Chưa xemBởi Triệu Thông
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Ma trong công ty may mặc

Chiều nay T.Thông được nghe câu chuyện này từ Bích Vân, chuyện xảy ra trong công ty Bích Vân đang làm, đó là một công ty may mặc do một người Hàn Quốc làm chủ, công ty cũng mới thành lập được lúc cuối năm 2009, cho đến nay thì được khoảng hơn nửa năm. Công ty này thuê một căn nhà vừa làm văn phòng vừa làm xưởng may.

Câu chuyện ma này được xảy ra từ khi mới thành lập cho đến nay vẫn còn. Những ngày đầu khi chưa có công nhân may, mới chỉ có 2 người (1 người nam và 1 người nữ) làm ở văn phòng. Một bữa nọ vào khoảng chiều tối, người nam đi vào toilet, khi anh vừa đóng cửa chưa kịp làm gì thì anh nghe tiếng giựt cửa “đùng đùng”, anh tưởng là chị đồng nghiệp phá anh nên anh la lên: “Ê nè, tao đang đi toilet sao mày giựt cửa?”. Nói xong anh nghe tiếp tiếng giật cửa “đùng đùng” anh cũng vẫn tưởng là chị đồng nghiệp đang đùa dai với anh, anh nói: “Con này, mày điên hả, giỡn kiểu gì kỳ vậy?".

Đi toilet xong, anh đi nhanh trở về văn phòng, đến nơi anh thấy chị đồng nghiệp đang loay hoay làm công việc anh mới chống nạnh lên mắng: “Con này, sao hồi nãy tao đi toilet mà mày giựt cửa ầm ầm vậy?” Cô này chỉ trố mắt nhìn mà cũng không hiểu chuyện gì nên nói: “Anh này, nãy giờ em có giựt cửa anh đâu, em ở đây mà.” Nghe tới đây anh này bắt đầu hiểu ra: “Thôi gặp ma rồi”, anh sợ quá, nổi cả da gà và dọt lẹ về.

Cho đến khi Bích Vân vào công ty làm thì cũng đã có nhiều công nhân vào làm việc, anh này cũng đi nói với Bích Vân: “Nhà này có ma đó”, và khoảng một tuần sau đến lượt Bích Vân trải nghiệm.
Hôm đó cũng buổi chiều, gần công ty có cây khế rất to, Bích Vân trèo từ ban công qua hái một túi khế lớn dự định đem xuống chia cho mọi người đem về ăn, nhưng khi xuống đến nơi thì công nhân đã về hết chỉ còn lại vài người ở văn phòng, Bích Vân mới trở lên lầu 2 để đi toilet, cũng vô đúng phòng đó. Khi Bích Vân mới đóng cửa chuẩn bị đi thì lại nghe tiếng giựt cửa “đùng đùng”, Bích Vân la lên: “Ai đó”, không có tiếng trả lời nhưng cánh cửa thì bắt đầu mở ra và cứ nhấp nhô ra vô. Bích Vân sợ quá nhưng cũng ráng tìm hiểu xem ai ở ngoài nên một tay nhấn nút xả nước một tay nắm cánh cửa mở mạnh ra (trong khi cánh cửa còn đang rung rinh như vậy), Bích Vân lúc này nghĩ nếu có ai thì cũng sẽ không chạy kịp vì Bích Vân hành động rất nhanh, nhưng khi mở ra Bích Vân không thấy người nào cả, Bích Vân rụng rời tay chân, mặt mày tái mét lật đật chạy xuống văn phòng bên dưới (khi đó chỉ có một chị đồng nghiệp đang chuẩn bị về), Bích Vân hỏi chị này: “Nãy giờ chị có giựt cửa trong toilet của em không?” Chị này nói: “Không có, nãy giờ chị ở đây”, vậy là cả hai đã hiểu ra vấn đề, Bích Vân nói: “Thôi chết em rồi, thôi chết em rồi”, rồi cả hai lật đật xách giỏ chạy ra khỏi công ty.

Câu chuyện tưởng rằng chỉ có bấy nhiêu người đó biết vì họ không dám nói với ai, lại tiếp tục xảy ra nhiều việc khác mới làm cho cả công ty đều sợ hãi. Hết nhân viên văn phòng rồi bây giờ đến lượt công nhân được chứng kiến. Buổi trưa khi công nhân nghỉ trưa mọi người đều ngủ thì có 1 chị cứ nghe tiếng máy may đang chạy, tiếng đạp máy “xẹt xẹt xẹt” rồi ngưng, cứ như vậy chị ngồi dậy nhìn thì không thấy ai, rồi sau đó nghe tiếng nói rì rầm rì rầm, nhưng thật sự thì đâu có ai nói vì ai cũng ngủ hết. Tưởng đâu chỉ có mỗi mình chị này nghe như vậy, nhưng khi được hỏi ra thì các công nhân khác cũng nghe như vậy. Sợ quá mọi người mới đem những câu chuyện lạ này nói với ông chủ. Ông chủ không tin (hoặc muốn trấn an lòng nhân viên) nên ông mới nói: “Làm gì có ma, chắc mấy người bị yếu bóng vía rồi tưởng tượng ra thôi. Để tối nay tôi xem có ma nào không, nếu ma nam là tôi đuổi đi hết, ma nữ mà đẹp thì tôi sẽ xin số điện thoại”.

Ông chỉ nói vậy, đến sáng hôm sau không biết chuyện gì đến với ông mà nhìn ông người đờ ra, tóc bạc phếu. Khi hỏi thì được ông cho biết đêm qua đã có rất nhiều người về, nam có nữ có, họ nói với ông nhiều lắm nhưng họ nói tiếng Việt nên ông không hiểu.

Mọi người thấy vậy mới đi tìm bà chủ nhà để hỏi rõ hơn, thì được bà chủ nhà cho hay: “Chồng bà chết ở trong nhà này, khi sống bà không đối xử tử tế với ông, nói chung bà coi ông như là tôi tớ của bà mà thôi. Nhưng ông rất giỏi, tự tay ông gầy dựng nhà cửa, căn nhà đang cho thuê cũng là do một tay ông làm nên.” Bà cũng cho biết thêm: Mấy đứa con của bà cũng nằm mơ thấy ông về nói: “Bà cho thuê nhà đông người ồn ào, tui không thích, ông không nghỉ ngơi được.” Sau khi đã hiểu ra nguồn cơn vấn đề mọi người mới mua bánh trái nhang đèn về van vái ông xin cho được làm việc yên ổn, sau đó thì mọi người không bị phá nữa, nhưng tình hình làm ăn của công ty thì lại không ổn.

Tất cả những đơn hàng họ làm đều có vấn đề, trễ hàng hoặc là gặp sự cố kỹ thuật làm cho không thể nào xuất được, gần đây nhất họ có một đơn hàng dùng kỹ thuật in tương tự như những đơn hàng trước họ đã từng làm, nhưng chẳng hiểu tại sao lần này sau khi in xong họ bỏ vào giặt thì hình in trôi mất lem màu ra sản phẩm, thế là họ phải đi mua hóa chất về tẩy, tẩy xong làm hàng xong xuôi hết chuẩn bị xuất hàng thì vải mục nát hết ra, họ đành phải bỏ hết và may lại hàng khác, thật là thiệt hại tài chánh và uy tín cho công ty.

Câu chuyện tưởng chỉ tạm dừng ở đó, nhưng mà chưa hết, mới đây nữa có một người bảo vệ ngủ lại đêm, tự nhiên anh này lại thích lên lầu ngủ, lại ngủ ngay cái phòng đó, thế là nửa đêm đang ngủ anh này bị đè muốn tắt thở, sau khi vùng vẫy ra được anh chạy thẳng xuống cuốn gói về nhà mặc dù đã nửa đêm.

Cảm ơn Bích Vân đã kể T.T nghe câu chuyện đầy hấp dẫn này, T.T muốn được viết lên đây để mọi người có dịp tham khảo thêm về thế giới bên kia.
Kính hết,
T.Thong

Bài đọc thêm:
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi HongChau
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


HongChau nghe câu chuyện này từ anh bạn tên Tâm, làm trong một công ty bán dẫn (semi-conductor) tại Bình Dương.
Đầu tiên là chị Linh, đồng nghiệp của anh Tâm vào buổi trưa đi vào toilet của văn phòng thì nghe có tiếng động rõ như có người bị té từ cái toilet bên cạnh. Chị Linh lên tiếng hỏi ai đó, có bị gì không, nhưng không có ai lên tiếng. Chị bước ra ngoài để xem là ai nhưng những phòng bên cạnh đều trống không có ai. Những người nhân viên văn phòng đối diện với cửa toilet qua 1 tấm kính cũng xác nhận là họ không thấy có ai bước ra ngoài.

Sau chuyện này thì đến chuyện cô công nhân tên Trâm. Cô đang ngồi kiểm tra hàng tại máy quang tuyến thì nhìn thấy dáng một người phụ nữ đứng cách chỗ cô chừng 5 mét tại 1 cái máy khác, nhưng khi quay nhìn lại lần nữa thì người đó đã biến mất. Từ đó những công nhân dưới xưởng làm việc ca đêm đi đâu cũng rủ nhau đi chung vì sợ gặp ma.
Chị Phúc cũng làm ca đêm, tầm 3 giờ đêm khi đi toilet (là chỗ dành cho chị em công nhân) thì chị nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc ngay chỗ chị đang đứng, hoảng quá chị bỏ chạy 1 mạch ra ngoài.

Mới đây nhất, chị Ly nửa đêm đang ngủ trong phòng training thì nghe rõ ràng tiếng 1 người đàn ông kêu: “Dậy, dậy đi em, tới giờ rồi, dậy, dậy mau”. Mở mắt ra thì trong phòng đóng cửa kín mít không có một ai làm Ly hoảng hồn lật đật xách dép chạy ra ngoài.

Riêng trong phòng locker, nơi để tủ quần áo và thay đồ của mọi người là “nổi tiếng” nhất. Bởi anh chị em công nhân thường ngủ giữa giờ trong phòng này (nam và nữ là 2 phòng khác và đối diện nhau). Họ nói khi họ ngủ hoặc khi lim dim chưa ngủ thì bị ma đè, cơ thể bị cứng ngắt, không cục cựa được, sau một hồi vật lộn bằng tư tưởng, trì chú niệm kinh dữ lắm thì mới thoát ra được. Dần dà các công nhân nữ kể cả công nhân nam rất ít ai dám ngủ trong 2 phòng này nữa. Có điều lạ là tất cả họ đều kể rằng họ gặp những điều xui xẻo dồn dập liên tục sau khi họ bị nhát.

Cũng như lần đó công ty bị cúp điện, mọi người họp lại với nhau ngồi ở ngoài sân công ty đợi có điện thì chị Bình hớt hải chạy từ phía phòng locker ra, mặt cắt không còn miếng máu, chị Bình kể: “Trời ơi gặp ma! Đang ngủ với con bé Hoa ở trong phòng locker, nó nằm thẳng kế bên mình, mà tự nhiên mình bị đè cứng đơ lại, rồi thấy bé Hoa nó nằm vắt ngang qua người mình rất nặng làm mình không thở được, cơ thể nó thì mềm nhũng như người chết. Khiếp quá, mình niệm Phật, niệm Quan Âm 1 buổi mới thoát ra được, cơ thể vừa thoát ra bình thường thì mình quay sang nhìn thấy bé Hoa nó vẫn nằm thẳng bên cạnh y nguyên từ nãy đến giờ. Sợ quá! sợ quá!.”
Sau chuyện đó không lâu thì chị Bình bị bệnh, rồi lại gặp phải chuyện xui xẻo oan ức mà không cách gì biện minh được, chị khóc sướt mướt chạy về nhà để gặp chồng sắp cưới mà tìm nguồn an ủi. Anh này đi đâu mãi đến nửa đêm mới về báo cho chị biết là chiếc xe máy duy nhất của 2 người đã bị công an bắt giam vì anh vi phạm giao thông. Chị gần như phát điên vì mọi thứ dồn dập, bao nhiêu giận hờn chị trút lên anh. Anh không nói gì nhưng sau đó thì bỏ chị mà đi, dù trước đó hai người rất hạnh phúc như không bao giờ chia rẽ được.

Lần khác thì anh Tâm bắt gặp một chị tên Hương đem bánh trái vào công ty... cúng. Hỏi ra mới biết, chị nằm ngủ trong phòng locker, đang ngủ cũng bị ma đè. Trước mắt chị lúc đó là bóng một người nữ lạ hoắc tóc xõa đang đối diện và nhìn chị. Chị muốn chết khiếp nhưng toàn thân như bị trói lại cứng đơ, chị cũng niệm Phật cầu khấn 1 hồi thì thoát ra và thấy mình vẫn đang nằm ngủ chứ không có ngồi dậy, và cũng không có người phụ nữ nào ở đó.

Từ ngày sinh ra những chuyện ma cỏ, anh Tâm nói rằng công ty anh gặp khá nhiều rắc rối như các đơn đặt hàng rất ít, nội bộ nhân sự trong công ty thì có nhiều rối ren.
Khi kể cho HongChau nghe câu chuyện này thì anh Tâm nói rằng để anh theo dõi những diễn tiến tiếp theo sẽ thế nào, có gì xảy ra nữa sẽ kể cho HongChau nghe.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi phuongha
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Vừa qua cái Tết Nguyên Đán của năm 2013, vừa sáng sớm bước chân vào công ty làm việc thì tôi phát hiện có 1 con chim sẻ chết nằm ngay cánh cửa bên trong của công ty. Ông bà xưa ưa có câu "chim sa cá lặn", và thỉnh thoảng tôi thấy có 1 con chim hay sà cánh xuống cảm tưởng như muốn té xuống đất trong xưởng phía công nhân, hiện tượng lạ này, khiến tôi phải suy nghĩ.
Đơn hàng đầu tiên và cũng là đầu năm mới của công ty bị hư, đồ nghề làm việc thì gặp trục trặc. Khi nói chuyện với sếp, tôi có bàn đến vấn đề tâm linh, nhưng anh không tin vì anh theo đạo Thiên Chúa. Và thế là hết cả năm đó công ty toàn gặp chuyện chẳng lành, vừa làm hư hàng của khách, vừa chịu đền tiền, vừa không thu được công nợ. Điều quan trọng hơn hết là đến gần tháng 7 Âm lịch, tất cả các công nhân đều hoảng hồn khi thấy ma.
Công ty đó, nơi tôi đã làm có xây hẳn dãy nhà cho công nhân ở. Buổi trưa thì vào phòng nữ nghỉ trưa, Hiền, kế toán kho bị ma đè thở không nổi, công nhân Hồng thì thấy 1 cô gái xõa tóc rũ rượi dí mặt sát vào, còn tôi thì đang ngủ ngon nhìn thấy có 1 bàn tay tát vào trên trán mình đau như thật. Còn công nhân Ngân, một người lỳ lợm không sợ ma thì bị khiêng đi 1 đoạn khoảng 200 mét.
Bà nhà bếp, cũng được công ty cấp cho 1 phòng để 2 vợ chồng trông coi xưởng, bà ta kể rằng tối ngủ mơ thấy có 3 người mặc đồ trắng đi ngang qua phòng bà, bà hỏi "Đi đâu vậy?", họ trả lời "Tụi tui đi ăn tiệc".
Trong cả tháng 7 đó tất cả công nhân cứ nháo nhào vì toàn gặp ma. Công nhân nam thì có kể lại với tôi là đêm thức dậy đi vệ sinh, đứa thì nói thấy cái bóng bay phớt qua, đứa thì kể nhìn rõ mặt 1 người phụ nữ mặc đồ trắng. Còn sếp tôi thì có 1 đêm dắt người tình vào phòng ở, cô nàng này đêm hôm giận dỗi sao đó với bồ nên xuống dưới đất nằm, không ngủ được, nhìn lên cái bàn làm việc của ông ấy thì thấy 1 người phụ nữ đang ngồi xõa tóc, sáng dậy kể lể inh ỏi.
Bà Sếp tôi (là bạn với ông Sếp, 2 người hùn hạp làm ăn), nghe mọi người kể vậy nên cúng kiến. Từ ngày cúng rồi thì không còn nghe ai kể gặp ma nữa.
Chưa xemBởi Huệ Giác Nguyên
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Xin chào các bạn đạo.
HGN xin kể lại chuyện tâm linh trong công ty ngày HGN vẫn đang công tác.
Công ty con có 5 xí nghiệp thành viên. Để nâng cấp quy mô sản xuất, công ty đã xây dựng 1 tòa nhà 3 tầng hiện đại và chuyển 3 xí nghiệp sang đó, trong đó có xí nghiệp 1 của con trên tầng 3.
Ngày đầu khánh thành xí nghiệp (XN) đã có 1 người bị tai nạn giao thông rất nặng ngay trước cổng cty và phải nghỉ việc vĩnh viễn. Lần lượt liên tiếp trong năm đó là 3 vụ TNGT nữa và đều có thương vong thê thảm. Mọi người trong công ty đều rất hoang mang lo sợ.
Chưa hết, ca sáng lúc 5 giờ, mùa đông rét căm căm khi chị Trưởng ca là người lên sớm nhất để đóng điện, mở cửa cho công nhân vào làm. Đang tra khóa vào ổ, chị nghe có tiếng động và nhìn ra phía đó thì thoáng thấy bóng 1 người con gái đi rất nhanh và biến mất cuối hành lang. Lúc đó chị chỉ nghĩ sao hôm nay công nhân đến làm sớm thế, và đi xuống cuối hành lang để xem ai. Chị bỗng lạnh hết sống lưng khi cả ngoài hành lang lẫn trong khu sản xuất không có bóng dáng 1 ai hết. Sợ quá chị hét lạc cả giọng đến nỗi bảo vệ phía dưới phải hốt hoảng chạy lên. Hiện tượng tương tự cứ thỉnh thoảng lại xảy ra làm công nhân trong XN không ai an tâm làm việc. công ty và xí nghiệp sau đó phải mời thầy về làm lễ các kiểu thì mọi chuyện mới dần tạm ổn.

Xin hết ạ.
Chưa xemBởi ruby38
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/08/2024


Ruby xin kể lại những chuyện mà trong công ty được các anh chị trước kể lại.

Tòa nhà nơi Ruby làm việc có 5 tầng, Ruby làm ở tầng trệt và các anh chị ở tầng 3 thường hay mua hoa quả về cúng. Mãi đến sau này Ruby mới nghe chính anh bảo vệ kể lại lý do.
Tầng 3 đó rất nhiều người đã nhìn thấy ma, buổi trưa có người ở lại văn phòng thì nghe tiếng lật từng trang sách như có ai đó đang đọc. Có anh còn thấy con ma nữ đó đi theo mình, ảnh còn nói hình như nó rất quý ảnh.
Bảo vệ công ty thì thấy không biết bao nhiêu người, vì sợ không dám làm nữa do tính chất công việc phải ngủ lại tại công ty. Có người ngủ mà sáng sớm thấy mình đã nằm trong nhà vệ sinh. Anh Linh (bảo vệ làm lâu nhất tại tòa nhà) kể với Ruby rằng hồi anh mới vào làm, buổi tối mọi người về hết mà thang máy cứ chạy lên chạy xuống, mở ra đóng lại như có người đang phá. Cầu thang ngay lối lên có đặt 1 cái kính rất lớn hình như để trấn yểm. Có 1 buổi tối anh Linh đang dọn dẹp thì thấy 1 người con gái tóc rất dài, mặc đồ trắng ngồi nghiêng người ngay cầu thang. Anh đi lại gần thì không thấy nữa. Lúc đầu anh rất sợ nhưng sau đó thấy nhiều quá nên nhờn luôn. Anh hay bật Chú Đại Bi và cầu xin con ma đừng làm gì anh.
Sau khi anh nghỉ việc thì chú bảo vệ mới vào làm tới giờ cũng thấy con ma ấy vài lần, khi mấy lần lên các tầng trên kiểm tra cửa nẻo.

Vì nghe kể nhiều nên mỗi lần phải về sau cùng Ruby cũng hơi ớn ớn, mong là không tới phiên mình được diện kiến ^^

Ruby
Chưa xemBởi Thiện Nhẫn
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/08/2024


Xin chào các bạn đạo.

Hôm nay, T.Nhẫn xin kể về một câu chuyện có thật mà T.Nhẫn được chứng kiến.

Khi T.Nhẫn vừa tốt nghiệp 12 thì T.Nhẫn đi làm ở một công ty Nhật. Ngày xưa, đất khu vực này là đồng ruộng. T.Nhẫn làm một thời gian thì bỗng có đồn đại về các vụ công nhân bị gặp ma đủ kiểu (nghe tiếng hú, nói chuyện của ma, thấy ma trong nhà vệ sinh...).

Rồi thêm vụ không biết bạn đó trong khi đang làm thấy gì mà ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì bạn ấy cứ khóc và nói nhảm. Công nhân bắt đầu lo lắng không biết đến bộ phận nào sẽ bị tiếp theo, cũng không dám đi vệ sinh hay đi đâu một mình.
Hôm đó, T.Nhẫn đang làm thì thấy trong phòng sạch náo loạn, T.Nhẫn thấy có một chị đang đuổi theo một chị khác, và mắt của chị đó thì rất là đỏ, mặt thì rất hung dữ. Đặc biệt, không hiểu sao mà chị ấy rất là mạnh, 3-4 anh thanh niên mới lôi chị ra ngoài được. Tình hình diễn ra trong một tuần. Quản lý thì một mạch phủ nhận và trấn an công nhân (vì sếp Nhật không tin có chuyện ma quỷ).

Khi T.Nhẫn chuyển ca thì một cảnh tượng còn đáng sợ hơn. Công ty mời thầy pháp (mặc áo giống trong phim cổ trang) về cúng kiếng. Hình như, công nhân yên tâm làm việc hơn. Một thời gian sau T.Nhẫn đi học lại không làm nữa, không biết giờ ra sao.
Chưa xemBởi Tịnh Duyên
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/08/2024


Con xin kể câu chuyện ma ở công ty. Công ty con thành lập 2004 đến nay đã 12 năm rồi. Những năm đầu còn ít công nhân và khối lượng công việc chưa nhiều nên tai nạn lao động vẫn chưa có gì xảy ra hết. Nhưng sau năm hay sáu năm thành lập có nhiều vụ tai nạn lao động đã xảy ra và công nhân chết tại công ty cũng vài người. Từ đó ai cũng sợ vào hay ở công ty một mình, nhất là những khi phải làm tăng ca, cảm giác ớn lạnh không dám ngồi một mình trong văn phòng công ty.

Một ngày nọ, chị công nhân làm công việc nấu ăn cho các chuyên gia. Cứ 5h sáng chị phải tới công ty rồi, và chị phải đến máy bấm thẻ chấm công được cài ở trong văn phòng để bấm thẻ. Một hôm chị vào văn phòng sớm để bấm thẻ, đang bấm thẻ chị nhìn thấy bóng ma cứ lảng vảng đi qua đi lại trong văn phòng (bình thường 7 giờ mới làm việc nhưng 6 giờ thì chuyên gia nước ngoài tới trước và lúc đó 5 giờ thì chưa có ai hết). Chị sợ quá chạy thục mạng ra ngoài. Hôm sau vào nói với nhân sự rằng: "Từ mai em không bao giờ bấm thẻ nữa nếu không mang máy bấm thẻ treo ra phía ngoài." Sau này thì công ty con cho công nhân bấm thẻ ở ngoài.

Và bình thường sau giờ ăn trưa, một số chị làm dọn dẹp văn phòng thường lên lầu hai nơi chất rất nhiều hàng hóa vải vóc để ngủ. Nhưng hễ ngủ là có người tới bóp cổ đến nghẹt thở, còn nhìn thấy bóng đen xuất hiện đi lại. Vậy là từ đó không ai dám lên đó ngủ trưa nữa.

8-X 8-X 8-X 8-X 8-X
Con Tịnh Duyên
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Hà nghĩa có duyên giới thiệu Đạo với em Thu là bệnh nhân chạy thận lọc máu chu kỳ tại viện quân đội Trung ương 108 Hà nội và được nghe T kể chuyện tâm linh của mình. T sinh năm 1990 đã có vợ và con gái khoảng 5 tuổi.

T có vài lần gặp ma, đó là khi T làm công nhân kỹ thuật lò gạch trong Lâm Đồng. Nơi T làm ở sâu trong rừng vốn là đất của người dân tộc đã từng sinh sống và an táng tổ tiên của họ. Ngoài việc T nằm ngủ thấy bàn tay trẻ con trắng xóa dọa trước mặt thì người làm cùng T có người bị ma trêu cởi đầu võng, người đó khều tay lên tóm đúng ngón tay ma sợ hết hồn 8-X. Có người nằm ngủ trưa thì nghe thấy tiếng quát "Tránh ra chỗ khác. Chỗ người ta đi lại lại nằm chềnh ềnh ở đây." Trong khi đó xung quanh chẳng có ai???

T nói đội công nhân có 10 thì đến 6 người gặp ma. Họ sợ đến nỗi đi làm đốt bó nhang to lầm rầm khấn vái mà vẫn bị ma trêu. Công ty nghe vậy phải lập am thờ cúng thì hiện tượng trên đỡ hơn.
Chưa xemBởi dovu88
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/08/2024


Công ty con đã nhiều người gặp ma, bản thân con trước nằm ngủ cũng bị quay ghế vòng tròn nhưng khi con khởi tâm niệm Ngũ bộ chú thì hết.
Mới đây có 1 đồng nghiệp vô làm được gần 2 năm nay, vì hay làm ca đêm nên lên công ty sớm để tranh thủ ngủ một chút. Anh đó kể, mới nãy nằm ngủ ở nhà ăn trên ghế xếp thì có 1 bà già nắm lỗ tai giở ghế nghiêng qua 1 bên, hỏi là “Thằng nào nằm đây?” Anh sợ, nằm bất động 1 lúc rồi mới dậy, ra ngoài kể lại cho con nghe mà miệng vẫn còn run lập cập.
Có lần anh lại thấy 1 đứa bé cỡ 5 hay 6 tuổi trần truồng đứng lắc máy ép viên nữa.
Chưa xemBởi Đức Nhân
Nghe bản audio đầy đủ của bài viết (3 phần). Ngày cập nhật: 06/08/2024


Con xin kể những câu chuyện tâm linh diễn ra trong công ty cũ của con. Bắt đầu từ xưởng Xếp Khay-Dập Cổ.

Công ty cũ của ĐN là công ty sản xuất bật lửa và được xây dựng trên khu đất chuyển đổi, trước là khu nghĩa địa. Công ty được thiết kế xây dựng nhiều nhà xưởng, 1 dãy nhà 2 tầng, tầng trên gia đình giám đốc dùng để ở tầng dưới dùng làm văn phòng. Công ty đi vào hoạt động 1 thời gian thì có nhiều hiện tượng lạ xảy ra.

Con làm kế toán tại xưởng Xếp Khay-Dập Cổ là khâu thứ hai trong quá trình sản xuất. Hôm đó là ngày 15/06 âm lịch (11/07/2014), 13h con vừa đến xưởng làm việc thì thấy ai nấy cũng hoang mang, lo lắng. Con hỏi han từng người để tìm ra nguyên nhân sự việc. Những chị trong bộ phận Dập Cổ kể lại: Các chị tranh thủ ở lại trưa để làm, các chị ăn trưa ở đó cho tiết kiệm thời gian và tranh thủ làm việc, ngày rằm nên các chị có mang bánh chưng đến ăn trưa, cả nhóm đang ăn tự nhiên chiếc máy dập cổ gần đó hoạt động liên hồi. Những chiếc máy này bình thường phải dùng sức tay người ấn vào mới hoạt động được. Nhưng lạ thay hôm đó không ai ngồi máy mà máy tự nhiên hoạt động.
Buổi chiều hôm đó, mọi người làm việc trong sự hoang mang lo sợ, nỗi sợ hãi còn tăng lên gấp bội khi em T nhân viên cơ khí kể ra một chuyện còn đáng sợ hơn, đó là 2 hôm trước T phải tăng ca đến 21h mới tan, hôm đầu tiên khi hết giờ làm việc, T tắt điện trong xưởng để ra về bất chợt quay lại phía sau thấy có 1 bóng trắng vụt qua. T tự trấn an chắc do tắt điện đột ngột nên hoa mắt.
Hôm thứ hai tăng ca, cũng như hôm trước T tắt điện ra về sau khi kết thúc giờ tăng ca, T nhìn lại phía sau thấy có bóng trắng 2 mẹ con ngồi trên bàn xếp khay ở cuối xưởng gần chỗ T đứng tắt điện, T lao nhanh ra ngoài không dám quay đầu lại.
Sau đó bác L là nhân viên bộ phận Xếp Khay, bàn làm việc của bác gần ngay bàn làm việc của ĐN, bác kể vào 1 buổi trưa ngày hè nóng nực bác nghỉ ngay tại bàn làm việc vừa mới nhắm mắt để tìm giấc ngủ trưa ngắn ngủi thì bác lơ mơ thấy bóng 1 bé gái tóc ngắn mặt đầy mụn ghé sát vào bác rồi cười, bác giật mình ngồi dậy không dám ngủ tiếp nữa.
Chị H bộ phận xếp khay ngồi cuối xưởng có lần cũng nhìn thấy 1 đứa trẻ ngồi trên bàn của chị... Nhân viên trong xưởng tập trung lên phòng giám đốc để báo cáo sự việc mong sếp tìm ra phương án giải quyết...

còn tiếp...