- Thứ 6 Tháng 2 17, 2017 10:35 am
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024
hanhphuc xin kể câu chuyện mình gặp ma khi còn bé như sau ạ.
Ngày trước, khi mình còn bé khoảng 10 hay 12 tuổi gì đó, cùng bố mẹ chuyển về căn phòng nhỏ trong 1 khu tập thể nhà nước xây dựng cho cán bộ công nhân viên mà bố mình được phân 1 suất để ở. Khu tập thể mới xây dựng nên người về ở rất thưa thớt, lúc đó tính cả gia đình mình về ở thì cả khu tập thể chỉ có khoảng 10 hộ dân ở. Mẹ hanhphuc là y tá nên hay phải đi trực đêm còn bố thì làm nghiên cứu khoa học hay phải đi công tác. Nên mỗi khi không có bố mẹ ở nhà là mình lại rủ 1 cô bạn thân ở khác khu tập thể sang ngủ cùng. Được cả 2 lần cô bạn sang ngủ cùng thì cả 2 lần mình đều bị thức dậy lúc nửa đêm mà không hiểu nguyên nhân (tuổi thiếu niên mình ham ngủ lắm, bình thường ngủ là ngủ rất say, thường là ngủ 1 mạch đến sáng). Lúc tỉnh dậy mình hay nhìn thấy 1 cái đầu trẻ con của 1 bé trai cứ nhấp nha nhấp nhô lơ lửng ở ban công nhưng không nhìn thấy thân người, mình cố gắng nhìn xem thân người của cậu bé ở đâu vì nghĩ rằng có thể đêm hôm không có đèn nên nhìn không rõ, nhưng cố nhìn cũng không thấy đến lúc này thì biết mình đã gặp ma thật rồi. Mình sợ quá vội ôm chặt cô bạn còn đang ngủ say bên cạnh không biết 1 tý gì, rồi mình nhắm chặt mắt lại không dám nhìn nữa, được 1 lúc mới dám ti hí mở 1 mắt xem con ma đã đi chưa, thì thấy con ma đó nó nhìn mình cười cười. Sợ quá mình lại nhắm mắt, được 1 lúc lại mở mắt ra nhìn thì con ma biến mất. Vì sợ quá nên 1 lúc lâu sau mình mới ngủ tiếp được.
Ngày trước, khi mình còn bé khoảng 10 hay 12 tuổi gì đó, cùng bố mẹ chuyển về căn phòng nhỏ trong 1 khu tập thể nhà nước xây dựng cho cán bộ công nhân viên mà bố mình được phân 1 suất để ở. Khu tập thể mới xây dựng nên người về ở rất thưa thớt, lúc đó tính cả gia đình mình về ở thì cả khu tập thể chỉ có khoảng 10 hộ dân ở. Mẹ hanhphuc là y tá nên hay phải đi trực đêm còn bố thì làm nghiên cứu khoa học hay phải đi công tác. Nên mỗi khi không có bố mẹ ở nhà là mình lại rủ 1 cô bạn thân ở khác khu tập thể sang ngủ cùng. Được cả 2 lần cô bạn sang ngủ cùng thì cả 2 lần mình đều bị thức dậy lúc nửa đêm mà không hiểu nguyên nhân (tuổi thiếu niên mình ham ngủ lắm, bình thường ngủ là ngủ rất say, thường là ngủ 1 mạch đến sáng). Lúc tỉnh dậy mình hay nhìn thấy 1 cái đầu trẻ con của 1 bé trai cứ nhấp nha nhấp nhô lơ lửng ở ban công nhưng không nhìn thấy thân người, mình cố gắng nhìn xem thân người của cậu bé ở đâu vì nghĩ rằng có thể đêm hôm không có đèn nên nhìn không rõ, nhưng cố nhìn cũng không thấy đến lúc này thì biết mình đã gặp ma thật rồi. Mình sợ quá vội ôm chặt cô bạn còn đang ngủ say bên cạnh không biết 1 tý gì, rồi mình nhắm chặt mắt lại không dám nhìn nữa, được 1 lúc mới dám ti hí mở 1 mắt xem con ma đã đi chưa, thì thấy con ma đó nó nhìn mình cười cười. Sợ quá mình lại nhắm mắt, được 1 lúc lại mở mắt ra nhìn thì con ma biến mất. Vì sợ quá nên 1 lúc lâu sau mình mới ngủ tiếp được.
ĐẠO LÀ QUÝ NHẤT, ĐỜI LÀ PHÙ DU