Đã xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Tâm Tịnh chia sẻ chuyện ma do bạn Tâm Tịnh kể.

Bạn của Tâm Tịnh xây nhà 2 tầng, trên sân thượng là để phơi quần áo, mỗi lần đi lên sân thượng đều thấy bóng người con gái thướt tha mặc bộ đồ trắng, tóc tai rũ rượi, bay là là trên đó. Lần đầu tiên bạn thấy hú vía, chạy thục mạng kêu toáng "Ma! ma!...". Người chồng chạy lên thì người con gái đó không xuất hiện. Liên tiếp nhiều lần như vậy, bạn trở thành quen không sợ nữa, và tiếp tục theo dõi người con gái đó, thấy không ảnh hưởng hoặc trêu ghẹo những điều xấu cho nhà bạn, bạn cũng yên tâm. Về sau cứ ngày mùng 1 và ngày rằm âm lịch là bạn cúng thí thực để cô gái đó được hưởng và cầu mong cô gái đó nhanh được siêu thoát.

Tâm Tịnh xin hết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Chuyện ma của Bác Hợi (65 tuổi – Hà Tây)

Năm bác 30 tuổi, thời đó chưa có điện, không có đồng hồ báo thức, bác lo ăn tối sớm để dậy sớm đi gặt lúa. Mười hai giờ đêm, bác đã dậy đi gặt lúa một mình. Đi ra đường bác gặp một người đàn bà mặc áo trắng, tóc xõa dài đến gót chân đi đằng trước nhưng lạ một điều là bác đi nhanh thì bà ta cũng đi nhanh, bác đi chậm thì bà ta đi chậm và khi hai người đi đến cánh đồng thì người đó biến mất. Bác biết là gặp ma nhưng vẫn bình tĩnh gặt lúa…gặt được hơn sào thì trời mới tảng sáng.

Một buổi tối chạng vạng khác, bác xuống dốc một con đê, dưới có đầm sen và cửa cống nước tưới tiêu. Bác thấy có ai đó đang ngồi trên bờ cống và cứ lúi húi ở đó như muốn xuống tắm. Đến gần hơn một chút thì bác nghe tiếng người nhảy ùm xuống nước, nhưng mặt nước thì vẫn phẳng lặng mà cũng không thấy người đâu. Biết là ma nên bác vội bước đi nhanh và đánh rơi cái ấm nước trên tay, bác quay người lại nhặt mà vẫn không thấy người đâu.
Đã xemBởi Dieuphap
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Một buổi sáng sớm trời còn tối và rét căm căm mẹ con đang ngủ ngon thì cụ gọi dậy đi làm đồng, mẹ nghe gọi tuy đã tỉnh ngủ nhưng nằm chưa muốn dậy, chợt mẹ nghe có tiếng soạt soạt như ai rút roi ở đầu giường thì nhỏm dậy nhìn ra thấy một người đàn ông to lớn cầm bó hương đỏ lừ đứng đó mẹ nhìn sợ quá, một lúc sau nhòm lại không thấy ai (mà trong nhà chỉ có năm bà cháu sống với nhau) từ đó mẹ không dám làm biếng. :D
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi uyên linh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Chào các bạn đạo. Uyên linh xin phép được kể lại chuyện tâm linh có thật của mẹ UL.
Mẹ UL hồi còn nhỏ cũng phải có đến vài lần gặp ma. Vào một buổi tối sáng trăng, mẹ UL xin bà ngoại sang nhà bạn học thêm. Đến khi về, vừa đi vừa hát thì bỗng nhìn thấy một cái bóng đen đứng ở cuối ngõ, người mẹ UL bất giác lạnh run. Biết là đã gặp ma, nên mẹ UL chợt nhớ lời bà ngoại dặn là khi gặp ma cứ nhắm mắt vào mà chạy qua thì sẽ qua được. Cái bóng đen có đôi mắt sáng quắc cứ đứng lặng im cuối ngõ, mà không về lối đó thì không về được nhà nên mẹ UL nhắm mắt chạy ù qua, thế là về được nhà.
Lần khác là vào ban ngày, mẹ UL đang đi mua đồ về nhà. Đang đi thì ngước nhìn lên cây duối thấy có cái bóng trắng của người nhưng chân lại dài ngoằng. Cái bóng trắng đó cứ lộn nhào trên ngọn cây duối, lộn từ cây này qua cây khác, mà đi song song với mẹ của UL. Lại thêm một phen hoảng hồn nữa, mẹ UL cắm đầu cắm cổ chạy về nhà.
Một lần nữa là vào buổi tối, mẹ của UL cùng bà ngoại đi ra trường cấp 1 UL từng học ngày trước để lấy gạo. Lúc đó cả sân trường im ắng, điện thì không có, ngoại với mẹ UL đi rảo bước. Đang đi thì nhìn phía cửa sổ lớp học, có cái bóng trắng ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, sau lưng vác cái bao. Mắt thì đỏ ngầu hướng về chỗ ngoại và mẹ UL. Bà UL bảo cứ bình tĩnh mà đi, đừng để ý đến họ. Không để ý một hồi, lát nhìn lại phía cửa sổ thì không thấy gì nữa.
Câu chuyện kết thúc, cảm ơn các bạn đạo đã theo dõi. :)
Đã xemBởi Tuệ Phúc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Ba ngày trước con có đi công tác ở tỉnh Sơn La, con được nghe anh Tuấn (Tên đã đổi) chia sẻ:
Anh là lái xe cho một công ty X, hôm đó anh và sếp của mình đi từ tỉnh Vĩnh Phúc lên Sơn La, xe xuất phát lúc 22h đêm, đến khoảng 2h sáng thì xe bị hỏng trên đèo, vì cũng rất khuya và xung quanh không có một bóng người nên anh và sếp của mình đã mở cửa kính hé cho thoáng gió và ngủ luôn trên xe chờ trời sáng sẽ sửa xe sau.
Anh Tuấn ngủ ghế trước và gác chân lên phía cửa kính, ông sếp thì ngồi ghế sau. Đang lúc mơ màng anh chợt thấy một đứa trẻ nhỏ từ đâu đến gần cửa kính nhìn anh, trông mặt mũi kinh dị và nó nhe hàm răng đen xì ra như muốn trêu anh, rồi anh thấy có một người đàn ông xuất hiện và đi quanh xe, người này cứ gõ và đập cửa kính xe mà không nói gì, tiếp đó anh Tuấn thấy mình bị kéo chân, lúc này anh hoảng loạn lắm, anh niệm "Nam mô A Di Đà Phật" hồi lâu và hiện tượng đó mãi lúc sau mới biến mất. Sáng ra anh kể chuyện cho ông sếp nghe thì ông này cũng ồ lên là đêm qua cũng thấy cảnh tượng như anh Tuấn đã thấy!

Chuyện chưa dừng ở đó, đến lúc đi về đến đoạn đường trên thì vô lăng xe không thể điều khiển được và như có người bẻ lái để đâm vào vách núi, theo lời anh kể thì cái cách xe đâm cũng rất lạ, tông mạnh như vậy nhưng sau đó xe như bị đẩy bật ra, và lúc xuống xe kiểm tra thì không hư hại gì nhiều @@. Lúc đó anh cũng sợ lắm, và anh quan sát thấy gần đó có một ngôi Miếu, anh chột dạ sao đêm qua gặp ma, hỏng xe và bây giờ tai nạn cũng tại vị trí này? Anh lờ mờ hiểu có lẽ liên quan tới tâm linh rồi, sau đó anh trao đổi với sếp lấy hoa quả trên xe ra thắp hương ở ngôi Miếu đó, mong sao anh bớt sợ hơn và cầu bình an, may mắn khi đi đường.
Anh kể về sau thì anh không còn gặp hiện tượng trên nữa khi đi đèo ạ.
Xin chia sẻ lên diễn đàn.
Đã xemBởi Bảo Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Khi bà nội con còn nhỏ thường đi ra ruộng một mình hay chăn trâu bò trên các cánh đồng hoang vắng nên việc gặp ma thời đấy cũng không lạ. Ngoài nội con còn có các ông là anh em với nội, ai cũng gan dạ không sợ vong veo gì cả, thậm chí còn rượt đuổi ma như phim Hồng Kông. :D

Có một ông là anh của nội con, thỉnh thoảng ông có gặp một đứa nhóc tầm trên dưới 10 tuổi xuất hiện ở ruộng nhà. Ông tưởng là con nhà ai đến ăn trộm hay nghịch phá gì đấy nên chạy đến gần nhắc nhở, cứ hễ đến gần là đứa nhóc chạy đi rất nhanh. Có lần ông quyết tâm chạy theo rượt nó mà nó chạy băng băng rất nhanh nhẹn, tới khúc mé sông, cùng đường nên nó nhảy hẳn xuống sông rồi lội qua bờ bên kia. Điều lạ lùng là rõ ràng nó nhảy xuống rất mạnh nhưng nước không bắn tóe lên như bình thường, nó cũng lội đi chỉ chừa cái đầu ngoi trên mặt nước mà mặt nước cũng yên tĩnh đến lạ thường không chút gợn sóng khi nó bơi qua. 8-X Biết gặp ma ghẹo nên ông bỏ về mà cũng chẳng sợ hãi tẹo nào.

Không riêng ông mà bà nội con cũng thỉnh thoảng gặp thằng nhóc đó ở ruộng, dí nó thì nó chạy, không dí nó thì nó cũng không làm gì mà chỉ loanh quanh ở ruộng nên lâu dần rồi ai cũng kệ luôn. Không chỉ vậy, nội con cũng hay gặp cá ma ghẹo như chuyện bà cố khi xưa, nội cũng từng chụp được cá to bằng nơm nhưng khi thò tay bắt thì cũng không thấy con nào. Lúc đấy bà nội con vẫn còn nhỏ tuổi nhưng tính gan dạ đã ăn sâu vào máu cứ như di truyền, cho tới đời con có mỗi mình con lạc loài là nhát cáy sợ ma mà thôi! :">

Học trò, Bảo Di.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hướng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Mẹ kể, ngày xưa ông ngoại lì lắm, không bao giờ biết sợ ma là gì cả. Ngày đó thì ma hiện lên trêu người đi đường là chuyện thường xuyên xảy ra, ai đi ban đêm cũng có thể thấy được hiện tượng tâm linh. Bên cạnh nhà ông ngoại có ông hàng xóm, ông này bị ma nhập thường xuyên, nhưng chứng kiến việc ấy cũng không khiến ông ngoại run sợ hay dè chừng gì mà lúc nào ông cũng to mồm nói "Không sợ, chẳng ma nào dám trêu tao cả".
Có một hôm ông đi đâu đó vào lúc tờ mờ sáng bằng xe đạp, đang đạp xe thì ông bị một lực vô hình nhấc bổng đằng sau xe đạp lên khiến ông suýt ngã :)) Ông thì biết là ma trêu rồi nên ông chửi bậy lung tung. Thấy chửi bậy không có tác dụng, vẫn bị trêu nên ông dừng xe lại và đứng giữa đường đi tiểu ngay ở đó và lấy nước tiểu xoa khắp người để tránh bị ma nhập. Vậy mà lại có tác dụng chứ :D
Sau đó ông đi đường ngon lành không còn bị kéo xe hay nhấc bánh sau xe đạp lên nữa.

Từ đó về sau, HT cũng thường nghe người lớn kể rằng ma quỷ thường sợ những thứ dơ bẩn, sợ tỏi, dao, lửa... nên cũng nhiều người áp dụng mấy cách bôi vào người hoặc cầm thứ dơ bẩn khi đi đường để tránh bị tà ma.
Đã xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Vào khoảng cuối năm 2016 khi chuyển công tác đến cơ quan mới tại quận Bình Tân, lúc trò chuyện với những đồng nghiệp vừa quen và con được nghe một câu chuyện ma có liên quan đến ông Trưởng phòng thường gọi biệt danh là "Chú Hai Kết ". Được biết Chú Hai Kết là Sếp cũ to nhất tại đây và đã mất vì bệnh ung thư gan do không thể cứu chữa được nữa. Vào đêm Chú Hai sắp mất thì ngay lúc ấy trời tự nhiên đổ mưa và sấm sét đánh: "Ầm! Ầm!" làm ngã hai cái cây trước cơ quan con. Tất cả mọi người khi ấy đều cho là điềm báo gở vì hai cái cây bị sét đánh do chính tay Chú Hai trồng và rất yêu thương chăm sóc.

Sau đám tang Chú Hai Kết, mọi công việc đều trở lại bình thường. Một hôm Cô Út bán căn tin đang nằm ngủ trưa bỗng nghe tiếng kêu: "Bán cho ly cà phê đi ". Giật mình tỉnh dậy, cô quan sát và tìm kiếm xem ai là người mua nước nhưng chẳng thấy ai. Tưởng rằng bị người ta trêu chọc, cô nằm ngủ tiếp thì bị đánh thức y chang như vậy thêm hai lần nữa. Cuối cùng, cô bỗng giật mình nổi da gà khi thấy Chú Hai Kết đang nhìn cô cười rồi bỏ đi mất dạng. Cô chạy ra cửa xem thì chẳng thấy Chú Hai đâu nữa. Hoảng sợ, cô vội vàng pha ly cà phê rồi khấn vái cúng kiếng vong hồn Chú Hai đừng nhát và để cô được yên ổn làm ăn. Kể từ hôm ấy, ngày nào Cô Út ăn uống gì cũng mời Chú Hai dùng trước và chẳng bao giờ Cô bị ma nhát hay quấy phá nữa.

Hết.
Đã xemBởi Namlinhchi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Yến là đồng nghiệp cùng công ty với NLC, Yến sinh ra và lớn lên ở vùng quê Ninh Bình. Khu nhà của Y ở ngày xưa là một bãi tha ma mà cả nhà Y thì lại chẳng ai tin điều gì về thế giới tâm linh cả.

Có lần Y xin mẹ đi sang nhà cậu chơi, vừa ra đến cổng thì Y nhìn thấy nhà hàng xóm có một người tóc dài, mặc quần áo trắng toát, tay cắp rổ hay chậu gì đó cứ đứng ngó vào nhà hàng xóm rồi tự nhiên biến mất dạng. Y sợ quá về nhà kể với mẹ mình, mẹ Y bảo lại là anh của Y cũng nhìn thấy như vậy. Còn Y chỉ nhìn thấy duy nhất 1 lần đó.

Có lần, trời lạnh, Y đi ngủ hay kéo chăn kín đầu vậy mà cứ kéo vào lại thấy có người lôi chăn ra, nhìn không thấy ai Y nằm xuống ngủ lại bị vậy. Trời mùa đông mà chăn cứ như ai cho quạt vào chăn thổi phồng lên. Y sợ giữ chặt chăn một lúc thì hết không thấy gì nữa. Hiện tượng kéo chăn Y cũng bị 1 lần duy nhất vì sau đó Y không dám ngủ một mình nữa ạ.

Bạn của Y là H cũng bị cảm giác lạnh người khi đến nhà chơi và ngủ lại, tối đó do buồn đi vệ sinh và 1 phần nữa là lạ nhà nên H không ngủ cả đêm. Đến sáng hôm sau H hỏi Y "Sao chồng mày tắm khuya thế?” Y ngạc nhiên vì cả tối hôm qua chồng Y có dậy phút nào đâu. H kể lại là H dậy định đi vệ sinh thì nghe thấy dội nước tùm tũm. Tắm đến hơn 1 tiếng hồng hồ vẫn chẳng xong. H đành chờ đến tận sáng hôm sau để hỏi lại, Y có hỏi lại chồng của mình và chồng Y trả lời là cả đêm nằm ngủ không hề ra khỏi giường.

Y có kể thêm là nhà Y có cây hương nhưng hương cắm ở đó không bao giờ cháy. Cho dù là hương mới, khô đến đâu cũng vậy, cắm chỗ khác hương cháy bình thường mà cứ ra cây hương là ko cháy. Nhà Y thấy lạ nên có nhờ 1 thầy cúng xem. Thầy cúng nói rằng nhà Y hiện có vong 1 đôi vợ chồng già ở đấy và bảo 2 vong này hiền nhưng sống ở đây lâu rồi nên không đuổi được, con gái thứ 2 của Y hầu như tối nào ngủ cũng quấy khóc, hay giật mình còn chồng Y và con gái lớn thì không thấy sao cả ạ.

Qua những sự việc trên Y ngày càng có lòng tin sâu sắc về thế giới tâm linh, tin vào nghiệp quả. Y biết làm lành, lánh dữ. Y bảo cố gắng sống tốt để cho trời phật thương.
Chuyện của NLC kể đến đây là hết ạ.
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy,

Dạ, con xin chia sẻ câu chuyện ma của một người quen. Đêm nào nhà họ cũng thấy bóng người vụt qua đầu giường, nhưng không thấy rõ mặt. Đi cầu thang thì bị kéo chân, sự việc xảy ra một thời gian dài.
Gia đình có đi gọi hồn người nhà thì vong đó nhảy vào nói vanh vách, xin chủ nhà cho ở lại đây và cúng cho vong, vong sẽ che chở vận hạn cho cả nhà, không phá phách gì đâu.
Vong nói tôi chết ở đất này lâu lắm rồi. Thấy chủ nhà tốt bụng nên trêu thế thôi chứ không làm hại ai đâu.
Cô đồng hỏi: "Thế chủ nhà có đồng ý để vong ở lại không?" Chủ nhà hỏi lại: "Đưa vô chùa được không?" Con ma nghe vậy liền năn nỉ cho nó ở lại, nên chủ nhà đã gật đầu đồng ý.

Con Tâm Tịnh.