Đã xemBởi Mykieu
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào các bạn đạo.
Con xin được kể những câu chuyện tâm linh huyền bí có thật của anh Bắc (tên tạm gọi) như sau:

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh B. lập gia đình. Sau nhiều cố gắng anh cũng giữ được một chức vụ quan trọng ở địa phương. Như bao người khác, anh tin như đinh đóng cột rằng chết là hết. Những chuyện ma quỷ huyền bí chỉ là trò mê tín dị đoan hoặc chỉ đáng để hù dọa đám đàn bà con nít yếu bóng vía. Rồi nhiều chuyện bất thường xảy ra, làm đổ vỡ những quan niệm tưởng như rất chắc chắn trong anh. Và từ đó, anh B. đã bắt đầu biết tin...

Chuyện thứ nhất

Ông nội anh B. mất khoảng năm 1909, khi đó bác Cả của anh được 8 tuổi, cha anh mới lên 6. Thời đó vùng này rất nghèo, người chết cùng lắm chỉ được quấn cho tấm chiếu mới, đặt trên vạt giường tre rồi hạ huyệt. Không quan tài, không bia đá. Mộ là nắm đất vun cao, lâu ngày được đắp to dần lên. Mãi đến những năm 1990, con cháu làm ăn khấm khá mới xây cho ông nấm mộ xi măng, có tấm bia đá. Sau đó có dự án giải tỏa để mở đường, xây dựng khu dân cư mới qua làng. Nhân lúc di dời vào khu quy hoạch nghĩa địa chung, mộ ông được xây mới to đẹp hơn.

Hôm làm lễ cúng tạ mộ, con cháu nội ngoại về đông đủ. Lúc ngồi vào bàn ăn, anh Hai con bác Cả - cháu đích tôn của cụ - bỗng trợn mắt khua tay rồi thổ xuống bàn đánh rầm, chén bát thức ăn ngã đổ lỏng chỏng: “Tao là ông nội bọn bây đây. Bọn bây hốt một nửa người tao đi, còn để cặp chân lại. Vui sướng chi mà ăn uống hả? Hỏi có vui sướng chi không?”

Thoạt tiên người nhà đã nghĩ là anh Hai đùa giỡn hoặc say xỉn. Sau nghĩ lại, thấy anh chưa ăn uống gì nên không thể say xỉn, anh lại cũng không biết mặt mũi ông nội ra sao nên càng không thể có chuyện đùa giỡn ở đây. Mãi sau thấy thần sắc bất thường của anh, gia đình mới tin là ông đã tá về qua xác của anh thật.

Con cháu hoảng hốt sụp lạy, mới biết là do quá lâu (90 năm) nên nấm đất mộ ông bị đắp lệch sang một bên, tấm bia đá vô tình chắn ngang nửa người ông. Nhiều năm qua trong tình trạng đó vẫn không sao, nay dời mộ ông mà chỉ hốt có nửa người, nửa còn lại vẫn nằm chỗ cũ nên ông không bằng lòng.

Gia đình anh B. vội vàng ra lại khu nghĩa địa cũ, cẩn thận hốt từng lớp đất phía đầu ngoài mộ thì phát hiện một lớp đất dài màu đen trên nền đất vàng, hình dáng như hai ống chân đúng như lời ông nói. Nhẹ nhàng hốt lớp đất đó bỏ vào quách mang ra khu nghĩa địa mới. Oái ăm là mộ đã xây kiên cố, ốp lát gạch men rất đẹp. Bây giờ phải làm sao với hai ống chân này? Có người bàn: Mộ mới xây không nên đục phá, rất lãng phí. Chi bằng chôn cái quách đó ngay bên cạnh mộ ông, cũng đắp nấm ốp gạch men như là mộ mới vậy.

Nghe có lý, gia đình làm theo.
Đoàn làm mộ vừa về đến nhà, bất ngờ anh Cả đỏ mặt lớn tiếng, thổ bàn một lần nữa: Làm vậy không được. Không được để chân tao ra riêng. Phải chôn chung trong nấm mộ đó!
Lần này thì cả tộc họ anh B. đã tin là ông hiển linh thật sự, bèn răm rắp nghe lời, không dám bàn ra tán vào gì nữa. Vậy là phải gọi thợ đục bỏ phần nấm bên trên của mộ, moi đất đặt phần chân của ông vào phía dưới rồi lấp đất, xây lại như cũ.

Sau lần đó trở đi, ông nội anh B. không về nữa. Có lẽ ông đã bằng lòng với nấm mộ mới. Còn con cháu tộc họ anh B. từ đó trở đi không dám nói bậy làm bậy, động chạm đến cõi âm linh thiêng nữa, vì đã hiểu thế giới đó là có thật. Việc thờ cúng ông bà tổ tiên, thần linh của gia đình từ đó đã chu đáo hơn.

Còn tiếp Chuyện bà nội về
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hà nghĩa
HN xin kể câu chuyện tâm linh liên quan đến bà ngoại đã mất cách đây khoảng hai ba năm ạ.
Bà ngoại là một người hiền lành, thờ Phật và lễ chùa vào rằm mùng một. Cuối đời bà mất vì ung thư dạ dày, dù đã giải phẫu nhưng vẫn di căn. Mẹ con có ác mộng thấy máu trước khi bà mất nên về quê cấp tốc và bà qua đời thời gian ngắn sau đó.
Trong thời gian 3 năm trước khi cất mả nhiều lần, mẹ con thường mơ thấy bà về, có hôm mơ thấy bà bảo, "Sao nhà tao đang mát mà chúng mày lại phá đi thế?" Người nhà ra mộ bà thì thấy đúng là phần mộ nơi đặt tấm bia bị trâu húc một mảng. Có lần bà về trong mơ xin tiền mẹ con cho việc quan trọng. Vài ngày sau mợ con ở quê bị mổ đẻ mất khoản tiền không nhỏ. Sau ba năm bốc mộ thì con không nghe mẹ con kể chuyện về bà nữa.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Thiện Nhi
Xin chào các huynh tỷ.

Thiện Nhi xin kể câu chuyện có liên quan đến ông ngoại đã mất khi TN chưa chào đời. TN chỉ biết mặt ông qua bức ảnh thờ.

Từ nhỏ, mỗi năm cứ đến gần ngày giỗ ông ngoại là TN bị bệnh, sau giỗ mới hết. Đến năm TN 15 tuổi, khi về giỗ ngoại, có người em họ nói: Biết tại sao năm nào khi đến ngày giỗ ngoại chị cũng đều bị bệnh không? - Ông ngoại nhắn em nói với chị là chị về toàn lo chơi không hà, không chịu ra thăm mộ của ông ngoại.
Đúng vậy, TN rất ít ra thăm mộ ngoại mặc dù rất gần nhà. Nghe vậy TN liền chạy ra mộ. Kế bên mộ ngoại là mộ của anh họ, anh vì giận gia đình mà uống thuốc trừ sâu tự tử.
Khi đó TN quỳ và khấn với ngoại: Con không biết mặt của ngoại, con chỉ nhìn ngoại qua ảnh thôi. Tối nay ngoại về chơi với con nha, dẫn theo anh họ về nữa cho vui nha ngoại.
Ngay tối đó TN mơ thấy ngoại về có dẫn anh họ theo cùng nữa, và ngoại kể chuyện linh tinh cho TN nghe.

Sáng dậy TN kể lại cho mẹ và gia đình nghe, họ đều lo lắng và mẹ la TN, mai mốt con đừng có dại mà xin như vậy nữa nghe chưa.
:D

Từ sau khi ra thăm mộ ngoại thì sau đó mỗi năm đến giỗ ngoại TN không còn bị bệnh nữa. :)

Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi muathu
Thời còn trẻ, tự nhiên một ngày nọ mẹ Trang bị ngứa khắp người, ngứa đến nỗi gãi là chảy máu luôn. Mẹ bạn có đi tìm đến thầy lang chữa bệnh, tắm nước lá nhưng bệnh tình không thuyên giảm chút nào. Thế là tình cờ, một hôm có người chăn bò đi ngang qua nhà và bảo: ”Sao ngoài mộ gia tiên thấy có kiến bò lên quá trời, sao không đuổi kiến đi”. Lúc đó ông ngoại của Trang, mới ra ngoài mộ tìm cách diệt đàn kiến kia và thế là sau đó bệnh của mẹ Trang cũng tự hết. Thật là màu nhiệm.
Đã xemBởi Namlinhchi
Con được nghe mẹ kể là bà ngoại con mất từ khi còn trẻ, 49 tuổi đã qua đời vì mổ bướu cổ rồi bị di căn.
Có lần mới sáng sớm bác họ con sang nhà ông ngoại và kể chuyện: "Tối qua tôi thấy cô Đào (tên bà ngoại, đã đổi) về nhờ tôi nói giúp là xây nhà cho cô ý, nhà cô sập xệ hết rồi, với lại ở dưới đấy bây giờ trộm cắp như rươi. Ở đây cây cối rậm rạp sum suê quá cô không tìm về nhà được." Đến khi bốc mộ cho bà ngoại thì đúng thật ván thiên đã mục nát và sập hết vì thời gian lâu quá. Đi bốc mộ chỉ có 4 anh em (mẹ con, bác con, cậu và dì). Đáng lẽ ra bốc xong thì phải chôn luôn, đằng này do không biết nên 4 người mang về nhà để dưới gốc cây đào đúng 12 giờ trưa. Đến chiều mới mang đi chôn, và có điều lạ là từ hôm sau cứ 12 giờ trưa lại xuất hiện 1 con chim vành khuyên rất đẹp nhảy nhót trên cây đào và sà vào nhà chơi. Cậu út đang nằm trên giường thấy vậy liền nói "Phải mẹ thì đậu vào tay con..." con chim liền sà luôn xuống tay cậu út. Cứ như thế một thời gian sau thì không còn thấy chim xuất hiện nữa.
Đã xemBởi Thái Bình Dương
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính lễ Đức Thầy.

Em xin chào các sư huynh tỷ.

Con xin được phép chia sẻ câu chuyện về việc xây mộ cụ tổ 5 đời trong dòng họ nhà con 2 năm trước. Mộ cụ tổ họ nhà con đã xây lâu rồi nên xuống cấp và rạn nứt nhiều, gần đến ngày giỗ của cụ các con cháu họp bàn tiến hành nâng cấp xây lại cho thật đẹp. Gần đến ngày tân trang lại nhà mới cho cụ, bác trưởng họ nhà con hăng say nhiệt tình chuẩn bị chu đáo cho công việc. Nhưng ngày mai chuẩn bị thi công thì đêm hôm đó bác trưởng họ nhà con bị ốm nặng không thể dậy được phải mời bác sỹ đến khám rồi truyền nước nhưng bác vẫn không thể dậy được. Công việc đã định nên vẫn tiến hành, bác trưởng không thể ra chỉ đạo công việc được.
Bệnh tình của bác càng nặng hơn nên gia đình cho bác đi viện huyện, huyện đề nghị chuyển bác lên tỉnh. Bệnh viện tỉnh khám cũng không rõ thế nào, có lúc thì họ bảo bị thủng dạ dày nhưng không dám chắc, bụng của bác thì to trương phình lên, gia đình bác rất lo sợ. Lúc này công việc xây cất vẫn tiến hành, mọi người dùng nhiều sắt đổ bê tông những đoạn xà cột to nằm ngang nằm dọc để đỡ cái lăng ở trên. Bệnh viện không tìm ra bệnh mà bệnh nhân ngày càng trầm trọng nên đã yêu cầu chuyển lên trung ương. Thấy tình trạng của bác nghiêm trọng mà khám không ra bệnh nên có thím trong họ bảo con chở đi coi thầy bói xem việc xây cất có ảnh hưởng gì không?

Đến thầy bói nói đổ xà lên ngang người cụ, cụ rất tức ngực và khó thở (quả thật bác trưởng cứ kêu tức ngực khó thở, bụng thì cứ trương ình lên) thầy bói bảo mọi người phải dừng ngay nếu không sẽ có người tiếp theo bị như bác trưởng và có thể chết người. Gia đình bác trưởng cũng đã đi xem nhiều chỗ và các thầy cũng nói ý như vậy. Gia đình bác bảo mọi người dừng lại và tháo dỡ hết những thanh xà đi. Gia đình bác mời thầy cúng về làm lễ mộ và ở nhà cũng tốn rất nhiều tiền. Khi thầy cúng làm lễ ở nhà và gọi vong về thì có bố bác trưởng nhập vào con dâu (vợ bác trưởng) khóc lóc dặn con cháu, rồi uống rượu hút thuốc lào mà không say, rồi vong anh trai bác trước đi bộ đội hy sinh nhập vào em dâu cứ đi một hai một và hô to ở quanh sân. Thầy cúng về làm đàn lễ cúng linh đình.
Rồi bệnh viện trung ương xét nghiệm ra bệnh: cơ thể bác có vi rút. Sau thời gian ngắn điều trị bệnh của bác dần thuyên giảm sức khoẻ dần phục hồi xuất viện. Còn mộ cụ tổ dòng họ nhà con chỉ có thể xây tường xung quanh, bên trong thì đành phải để nguyên như cũ.

Con xin hết!
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Tâm Tịnh xin chia sẻ câu chuyện của bố mất rất lâu rồi, nhưng hàng năm đến ngày Thanh minh thì Tt mới lên nghĩa trang để thắp hương các cụ. Bẵng đi một thời gian mải mê làm ăn, không để ý đến mộ nữa, ai ngờ nhà khác xây cái mộ của họ chắn trước mặt thành 1 lối đi làm vẹt hẳn góc mộ của bố. Bố về báo mộng cho con trai, nói bố bị đau đầu, mộ Bố bị người ta xây mộ trước mặt còn lại lối đi quá nhỏ nên cứ trèo lên đầu để đi. Con cháu không để ý gì đến mộ.

Quả thật hôm sau gia đình lên kiểm tra thì đúng là mộ bị vẹt một góc, lối đi thì nhẵn thính. Về đi xem thầy, thầy bảo làm cái lễ tạ Thần linh xin cho vong được chuyển đến nơi khác.
Vợ của em trai sắm lễ nhờ 1 người quen biết lễ hộ, khi họ sắp lễ bảo thiếu tiền vàng, cô vợ lầm bầm bảo, thế cũng được còn bắt đi mua thêm. Khi lên xe máy đi mua, vừa chạy xe thì xe quay bánh 180 độ, cô vợ bị văng ra ngoài.
Về đến nhà kể chuyện, mọi người bảo vì chị không có tâm nên bị phạt.
Đã xemBởi An Đạo
Con xin kể lại câu chuyện gần đây của gia đình con về việc muốn sửa lại mộ cho Cụ.
Mộ thì nhà con đã sửa sang lại rồi nhưng đến khi họp lại thì các bác bảo là mộ hơi thấp nên muốn sửa lại cho cao hơn. Bàn xong thì nhờ mẹ con đi xem ngày, nhưng hôm đi xem ngày thì mẹ và cô lại đi gọi hồn Cụ về để hỏi xem Cụ có đồng ý không. Mẹ con thì trước giờ chỉ đi xem bói và chùa chiền chứ chưa có đi gọi hồn bao giờ.
Mẹ dậy từ sáng sớm cùng cô (em bố con) đi đến 1 nhà thầy bà chuyên gọi hồn ở quê con. Đợi khá lâu mới đến lượt, Cụ nhập vào thầy bà và nói Cụ biết là mẹ con hôm nay đến đây để làm gì rồi, nói chuyện với mẹ con 1 hồi thì Cụ quay sang trách cô con là: "Hỗn con cháu nhìn thấy Ông mà không chào". Một phần là cô con chưa tin lắm 1 phần là để xem Cụ có nhận ra không, cô con liền vội xin lỗi Cụ và tự vả vào mồm 1 cái vì thất kính. Nhà con có 3 anh em 2 anh trai và con là đứa con gái út, Cụ nói rất đúng về tính cách của 3 đứa không sai tẹo nào. Cô con còn ghi âm về cho nhà nghe mà mọi người cứ cười vì Cụ nói đúng quá, ở nhà vừa làm lại ban thờ gia tiên cho Cụ và chú con đã mất khi còn trẻ, Cụ nói Cụ rất vui khi các con đã tưởng nhớ đến Cụ mà làm cho Cụ đẹp như vậy, nhưng riêng phần mộ Cụ đã kết rồi không cho làm lại nữa, Cụ nói gia đình làm ăn đang lên đừng có đụng vào nữa nói không nghe đến lúc như nào đừng trách.
Cụ còn xin đến tháng 7 này đốt cho Cụ 1 bộ vest để Cụ đi đám cưới cháu. Vì nhà con còn anh thứ 2 chưa lấy vợ năm nay đã 27 tuổi Cụ bảo lấy được rồi năm nay đẹp đấy, còn khen lấy con bé ấy cũng được, cho nó lấy đi.
Câu chuyện đến đây là hết. Con xin kính bút!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Gieohatbode
GHBĐ xin kể chuỗi câu chuyện về vong linh bà nội của Rứa (tên đã đổi). Rứa đã được GHBD điểm đạo và có ấn chứng nhìn thấy Phật bà QABT.

Khi bốc mộ cho bà nội

Quê em ở Đồng Hóa - Kim Bảng - Hà Nam. Vùng quê miền Bắc thường có tục bốc mộ sau 3 năm chôn cất, và thường vào mùa đông. Thường thì các gia đình các con tự bốc mộ cho cha, mẹ. Bà của Rứa có 4 người con trai. Hôm đó, chiều muộn sau khi đã đưa quan tài lên và để cho ráo nước trước để nửa đêm bốc xương sang tiểu sành, theo tục lệ là từ khi cúng để bắt đầu đào đất là phải luôn thắp nhang cho đến khi bốc xong và phải có người trực ở đó. Một phần do trời rét, các cháu trai, cháu rể trông ở cánh đồng lạnh lẽo nên đốt lửa cho ấm và đánh bài cho vui mà quên mất cả việc nhang khói cho bà. Ở nhà, bà của em nhập vào chú út ( bố em là con trai thứ 3) túm cổ áo bố của em lôi ra mộ, ấn đầu ông vào thành của quan tài mà mắng là trông nom kiểu gì mà hương khói tắt ngấm cả, khi đó thì mới để ý đến là do các cháu mải đánh bài mà quên việc nhang khói cho bà.

Hôm sau, thường thì rạng sáng là bốc xong mộ và chuyển đến vị trí mới lấp đất và sáng ra là xây mộ gạch luôn. Buổi sáng, nhà em nhờ ba người thợ xây mộ, còn phần đông các con cháu là về nhà làm cỗ đãi khách. Bình thường ba thợ xây cùng sự hỗ trợ của con cháu thì công việc xây mộ sẽ hoàn thành trong buổi sáng, nhưng không hiểu sao cả ba người thợ đều đau bụng, xây lệch lạc chậm chạp nên công việc phải để dang dở đến chiều.
Buổi trưa đến, khách mời đến ăn xong về hết thì bà lại nhập về chú út, kêu khóc, nào là kêu các con cháu bốc mộ ẩu nên bốc thiếu của bà xương sườn, ngón tay, ngón chân. Các con, các cháu lại tá hỏa ra mộ cũ che kín bạt để bới tìm lại và rất may là đã tìm thấy xương sườn, ngón tay và ngón chân của bà. Đêm tối lại đào mộ lên để đặt lại. Hôm sau xây cất lại mộ.
( còn tiếp...)
Đã xemBởi Bảo Di
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con có ba chú ruột, một chú đã mất là chú 3 còn lại chú 5 và chú út. Sau khi chú 3 mất được vài năm, một lần gần giỗ chú mà con không biết, con được nằm mơ thấy chú về trong chiếc áo xanh như mọi lần nhưng con tưởng là mộng mị lung tung vì nội con cho rằng chú đi đầu thai rồi.
Riêng 2 năm đầu chú 3 mất, con được mộng thấy chú suốt, nhưng sang năm thứ 3 trở đi thì con rất hiếm khi mơ thấy chú về. Điều thú vị là chú 5 cũng mơ thấy chú 3 về cũng mặc chiếc áo sơ mi xanh cùng hôm con mơ thấy. Cách một ngày sau tới giỗ chú 3, mọi người ra mộ viếng thì thấy mộ chú bị sụt lún xuống nhiều nên phải kêu thợ xây sửa lại.
Nội con thấy vậy mới bảo là chú báo mộng cho biết mộ bị sụt lún mà sửa sang lại. Con biết rằng chú 3 không chỉ báo mộng về phần mộ mà còn nhắc nhở con nhớ về ngày giỗ chú.

Bảo Di.