- Chủ nhật Tháng 1 02, 2022 1:16 am
(Tên các nhân vật đã được đổi)
Xin chào mọi người
Tôi xin kể lại chuyện nhà anh rể, chồng của chị họ, được một vị tự xưng là bà Tổ cô ngũ đại họ Nguyễn nói là bà theo lệnh của Đức Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát về trần nhập xác thị hiện để ra căn cho cháu dâu, là vợ của anh. Anh rể tên Nguyễn Văn Trung sinh năm 1968. Chị họ tôi tên Đỗ Thị Yến sinh năm 1977. Hai vợ chồng anh chị sinh sống tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng và có mở quán phở tại nhà.
Vào dịp cuối năm 2009, ba má tôi có về bên ngoại rồi nghe chuyện nhà anh chị có bà về dựa xác, kêu tôi chạy lên nhà anh chị để xem có giúp giùm anh chị về việc âm hay không. Do khi đó tôi bị hành căn nên có chút ít kinh nghiệm tâm linh. Tối đó tôi chạy xe lên nhà anh chị và cùng ngồi uống trà nói chuyện. Anh tường thuật lại chuyện đã xảy ra vào rạng sáng của hôm 14 âm lịch. Lúc đó tầm khoảng gần 2h sáng, anh dọn quán xong rồi vào nằm nghỉ. Đang thiu thiu ngủ thì chị Yến bật dậy đập đập nhẹ vào lưng anh (lúc này bà Tổ cô đã nhập xác cháu dâu nhưng anh không biết). Anh bật dậy đang còn mơ màng, Bà trong xác chị Yến (đang bị cấm khẩu) ra dấu cho anh ra ngoài bàn bật đèn lên cho sáng, rồi ra dấu tiếp lấy ảnh Phật Bà ra cho bà. Anh nhìn cử chỉ và cách ra dấu tay của chị tự nhiên trong đầu anh như hiểu ý là vào tủ đứng, mở cái rương đựng đồ lấy tấm ảnh Phật Bà mà chị đem theo từ khi lấy chồng năm 1996. Lúc về làm dâu thì chị vẫn ăn chay tháng 4 ngày và các ngày đấy hay lạy tấm hình này. Anh đem ra thì Bà hướng dẫn bằng cách ra dấu cho anh đứng đối diện giơ cao tấm hình Phật Bà lên, rồi Bà chắp tay quỳ xuống dập đầu đảnh lễ 3 lần.
Xong việc Bà xuất ra cho anh chị vào ngủ để sớm mai tiếp tục phục vụ công việc của bà. Sáng sớm khoảng 5h30 vệ sinh cá nhân xong, chị Yến (đã bị Bà nhập xác) hướng dẫn anh lặp lại y chang hồi 2h sáng để đảnh lễ 3 lần. Anh chứng kiến tận mắt thấy tình trạng của vợ từng cử chỉ hành động như biến thành người khác. Bực mình nên anh gọi cho bố vợ: "Dạ thưa ba, từ xưa giờ bên nhà mình có ai bị điên hay thần kinh không, chứ con thấy vợ con tối qua đến giờ không bình thường, giống như có ma quỷ nhập ạ". Dượng tôi bực mình trả lời: "Nhà tao xưa giờ làm chi có người bị điên hay thần kinh mô mi, để tao xuống xem thử ma quỷ nào nhập con gái tao làm chuyện kỳ cục vậy". Thế là dượng chuẩn bị 1 bó roi dâu, phóng xe xuống nhà vợ chồng con gái để trị tà.
Nghe chuyện vậy, 3 đứa em gái của chị chia ra 2 ngã xem thầy bói. Chị Năm Hồng đi mới tới cổng nhà thầy, có Bà đang nhập xác thầy xem gia sự cho khách, giữa chừng không xem bói nữa, nói giọng dõng dạc rõ to vọng ra cổng: "Cháu gái bà họ Đỗ vào đây cho Bà dạy." Chị chạy vào đứng khép nép một bên, rồi nghe Bà dạy: "Cháu về nói với cha con. Gan, mật, lớn tới mô mà đòi thách thức với người âm hỉ. Có quý bà Tổ cô Ngũ đại nhà họ Nguyễn về xác cháu dâu nhà họ Đỗ chứ ma quỷ mô nhập con hỉ. Con nói người nhà thắp lửa đỏ 3 cây nhang để ngang qua ly nước lọc đặt trước ban thờ Mẹ Quan Âm là tự khắc quý bà Tổ cô Ngũ đại nhà họ Nguyễn trong xác cháu dâu nhà họ Đỗ, sẽ khai khẩu mở lời ra dạy bảo con cháu về việc âm nhà cháu trai." Chị cảm ơn Bà đã cho biết việc âm trong nhà và quay về.
Cùng lúc đó tại nhà thầy khác, chị Tư Lài và Sáu Út nghe bà nhập xác thầy dạy lời y chang vậy. Lúc này dượng đã xuống nhà gia đình con gái nhưng không thấy anh chị Trung ở nhà, chỉ có hai đứa cháu trai ra chào ông ngoại, rồi nói với ngoại cũng không biết bố mẹ chúng đi đâu rồi.
Kể lại khúc trên, lúc anh rể gọi điện thoại cho bố vợ xong, thì ngay lập tức Bà Tổ cô đang trong xác chị Yến nhắm tịt mắt nâng tấm ảnh Phật Bà lên đỉnh đầu, hướng ra trước mặt rồi mang dép đi ra khỏi nhà, đi sang bên kia đường sát vỉa hè bên phải, chấp hành đúng luật giao thông đường bộ của người trần. Chị Yến vẫn nhắm tịt mắt giữ nguyên tư thế, đi chầm chậm từng bước khoan thai nhẹ nhàng. Ông anh rể vội vàng theo sau, và nhiều người trong làng Thanh Vinh thấy lạ và hiếu kỳ, vây kín chật đường, và cũng đi theo phía sau bà tạo thành đoàn hành quân hướng về đường lên Núi Chúa khu du lịch Bà Nà Hill.
Thời điểm này mặt đường có nhiều ổ gà, ổ trâu ngập nước. Mặc dù chị Yến nhắm tịt mắt mà cứ chỗ nào có vũng nước và người đi bộ qua lại ngược chiều phía chị là chị tránh được hết. Những người công nhân ở khu công nghiệp Hòa Khánh đi làm ca sáng nhìn thấy chị Yến và đoàn người già trẻ lớn bé theo sao thì không hiểu chuyện gì hết.
Đi một đoạn tầm 500 mét, bà dẫn chị Yến dạt vào cổng ngôi nhà biệt thự 2 tầng kiến trúc mái Thái ngay mặt tiền đường. Đó là nhà của vợ chồng anh Hoàng, chị Ngân, trên tầng 2 phía trước hiên lầu có thờ Phật Bà Quan Âm lộ thiên. Bà Tổ cô đi lên thẳng tầng 2, ra cảnh Phật Bà, dựng bức ảnh đang mang trên đảnh đầu xuống ban thờ, rồi cúi rạp người dập đầu đảnh lễ 3 lần.
Lúc đó thật bất ngờ, có Quý bà Tổ cô đang nhập xác chị Ngân là gia chủ căn nhà đó, đang ngồi đợi Bà trong xác chị Yến đến để bàn chuyện cho 2 gia đình các cháu phối hợp công việc chuẩn bị để thỉnh Mẹ Quan Âm về thờ tại nhà vợ chồng anh chị Trung. Lúc này Bà trong xác chị Ngân dạy lời y chang 2 bà trong xác 2 thầy bói dạy. Sau đó người anh rể mới tiến hành thủ tục đặt 3 cây nhang cháy gác ngang qua ly nước lọc đặt trước bàn thờ Phật Bà lộ thiên xong thì Bà bên chị Yến khai khẩu mở lời. Bình thường chị nói giọng Quảng nam, bà Tổ cô Ngũ đại về thì chị nói giọng rặt miền Tây Nam bộ. Bà dạy người anh rể phải thỉnh mẹ Quan Âm về thờ tại nhà. Bà cho biết thời gian tới bà sẽ tiếp tục về trần để chuẩn bị mọi việc cho tiến trình cứu nhân độ thế theo lệnh của Mẹ Quan Âm.
Rồi trong xác hai người cháu gái, 2 Bà vui vẻ cười nói với nhau bằng tiếng Thiên một lúc và sau đó cùng xuất ra khỏi xác. Chị tôi tỉnh rụi lại bình thường, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra, sao mình lại ở đây, xung quanh thì có rất nhiều người già trẻ lớn bé đang nhìn mình.
Sau chuyện này anh Hoàng, chị Ngân trở thành bạn thân tình với hai vợ chồng người anh rể... Rồi khi xuống nhà chơi thấy hoàn cảnh gia đình anh rể tôi khó khăn vất vả nên anh chị Hoàng mở lời và giúp đỡ cho mượn tiền xây nhà. Kết quả là ngôi nhà trong mơ được cất xong, vợ chồng anh rể thỉnh Phật Bà Quán Thế Âm về thờ, rồi lập ban thờ trước sân quán phở của họ.
expansion
Tôi xin kể lại chuyện nhà anh rể, chồng của chị họ, được một vị tự xưng là bà Tổ cô ngũ đại họ Nguyễn nói là bà theo lệnh của Đức Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát về trần nhập xác thị hiện để ra căn cho cháu dâu, là vợ của anh. Anh rể tên Nguyễn Văn Trung sinh năm 1968. Chị họ tôi tên Đỗ Thị Yến sinh năm 1977. Hai vợ chồng anh chị sinh sống tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng và có mở quán phở tại nhà.
Vào dịp cuối năm 2009, ba má tôi có về bên ngoại rồi nghe chuyện nhà anh chị có bà về dựa xác, kêu tôi chạy lên nhà anh chị để xem có giúp giùm anh chị về việc âm hay không. Do khi đó tôi bị hành căn nên có chút ít kinh nghiệm tâm linh. Tối đó tôi chạy xe lên nhà anh chị và cùng ngồi uống trà nói chuyện. Anh tường thuật lại chuyện đã xảy ra vào rạng sáng của hôm 14 âm lịch. Lúc đó tầm khoảng gần 2h sáng, anh dọn quán xong rồi vào nằm nghỉ. Đang thiu thiu ngủ thì chị Yến bật dậy đập đập nhẹ vào lưng anh (lúc này bà Tổ cô đã nhập xác cháu dâu nhưng anh không biết). Anh bật dậy đang còn mơ màng, Bà trong xác chị Yến (đang bị cấm khẩu) ra dấu cho anh ra ngoài bàn bật đèn lên cho sáng, rồi ra dấu tiếp lấy ảnh Phật Bà ra cho bà. Anh nhìn cử chỉ và cách ra dấu tay của chị tự nhiên trong đầu anh như hiểu ý là vào tủ đứng, mở cái rương đựng đồ lấy tấm ảnh Phật Bà mà chị đem theo từ khi lấy chồng năm 1996. Lúc về làm dâu thì chị vẫn ăn chay tháng 4 ngày và các ngày đấy hay lạy tấm hình này. Anh đem ra thì Bà hướng dẫn bằng cách ra dấu cho anh đứng đối diện giơ cao tấm hình Phật Bà lên, rồi Bà chắp tay quỳ xuống dập đầu đảnh lễ 3 lần.
Xong việc Bà xuất ra cho anh chị vào ngủ để sớm mai tiếp tục phục vụ công việc của bà. Sáng sớm khoảng 5h30 vệ sinh cá nhân xong, chị Yến (đã bị Bà nhập xác) hướng dẫn anh lặp lại y chang hồi 2h sáng để đảnh lễ 3 lần. Anh chứng kiến tận mắt thấy tình trạng của vợ từng cử chỉ hành động như biến thành người khác. Bực mình nên anh gọi cho bố vợ: "Dạ thưa ba, từ xưa giờ bên nhà mình có ai bị điên hay thần kinh không, chứ con thấy vợ con tối qua đến giờ không bình thường, giống như có ma quỷ nhập ạ". Dượng tôi bực mình trả lời: "Nhà tao xưa giờ làm chi có người bị điên hay thần kinh mô mi, để tao xuống xem thử ma quỷ nào nhập con gái tao làm chuyện kỳ cục vậy". Thế là dượng chuẩn bị 1 bó roi dâu, phóng xe xuống nhà vợ chồng con gái để trị tà.
Nghe chuyện vậy, 3 đứa em gái của chị chia ra 2 ngã xem thầy bói. Chị Năm Hồng đi mới tới cổng nhà thầy, có Bà đang nhập xác thầy xem gia sự cho khách, giữa chừng không xem bói nữa, nói giọng dõng dạc rõ to vọng ra cổng: "Cháu gái bà họ Đỗ vào đây cho Bà dạy." Chị chạy vào đứng khép nép một bên, rồi nghe Bà dạy: "Cháu về nói với cha con. Gan, mật, lớn tới mô mà đòi thách thức với người âm hỉ. Có quý bà Tổ cô Ngũ đại nhà họ Nguyễn về xác cháu dâu nhà họ Đỗ chứ ma quỷ mô nhập con hỉ. Con nói người nhà thắp lửa đỏ 3 cây nhang để ngang qua ly nước lọc đặt trước ban thờ Mẹ Quan Âm là tự khắc quý bà Tổ cô Ngũ đại nhà họ Nguyễn trong xác cháu dâu nhà họ Đỗ, sẽ khai khẩu mở lời ra dạy bảo con cháu về việc âm nhà cháu trai." Chị cảm ơn Bà đã cho biết việc âm trong nhà và quay về.
Cùng lúc đó tại nhà thầy khác, chị Tư Lài và Sáu Út nghe bà nhập xác thầy dạy lời y chang vậy. Lúc này dượng đã xuống nhà gia đình con gái nhưng không thấy anh chị Trung ở nhà, chỉ có hai đứa cháu trai ra chào ông ngoại, rồi nói với ngoại cũng không biết bố mẹ chúng đi đâu rồi.
Kể lại khúc trên, lúc anh rể gọi điện thoại cho bố vợ xong, thì ngay lập tức Bà Tổ cô đang trong xác chị Yến nhắm tịt mắt nâng tấm ảnh Phật Bà lên đỉnh đầu, hướng ra trước mặt rồi mang dép đi ra khỏi nhà, đi sang bên kia đường sát vỉa hè bên phải, chấp hành đúng luật giao thông đường bộ của người trần. Chị Yến vẫn nhắm tịt mắt giữ nguyên tư thế, đi chầm chậm từng bước khoan thai nhẹ nhàng. Ông anh rể vội vàng theo sau, và nhiều người trong làng Thanh Vinh thấy lạ và hiếu kỳ, vây kín chật đường, và cũng đi theo phía sau bà tạo thành đoàn hành quân hướng về đường lên Núi Chúa khu du lịch Bà Nà Hill.
Thời điểm này mặt đường có nhiều ổ gà, ổ trâu ngập nước. Mặc dù chị Yến nhắm tịt mắt mà cứ chỗ nào có vũng nước và người đi bộ qua lại ngược chiều phía chị là chị tránh được hết. Những người công nhân ở khu công nghiệp Hòa Khánh đi làm ca sáng nhìn thấy chị Yến và đoàn người già trẻ lớn bé theo sao thì không hiểu chuyện gì hết.
Đi một đoạn tầm 500 mét, bà dẫn chị Yến dạt vào cổng ngôi nhà biệt thự 2 tầng kiến trúc mái Thái ngay mặt tiền đường. Đó là nhà của vợ chồng anh Hoàng, chị Ngân, trên tầng 2 phía trước hiên lầu có thờ Phật Bà Quan Âm lộ thiên. Bà Tổ cô đi lên thẳng tầng 2, ra cảnh Phật Bà, dựng bức ảnh đang mang trên đảnh đầu xuống ban thờ, rồi cúi rạp người dập đầu đảnh lễ 3 lần.
Lúc đó thật bất ngờ, có Quý bà Tổ cô đang nhập xác chị Ngân là gia chủ căn nhà đó, đang ngồi đợi Bà trong xác chị Yến đến để bàn chuyện cho 2 gia đình các cháu phối hợp công việc chuẩn bị để thỉnh Mẹ Quan Âm về thờ tại nhà vợ chồng anh chị Trung. Lúc này Bà trong xác chị Ngân dạy lời y chang 2 bà trong xác 2 thầy bói dạy. Sau đó người anh rể mới tiến hành thủ tục đặt 3 cây nhang cháy gác ngang qua ly nước lọc đặt trước bàn thờ Phật Bà lộ thiên xong thì Bà bên chị Yến khai khẩu mở lời. Bình thường chị nói giọng Quảng nam, bà Tổ cô Ngũ đại về thì chị nói giọng rặt miền Tây Nam bộ. Bà dạy người anh rể phải thỉnh mẹ Quan Âm về thờ tại nhà. Bà cho biết thời gian tới bà sẽ tiếp tục về trần để chuẩn bị mọi việc cho tiến trình cứu nhân độ thế theo lệnh của Mẹ Quan Âm.
Rồi trong xác hai người cháu gái, 2 Bà vui vẻ cười nói với nhau bằng tiếng Thiên một lúc và sau đó cùng xuất ra khỏi xác. Chị tôi tỉnh rụi lại bình thường, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra, sao mình lại ở đây, xung quanh thì có rất nhiều người già trẻ lớn bé đang nhìn mình.
Sau chuyện này anh Hoàng, chị Ngân trở thành bạn thân tình với hai vợ chồng người anh rể... Rồi khi xuống nhà chơi thấy hoàn cảnh gia đình anh rể tôi khó khăn vất vả nên anh chị Hoàng mở lời và giúp đỡ cho mượn tiền xây nhà. Kết quả là ngôi nhà trong mơ được cất xong, vợ chồng anh rể thỉnh Phật Bà Quán Thế Âm về thờ, rồi lập ban thờ trước sân quán phở của họ.
expansion
(Tên các nhân vật đã được đổi)