Chưa xemBởi Tịnh Duyên
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 01/07/2024


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm
Muội kính chào sư huynh thanhlinhpt

Con xin kể chuyện vong đạo công giáo nhập xác vào em gái con vừa mới xảy ra ngày 28/11/2023:
Dân làng quê con ngoài Bắc ai cũng đạo công giáo. Trong làng có một gia đình chị V cũng ngoan đạo, mà người chồng thì thắt cổ chết còn chị V sau đó cũng chết vì bịnh, bỏ lại 4 đứa con. Ngày 28/11/2023 bác con đứng ra tổ chức đám cưới cho một người con gái của hai vợ chồng chị V.
Em gái con đang ở nhà thì bị vong chị V nhập vào, bò lết sang tận đám cưới đòi ăn (nhà em con cách nhà tổ chức đám cưới mấy căn liền). Khi bò, lết tới nơi thì vong chị V qua em gái con bắt đầu than đói, và ăn quá chừng. Sau đó, chị bắt đầu trách móc 4 đứa con không đứa nào quan tâm tới chị, sau khi chị chết đi để chị chết đói chết khát, vì bên đạo Công giáo cho rằng chết là hết, linh hồn con chiên được lên thiên đàng ở với Thiên Chúa. Rồi chị kể "tao còn cái sổ vay hộ nghèo 4 triệu mà không ai trả dùm cho, mặc dù tao chết rồi vẫn bị bêu rếu là chưa trả nợ" và chị trách móc đứa con gái đầu của chị không chịu giúp trả nợ số tiền đó cho mẹ.

Khi vong chị đó nhập vào em con thì tất cả hành động đều giống y chang chị V lúc còn sống, từ cái cách nhai ăn giống như đúc, rồi đến cách bò lết cũng vậy, vì lúc còn sống chị ấy bịnh phải lết chứ không có đi đứng được.

Trước đó khá lâu, chị V này có nhập vào chính con trai chị, làm bao nhiêu người phải khiêng xuống nhà thờ cho cha xứ làm phép đuổi mà đuổi không được. Sau đó người ta phải khiêng thằng con trai bị nhập ra nhà bà thầy ở xã khác. Bà thầy đó trị hết và cậu kia trở lại bình thường. Và khi cha xứ thấy vậy thì phán do con chiên kém đức tin vào Chúa nên mới bị nhập, chứ làm gì có ma mãnh nào nhập được nếu con chiên có đức tin mạnh mẽ. Con thấy cha xứ phán kiểu đó chỉ là ráng nguỵ biện cho chuyện cha xứ trừ tà thất bại. Nếu cha xứ có đức tin mạnh mẽ như cha nói thì tại sao thánh linh không độ giúp cho cha xứ trừ tà, mà làm cha xứ bị bẽ mặt đến vậy.

Con kính lễ.
Con Tịnh Duyên