- Thứ 7 Tháng 4 12, 2025 7:55 pm
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính lễ Đức Thầy
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các sư huynh tỷ.
Người ta thường hay nói: “Cây thị có ma, cây đa có thần”. Ngày xưa, bọn trẻ chúng con rất hay thích nô nghịch vui đùa quanh những cây to. Ở xóm làng thường hay có những cây thị to lớn, những gốc cây to tán rộng, chùm lá xum xuê bóng mát. Đặc biệt là quả thị trông rất đẹp mắt và thơm, bọn trẻ con rất thích trèo lên hái quả. Nhưng người lớn thì không cho, vì quanh gốc thị thường hay đóng rất nhiều đinh và sắt, cả dây thép gai. Người lớn bảo đóng đinh và những thanh sắt vào cây để trấn ma, trẻ con thì vẫn cứ vô tư nô đùa.
Nhà bác Nhạn cũng ở gần cây thị lâu năm, mọi người gần đó cũng đã được tận mắt chứng kiến và nhiều lần gặp ma. Có một hôm mẹ con và bác Nhạn đi qua gốc thị thì mẹ con nghe thấy tiếng hỏi: “Nhạn hử”. Mẹ con nhìn quanh không thấy ai, sợ quá bèn đi nhanh qua rồi hỏi bác Nhạn có nghe thấy không thì bác bảo không nghe thấy gì. Mẹ con từ lần đó sợ bảo không dám đi qua nữa. Bác Nhạn kể có hôm bác đi qua thì thấy một người đàn bà quần áo bà ba dài, tóc dài gần đến chân cứ đứng ở đó quay lưng lại. Bác hỏi mấy câu ai đấy cũng không trả lời, bác tiến lại gần hỏi thì người đó biến mất ngay trước mắt. Bác biết không phải người nên đi nhanh về nhà.
Mẹ con có làm cùng anh Thiện, nhà ở gần cây thị. Mẹ có hỏi về chuyện quanh gốc thị thì lúc đầu anh từ chối. Nhưng khi mẹ con khẳng định đã gặp ma ở đó thì anh Thiện mới thừa nhận là đúng và kể ra rất nhiều chuyện mà anh và mọi người quanh xóm đó nhìn thấy. Anh bảo quanh xóm đó mọi gia đình đều không được yên lành, nhà nào cũng có vấn đề trục trặc bất ổn. Anh kể buổi tối anh đi thì cứ có một người lùn đi trước anh một đoạn rồi đến gốc cây thị thì biến mất.
Bây giờ thì những cây to đó cũng vẫn còn, nhưng trẻ con thì không còn đùa nghịch leo trèo lên những cây đó nữa. Ở dưới có những bệ thờ mà mọi người trong xóm đó xây. Bây giờ cũng ít khi có người được chứng kiến và gặp ma nữa.
Con xin hết!
Con xin kính lễ Đức Thầy
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các sư huynh tỷ.
Người ta thường hay nói: “Cây thị có ma, cây đa có thần”. Ngày xưa, bọn trẻ chúng con rất hay thích nô nghịch vui đùa quanh những cây to. Ở xóm làng thường hay có những cây thị to lớn, những gốc cây to tán rộng, chùm lá xum xuê bóng mát. Đặc biệt là quả thị trông rất đẹp mắt và thơm, bọn trẻ con rất thích trèo lên hái quả. Nhưng người lớn thì không cho, vì quanh gốc thị thường hay đóng rất nhiều đinh và sắt, cả dây thép gai. Người lớn bảo đóng đinh và những thanh sắt vào cây để trấn ma, trẻ con thì vẫn cứ vô tư nô đùa.
Nhà bác Nhạn cũng ở gần cây thị lâu năm, mọi người gần đó cũng đã được tận mắt chứng kiến và nhiều lần gặp ma. Có một hôm mẹ con và bác Nhạn đi qua gốc thị thì mẹ con nghe thấy tiếng hỏi: “Nhạn hử”. Mẹ con nhìn quanh không thấy ai, sợ quá bèn đi nhanh qua rồi hỏi bác Nhạn có nghe thấy không thì bác bảo không nghe thấy gì. Mẹ con từ lần đó sợ bảo không dám đi qua nữa. Bác Nhạn kể có hôm bác đi qua thì thấy một người đàn bà quần áo bà ba dài, tóc dài gần đến chân cứ đứng ở đó quay lưng lại. Bác hỏi mấy câu ai đấy cũng không trả lời, bác tiến lại gần hỏi thì người đó biến mất ngay trước mắt. Bác biết không phải người nên đi nhanh về nhà.
Mẹ con có làm cùng anh Thiện, nhà ở gần cây thị. Mẹ có hỏi về chuyện quanh gốc thị thì lúc đầu anh từ chối. Nhưng khi mẹ con khẳng định đã gặp ma ở đó thì anh Thiện mới thừa nhận là đúng và kể ra rất nhiều chuyện mà anh và mọi người quanh xóm đó nhìn thấy. Anh bảo quanh xóm đó mọi gia đình đều không được yên lành, nhà nào cũng có vấn đề trục trặc bất ổn. Anh kể buổi tối anh đi thì cứ có một người lùn đi trước anh một đoạn rồi đến gốc cây thị thì biến mất.
Bây giờ thì những cây to đó cũng vẫn còn, nhưng trẻ con thì không còn đùa nghịch leo trèo lên những cây đó nữa. Ở dưới có những bệ thờ mà mọi người trong xóm đó xây. Bây giờ cũng ít khi có người được chứng kiến và gặp ma nữa.
Con xin hết!