Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Chấn Hoa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy

Năm 2013 Trường con mời một cô tiến sĩ, tên H, về để giảng dạy. Cô thuê nhà ở trung tâm thành phố, và thường đi tập thể dục vào sáng sớm ở khu vực gần nhà. Một buổi sớm nọ, cô thấy trung tâm hội nghỉ tỉnh có người qua lại tập thể dục nên cô cũng đi theo vào. Đang đi vòng quanh trong trung tâm, cô nhìn thấy một đoàn người mặc quần áo với nhiều màu sắc khác nhau, họ vừa đi vừa nói chuyện cười to. Cô thấy vui nên gọi to là các anh chị cho em đi cùng với, rồi cô chạy theo đến nơi có đoàn người đang tụ tập thì tự nhiên họ biến mất. Cô H mất hết hồn vía, sững người một lúc mới tỉnh ra, rồi cô H chạy ngay ra ngoài đường, đi thẳng về nhà vẫn run cầm cập.
Sáng ra cô ấy lên trường kể cho mọi người nghe, mọi người mới cho cô biết miếng đất chỗ trung tâm hội nghị trước đây là nghĩa địa. Nghe xong mặt cô tái nhợt, vài hôm sau cô thì chuyển ngay nhà trọ đi chỗ khác.

Câu chuyện đến đây là hết!