- Chủ nhật Tháng 10 29, 2023 7:51 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/09/2024
Ngày xưa, chỗ nhà văn hoá hiện tại của thôn tôi là một gò đất cao. Tôi được nghe mẹ kể lại rằng, lúc đó có nhóm người Tàu, họ yểm gái đồng trinh ở đó để làm gì thì không ai biết rõ. Ban đêm, mọi người đi thì cứ gặp đàn lợn con chạy ở đó, nhưng đặc biệt có một con bị què chân, ai cũng muốn bắt nhưng không thể nào mà bắt được nó. Đến sáng thì lại bình thường không có thấy đàn lợn nào cả. Mọi người nghĩ rằng chắc đó là đàn lợn ma.
Hết.
Ngày xưa, chỗ nhà văn hoá hiện tại của thôn tôi là một gò đất cao. Tôi được nghe mẹ kể lại rằng, lúc đó có nhóm người Tàu, họ yểm gái đồng trinh ở đó để làm gì thì không ai biết rõ. Ban đêm, mọi người đi thì cứ gặp đàn lợn con chạy ở đó, nhưng đặc biệt có một con bị què chân, ai cũng muốn bắt nhưng không thể nào mà bắt được nó. Đến sáng thì lại bình thường không có thấy đàn lợn nào cả. Mọi người nghĩ rằng chắc đó là đàn lợn ma.
Hết.