Lúc này cô gặp một cậu bé tầm 12 tuổi bảo cô ngồi chờ đi.
Một lúc sau sư ra cúng kinh và đọc thần chú gì đó thì những người đi đến đó để trị bệnh như bị nhập. Có người làm động tác của hổ gầm gừ, có người cởi hết quần áo trèo lên cột chùa… thấy mấy cảnh đó khiến vợ chồng cô lo sợ.
Thằng bé lúc nãy kêu vợ chồng cô ngồi chờ, cũng gầm gừ rất dữ tợn, xong được sư cho uống nước phép và để chuông lên đầu gõ thì nó bình thường trở lại. Rồi nó lại tới bảo cô đưa em bé vào đi.
Lúc này cô bế bé đưa nhà sư để cho nó uống nước nhưng nó không uống và cào cấu dữ tợn, mắt nó long lanh và không có kết quả gì. Về nhà nó quậy nhiều hơn, đập phá đồ đạc và hay bóp cổ cô. Cô càng lo sợ hơn.

Bỗng lúc đó có ông nội chồng gọi điện hỏi thăm cháu cố thì cô kể lại câu chuyện và ông kêu ẵm bé lên chùa nơi ông tu.
Lạ là thằng bé sau đó càng quậy hơn, tay nó bóp cổ cô như người lớn chứ không phải em bé. Sợ quá cô đưa chồng bế thì nó đỡ hơn.
Lên tới chùa của ông nội, chồng cô ẵm nó tới đâu là nó quơ tay tới đó kể cả tượng Phật. Thấy vậy chồng cô gọi điện cho ông nội thì ông bảo ông chưa về đến chùa, hãy bế nó vô phòng ông. Khi vào phòng đứa bé lại ngồi im và mắt nhìn xung quanh ngơ ngác lạ kỳ.
Một lúc sau ông nội về và bế thằng bé lên nói: "Đây là cháu cố của ông, tha cho nó đi, muốn ăn gì hay muốn tu gì ông cho". Ông nói xong thì thằng bé bình thường trở lại và đến nay đã 15 tuổi không bị gì nữa. Ông nội nhìn cô và nói cô có người theo nhưng theo độ không phá nên không sao.

Mọi việc êm ấm cho đến năm 2016, người theo cô bắt đầu quậy, hay chọt lét chân cô, kéo giường không cho ngủ, mà kinh khủng hơn là khi cô nằm một mình là nó nhảy lên đè và sàm sỡ cô, nó cho cô thấy nó đen thui, thấy rõ như ban ngày.
Chồng cô đi ra là nó đi vào phá cô, rồi phá cả chồng cô khiến anh té bị thương và phải đền tiền cho người khác.
Không chịu nổi cô đi xem thầy thì người ta nói nhà cô mua đang ở, trước đây có con bà chủ chết vì xì ke trong đó. Cô vào ở đúng phòng của nó nên nó thích cô!? Lạ là có nhiều lúc cô cũng mâu thuẫn là muốn phần âm này đi nhưng đôi lúc gặp gì khó hay muốn tìm thứ gì thất lạc thì nói đại lên là 'tìm giúp coi' thì tự nhiên tìm được rất thú vị, đến nỗi chồng cô phải nói cô là muốn người ta đi mà cứ nhờ vả.
Sau đó cô chợt nhớ đến ông nội chồng và đi lên nhờ ông. Ông làm phép cái vong đó không còn phá cô nữa nhưng vẫn ở nhà cô. Giờ tự nhiên cô thấy và nghe được ma nói chuyện nên cô rất tin vào tâm linh.