- Thứ 3 Tháng 8 27, 2013 7:34 am
Nghe audio
Mấy ngày hôm nay có lẽ đi làm ngồi máy tính lâu quá nên không viết tiếp được nay con xin kể 1 chuyện gửi Thầy và các huynh đệ tỷ muội.
Giành nhà với người chết:
Năm 2004 nhà tôi bắt đầu về ở căn nhà mới, gần nhà có một ngôi chùa. Gia đình anh em tôi thường hay qua chùa chơi lắm, riêng tôi thì rất hiếm khi vào chùa. Năm ấy tôi về nhà mới đó ở, tối không hiểu sao tôi thường không ngủ được, bởi đang ngủ thì lại nằm mơ thấy có một ông già khoảng 80 tuổi không cho tôi vào nhà, cứ đuổi tôi mãi, tôi tức giận cãi nhau với ông ta vậy là tôi đã đánh ông ấy một trận.
Sáng hôm sau dậy, tôi kể lại giấc mơ cho mẹ tôi nghe, mẹ tôi nghe xong cũng không để ý. Đến tối hôm sau tôi lại mơ gặp ông ấy nữa, lần này ông ấy dẫn theo con trai và cả môt đám người rất đông cứ y như là ông ấy kiện tôi với chính quyền vậy và lần này tôi bị họ đuổi đánh, cầm súng mà bắn nữa, tôi chạy bán sống bán chết. Sáng hôm sau, tôi kể lại cho mẹ tôi và mẹ tôi cũng không hiểu tại sao nữa, vẫn nghĩ là bình thường tại tôi hay nằm mơ mà.
Đến ngày thứ ba, tôi lại mơ gặp ông ấy và lần này thì tôi và ông ấy nói chuyện với nhau. Tôi mới biết thì ra đây là nhà của ông ta, ông ta không cho tôi vào và cãi với tôi là nhà của ông ta, vậy là tôi vì còn tức vụ tối hôm trước ông mang đông người đến đánh tôi, nay chỉ có mình ông ta, tôi lại đánh ông ta tiếp, trả thù hôm qua mà.
Đến sáng tôi lại kể mẹ tôi nghe. Lần này tôi miêu tả hình ảnh dáng ông ấy, bỗng mẹ tôi mới nhớ, thì ra ông già ấy là cha của chủ nhà mà mẹ tôi mướn ở trọ, mộ ông ấy ở kế bên nhà. Có lẽ tôi vì tôi ít về nên ông ấy không biết tôi, nên tối đến mới đuổi tôi. Vậy là mẹ tôi lo làm một mâm cơm chay mà cúng xin lỗi ông ấy. Và từ đó tôi cũng không con mơ thấy ông ấy nữa.
Tamsuhocđao_AVu
Giành nhà với người chết:
Năm 2004 nhà tôi bắt đầu về ở căn nhà mới, gần nhà có một ngôi chùa. Gia đình anh em tôi thường hay qua chùa chơi lắm, riêng tôi thì rất hiếm khi vào chùa. Năm ấy tôi về nhà mới đó ở, tối không hiểu sao tôi thường không ngủ được, bởi đang ngủ thì lại nằm mơ thấy có một ông già khoảng 80 tuổi không cho tôi vào nhà, cứ đuổi tôi mãi, tôi tức giận cãi nhau với ông ta vậy là tôi đã đánh ông ấy một trận.
Sáng hôm sau dậy, tôi kể lại giấc mơ cho mẹ tôi nghe, mẹ tôi nghe xong cũng không để ý. Đến tối hôm sau tôi lại mơ gặp ông ấy nữa, lần này ông ấy dẫn theo con trai và cả môt đám người rất đông cứ y như là ông ấy kiện tôi với chính quyền vậy và lần này tôi bị họ đuổi đánh, cầm súng mà bắn nữa, tôi chạy bán sống bán chết. Sáng hôm sau, tôi kể lại cho mẹ tôi và mẹ tôi cũng không hiểu tại sao nữa, vẫn nghĩ là bình thường tại tôi hay nằm mơ mà.
Đến ngày thứ ba, tôi lại mơ gặp ông ấy và lần này thì tôi và ông ấy nói chuyện với nhau. Tôi mới biết thì ra đây là nhà của ông ta, ông ta không cho tôi vào và cãi với tôi là nhà của ông ta, vậy là tôi vì còn tức vụ tối hôm trước ông mang đông người đến đánh tôi, nay chỉ có mình ông ta, tôi lại đánh ông ta tiếp, trả thù hôm qua mà.
Đến sáng tôi lại kể mẹ tôi nghe. Lần này tôi miêu tả hình ảnh dáng ông ấy, bỗng mẹ tôi mới nhớ, thì ra ông già ấy là cha của chủ nhà mà mẹ tôi mướn ở trọ, mộ ông ấy ở kế bên nhà. Có lẽ tôi vì tôi ít về nên ông ấy không biết tôi, nên tối đến mới đuổi tôi. Vậy là mẹ tôi lo làm một mâm cơm chay mà cúng xin lỗi ông ấy. Và từ đó tôi cũng không con mơ thấy ông ấy nữa.
Tamsuhocđao_AVu