Chưa xemBởi Bảo Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Nội con thường quan tâm đến việc mắt trái, mắt phải giật, cho rằng đó là dấu hiệu báo trước chuyện sắp xảy ra với nam, nữ trong gia đình. Mỗi lần như vậy, số lần đúng cũng khá cao. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng chính xác, mà chỉ là đoán đại khái bằng cách gọi điện thoại một loạt cho con cháu. Nhưng khi cần mức độ chính xác hơn, nội con thường mơ thấy trước sự việc. Có lúc thì thấy cảnh diễn ra, có lúc lại có người đến báo mộng, mách bảo… hoặc nghe thấy tiếng nói trong vô hình.

Bản thân con từng để ý thấy mắt trái, mắt phải giật nhưng tỷ lệ sai đến 99%. Nhưng con lại có linh tính bằng những dấu hiệu lạ khác trên cơ thể, như tim đập loạn bất thường, tự nhiên cảm thấy bất an—đó là lúc sắp có chuyện xảy ra. Hay rùng mình, ớn lạnh… là dấu hiệu nơi đó có ma, dù con chẳng thấy gì cả. Dò hỏi lại thì những nơi con có cảm giác ấy, hầu như 99% là có ma đã hoặc đang ở đó.

Trước khi mất, Ông ngoại con đã làm những điều rất lạ như sắp trăn trối, rồi đi thăm hàng loạt người thân quen, dù xa hàng ngàn cây số hay chỉ vài chục cây số. Đến nơi cuối cùng, như thể hoàn thành tâm nguyện thì ông bị đột quỵ mất.

Một người ở quê con, trước khi mất cũng làm một số việc mà hằng ngày rất ít khi làm, trong đó có việc nấu ăn. Gia đình thấy lạ, vì bình thường người đó không nấu ăn, nhưng hôm ấy lại tự tay nấu. Sau khi ăn xong bữa cơm gia đình, người ấy cũng mất.

Bà của bạn con tự dưng bệnh một trận rồi tỉnh lại, rất tỉnh táo. Bà kể với con cháu rằng bà được về để trăn trối, dặn dò mọi người. Bà ấy còn bảo rằng họ hàng đang đứng ở ngoài rất đông, chờ đón bà đi. Quả thật, bà chỉ khỏe lại không lâu thì mất.

Mấy năm trước, con từng tiếp xúc với một người.
Người này bỗng dưng buột miệng hỏi con về những chuyện tai nạn đã xảy ra, rồi giải thích. Kể cả công ăn việc làm từng chật vật thế nào, người đó cũng lý giải theo hiện tượng ma quỷ, vong theo. Lúc đó, con chưa được gặp đạo nhưng con thấy người đó nói rất đúng về những gì con đã trải qua.
Con hỏi tại sao lại biết thì người đó đáp:
—“Không biết. Tự nhiên bị xui khiến nói ra vậy.”
Người đó còn nói thêm với con rằng dường như có ai đó đang dựa vào họ, hoặc có ai đó khiến họ nói ra, chứ không phải tự bản thân có thể làm được.

Con từng đến một ngôi nhà thuê ở ghép, không hiểu sao lại có cảm giác nơi này ắt hẳn có vong. Dù con chẳng thấy rùng mình hay ớn lạnh gì cả, hiếm khi con có suy nghĩ như vậy. Con còn biết chính xác vị trí thường xuất hiện của các vong trong nhà. Con hỏi thẳng người tên Linh đang ở đó, rằng ở đây có vong phải không?
Linh đáp rằng “họ” từng xuất hiện, nhưng đã được đưa lên chùa cả rồi. Tuy vậy, con vẫn không tin, và vẫn chắc chắn rằng “họ” chưa rời đi.
Đúng một đến hai tuần sau, Linh nói với con rằng “họ về lại rồi,” và đang hành, dọa, không cho ngủ yên. Kết hợp sự việc lạ lùng của Linh và cả bạn của Linh khi đến chơi, thì vị trí xuất hiện của các vong đúng y như con từng khẳng định. Và chính ngôi nhà đó cũng là nơi mà con bắt đầu xin được điểm đạo, học đạo.
Chưa xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Dượng Út bên vợ con sống đến năm mươi lăm tuổi thì mất vì bệnh. Lúc còn sống, dượng Út rất hiền và không làm mích lòng ai. Mỗi khi nhà có đám tiệc, dượng Út mời rất đông người.
Trong một lần đi đám giỗ, con gặp một anh tên Nhum—cháu họ của dượng, khoảng ba mươi mấy tuổi. Nghe nói anh Nhum rất hay nhậu nhẹt chung với dượng, vì nhà hai người gần nhau. Sau đó, anh Nhum mất vì bệnh ung thư gan, để lại vợ trẻ và hai con nhỏ. Còn dượng Út cũng buồn vì mất đi một đứa cháu thân thiết, không còn ai rủ mình lai rai tâm sự mỗi buổi chiều nữa.
Thời gian qua mau, con người càng có tuổi thì sức khỏe cũng giảm dần. Dượng bị cao máu, cao huyết áp và đủ thứ bệnh trong người. Một đêm nọ, khi đang ngủ tại nhà, dượng Út mơ thấy mình gặp lại đứa cháu thân thiết ngày nào. Dượng thấy thằng Nhum về rủ dượng đi nhậu. Hai người đến quán nhậu, ngồi vào bàn chuẩn bị kêu món ra ăn. Mặc dù đang mơ, nhưng vía dượng Út thắc mắc: Sao thằng Nhum chết rồi mà nó còn quay lại rủ mình đi nhậu được vậy ta? Đang suy nghĩ chưa có câu trả lời, dượng quay sang nhìn cái chảo người ta đang làm món nhậu. Bất chợt, dượng kinh hãi khi nhìn vào cái chảo đồ ăn:
—“Trời ơi, sao toàn là thịt người không vậy?”
Mơ đến đó, dượng Út hốt hoảng giật mình ngồi dậy, mồ hôi chảy ướt người như tắm. Kể lại cơn ác mộng cho vợ nghe, sau đó dượng Út trở nên suy sụp, lo lắng đến mức nhập viện, vì bệnh tật có nguy cơ tiến triển khá nhanh. Một tháng sau cơn ác mộng, dượng Út đã ra đi vì xuất huyết não.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Chào cả nhà!
Nay Minhthanh điểm đạo cho cô Sao (56 tuổi, Hà Nội), được cô kể về những cái chết được báo trước như sau:
Một đêm gần sáng, cô có giấc mơ thấy năm người mặc đồ trắng vào nhà, đi lại trước ban thờ nhà mình. Sáng sớm vừa thức dậy, người nhà báo rằng cô ruột đã mất do trước đó bị ngã, phải nằm một chỗ, khó đi lại. Lần khác, cô cũng mơ thấy vài người áo trắng đứng bên bàn thờ. Khoảng nửa tháng sau, bố chồng cô mất.
Chưa xemBởi San hô biển
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


SHB xin chia sẻ câu chuyện của gia đình mình.

Cách đây hai năm, vào đêm 30 Tết, dì của SHB nằm mơ thấy mình đang đi trên con đường làng của một vùng quê. Bất chợt, dì nhìn thấy mẹ của mình (bà ngoại của SHB) đang đi xe đạp, đầu đội nón. Bà của SHB đã mất cách đây hơn chục năm rồi.
Dì liền gọi bà thật to:
—“Mẹ đi đâu đấy?”
Bà trả lời:
—“Mẹ phải về nấu cơm cho thằng An đây, nhà thằng An ở bên kia sông, cạnh nhà của mẹ.”
Nói xong, bà hớt hải đạp xe đi tiếp.
Sau Tết, bác An mất vì căn bệnh ung thư (Bác An là anh trai của mẹ và dì của SHB).
Sau khi bác mất, dì mới đem câu chuyện này kể lại cho mọi người nghe. Giấc mơ ấy hóa ra là điềm báo trước cho sự ra đi của bác.
Dì của SHB thường hay gặp những giấc mơ báo trước những sự việc quan trọng trong cuộc sống hằng ngày.
Chưa xemBởi Boikhuonganh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Hồi mẹ chồng con mất, sau tang lễ em chồng con có kể là: lúc đó mẹ con nằm trên lầu 9 của bệnh viện Chợ Rẫy, có một con bướm đen bay vào phòng, mà thường tầng cao, côn trùng khó bay lên tới, sau đó vài tiếng thì mẹ chồng con mất.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Tâm Tịnh quen biết hai vợ chồng hàng xóm và được người chồng kể lại câu chuyện của họ như sau: Người vợ mang thai bảy tháng thì bị bệnh viêm thận nặng, phải nằm viện chờ mổ. Chồng trông vợ, bác sĩ dặn nhịn ăn tám tiếng để tiến hành mổ. Khi vợ ngủ thiếp đi, cô nghe rõ có người nói bên tai:
—“Không được đi lại, nếu đi sẽ chết.”
Giật mình thức tỉnh, hồn vía lên mây vì sợ chuyện gì xảy ra. Khi kể cho chồng nghe, chồng gạt đi:
—“Làm gì có chuyện, do em mệt nên nghe nhầm.”
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nửa đêm, chồng rủ vợ ra ngoài ăn chút cho đỡ đói. Khi bác sĩ chuẩn bị mổ, họ không biết sự việc nên cũng không có hướng xử lý kịp thời. Trong lúc mổ, thực phẩm trong dạ dày trào ngược vào phổi, bác sĩ trở tay không kịp. Người vợ tử vong. May mắn là có thể cứu được em bé. Người chồng ân hận thì đã muộn.