- Thứ 6 Tháng 10 29, 2021 5:21 pm
Minhthanh được nghe em Xuân kể cho câu chuyện huyền bí ở quê em tại xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội mới xảy ra cách đây 6 tháng.
Xem bói tìm được đàn bò bị trộm
Trong làng, có nhà anh Đao đi thả bò trên dãy đồi ngay sau nhà em Xuân nhưng người nhà không thấy đàn bò đâu dù tìm khắp quả đồi và cả khu vực bên cạnh. Gia đình liền tìm đến nhà bà đồng trong xã tên là Luý. Mẫu nhập về nói: “Đã có kẻ bắt trộm trói vào rồi, cũng không xa lắm, khoảng 2 - 3km thôi nhưng yên tâm về đi. Đêm nay Mẫu sẽ bắt họ phải cởi trói thả đàn bò đó, sáng mai chúng sẽ ở nhà ngươi.”
Sáng dậy, cả nhà anh Đao vui mừng khôn xiết vì đàn bò đủ 11 con tự tìm về đến nhà.
Dẫn em trai về
Xuân kể thêm, cô Luý năm nay cỡ 50 tuổi nhưng hành nghề bói 20 năm, khá nổi tiếng. Người nhà của Xuân lấy chồng bên họ nhà cô Luý nên em biết khá rõ về cô này, nhà có chuyện gì đều đến đó xem.
Có đợt em trai bỏ nhà đi lang thang, quấy phá, chơi game qua đêm không chịu về nhà, cô soi ra nói do đất nhà em đang ở rất nghịch nên vong nữ quấy phá dẫn cậu ta ham vào game quên cả đường về. Rồi cô xin Mẫu thì được trả lời: "Không sao, mai kia nó sẽ về thôi, Mẫu sẽ bắt vong đó phải lôi em trai về nhưng gia đình còn phải mất tiền với nó vì nó vay nhiều chỗ, người ta đòi riết nhưng số nợ không lớn như gia đình nghĩ đâu."
Quả thực, hai hôm sau em Xuân về nhà và thú nhận chỉ nợ vài triệu chứ không phải mấy chục triệu như lúc trước vì họ đã thôi không tính lãi.
Chuyện tâm linh của cô giáo Loan
Đồng thời Xuân còn kể em mới quen một chị tạm gọi là Loan, chị ấy làm giáo viên, cách đây 10 năm bỗng một ngày có bóng đen xuất hiện trước mặt chị và nói: "Ta sẽ cho mày năng lực bói toán, chữa bệnh với điều kiện mày phải làm theo ý muốn của ta. Nếu không làm theo ta sẽ làm cho mày điên dở, cả nhà, cả họ mày mất mặt luôn."
Chị ta ban đầu không tin và không muốn bỏ nghề giáo theo làm đồng cốt. Nhưng sau đó bị hành trở nên điên dại, cởi truồng đi khắp làng, ốm yếu bệnh đầy trên thân. Gia đình buộc đi tìm thầy hầu đồng và khi chị chịu mở điện làm thầy mới hết. Từ đó chị hành nghề coi bói.
Đến tháng 5/2021, chị gặp được người giới thiệu theo đạo thờ Thượng Đế thuộc dòng Tin lành, do giáo chủ người Hàn Quốc sáng lập từ năm 1948. Ngay buổi đối diện với người của giáo phái chị có hiện tượng tà nhập, khuôn mặt biến dạng, thét gầm lên dữ dội một hồi rồi xuất ra.
Từ khi theo đạo mới thì chị không thấy vong bóng đen đó về hành xác hay doạ trừng phạt chị gì cả, nhưng chị lại mất đi khả năng coi bói.
Hiện tại là như vậy còn tương lai thì chưa thể biết đời sống của chị sẽ như thế nào, và phần âm đó có thật sự để yên cho chị hay không.
MT xin hết.
Xem bói tìm được đàn bò bị trộm
Trong làng, có nhà anh Đao đi thả bò trên dãy đồi ngay sau nhà em Xuân nhưng người nhà không thấy đàn bò đâu dù tìm khắp quả đồi và cả khu vực bên cạnh. Gia đình liền tìm đến nhà bà đồng trong xã tên là Luý. Mẫu nhập về nói: “Đã có kẻ bắt trộm trói vào rồi, cũng không xa lắm, khoảng 2 - 3km thôi nhưng yên tâm về đi. Đêm nay Mẫu sẽ bắt họ phải cởi trói thả đàn bò đó, sáng mai chúng sẽ ở nhà ngươi.”
Sáng dậy, cả nhà anh Đao vui mừng khôn xiết vì đàn bò đủ 11 con tự tìm về đến nhà.
Dẫn em trai về
Xuân kể thêm, cô Luý năm nay cỡ 50 tuổi nhưng hành nghề bói 20 năm, khá nổi tiếng. Người nhà của Xuân lấy chồng bên họ nhà cô Luý nên em biết khá rõ về cô này, nhà có chuyện gì đều đến đó xem.
Có đợt em trai bỏ nhà đi lang thang, quấy phá, chơi game qua đêm không chịu về nhà, cô soi ra nói do đất nhà em đang ở rất nghịch nên vong nữ quấy phá dẫn cậu ta ham vào game quên cả đường về. Rồi cô xin Mẫu thì được trả lời: "Không sao, mai kia nó sẽ về thôi, Mẫu sẽ bắt vong đó phải lôi em trai về nhưng gia đình còn phải mất tiền với nó vì nó vay nhiều chỗ, người ta đòi riết nhưng số nợ không lớn như gia đình nghĩ đâu."
Quả thực, hai hôm sau em Xuân về nhà và thú nhận chỉ nợ vài triệu chứ không phải mấy chục triệu như lúc trước vì họ đã thôi không tính lãi.
Chuyện tâm linh của cô giáo Loan
Đồng thời Xuân còn kể em mới quen một chị tạm gọi là Loan, chị ấy làm giáo viên, cách đây 10 năm bỗng một ngày có bóng đen xuất hiện trước mặt chị và nói: "Ta sẽ cho mày năng lực bói toán, chữa bệnh với điều kiện mày phải làm theo ý muốn của ta. Nếu không làm theo ta sẽ làm cho mày điên dở, cả nhà, cả họ mày mất mặt luôn."
Chị ta ban đầu không tin và không muốn bỏ nghề giáo theo làm đồng cốt. Nhưng sau đó bị hành trở nên điên dại, cởi truồng đi khắp làng, ốm yếu bệnh đầy trên thân. Gia đình buộc đi tìm thầy hầu đồng và khi chị chịu mở điện làm thầy mới hết. Từ đó chị hành nghề coi bói.
Đến tháng 5/2021, chị gặp được người giới thiệu theo đạo thờ Thượng Đế thuộc dòng Tin lành, do giáo chủ người Hàn Quốc sáng lập từ năm 1948. Ngay buổi đối diện với người của giáo phái chị có hiện tượng tà nhập, khuôn mặt biến dạng, thét gầm lên dữ dội một hồi rồi xuất ra.
Từ khi theo đạo mới thì chị không thấy vong bóng đen đó về hành xác hay doạ trừng phạt chị gì cả, nhưng chị lại mất đi khả năng coi bói.
Hiện tại là như vậy còn tương lai thì chưa thể biết đời sống của chị sẽ như thế nào, và phần âm đó có thật sự để yên cho chị hay không.
MT xin hết.