- Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 9:43 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024
Dưới đây là câu chuyện mà Hoa Sen Xanh đã được chị Vân, chị họ tôi, kể lại:
Chuyện xảy ra ở rạp chiếu bóng nơi chị làm việc. Một hôm, chị thủ quỹ tự nhiên mặc chiếc váy đỏ, khoét cổ áo hơi sâu. Mọi người đều khen chị hôm nay ăn mặc "đẹp" nhỉ! Lúc mở khóa két sắt thì không làm sao mở được, mà mọi khi chỉ đơn giản cho chìa khóa vào ổ rồi vặn tay nắm là xong. Mọi người trêu chắc hôm nay chị mặc sành điệu quá nên bị ma chú ý rồi! Khi chị vào thang máy cùng mọi người, tự nhiên tấm nhựa bên trên thang máy rơi xuống, đập trúng ngay vào chị. Dù có rất nhiều người khác đứng xung quanh đó, mà không ai bị sao cả.
Chị Vân cùng chị bạn đồng nghiệp có lần đi thang máy lên tầng làm việc, bấm mãi không được. Các nút bấm tự nhiên nháy loạn xạ. Hai người biết mình bị ma trêu, đành lóc cóc leo lên bằng cầu thang bộ.
Chú phó giám đốc, cuối mỗi buổi làm việc, thường có thói quen đi kiểm tra mọi thứ. Thì tự nhiên đang đi, có ai vỗ vai. Chú quay lại, thấy một cô gái mặc áo trắng toát ở ngay đằng sau lưng. Nhưng vì chú hay thấy ma ở đây nhiều lần rồi nên không sợ hãi lắm.
Một em gái đồng nghiệp "nhẹ vía" nên rất hay bị nhập và nhìn thấy ma, vì vậy em đó không dám đi đến những nơi nào có liên quan đến tâm linh cả. Một hôm, em hứng chí mua gói xôi lên sân thượng rạp chiếu bóng ăn thì bị ma nhập vào em, đòi ăn gói xôi đó. Một lúc lâu Không nhìn thấy em, mọi người trong cơ quan tỏa đi tìm mới phát hiện em đang ở trên sân với tròng mắt trắng dã, hai ngón tay thì chọc chọc vào gói xôi và nói, "Cho tao ăn xôi với!"
Khi tỉnh dậy, em mới kể là đang ăn thì bị ma nhập. Và có đồng nghiệp nói nhìn thoáng thấy cái bóng đi đằng sau lúc em ấy lên sân thượng.
Dưới đây là câu chuyện mà Hoa Sen Xanh đã được chị Vân, chị họ tôi, kể lại:
Chuyện xảy ra ở rạp chiếu bóng nơi chị làm việc. Một hôm, chị thủ quỹ tự nhiên mặc chiếc váy đỏ, khoét cổ áo hơi sâu. Mọi người đều khen chị hôm nay ăn mặc "đẹp" nhỉ! Lúc mở khóa két sắt thì không làm sao mở được, mà mọi khi chỉ đơn giản cho chìa khóa vào ổ rồi vặn tay nắm là xong. Mọi người trêu chắc hôm nay chị mặc sành điệu quá nên bị ma chú ý rồi! Khi chị vào thang máy cùng mọi người, tự nhiên tấm nhựa bên trên thang máy rơi xuống, đập trúng ngay vào chị. Dù có rất nhiều người khác đứng xung quanh đó, mà không ai bị sao cả.
Chị Vân cùng chị bạn đồng nghiệp có lần đi thang máy lên tầng làm việc, bấm mãi không được. Các nút bấm tự nhiên nháy loạn xạ. Hai người biết mình bị ma trêu, đành lóc cóc leo lên bằng cầu thang bộ.
Chú phó giám đốc, cuối mỗi buổi làm việc, thường có thói quen đi kiểm tra mọi thứ. Thì tự nhiên đang đi, có ai vỗ vai. Chú quay lại, thấy một cô gái mặc áo trắng toát ở ngay đằng sau lưng. Nhưng vì chú hay thấy ma ở đây nhiều lần rồi nên không sợ hãi lắm.
Một em gái đồng nghiệp "nhẹ vía" nên rất hay bị nhập và nhìn thấy ma, vì vậy em đó không dám đi đến những nơi nào có liên quan đến tâm linh cả. Một hôm, em hứng chí mua gói xôi lên sân thượng rạp chiếu bóng ăn thì bị ma nhập vào em, đòi ăn gói xôi đó. Một lúc lâu Không nhìn thấy em, mọi người trong cơ quan tỏa đi tìm mới phát hiện em đang ở trên sân với tròng mắt trắng dã, hai ngón tay thì chọc chọc vào gói xôi và nói, "Cho tao ăn xôi với!"
Khi tỉnh dậy, em mới kể là đang ăn thì bị ma nhập. Và có đồng nghiệp nói nhìn thoáng thấy cái bóng đi đằng sau lúc em ấy lên sân thượng.
Nhất tâm tôn kính Tổ, Thầy
Trời cao ban phước cuộc đời an vui
Trời cao ban phước cuộc đời an vui