- Thứ 7 Tháng 3 23, 2024 9:43 am
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/06/2024
Tâm Tịnh có một bà bạn làm nghề giữ trẻ ở bên Nga. Bà bạn kể cho Tâm Tịnh nghe là năm 2021, gia đình có đi xem bói thì thầy bói phán là chồng của bà bạn ngày hôm nay không được đi đâu ra khỏi nhà, nếu đi thì gặp nạn lớn. Gia đình về kể lại, nhưng ông chồng phớt lờ bảo là mê tín, rồi cầm 10 triệu phóng xe máy đi mua lợn. Vừa đi ra khỏi nhà 500m thì gặp chiếc taxi lao thẳng vào khiến cho ông chồng chết ngay tại chỗ.
Lúc đó một thanh niên đi ngang qua nảy lòng tham lục các túi của ông chồng và lấy hết số tiền 10 triệu đồng đó rồi phóng xe chạy trốn. Sau đó công an mới đến hiện trường và báo cho người nhà biết.
Đám ma diễn ra tới ngày thứ 3 thì xuất hiện một thanh niên lạ mặt tới phúng điếu. Cậu ta đi bao thơ tiền mặt 10 triệu và nhang đèn.
Gia đình thấy lạ vì người xa lạ mà sao tới phúng điếu số tiền lớn như vậy. Cậu ta mới thú tội là cậu ta thấy bác này bị xe đụng thì liền chạy lại lục túi để trộm tài sản và phóng xe bỏ đi nơi khác. Từ lúc đem số tiền đó về nhà thì mấy đêm liền đều gặp ác mộng nói mê sảng cả đêm khiến vợ cậu cũng phải sợ lây theo. Cậu còn hay nghe bên tai tiếng nói: "Trả lại tiền cho tao!" Thấy không ổn nên cậu mới phải đem tiền trả lại cho người chết.
Sau khi cậu ta đem trả lại tiền thì không còn gặp ác mộng hay nghe tiếng đòi nợ bên tai nữa. Tâm Tịnh thấy may cho thanh niên này sớm nhận ra tội lỗi, cái gì không phải của mình thì chớ có tham.
Tâm Tịnh
Tâm Tịnh có một bà bạn làm nghề giữ trẻ ở bên Nga. Bà bạn kể cho Tâm Tịnh nghe là năm 2021, gia đình có đi xem bói thì thầy bói phán là chồng của bà bạn ngày hôm nay không được đi đâu ra khỏi nhà, nếu đi thì gặp nạn lớn. Gia đình về kể lại, nhưng ông chồng phớt lờ bảo là mê tín, rồi cầm 10 triệu phóng xe máy đi mua lợn. Vừa đi ra khỏi nhà 500m thì gặp chiếc taxi lao thẳng vào khiến cho ông chồng chết ngay tại chỗ.
Lúc đó một thanh niên đi ngang qua nảy lòng tham lục các túi của ông chồng và lấy hết số tiền 10 triệu đồng đó rồi phóng xe chạy trốn. Sau đó công an mới đến hiện trường và báo cho người nhà biết.
Đám ma diễn ra tới ngày thứ 3 thì xuất hiện một thanh niên lạ mặt tới phúng điếu. Cậu ta đi bao thơ tiền mặt 10 triệu và nhang đèn.
Gia đình thấy lạ vì người xa lạ mà sao tới phúng điếu số tiền lớn như vậy. Cậu ta mới thú tội là cậu ta thấy bác này bị xe đụng thì liền chạy lại lục túi để trộm tài sản và phóng xe bỏ đi nơi khác. Từ lúc đem số tiền đó về nhà thì mấy đêm liền đều gặp ác mộng nói mê sảng cả đêm khiến vợ cậu cũng phải sợ lây theo. Cậu còn hay nghe bên tai tiếng nói: "Trả lại tiền cho tao!" Thấy không ổn nên cậu mới phải đem tiền trả lại cho người chết.
Sau khi cậu ta đem trả lại tiền thì không còn gặp ác mộng hay nghe tiếng đòi nợ bên tai nữa. Tâm Tịnh thấy may cho thanh niên này sớm nhận ra tội lỗi, cái gì không phải của mình thì chớ có tham.
Tâm Tịnh