Chưa xemBởiJerryT
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 01/07/2024


Ông ngoại con kể là ngày đó ông ngoại đi thăm con trai (cậu hai của con) ở Gò Công, đi qua đó rồi ở chơi mấy ngày. Bữa đó sau khi nhậu xong thì ông đi về nhà ở xóm Cội. Ông đi xe lôi trên đường chánh, rồi xuống đi bộ khoảng 3-4 cây số mới tới nhà. Trên đường về thì ông phải đi qua một con kênh. Có một cái cầu khỉ cao cao, là một khúc cây tròn vo bắc qua con kênh.

Lúc đó là khoảng 3-4 giờ sáng, đi tới đầu cầu thì ông gặp 2 mẹ con, bà mẹ nhìn đứng tuổi cỡ 30 mấy 40, còn đứa nhỏ là con trai khoảng 5-6 tuổi. Bà đó kêu ông lại, nhờ đưa giùm hai mẹ con qua cầu. Ông mới ra tay nghĩa hiệp, kêu bà mẹ ngồi đó đợi, ông cõng con bà qua bển trước rồi ông quay lại đưa bà đó qua cầu sau. Ông ngoại cõng đứa nhỏ qua bên kia, để nó xuống đất và dặn nó đứng đó đợi má nó, không được đi đâu. Đứa nhỏ gật đầu hiểu rõ. Khi ông quay trở lại để cõng bà mẹ thì lại không thấy bà đó đâu cả. Ông tìm khắp nơi rồi mà không thấy, chạy qua cái cầu khỉ để tìm thằng bé cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Khi đó ông mới lạnh tóc gáy vì biết là mình bị 'ma' nó chơi.
Lúc đó ông tỉnh rượu luôn và đi về nhà một mạch. Dù sao cũng phải cám ơn con ma đã giải rượu cho mình.
Chưa xemBởi Ân Thiện
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 01/07/2024


Con đường làng nơi Ân Thiện sống chạy xuyên qua cây cầu Ma Thánh (Bình Thuận), hai bên trái phải là khu nghĩa địa của xóm đạo từ lâu đời, người Công giáo nơi đây họ ít tin có ma quỷ, chỉ có tin vào Chúa và Thiên thần mà thôi.
Có điều lạ là dân Công giáo ở đây lại hay bị ma nhát, trời tối mà đi qua cầu Ma Thánh ai cũng hồi hộp trong lòng, lo đi cho mau qua cầu. Bởi họ tin đó không phải là chuyện đồn. Mấy bạn hàng đêm khuya gánh đồ xuống chợ khuya bán thường hay thấy ma đi qua đi lại trên cầu mà chân không chạm đất. Làm họ thất kinh hồn vía, cắm đầu và bỏ chạy thục mạng chứ chẳng đùa. Do đó mà cái cầu vô danh này mới có cái tên là Ma Thánh (có lẽ là hồn ma người có tu theo thiên chúa). Họ vì sợ nên gọi là Ma Thánh chung với nhau như vậy, chứ Ma là Ma, mà Thánh là Thánh, đâu có cái chuyện Thánh mà làm ma, hay ma là Thánh bao giờ.

Có ông Sáu già, nhà gần khu Ân Thiện ở hay đi nhậu, đêm nào cũng về rất khuya. Một hôm lúc chống gậy đi ngang cầu trong người đã chếnh choáng say, ông Sáu nhìn thấy có 2 người mặc đồ trắng đang nằm ngủ ngay lối đi giữa cầu.
Ông Sáu la lớn: "Đứa nào say không về nhà ngủ đi bây, nằm đó làm gì để đường tao đi."
Không thấy động tĩnh gì hết. Ông Sáu đi tới lấy tay đập đập mấy cái lên một người. Sau này nhớ lại ông kể là khi tay ông chạm vào người đó thì có cảm giác mềm mềm giống như đang vỗ vào bông gòn. Người áo trắng vẫn nằm yên không nhúc nhích hay lên tiếng.
Ông Sáu thấy vậy nổi quạu, nghĩ là mấy thằng thanh niên lông bông muốn kiếm chuyện nên ông lấy cây gậy quất liên tục lên cả hai người họ. Thì thình lình họ biến đâu mất. Ông Sáu già lúc đó mới tỉnh rượu, biết là mình vừa bị ma chọc ghẹo đúng như lời đồn trong làng, lật đật đi một nước về nhà.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hoàng Hương
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024


Ân Thiện đã viết:Không thấy động tĩnh gì hết. Ông Sáu đi tới lấy tay đập đập mấy cái lên một người. Sau này nhớ lại ông kể là khi tay ông chạm vào người đó thì có cảm giác mềm mềm giống như đang vỗ vào bông gòn. Người áo trắng vẫn nằm yên không nhúc nhích hay lên tiếng.
Ông Sáu thấy vậy nổi quạu, nghĩ là mấy thằng thanh niên lông bông muốn kiếm chuyện nên ông lấy cây gậy quất liên tục lên cả hai người họ.”

H đọc đến đoạn này thì thấy thắc mắc sao ông này ác quá, ông nên kiểm tra kỹ hơn xem người ta có bị gì nghiêm trọng, chẳng may bị tai nạn ngã xe, trúng gió, đột quỵ giữa khuya... H nghĩ ông là dân xóm Công giáo mới đi qua cầu này về nhà, theo H biết là người Công giáo được dạy phải biết yêu thương và đầy lòng nhân ái, vậy mà ông dùng gậy đánh người. Cũng may cho ông là con ma này hiền, nếu gặp ma dữ là đẩy ông ngã không chừng. H nghĩ thấy lạ sao con ma ở xứ này thì hiền, mà người sống thì tánh tình lại dữ dằn như vậy :-/

Chuyện ông Sáu đánh ma làm H nhớ lại khoảng những năm 90, anh trai H còn là thanh niên, anh không bao giờ dám vô cái xóm Công giáo gần khu anh sống. Muốn vào đó phải có người quen trong đó dẫn vô, nếu không là bị thanh niên trong xóm đó bu đánh hội đồng. Và cùng thời điểm đó, trong xóm H có một gia đình làm ăn có tiền, nhà có cậu con trai tên Phú, tánh ăn chơi hay đánh nhau. Hôm đó Phú đi nhậu rồi chạy xe máy về ngang qua khu giáo xứ Tầm Hưng (Ma Lâm, Bình Thuận) và không may chạy tông vào một thanh niên. Gia đình của người thanh niên đó và hàng xóm đã túa ra đánh anh Phú một trận, bị chấn thương phần đầu phải nhập viện.

Một câu chuyện khác H nghe nhỏ bạn kể lại, hồi học cấp ba nó từng đạp xe ngang khu xóm đạo Thanh Hải (Phan Thiết) thì bị một đám thanh niên trong xóm, tầm hai mấy tuổi chọc ghẹo kêu nó cho đi nhờ xe, nhưng nó không chịu. Thế là nó bị cả đám chửi, hăm" Bữa sau mày đi đường khác chứ đừng đi đường này nữa nghe mậy". Lần đầu tiên H mới thấy có vụ con gái bị cả đám con trai chửi dữ dằn như vậy.

Hiện tại không còn nghe chuyện ai bị đánh bị chửi hội đồng gì ở khu xóm đạo Công giáo nữa. Có lẽ ai cũng bận lo mưu sinh, không có thời gian lo chuyện người khác nữa.

H.