- Thứ 3 Tháng 1 16, 2018 5:04 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 04/09/2024
Tuấn (tên đã đổi) đã được muathu điểm đạo chia sẻ lại những chuyện huyền bí do Tuấn và người thân của mình chứng nghiệm.
Khoảng năm 1992 bố tôi có giúp bác họ của tôi mua 1 miếng đất gần nhà, cách nhà tôi khoảng 60m. Miếng đất ngang chỉ có 3m, dài 30m. Bác họ tôi chỉ xây có 15m ở trên, còn 15m ở dưới thì để ko vì 15m nhà sau còn mấy ngôi mộ hoang không có thân nhân, có lẽ bây giờ chẳng ai muốn mua 1 miếng đất có mồ mả bao giờ. Nhưng vì thời kỳ đó nghèo khổ, khó khăn quá, cơm còn chẳng đủ no thì ma quỷ cũng chẳng làm họ sợ nổi.
Những ngôi mộ chỉ có tấm bia đá dựng lên và 1 gò đất chứ không có xây cất như bây giờ. Bác trai vốn là người gan dạ, thỉnh thoảng đêm bác ra sau nhà vệ sinh thường hay thấy một cụ già ngồi trên một ngôi mộ nhìn bác, bác cũng nhìn lại nhưng bác không sợ, sáng hôm sau bác kể cho vợ nghe thì 2 vợ chồng chỉ khuyên nhau là" mình không làm gì họ chắc họ cũng không phá mình".
Cứ như vậy 2 bác ở đó thêm mấy năm, thỉnh thoảng vẫn thấy cụ già đó. Đến khoảng năm 1997 kinh tế khá hơn bác nhờ người bốc cốt mấy ngôi mộ chuyển đi nơi khác để bác lấy đất xây nhà và để nuôi gà. Việc bốc cốt rất nhanh thì xong. Đêm hôm đó như có linh tính bác giật mình dậy đi ra sau nhà thì thấy cụ già đứng đó từ bao giờ, đứng kế bên ngôi mộ ấy, cụ già mỉm cười rồi dơ tay như có ý tạm biệt, rồi từ từ biến mất. Kể từ lần đó trở đi bác không còn nhìn thấy cụ già 1 lần nào nữa.
Tuấn (tên đã đổi) đã được muathu điểm đạo chia sẻ lại những chuyện huyền bí do Tuấn và người thân của mình chứng nghiệm.
Khoảng năm 1992 bố tôi có giúp bác họ của tôi mua 1 miếng đất gần nhà, cách nhà tôi khoảng 60m. Miếng đất ngang chỉ có 3m, dài 30m. Bác họ tôi chỉ xây có 15m ở trên, còn 15m ở dưới thì để ko vì 15m nhà sau còn mấy ngôi mộ hoang không có thân nhân, có lẽ bây giờ chẳng ai muốn mua 1 miếng đất có mồ mả bao giờ. Nhưng vì thời kỳ đó nghèo khổ, khó khăn quá, cơm còn chẳng đủ no thì ma quỷ cũng chẳng làm họ sợ nổi.
Những ngôi mộ chỉ có tấm bia đá dựng lên và 1 gò đất chứ không có xây cất như bây giờ. Bác trai vốn là người gan dạ, thỉnh thoảng đêm bác ra sau nhà vệ sinh thường hay thấy một cụ già ngồi trên một ngôi mộ nhìn bác, bác cũng nhìn lại nhưng bác không sợ, sáng hôm sau bác kể cho vợ nghe thì 2 vợ chồng chỉ khuyên nhau là" mình không làm gì họ chắc họ cũng không phá mình".
Cứ như vậy 2 bác ở đó thêm mấy năm, thỉnh thoảng vẫn thấy cụ già đó. Đến khoảng năm 1997 kinh tế khá hơn bác nhờ người bốc cốt mấy ngôi mộ chuyển đi nơi khác để bác lấy đất xây nhà và để nuôi gà. Việc bốc cốt rất nhanh thì xong. Đêm hôm đó như có linh tính bác giật mình dậy đi ra sau nhà thì thấy cụ già đứng đó từ bao giờ, đứng kế bên ngôi mộ ấy, cụ già mỉm cười rồi dơ tay như có ý tạm biệt, rồi từ từ biến mất. Kể từ lần đó trở đi bác không còn nhìn thấy cụ già 1 lần nào nữa.