Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Mẫn Hy Vương
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin kể câu chuyện mà một bạn, tên H, cùng phòng làm việc với con đã kể lại. Chuyện là bố đẻ của H có thói quen tích các loại tiền có được, gồm lương hưu, tiền bạn bè đến thăm hỏi khi đau ốm, ông cho vào một túi nhỏ rồi hay mang theo người. Một hôm, ông đi lĩnh lương hưu cho nhiều người khác, lúc vào xếp sổ để làm thủ tục thì ông bị mất chiếc cặp có để toàn bộ số tiền trên, khoảng 15 triệu. Ông nghĩ rằng, thôi thì số mình không may, mình không cẩn thận thì mất, đành chịu vậy. Thế mà khoảng 1 năm sau, ông không ngờ lại nhận được toàn bộ số tiền đã mất. Người mang tiền đến là ông tổ trưởng dân phố, ông đã kể lại: có một người mang số tiền đến nhờ ông ấy chuyển cho bố H và giãi bày, từ ngày ông ấy lấy trộm cái cặp đó thì gia đình ông ấy xảy ra rất nhiều chuyện, đặc biệt là bà vợ bị ốm nặng. Nhà mới đi xem bói thì ông thầy bói nói rằng: anh đã lấy thứ gì đó của ai thì trả lại người ta đi, nếu anh muốn cứu gia đình mình. Vậy là ông trả lại, nhưng không dám trực tiếp gặp bố H.

Về phía nhà H, có đôi lần gia đình có chuyện thì cũng đi coi bói. Thầy bói nói, ông nội của H mất trẻ, rất thiêng và luôn đi theo độ cho bố H, vì thế nhiều lần ông bị tai nạn mà không sao. Lần này nhận được số tiền đã mất sau 1 năm như vậy thì gia đình cũng nghĩ ngay đó là sự giúp đỡ của ông nội.

Con MHV.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Xin chào các bạn,

Câu chuyện có thật do Tâm Tịnh là nhân vật chính. Ngày đó Tt ngày nào cũng qua chơi, tán chuyện ở nhà người bạn thân, thấy bố bạn có hai chiếc gối mây, Ttinh lấy một cái ra làm ghế ngồi và bị bố của bạn chửi cho một trận. Mình tức quá trêu lại ông, "Nhà ông gì mà toàn là xẻng, chỉ có mỗi một cán..." Ông lại chửi cho, thế là tất cả phá lên cười. Từ đấy biết đấy là gối của ông nên Ttinh không lấy ra ngồi nữa. Khi ông đi công tác, bạn cho mình chiếc gối đấy mang về dùng.

Bẵng một thời gian ông bị tai nạn và qua đời. Đến ngày giỗ đầu, vong ông nhập vào con gái, bảo đòi ngay chiếc gối của bố mà con đã tự cho bạn con, không hỏi ý kiến bố, sao dám lấy cho. Con mà không đòi lại thì bố làm cho bạn con gặp nạn. Bạn Ttinh liền báo cho mình biết để mang trả cho ông, nhưng chiếc gối đó đã bị rách, đành bảo bạn mua dùm chiếc gối mới cho ông, rồi Tt thắp hương khấn ông, xin ông nhận và tha thứ.
Từ đấy không có chuyện gì xảy ra nữa.

Tâm Tịnh
Chưa xemBởi Thiên Lam
Sau khi V mất, em gái V là Thanh học xong cấp 3 xin đi làm công ty trên huyện, cách nhà 10km. Vì chưa có điện thoại nên Thanh bảo bố: "Con lấy điện thoại của anh dùng tạm nhé." Chú Thịnh bố V bảo: "Ừ, thôi con thắp hương xin anh đi rồi lấy mà dùng". Thanh dùng điện thoại của V được một thời gian thì hôm đấy đi làm Thanh nhét điện thoại vào trong túi quần nên bị rơi trên đường. Về nhà lấy điện thoại mẹ nháy thì thuê bao. Ai cũng bảo chắc người ta nhặt được tháo sim ra rồi. Chú Thịnh mua điện thoại mới cho Thanh.

Sau đó 5 ngày thì có người gọi vào máy cô Nhàn hỏi cô có phải là mẹ của Thanh không, cô bảo phải. Chị này mới bảo là nhặt được điện thoại có chữ kí tên Thanh trên màn hình, thấy lưu trong danh bạ là mẹ yêu cháu gọi cho cô để trả điện thoại. Không phải cháu lấy đâu, cháu nhặt được ở chỗ cầu 8 tấn thôi. Cô Nhàn mới kể Thanh đi làm rồi rơi điện thoại. Chị hỏi làm ở đâu, cô bảo làm ở công ty G... trên Tiền Hải, chị nói cũng làm ở đấy rồi bảo cô nhắn em chiều đi làm thì đợi cháu ở cổng công ty cháu gửi lại.

Hôm đó Thanh đi làm hết giờ đợi ở cổng có chị đến hỏi có phải em tên Thanh bị mất điện thoại không. Thanh bảo đúng. Em về gọi điện tìm nhưng thuê bao. Chị bảo điện thoại hết pin, sập nguồn, về chị để ở nhà chứ chị chưa dùng đâu. Đêm hôm qua chị đang ngủ thì có một cậu thanh niên đẹp trai lắm đứng trước cửa nhà bảo: "Mai chị cho em xin lại cái điện thoại". Chị tỉnh dậy sợ quá mới bảo hay là nhặt được điện thoại của người chết. Chị mới sạc pin tìm trong danh bạ rồi gọi cho mẹ em. Chị hỏi thật đây có phải điện thoại của em không? Thanh bảo điện thoại của anh trai em, anh em mất rồi em lấy em dùng. Chị bảo chắc anh em đến đòi điện thoại rồi.
Thanh về nhà kể cho bố mẹ nghe, cô Nhàn bảo: "Anh thiêng vậy đấy, điện thoại mất còn biết đi tìm. Con mua điện thoại mới rồi thì con mang cái điện thoại lắp sim của anh vào để lên bàn thờ cho anh."
Cô Nhàn bảo từ đấy đến giờ cả nhà vẫn để cái điện thoại trên bàn thờ cho V, không ai dùng nữa.

Xem thêm
[*]Bạn Vương hiển linh
Chưa xemBởi Tâm Minh
Ngày xưa khi TM còn nhỏ, bố mẹ TM đi làm cả ngày cũng không nhiều thời gian để ý sân vườn. Câu chuyện được nghe kể lại do chính người hàng xóm, họ xa kể chuyện lấn đất 1 hàng gạch sang nhà TM mà đêm mơ thấy có người phụ nữ với 2 người con về dựng giường họ lên để đòi đất. Nhưng họ cứ ngoan cố cho tới mấy hôm sau vẫn mơ vậy và họ đành phải xếp lại gạch về vị trí cũ thì mới ngủ yên. Bố mẹ TM bận đi làm cả ngày mấy chị em TM thì nhỏ cũng không biết cho tới khi họ kể lại câu chuyện này thì mới biết có sự việc trên xảy ra.

Tâm Minh.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi kuro saki
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em kính chào chị Ngọc Lam.

Ông Mạnh, 38 tuổi, là hàng xóm chỉ cách phòng trọ con 20m. Ông được biết đến là người hay bồ bịch, gái gú và chơi bời. Ông có nợ một người phụ nữ số tiền 50 triệu đồng và nhất quyết không trả cho người ta. Người chủ nợ đó gần đây đã qua đời và ông kể gần đây buổi tối đi ngủ ổng nằm mộng thấy người phụ nữ đó về bóp cổ ông ta đòi tiền. Do quá sợ hãi, ông đã lên nhà người phụ nữ đó thắp hương cho bà ấy nhưng khi con trai bà ta đòi tiền thì ông Mạnh vẫn không chịu trả, nên họ đã bắt đầu làm đơn tố cáo ông Mạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Con xin hết ạ.