- Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 6:41 pm
Đầu năm mới An Hạnh cũng xin được đóng góp những chuyện huyền bí trong gia đình An Hạnh đã trải qua và chứng nghiệm.
Năm 2012 con gái An Hạnh không may bị tai nạn mất. Trong thời gian 100 ngày sau tang lễ có rất nhiều chuyện huyền bí xảy ra.
An Hạnh cũng bị tai nạn cùng thời điểm và nằm bệnh viện. Ngày trước khi An Hạnh được về nhà, có nhận được điện thoại của mẹ nói: Hôm qua mẹ nằm mơ, thấy cháu về nói với mẹ là bà dọn vườn và trồng ít rau cho mẹ vui vì mẹ thích màu xanh. Ở vườn có rắn bà dọn sạch đi không rắn cắn mẹ. Mẹ An Hạnh nghĩ không biết đúng sai thôi cứ sang dọn vườn xem sao và quả thật trong vườn có rắn lục thật, thật linh ứng.
Khi An Hạnh về nhà, bạn bè đến thăm. Trước bàn thờ của con An Hạnh có để một thùng những đồ chơi và sách bút mà khi còn sống cháu rất thích. Ngày hôm vợ chồng anh bạn đến chơi dẫn theo hai đứa con gái, hai bé này lúc trước chơi thân với con gái An Hạnh. Con gái thứ hai của vợ chồng anh bạn đã lấy đồ chơi trong thùng đựng đồ chỗ bàn thờ mà không hỏi trong khi cô chị cũng lấy đồ nhưng có nói là mượn chơi. Đến 11h đêm hôm đó, chồng An Hạnh nhận được điện thoại của anh bạn nói là cô con gái thứ hai đang ngủ thì khóc thét, vợ chồng chạy sang thì thấy cô con gái đang ngồi trên giường, mắt vẫn nhắm nghiền, mồm khóc, hai tay cào xước hết cả mặt mà không dừng. Bố mẹ đánh thức dậy nhưng cô bé vẫn khóc và hai tay vẫn cào mặt. Linh cảm có chuyện huyền bí, cậu ấy đã gọi chồng An Hạnh. Sau khi nghe chuyện, chồng An Hạnh đã thắp hương và khấn xin cháu tha cho em vì em còn nhỏ không biết nên đã lấy đồ chơi mà không hỏi, em đã biết lỗi rồi. Chồng An Hạnh chỉ làm có thế sau đó gọi lại hỏi thì được biết hiện tượng cào mặt không còn và cháu cũng thôi khóc, đã ngủ lại, thật quá hiển linh
Còn nữa
Năm 2012 con gái An Hạnh không may bị tai nạn mất. Trong thời gian 100 ngày sau tang lễ có rất nhiều chuyện huyền bí xảy ra.
An Hạnh cũng bị tai nạn cùng thời điểm và nằm bệnh viện. Ngày trước khi An Hạnh được về nhà, có nhận được điện thoại của mẹ nói: Hôm qua mẹ nằm mơ, thấy cháu về nói với mẹ là bà dọn vườn và trồng ít rau cho mẹ vui vì mẹ thích màu xanh. Ở vườn có rắn bà dọn sạch đi không rắn cắn mẹ. Mẹ An Hạnh nghĩ không biết đúng sai thôi cứ sang dọn vườn xem sao và quả thật trong vườn có rắn lục thật, thật linh ứng.
Khi An Hạnh về nhà, bạn bè đến thăm. Trước bàn thờ của con An Hạnh có để một thùng những đồ chơi và sách bút mà khi còn sống cháu rất thích. Ngày hôm vợ chồng anh bạn đến chơi dẫn theo hai đứa con gái, hai bé này lúc trước chơi thân với con gái An Hạnh. Con gái thứ hai của vợ chồng anh bạn đã lấy đồ chơi trong thùng đựng đồ chỗ bàn thờ mà không hỏi trong khi cô chị cũng lấy đồ nhưng có nói là mượn chơi. Đến 11h đêm hôm đó, chồng An Hạnh nhận được điện thoại của anh bạn nói là cô con gái thứ hai đang ngủ thì khóc thét, vợ chồng chạy sang thì thấy cô con gái đang ngồi trên giường, mắt vẫn nhắm nghiền, mồm khóc, hai tay cào xước hết cả mặt mà không dừng. Bố mẹ đánh thức dậy nhưng cô bé vẫn khóc và hai tay vẫn cào mặt. Linh cảm có chuyện huyền bí, cậu ấy đã gọi chồng An Hạnh. Sau khi nghe chuyện, chồng An Hạnh đã thắp hương và khấn xin cháu tha cho em vì em còn nhỏ không biết nên đã lấy đồ chơi mà không hỏi, em đã biết lỗi rồi. Chồng An Hạnh chỉ làm có thế sau đó gọi lại hỏi thì được biết hiện tượng cào mặt không còn và cháu cũng thôi khóc, đã ngủ lại, thật quá hiển linh
Còn nữa